1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Muốn được ôm em thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi, ôm thật chặt nhé :(
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng xem phim HQ cũng thấy hay... cũng muốn được yêu như thế...
  3. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nick của anh luôn sáng khi em cần người nói chuyện.
    Anh lắng nghe những chuyện vui buồn của em.
    Anh dỗ dành khi em khóc.
    Nhưng anh nói chỉ là bạn thôi.
    Em cần nhiều hơn tình bạn như thế
    yêu anh roi , anh biết không
  4. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Quen cảm giác luôn có người quan tâm rồi. Ngày trước chẳng biết nhớ nhung là gì đâu. Bây giờ chẳng còn ai quan tâm nữa mới thấm thía. Không biết mình cần gì và muốn gì nữa.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    bệnh thói quen..........
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nhớ anh !
  7. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn bè quá. Lâu rồi chẳng quan tâm hỏi han ai, may ra chỉ nhớ gọi điện chúc mừng sinh nhật. Và thế là cũng chẳng ai đếm xỉa đến mình. Mình tệ thật, chẳng có được một người bạn tri ân thực sự. Những đứa mình coi là thân nhất thì mình lại không phải bạn thân nhất của chúng nó. Thế là mình không thoả mãn...mình ích kỷ thật!
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa...anh trong mắt em như ông bụt hiện ra júp tấm vậy
    những lúc em buồn,em gặp khó khăn tự dưng anh xuất hiện.bao nhiêu buồn rầu lo lắng trong em trôi đâu mất
    bây jờ...em thấy anh đang ở xa em quá,tay em với mãi mà vẫn chưa tới được gần anh....
    em thèm được quay vê ngày xưa....
  9. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui , tất cả những cảm giác đó đều đo bản thân mình tạo ra. Trước đây mình luôn đẩy tớ vào tình trạng buồn thảm đến khiếp sợ , và lúc đó lúc nào cung khổ sở .Rùi tớ cởi mớ hơn với cs, tìm việc gì đó để làm , và tớ thấy thời gian trôi qua y nghĩa hơn .
    Buồn vui là cách nghĩ của bạn thôi, mà nghĩ thì chỉ bạn nghĩ chứ đâu có ai làm thay bạn được điều đó . Ví dụ : Ban du học, bạn của bạn về thăm nhà, bạn có thể nghĩ :
    _Hic hic, còn mỗi mình mình ở cái nước ko một người thân nào ---> Buồn khổ , thèm cảm giác yêu thương !
    _ Ve roi, se qua nhanh ma, he nay minh ko ve, di lam them, kiem cai doc them, cuoi tuan tranh thu di du lich chac se co nhieu dieu thu vi lam day
    ---> do'' , chi la suy nghi cua minh thoi,them hay ko them la do minh, lam sao cho cs minh thoai mai nhat la ok phai ko ban
  10. truongtre

    truongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thèm đến muốn khóc lên ấy chứ,lao đầu vào làm thì quên đi , khi ngày lễ tết mới thấy cô đơn khinh khủng!đi biết bao dặm đường mà ko tìm cho mình đươc 1 người yêu thương !nhiều lúc nghĩ nếu có chiến tranh thì sẽ quyết ko đi vì ...không có người yêu đưa tiễn ra chiến trường,hầy thèm....

Chia sẻ trang này