1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Người đừng đến tìm tôi bằng kỉ niệm
    Xe thời gian đã lăn bánh qua rồi
    Lá ngọt ngào cây năm tháng đã rơi
    Người níu kéo làm gì những ngày xa xưa ấy
    Cứ ngỡ rằng tất cả sẽ qua thôi
    Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ
    Nhưng vẫn thấy một khoảng trời xưa cũ
    Không xoá nhoà dấu vết một thời yêu
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày trong cô đơn
    Mùa thu đến
    .....lá thu rơi....
    Em vẫn bước lang thang
    trên lá thu rơi.....
    Nhớ những lúc quấn quít bên nhau
    Nay anh yêu đã xa nơi nào ....
    Trong tim yêu
    chỉ biết có anh
    yêu anh trọn đời .
    Đâu đây có dư âm
    ánh mắt
    đôi môi
    của anh....nhẹ nhàng
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng và nỗi nhớ
    Em lo cho sức khỏe của anh
    Những đêm thâu cùng màn hình lạnh giá
    Em lo anh cứ giả vờ thanh thản
    Chẳng thể đâu anh... có nỗi đau nào
    Không thành vết trên da, không làm mình đau quặn
    Có nỗi nhớ nào cứ lâu lâu lại nhói lên
    Kỳ lạ ơi, em vẫn băn khoăn chẳng đặt tên
    Bài thơ cho anh... cho anh từ khi ấy
    Đến giờ cũng bâng quơ, vu vơ biết mấy
    Chỉ muốn anh, dù là người duy nhất
    đọc thơ em
    Càng viết nỗi nhớ càng dầy thêm
    Mà sao thương, vụng về không thể nói
    Em sợ vỡ tan
    Sợ cuộc vui tàn
    Em sợ đủ thứ mà còn quay quắt nhớ
    Chẳng biết lúc này anh đang làm gì
    Chắc vùi mình trong hoài vọng
    Về người
    Không là em
    Ký ức cũ mèm
    Nhưng em không nghĩ
    Không đau khổ
    Chỉ nhớ anh
    ...
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ về
    Em sẽ về với anh
    Với trái tim mỏng manh
    Của vui buồn trăn trở
    Nghe hai đầu nỗi nhớ
    Chết trên cành lá xanh
    Nay héo hon, lụi tàn
    Nghe tim mình tan vỡ
    Khóc tình mình đã lỡ
    Vì sao và vì sao
    Em sẽ về với anh
    Với những điều không rõ
    Nước mắt rơi chẳng tỏ
    Nối nhịp tim kêu gào
    Vẫn biết mình lao xao
    Mà lòng anh xa thế
    Muốn anh nghe chuyện kể
    Cổ tích nào cho nhau
    Em sẽ về với anh...
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi...blog của muadong cũng toàn thơ tình này. Tớ cũng đã có post một bài về TTKH, mọi người xem nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-aEjm_bYzeqRPjCVR29lD7Vei?p=621
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 29/09/2006
  6. yeungheluatsu

    yeungheluatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nho em
    Troi Ha Noi vao thu
    Tiet troi dem suong lanh
    Dem thao thuc hiu quanh
    Nho em
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0

    Gió mang vào lòng ai
    những nét suy tư ?
    Gió mang vào hồn ai
    những nét tương tư ?
    Gió đến rồi gió đi
    Gió dịu dàng
    Gió cuồng loạn
    Gió cuốn đi tất cả
    ......Gió lướt theo cùng sóng.....
    mang theo tất cả .
    Gió và sóng
    ...có khi nào...
    cùng 1 trái tim ?!
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    @ muađonghanoi : Mình đã đọc blog của bạn thấy rât đầy đủ về tác giả TKKH và những bài thơ của bà.
    Bài thơ và những trích dẫn của mình ở trên là mình viết theo trí nhớ do một lần đọc được ở đâu đó. Nên không được chính xác tuyệt đối.
    Mình cũng biết là có một vài từ sai nhưng cứ viết để xem có ai phản đối gì không? Hoá ra là cũng có bạn biết!
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cánh hoa kỷ niệm
    Ánh Hương
    Có điều gì trong mắt chiều nay
    Sân trường vắng, một hoàng hôn sâu lắng
    Trên đám cỏ sót một vài giọt nắng
    Chút mùa hè riêng của chúng mình đây
    Ôi cái chiều trong mắt anh chiều nay
    Sâu thẳm quá đến làm em bỡ ngỡ
    Đã qua rồi tuổi thơ đã mùa phượng nở
    Cánh hoa nào anh hái tặng riêng Em
    Hai chúng mình xin hãy cứ lặng im
    Một lời nói có thể làm tan đấy
    Cái giọt nắng chiều nay trong mắt ấy
    Bầu trời như chao nghiêng
    Yêu thật nhiều những năm tháng thần tiên
    Trẻ trung vô tư say mê khờ dại
    Bạn bè chia tay cứ hẹn ngày trở lại
    Gốc phượng này ô cửa nhỏ kia ơi
    Anh có biết không tất cả đã xa rồi
    Tuổi thơ đi chúng mình thành người lớn
    Có ngờ đâu qua cái thời đùa giỡn
    Ta hiểu thật nhiều về nhau
    Sân trường chiều nay - thắm đậm một màu
    Những giọt nắng đọng vào trong ánh mắt
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    anh đi rồi,
    căn phòng nhỏ chợt thênh thang quá
    bữa an trưa bỗng nhạt phep đến lạ
    có cánh hồng trên bàn, đỏ thắm
    cũng cô đơn lạnh lẽo, nhớ anh
    bài nhạc hay,
    nghe một mình sao bỗng hoá buồn tênh
    con nhóc tắt máy đi, mở sách
    đọc vài hàng,
    quyển nhật ký ở đầu nằm chiểm chệ,
    và bút đã cầm tay
    viết gì đây?
    khi lời lẽ không tả được cảm xúc
    vì giấy but khong ghi hết kỷ niệm
    có trời xanh, mây trắng
    có công viên chiều không nắng
    có tiếng hát lời ca
    tiếng đàn ghi-ta
    con nhóc viết về anh,
    về những gi đã tưởng thật mong manh
    nhưng cũng dịu dàng, thấm sâu, binh dị lắm
    nhóc nói thầm,
    "anh ơi, tuần sau đến..."
    rôi chợt mỉm cười,
    con nhóc biết làm thơ.....

Chia sẻ trang này