1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nhặt viên đá lẻ loi bên bờ vắng
    Tung vào khoảng không
    Mặt hồ xao động
    Sóng vẫn thế miệt mài xoá di dấu vết
    Thời gian ...
    Em và anh như dã tràng với sóng
    Mải mê tìm mải mê xoá không thôi
    Tháng tháng năm năm sáng sáng chiều chiều
    Người ta quên còn ai hoài nhớ mãi
    Con sóng vô tình vỡ tan lâu đài trên cát
    Độc thoại buồn chiều biển vắng không anh .

  2. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ÂCÍ NÀY HAY ĐẤY .CŨNG TIỆN ĐƯỜNG GHÉ VÀO ĐÂY EM CŨNG XIN TẶNG BÁC 1 BÀI.GỌI LÀ ...TRẢ TIỀN TRÀ ĐÁ.
  3. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM QUA TRĂNG SÁNG NHƯ SAO
    ANH NẰM NỐC RƯỢU NHỚ EM RÁT NHIỀU
    ƯỚC GÌ EM HOÁ THÀNH CHAI
    ĐỂ ANH LÀ NGHIỆN ....ANH TU EM CẢ NGÀY.
    HAHHÂHH CÁC BÁC THẤY THƠ EM THẾ NÀO
  4. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CHỊ ƠI THƠ GÌ HOANH TRÁNG QUÁ
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    em không muốn em là một cái bóng
    của người xưa mà mình đã từng yêu
    em không muốn vào những buổi mưa nhiều
    mình chỉ nhớ đến người xưa cũ ấy
    kỉ niệm buồn của mình em đã thấy
    em không trách mình vì đã quá yêu
    nhưng em không muốn trái tim mình dối trá
    không có gì mà lai nói :yêu em

  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
  7. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC HẸN
    Thương mãi ngàn năm 1 bóng người
    Cho dù 2 đứa đã chia phôi
    Lòng tôi vẫn nhớ người yêu dấu
    Đẹp mãi tên ai giữa cuộc đời.
    Người hỡi ! Bây giờ xa cách quá
    Dòng đời theo vết bánh xe lăn
    Người đi phương ấy xa thăm thẳm
    Người ở phương này mãi ngóng trông
    Nếu biết bây giờ mình ly biệt
    Thà rằng ngày ấy chẳng quen nhau
    Để nay ngăn cách tình đôi ngã
    Còn lại riêng tôi một nỗi sầu.
    Đêm về ngồi ngắm bóng trăng thanh
    Nhớ chuyện ngày xưa khóc 1 mình
    Có ai hiểu đưôc lòngtôi đ1o
    Cho dù xa cách vẫn yêu người.
    vẳng nghe đâu đó lời ai hát
    Giọng hát ru buồn men đắng cay
    " Tóc mây sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng
    Thương hoài ngàn năm"
    Tặng Hy thương nhớ.
    Helen
  8. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa vời anh có biết không
    Em gọi anh cồn cào nỗi nhớ?
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng mãi nơi anh!
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    gửi tình cho gió, gió vờn lạnh lẽo
    gửi tình cho mây, mây bay hững hờ
    gửi tình cho nước, nước chảy vô tâm
    gửi tình cho em, em cài then cửa!
    lạnh lẽo gió buồn vờn kẽ tóc
    lặng lẽ mây trôi, mắt xa xăm
    mưa về từng giọt... nước lạnh lẽo
    Bóng Anh một mình nhớ dáng em
    xa xôi cách trở lòng cách lòng
    em về nơi ấy, nhớ tới anh?
    muộn màng nam nhi trí ko mỏi
    yếu mềm khi vương lời biệt ly
    cách trở đò ngang con sông cũ
    nước chảy mây trôi, tình xa tình

    9/12/06 CT :8h30

Chia sẻ trang này