1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ ư ??
    có 1 lần tui chôm đưỡc 1 bài thơ như thế này
    XA CÁCH
    Có một bận em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
    Em ngồi xích lại một xíu anh hờn
    Em có thể ngồi xích lại gần thêm chút nũa
    Anh xắp giận , em hớn hở mỉm cười vội vã
    Đến gần bên anh và mơn mớn em đây
    Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
    Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Trách mình đi chậm không mau
    Làm ta luống cuống đằng sau ..bước dài
    Trách mình hai nhánh tóc mai
    Cho ta lỡ thấy vương hoài nhớ thương
    Trách mình thoang thoảng mùi hương
    Khiến ta lạc trên đường tương tư
    Trách minh hư thật là hư
    Ta hôn một cái cộng trừ thành hai ...
  3. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Tay lạnh
    Tay anh có lạnh không anh.
    Đưa em em ủ trong lòng tay em.
    Buồn cười chưa, anh nhìn xem.
    Giá mà em lớn được thêm chút thì.
    Tay em chẳng bé thế kia.
    Tay anh sẽ chẳng bị chìa cả ra.
    Thấy anh bất chợt cười xoà.
    Ngốc ơi là ngốc, thế mà cũng kêu.
    Tay em càng bé bao nhiêu.
    Tay anh càng lớn rất nhiều chứ sao.
    Có gì là khó đâu nào.
    Buông ra, rồi hãy đặt vào tay anh.
    Tình yêu thì vốn mong manh.
    Nắm chặt là vỡ tan tành mất thôi.
    Nhưng mà giữ hợt giữ hời.
    Cũng không thể trách nó rời bỏ ta...
    ]
    Tự nhiên đọc bài thơ này trên blog Yahoo của một cô bạn, và nhớ
    Được langthangngherock sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 15/08/2006
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi...nguyên văn cả bài thơ đây bạn nì
    XA CÁCH ( Xuân Diệu)
    Có một bận, em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
    Em xích gần thêm một chút: anh hờn .
    Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa .
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay .
    Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
    Em là em; anh vẫn cứ là anh
    Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .
    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất
    Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em
    Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ .
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực ...
    Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
    Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
    Trong say-sưa, anh sẽ bảo em rằng :
    "Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !"
  5. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi tại sao anh lại thế
    Yêu là gì là cho - nhận phải không ?
    Em cho anh có những gì : Tất cả !
    Nhận ở anh tất cả : Có được gì ?
  6. nguyenle23

    nguyenle23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầy sao
    Một mình anh ôm nỗi nhớ
    Mơ về em
    Một vì sao đêm nhỏ bé
    Ơi người yêu
    Giờ này em đang ở đâu
    Giờ này em có nhớ đến anh !!!

  7. red_n_brown

    red_n_brown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng thương nhau được nữa
    Anh đi đi có thể kịp chuyến tầu,
    Hạnh phúc đợi anh ở ga nào đó,
    Chần chờ làm gì thêm rối bận cho nhau
    Em nghèo lắm một gia tài toàn sách
    Mãi long đong, lận đận giữa đời thường
    Tình yêu trái tim em trắc trở
    Biết lấy gì đong đếm để anh tin
    Thôi nhờ gió đưa anh đi may mắn
    Và con đường bớt chút chông gai
    Em chẳng thể nói gì thêm được nữa
    Một vì sao đã rụng xuống ven trời
    Thôi nhờ gió mang hồn anh theo mãi
    Đến muôn đời hẹn gặp ở mai sau
    Đợi khi ấy tóc hai ta bạc trắng
    Cùng ưu tư nhớ kỷ niệm ban đầu
    Và khi ấy xin em thương về trước
    Thuở ngây thơ nông nổi đã qua rồi
    Có một kẻ mang trái tim côi cút
    Cũng nặng lòng thương nhớ thuở xa xôi...
  8. red_n_brown

    red_n_brown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nắng đầu mùa chưa kịp sầu quan tái
    Gió cuối mùa đã đổi sắc từ lâu
    Chim thước bay còn ướt cánh mưa ngâu
    Ả Chức đã bỏ cầu quên giặt lụa!!!
  9. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lá Thư Không Gởi
    Anh khoả lấp những tháng ngày trống vắng
    Bằng vầng thơ êm ái viết cho ai
    Không biết gởi đâu nên đành phải thở dài
    Lau nước mắt cất vào trong ngăn kéo
    Thôi thì vui dù trong lòng khô héo
    Tiếng u sầu chẳng dám thốt làm chi
    Nở nụ cười để anh tiễn người đi
    Lòng lạnh giá từ đây không yêu nữa
    Cắn môi đau ko thốt lời than thở
    Tím ruột gan đau xót dạ khôn cùng
    Trọn đường đời ta chẳng được đi chung
    Thì anh sẽ từ đây tim khép kín
    Em cứ quay đi xin đừng bịn rịn
    Kỷ niệm tuyệt vời ta hãy giữ cho nhau
    Anh yêu em như từ thuở ban đầu
    Xin em nhớ dù muôn trùng xa cách
  10. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    xin làm thêm 1 con cóc nữa ! Cảm hứng đang lên !
    Khi chưa yêu em , chỉ mới tán tỉnh thì :
    EM đừng tưởng em là trên hết
    Con tim anh đã chia 4 mất rồi
    Một cho cha mẹ , một cho học
    Một cho xã hội , một cho em.
    Còn sau này khi cưa đổ em rồi anh lại thay đổi :
    Anh cứ nghỉ em ko là gì hết
    Vậy mà em chiếm hết trái tim anh
    Xưa chia làm 4 nay còn lại 1
    Nửa cho tình yêu, nửa cho em .

Chia sẻ trang này