1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hỗng biết superdace_chat có suy nghĩ gì về bài thơ kết nối nhỉ có đuợc hâu tạ hông hihihihihi
  2. VubinhChuc

    VubinhChuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tui mới chôm được bài này nè:[r36]

    Anh như con muỗi Anophen.
    Em như cô gái ngủ quên mắc màn.
    "Rắp tâm" anh mới mò sang.
    Đốt cho một phát...em lăn ốm liền.
    Ngờ đâu em ốm triền miên.
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành.
    Sinh ra con muỗi...giống anh.
    Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Bùi Thanh Tuấn
    Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
    Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
    Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
    Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu
    Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
    Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
    Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
    Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi?
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    Nếu mùa hè không có những cơn mưa
    Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
    Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...
    ====================================================
    Chẳng biết được có khi nào như thế , em thấy mình bất lực trước anh , trước tất cả , em không thể là tất cả , không bao giờ , có lẽ vậy , em chẳng đòi hỏi , vì em biết mình đang sống với thực tại . Những vần thơ của anh cho ai , em đọc nhiều , những suy nghĩ , những yêu thương của anh cho những người trước em cũng đã đọc . Vậy mà giờ em thấy bất lực , em không còn biết làm , biết nói gì khi thây anh mệt mỏi hay chán chường , không biết nói gì vì chính bản thân em đây còn đang thấy nản , cứ phải tự động viên an ủi chính mình . Khó khăn mình đã nói sẽ đi qua tất cả . Thôi , mọi việc sẽ lại tốt lành vào sáng mai thức dậy . Mình sẽ lại bước anh nhỉ .
  4. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bài này tìm thấy trong một cuốn truyện, thấy hay nên post cho anh chi em trong box cùng xem
    Thẳm sâu trong mắt em ...
    Anh thấy lung linh phan chiếu
    ... Một tình yêu đắm say ...
    Với bao hạnh phúc dâng đầy ...
    ... Và tình ta chan chứa ... chẳng bao giờ phôi pha ...
    Này chim ơi ...
    Hãy gửi buồn cho gió ...
    Để làn gió kia đem đi xa vời ...
    Hãy cùng ta tung cánh ...
    Đến khung trời ước mơ
    Và tình yêu sẽ đến với em .
    Cùng mùa xuân êm đềm
    Sẽ cho em nụ cười ...
    Thẳm sâu trong mắt em ...
    Tình yêu anh còn đó ...
    Tình yêu quê hương ...
    Ngàn nỗi chờ mong
    Thẳm sâu trong mắt em ... Tình yêu quê hương còn mãi
    Chẳng bao giờ tàn phai​
    Được minhduc1985 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 03/08/2006
  5. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thẳm sâu trong mắt em ...
    Anh thấy lung linh phan chiếu
    ... Một tình yêu đắm say ...
    Với bao hạnh phúc dâng đầy ...
    ... Và tình ta chan chứa ... chẳng bao giờ phôi pha ...
    Này chim ơi ...
    Hãy gửi buồn cho gió ...
    Để làn gió kia đem đi xa vời ...
    Hãy cùng ta tung cánh ...
    Đến khung trời ước mơ
    Và tình yêu sẽ đến với em .
    Cùng mùa xuân êm đềm
    Sẽ cho em nụ cười ...
    Thẳm sâu trong mắt em ...
    Tình yêu anh còn đó ...
    Tình yêu quê hương ...
    Ngàn nỗi chờ mong
    Thẳm sâu trong mắt em ... Tình yêu quê hương còn mãi
    Chẳng bao giờ tàn phai.​
    Được minhduc1985 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 03/08/2006
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Em gai góc cho hết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho tận cùng cay độc
    Dành cho anh tất cả...những dịu dàng...
  7. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Anh bước đi trên nẻo đường gian nan
    Anh nằm nghỉ trên chiếc giường lạnh lẽo
    Anh thầm ước cho tình yêu anh ...... đẹp
    Nhưng cuộc sống vẫn là một ẩn số
    Để đời anh gặp những điều bất ngờ..................
    ____________________________________ có ai ngẫu hứng tiếp nối bài thơ ko

  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    .....Bất ngờ.............
    Em xuất hiện trong những vần thơ
    Xao xuyến lòng anh một chút gì để nhớ
    Giọng nói em nhẹ nhàng như hơi thở
    Bao nỗi niềm em tặng lại riêng anh
    Đường gian nan lắm những gập ghềnh
    Chiếc giường cô đơn một mình lẻ bóng
    Em đã ra đi, tan trong sương mỏng
    Để lại một thời anh nhớ mãi không quên
    Anh mơ đến những giấc mộng bình yên
    Một tình yêu đẹp ,bao ước ao cuộc sống
    Nhưng cuộc sống vẫn ngập tràn bí ẩn
    Tỉnh mộng rồi lại ngơ ngác nhìn quanh.....
    ........................................................
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 05/08/2006
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! bài thơ kết nối của bạn ý nghĩa rất hay! còn về phần " Hậu tạ " thì hình như là phải viết đúng nguyên văn bài thơ gốc thì phải!!_
    .......................................
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tập làm thơ và yêu đơn phương....
    Người dưng
    Anh là người dưng
    Sao em lại nhớ
    Sao em lại mơ
    Sao em thẫn thờ
    Đi về ...quên lối
    Để rồi một buổi
    Bước cùng người dưng
    Bỗng dưng bối rối
    Mắt nào chạm nhau...
    Để rồi một buổi
    Vô tình gặp anh
    Người dưng, người ấy
    Hồn em thành mây...
    Cơn mưa cuối hạ
    Tiễn mùa đi qua
    Mắt ai đẫm nước
    Thương mình...ngu ngơ...

Chia sẻ trang này