1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu dẫu có hay
    Nói nhiều thành nhàm chán !

  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Ký ức tuổi thơ
    (Trần Đình Thọ)
    [​IMG]
    Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
    Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
    Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
    Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi
    Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi
    Chị tôi ru con bằng dàn Hi-fi cực ấm
    Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm
    Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người
    Tôi trở về tượng đá toát mồ hôi
    Đình làng xưa con cháu về tụ họp
    Trong tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực
    Tôi bàng hoàng nghe tiếng thở nhân gian
    Tôi về đây gõ vào mảnh hồn làng
    Tiếng chuông mẻ quá chừng lạc lõng
    May còn có đôi người già bật khóc
    Nhớ một thời quan họ rủ nhau đi
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn xa xăm
    Nụ cười chớm hé
    Lòng buồn chông chênh
    Tựa mình say giấc
    Gió xuân nồng dịu
    khẽ nâng tóc mềm
    Môi hồng hoa hé
    Lặng tình ngất ngây
    .....
  4. connhocmutkeo

    connhocmutkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng mọi ngừoi:
    [Text
    Anh ấy ví tình yêu như vỏ voi que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần cháy sáng
    CÒn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không muốn làm phần sẫm nới vỏ kia
    Nơi hết lần này dến lần sau lấp lánh
    Làm cháy rồi đốt lịm đời những que diêm bé bỏng
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm xinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã đựoc yêu
    Dẫu anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xứoc
    Không oán hờn đâu chỉ buồn thôi vì em tin mình đựoc
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời mãi ở bên nhau
    Thì câu ví kia xin ngừoi rút lại
    Bởi cấi ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình êu cần đi suốt cuộc đời

    Được connhocmutkeo sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 17/02/2007
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cháy trong mình 1 tý
    Thổi bùng lên ngọn lửa những ái ân
    Yêu là cháy trong mình dăm phần
    Tim cào xé một điều dường vô ảo
    Yêu là cháy trong mình muôn phiền não
    Là quặn đau, là cấu xé, là cào
    Yêu thực chất là như thế nào
    Chỉ ai yêu mới tường dăm góc cạnh!!
    he he he mất hứng làm thơ dài roài!! Chỉ thích làm thơ tứ tuyệt thoai!
  6. thanhsonbinh26

    thanhsonbinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    thương nhớ ơi !Ta gọi tên mi
    có điều chi sao ta thổn thức
    ]chiều nay về thấy lại bóng dáng quen
    chợt nhớ lắm kỉ niện xưa xa ngái
    có phải yêu của thời vùng dại?
    để đến giờ vẫn cứ ngu ngơ
    lới chưa tỏ... chỉ nhìn nhau ko nói
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lòng đã tắt lớp lớp dày băng giá
    Anh yêu ơi chó oán giạn buồn phiền
    Có những lúc tâm hồn ta yếu đuối
    Xây mộng mơ ảo tưởng ở trong nhau
    Lòng đã tắt vết thương vừa kịp xoá
    Ta xa nhau mỗi đứa một phương trời
    Trong đau thương anh hiểu ra quá muộn ....!!!

    .........
    Một lần cuối viết lời yêu thương , 1 lần cuối gửi sự quan tâm , 1 lần cuối viết cho những buồn tủi ,những vết thương hoá sẹo kia !!!
    .........
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Nhớ làm chi, để muộn sầu da diết
    Lạnh lùng ,trái tim yêu khép lại
    Nhạt lòng, vô tình... em với ai??
    Còn tôi với tôi ,đêm hao gầy
    Phố khuya, nhạt nhòa, lòng trống trải
    Thêm cô đơn, tự lòng mình biết thôi
    Bên tôi, em là ai????
    Buồn vì ai , chẳng phải vì tôi.
    Mở lòng mình rồi lại vội khép cửa
    Sợ 1 lần, thêm hụt hẫng tình tôi.
    Vẫn bên em ..
    Biết khi nào với em ...quá khứ là kỉ niệm????
    T
  9. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Anh chỉ mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Để sau này
    Trên đường đời
    Dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà tốt bụng
    Yêu em
    Dù chỉ bằng một nửa của anh....
    Có người đã từng nói thế
    Được dangyeumotkengongcuong sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 21/02/2007
  10. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ không lại chẳng bằng không.......
    Được dangyeumotkengongcuong sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 20/02/2007

Chia sẻ trang này