1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haikhu5

    haikhu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em ben toi than tho
    Toi gia vo lam ngo
    Trong long nhu muon noi
    Anh muon duoc hon em
    Quang duong cang them xa
    Cai lanh them buot gia
    Ma khoang cach van xa
    Bong em cat tieng noi
    Anh oi em rat lanh
    Loi noi nhu dinh menh
    Thoi thuc trai tim anh
    Anh giang tay che gio
    Muon nu hon nong chay
    Suoi am tam hon em
    Trai dat nhu ngung quay
    Gio quen khong can thoi
    Chi co con tim noi
    Anh mai mai yeu em​
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    sun for day
    moon for night
    wave for sea
    and YOU FOR ME ....
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Đừng vội trách tại sao anh nói dối
    Vì Làm sao anh biết trước được rằng
    Ta gặp lại nhau trong chiều đông lộng gió
    Lá đổ muôn chiều khi em gọi tên anh
    Những lời dối gian xưa kia anh đã nói
    Nay thật lòng anh kể lại cho em
    Xin em hiểu và rộng lòng tha thứ
    Cho anh đây bớt day dứt trong lòng !
    Viết gửi em yêu !
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    ANH CÓ BIẾT MÌNH LÀ KẺ VÔ TÂM
    BỎ LẠI SAU LƯNG LỜI TỎ TÌNH VỘI VÃ
    EM TỪ CHỐI NÊN TA THÀNH XA LẠ
    GẶP TRÊN ĐƯỜNG SAO LẠI PHẢI QUAY ĐI...
    EM CHỈ MONG CÒN LẠI ĐƯỢC CHÚT GÌ,
    CỦA 2 TIẾNG BẠN THƯƠNG MẾN ẤY.
    LẠI TRÁCH MÌNH SAO DỬNG DƯNG ĐẾN VẬY,
    ĐỂ TÀU ANH PHẢI TÌM ĐẾN GA SAU........
    EM NHIỀU KHI CHẲNG HIỂU HẾT MÌNH ĐÂU,
    MÃI HOÀI NIỆM TUỔI HỒN NHIÊN CHÂN ĐẤT
    NÊN KO DÁM TIN RẰNG LỜI ANH LÀ THẬT...
    LO SỢ TÌNH ĐẦU CHỈ GIÔNG 1 TRÒ CHƠI,
    KO CÙNG ANH ĐI SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI!!!!
    ĐỪNG GIẬN EM CŨNG XIN ĐỪNG BUỒN BÃ...
    ĐỪNG COI EM NHƯ 1 NGƯỜI XA LẠ.....!!!!!!!!!!!
    TA HÃY LÀ BẠN TỐT ĐƯỢC KO ANH???
  5. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thơ đây nè...
    Yêu em chẳng biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu anh hắt xì....
    Yêu em chẳng biết để đâu, để trong nòng súng lâu lâu anh bắn bùm....
  6. Graziani

    Graziani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em
    Sao nỡ bỏ anh về với mẹ
    Để lại tiếng ve và phượng đỏ đầy trời
    Năm học hết nghĩa là hè lại tới
    Em lại về với mẹ bỏ anh thôi
    Anh nhặt nặng nề một cánh phượng rơi
    Ép vào trang vở
    Để trả thù mùa hè HÀ NỘI
    Anh muốn đuổi hè đi , và đừng bao giờ tới
    Để chúng mình bên nhau .
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Em đẹp dần lên trong mắt anh
    Như trăng đang khuyết bỗng thêm tròn
    Như đèn leo lét nay thêm rạng
    Cho nỗi nhớ thương cháy trong lòng
    Nỗi nhớ trào dâng trong trái tim
    Như tím hoàng hôn mỗi buổi chiều
    Như sóng mãi hôn bờ cát trắng
    Cho mãi yêu em suốt cuộc đời !
    Các bác đừng chê bào này cua em nhé !
    bác nào hưởng ứng vote em 5* !
    Thanks các bác đã quan tâm !
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Suốt năm dòm mãi chốn cung Trăng
    Đợi tới Trung thu ngó chị Hằng
    Chán nỗi mây về giăng kín mít
    Chị đi ngủ sớm kéo rèm chăng ?
    Chị Hằng mỗi năm thêm một tuổi
    Ngẩn ngơ ngồi tiếc buổi còn xanh
    Xưa kia là **** trên cành
    Mà nay quá lứa nên thành ế to
    Mỗi năm đúng ngày rằm tháng tám
    Đến hẹn anh tài đám đám trông:
    Mở rèm khoe sắc kén chồng
    Tuyển hoài mã vẫn ...phòng không tới giờ.
    Nhan sắc mỗi ngày thêm tiều tuỵ
    Chồng chưa tìm được, luỵ hai hàng
    Năm nay đăng báo chào hàng
    Cung Trăng ngồi đó chờ chàng gửi meo (email)
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Những ngọn gió dựa vào đêm
    Cây vặn mình dựa vào ngọn gió
    Hạt sương âm thầm dựa vào lá cỏ
    Em... ước gì được dựa vào anh...
    *******
    Chẳng biết mấy câu trên của ai, chẳng nhớ là đọc được ở đâu.
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Yêu đã khó chia tay ôi càng khó
    Tình đến rồi sau nỡ vội ra đi
    Để cánh cửa con tim vừa hé mở
    Phải khép dần bởi dang dở chia ly !

    Ôi sao chia tay lại khó thế ?????????????
    Bây giờ một mình cô đơn !huhuhu .............. :((

Chia sẻ trang này