1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thèm một cảm giác yêu thương!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nhớ em! [​IMG]
  2. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai có người yêu cũ, dạo này còn liên lạc theo kiểu bạn bè...
    Giả vờ, ko thể tin được.
    Thèm được là bà phù thủy hô biến bà kia.
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    always and always thèm được cảm giác này, nhưng mà tình yêu ko ai cho ko cả, có đi phải có lại mà mình thì ko có lại cho người ta, thế là chả ai thèm quan tâm cả. Mà tình yêu là sự quan tâm chia sẽ và giúp đỡ mà phải ko. Oai, ở đời là thế đó, ko ai cho ko ai cái gì.
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng dậy lại thèm có người yêu, tự nhiên nhớ giọng Tấn Minh : anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm , tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay a rộng mở , đón em vào lòng
  5. ghetanhroi

    ghetanhroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tình cờ đọc được những tin nhắn của nửa kia của mình viết cho một người khác (họ đong đưa cưa cẩm nhau mà) ,mình thấy lạ là chỉ bực một chút thôi nhưng lại thấy muốn đươc trẻ lại để đươc có lại cảm giác sống trong t/y ...Đã có câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở .Ôi trời ơi thèm có một đôi vai ai đó để được ngả vào và khóc cho đã . Thật là mệt mỏi vi c/s này
  6. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vai đây này ... em dựa vào thằng bên cạnh của anh đi
  7. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới chia tay người yêu...
    Cám giác bây h thật trống vắng...
    Lúc buồn lại nhớ và rất thèm cảm giác đc yêu thương...từ anh ấy
    Khi người ta đi tìm kiếm 1 cái gì đó để làm nguôi ngoai cảm xúc trong chính mình...hãy san sẽ suy nghĩ,tâm sự cho bạn bè và người thân, hãy mở lòng... mình sẽ đón nhận đc nhiều sự yêu thương khác...
    Yêu quý, trân trọng bản thân mình cũng là 1 cách để người khác đến gần mình hơn...
    Hãy luôn cho nhiều, hay luôn lắng nghe và chia sẻ...
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chả có người yêu lên cũng thèm cảm giác được yêu !
    Đơn giản là muốn yêu ! muốn lấy vợ !
  9. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cảm giác ấy,thèm được yêu thương....thèm lắm...
  10. ngochina

    ngochina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ui sao mà cũng có nhìu ng cảm thấy cô đơn giống mình.
    Hè sắp qua, thu sắp sang và đông sắp tới. Ko thík mùa đông và mùa xuân vì nó khiến ta cô đơn, khiến ta thấy trống trải...Chẹp!!! Giáng sinh với năm mới, chả muốn ra ngoài đường, vì sợ phải nhìn thấy những đôi iu nhau!!!
    Cũng nói thật là tớ cũng giống như bạn nào đó, dzát dzai, nên thấy con zai là chân không vững :))
    Ôi, tự nhiên muốn 1 ánh mắt... 1 câu nói... 1 cử chỉ ...!

Chia sẻ trang này