1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết được có bao ngôi sao nhỏ
    Sáng lung linh như ngọc giát trời cao
    Thì em ạ, trong lòng em thương nhớ
    Còn nhiều hơn ngàn vạn những vì sao
    Nếu biết được có bao nhiêu chiếc lá
    Đan cho từng tấm áo mượt màu xanh
    Thì em ơi, trong lòng em thương nhớ
    Cũng nhiều như triệu triệu lá trên cành
    Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
    Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
    Nhớ lạ lắm - làm lòng em trống rỗng
    Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa
    Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
    Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
    Có phải chính tình yêu chớm nở
    Khi người thương bỗng chốc cách xa
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Bước chân qua phố ấy
    Chợt thấy lòng mềm lại
    Những tháng năm đã mất
    Như vẫn còn đâu đây
    Bây giờ đã xa nhau
    Con đường quen hoá lạ
    Không còn ai chia sẻ
    Tàn thu ai có hay?
    Ngửa bàn tay đón nắng
    Úp bàn tay trống không
    Thời gian như tường chắn
    Bóng người hoá hư không
    Nhớ nhớ hoài không thôi
    Con đường xưa đổi khác
    Tình yêu xưa đi lạc
    Lối xưa ai ngóng trông?
    ======================================
    Nhớ em nhiều em có biết không
    Thu muộn màng se se cơn gió lạnh
    Không có em lòng anh trống vắng
    Xa nhau rồi và em đã quên anh
    Anh vẫn buồn mỗi lúc thu sang
    Ngước lên cao ngắm từng chùm hoa sữa
    Mùa thu qua âm thầm như thể
    Hết thu này thu sẽ mãi đi xa
    Anh nhớ nhiều năm tháng đã qua
    Hương tóc cũ ánh mắt người da diết
    Cái cháy bỏng lần đâu tiên ta biết
    Nụ hôn nào bỏ lặng giữ thinh không?
    Anh bây giờ rất ít ước mơ
    Sống bình lặng như một người cô độc
    Không có em anh vẫn còn cuộc sống
    Không chết đâu nhưng lại nhớ em nhiều
    ==================================================
    Vào đông rồi gió mùa mang lạnh tới
    Anh lang thang nghe phố nhắc về em
    Ánh mắt xưa như còn lưu luyến
    Đêm nao anh đắm đuối dưới sao trời?
    Giờ em nơi đâu mùa đông lạnh giá
    Dư âm xưa như còn mãi chưa nguôi
    Em có nhớ con đường xưa sóng bước
    "Quán không tên", anh với ánh sao trời?
    Nhớ những lúc ta bên nhau đắm đuối
    Giờ này đây quán vắng thiếu bóng người
    Vẫn còn trên môi anh làn hơi ấm áp
    Giờ này đây riêng anh bước lẻ loi ...
    ==================================================
    Câu thơ anh sao làm tim em thắt lại , thổn thức . Nhiều khi đọc thấy tủi thân lạ anh biết không ?! những vần thơ chẳng để cho em , nó để cho quá khứ . uh thế cũng chẳng sao , cứ để quá khứ là quá khứ , và để em là hiện tại . Yêu anh !
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Em trở về đột ngột với mùa đông
    Như trước cơn mưa kiến vòng lại tổ
    Anh đang gặt mùa thu dang dở
    Nên vẫn cầm giá rét ở trên tay
    Anh thấy buồn khi trời trở heo may
    Như giữa khơi xa sợ trời động gió
    Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
    Mong lứa tằm phải ăn vội trên nong
    Bao năm rồi anh dấu nỗi chờ mong
    Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thực
    Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
    Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon!
    Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
    Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thực
    Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
    Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen
    Sao không về khi ngó chửa thành sen
    Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn gối
    Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
    Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
    .....................................................
    ................................
    Nếu có thể sương tan vào cỏ
    Thì anh tin cỏ sẽ ngát xanh
    Nếu có thể em tin vào anh
    Thì anh tin anh cũng xanh như cỏ
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai chúng mình chia tay
    Em không trách đâu người yêu em ạ !
    Biết chuyện hợp tan là thế
    Chia li rồi hạnh phúc nha anh !
    Nếu một mai duyên mình sẽ không thành
    Anh phải nhớ tự lo cho mình nhé
    Em không còn ở bên để san sẻ
    Nỗi muộn phiền lo lắng cùng anh !
    Em không muốn sẽ phải xa anh
    Nhưng nếu ngày mai đường đời hai lối
    Đừng buồn vì em với những ngày nông nổi
    Anh giữ mình và hạnh phúc nhé anh !
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Có một chút dỗi hờn
    Trong con tim bé nhỏ
    Mỏng tang như nỗi nhớ
    Chiều tím đẫm hoàng hôn
    Có một chút dỗi hờn
    Khi anh yêu lỡ hẹn,
    KHi anh yêu chẳng đến
    Mình em trong vấn vương...!
    Chiều thả nỗi yêu thương
    Trong tâm hồn em đó,
    Kỉ niệm còn dang dở
    Vì dỗi hờn riêng anh..!
    Em đã dành cho anh
    Một chút tình thầm lặng
    Chiều không ngây ngất nắng
    Không vời vợi trong xanh
    Em đã dành cho anh
    Nửa tình yêu em có
    Vầng trăng đêm nức nở
    Lạc trong ngày xa xăm..!
    Như một dòng sông trôi
    Hướng mình ra biển cả,
    Lòng sông luôn rộn rã
    Khúc tự tình đầy vơi
    Chỉ một nửa ..Anh ơi
    Là dành cho anh đó
    Con tim em cháy đỏ
    Chỉ một nửa mà thôi !
  6. PacmanSo1

    PacmanSo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hồng nào mà chẳng lắm gai ...
    Gái nào mà chẳng hun ( trụm ) ai vài lần ....
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nghĩ mình là ai , thì bạn chính là người ấy!
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nghĩ mình là ai , thì bạn chính là người ấy!
    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ...
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhảy lung tung nhểy
  10. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CÓ khó chi đâu một buổi chiều
    Hai đứa nhìn nhau như xa lạ
    Mỗi đứa một nơi thế là xa
    MYlove

Chia sẻ trang này