1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! chắc hẳn chúng ta cũng biết đến ĐẠI DANH " bà chúa thơ nôm" Hồ Xuân Hương,với hàng loạt các tác phẩm ấn tượng .Thơ của bà đã được phổ cập trong các chương trình giáo dục ptcs.. với các táp phẩm như : "Mời Trầu" , " Khóc Tổng cóc" , ''Làm lẽ" "Vịnh đền thái thú" , "Khóc ông phủ Vĩnh Tường","Bánh trôi nước".........
    Thế nhưng......
    Tôi xin cam đoan với các bạn một điều chắc chắn rằng : Bài thơ " Trống thủng" - 1 kiệt tác của nữ thi sĩ họ Hồ sẽ không bao giờ có mặt trong các chương trình sách giáo khoa... Vì: ......... ..............các bạn đọc và tự tìm hiểu lấy lý do nhé:.........
    ...........................................
    ....................................
    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
    Nó thủng vì chưng kẻ nặng rùi
    Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc..
    Đêm thanh đánh lộn một đôi hồi..
    Khi dang thẳng cánh bù khi cúi
    Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
    Nhắn nhủ ai về thương lấy với
    Thịt da ai cũng thế mà thôi!.........
    ........................
    ..................................................(các bạn đừng nghĩ cong nhé!)
    Đọc thơ của bà thấy ở đây toát lên một tâm hồn mang đậm phong cách phụ nữ Việt Nam. Giỏi việc nước đảm việc nhà. Một tâm hồn lớn trong " Vịnh đền thái thú" " Mã viện" và một thân phận kém duyên trong " làm lẽ" " bánh trôi nước"....cái sự bảy nổi ba chìm của 2 chữ "Duyên- Phận" trong thơ Hồ cũng đưọc phản ánh rõ ở đây!
  2. trai84

    trai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thơ các bác làm hay quá
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Không ai phủ nhận tài thơ của nữ sỹ HXH. Nhưng, nếu đây là topic Thơ tình yêu thì em e bài Trống Thủng này lạc đề rùi...
    Post thơ tình yêu tiếp này:
    Ta mang chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia mộ
    Lạy chúa, thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ...
    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng tôi
    Ta đang sống đây mà
    Các người nói gì vậy?
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! thỉnh thoảng mình cũng post 1 bài thơ không nằm trong chủ đề cho thêm phần phong phú: Dạo này hết thơ hay rồi các bạn nhỉ? thấy hiếm quá!
    NẾU.................
    Nếu như anh không còn trong nỗi nhớ
    Của mùa thu biêng biếc buổi em về
    Thì đừng chậm nắng vàng và khép nhẹ
    Một khung trời đầy nắng gió miền quê
    Có thể ngọt ngào hơn và có thể
    Sẽ cô đơn phiền muội gấp hai lần
    Nhưng giấc mộng tình xuân không thể giữ
    Đưa em về phía ấy với trời xanh.
    Anh xưa cũ trong căn phòng xưa cũ
    Nỗi anh mang thì cũng nỗi con người
    Những Xuân_Hạ_Thu_Đông mong sao anh có thể
    Quên nơi đây đã vang tiếng em cười.
    ...........................................
    Nhiều khi phải đọc bức thư của một cô gái , ta mới hiểu được tấm lòng của nàng..
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 25/07/2006
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Xuân Quỳnh
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng nZm xa.
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
    Ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh.
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.
    Thế đấy, Nếu ngày mai em không làm thơ nữa...cũng k có gì khủng khiếp, chỉ là không làm thơ nữa mà thôi...
    Hình như, lâu rồi không có gì làm mình vui quá hay buồn quá...hihi, buồn thật!
  6. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dọc xong lại thấy man mác buồn
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Một nửa
    Giờ mới biết tim mình còn một nửa
    Chưa tạ tàn bởi những vết thương xưa
    Em có đến để anh yêu lần nữa
    Tình anh ơi tim một nửa có vừa?
    Giờ mới hiểu sao mà xao xuyến vậy
    Trái tim yêu một nửa cứ gọi mời
    Đã qua rồi cái thuở "Làm sao ấy ... "
    Mà sao còn da diết quá tình ơi ...
    Thôi thì cũng xin được yêu một nửa
    Nửa yêu anh còn một nửa để dành
    Lỡ mai mốt tình nhạt rồi hương lửa
    Em cũng còn có cớ để xa anh...
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Giã Biệt
    Nguyễn Danh Lam
    Em đã biết mình khác nhau nhiều quá
    Thôi cũng đành trả lại trái tim nhau
    Đừng để lúc quay về không kịp nữa
    Đêm sõng soài thảng thốt những niềm đau
    Anh say tỉnh chẳng thể nào hiểu được
    Mãi ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời
    Một ngày sống đã nửa ngày trong mộng
    Nửa ngày còn lơ lửng chơi vơi
    Em đã hiểu đời không đơn giản thế
    Nửa cho em nửa dành những lo toan
    Em chẳng thể cùng anh như đứa trẻ
    Túp lều trang với hai trái tim vàng...
    Thôi đành thế quay về không quá muộn
    Tạ ơn em, dẫu gặp gỡ một lần
    Anh côi cút nơi phương trời phiêu dạt
    Đuổi một đời vô vọng những xa xăm
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi ----Bùi Chí Vinh
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để anh tìm tìm mãi tên em
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
    Họ may mắn cho tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đi không tìm thấy
    Nếu chẳng có em, tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng rằng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của riêng mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đường đi đâu đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Gửi trên tóc tôi
    chiếc hôn anh tinh khiết
    chiếc hôn ko có màu độc dược
    anh cho đi không phải để nhận về
    chợt nhói lòng khi anh bước quay đi
    chiếc hôn ấy cách gi` tôi đáp lại
    không phải tình yêu
    chiếc hôn ko có màu độc dược
    chiếc hôn lành xoa dịu nỗi cô dơn
    trong trái tim tôi có một chiếc hôn buồn
    không mang sắc Hồng của tinh yêu
    không mang sác Xanh của tình bạn
    giây phut nay` tôi muốn tặng cho anh
    một nửa Xanh
    một nủa Hồng
    để anh pha thành màu Tím lanh
    để chiếc hôn
    bền hơn tinh yêu
    ấm hơn tình bạn
    như chiếc hôn nao`
    tôi đã nhận từ anh
    ==================================================
    Cái này dành cho 1 người , my friend !

Chia sẻ trang này