1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe ở đâu đó 1 đoạn thơ này
    .....
    Chỉ một mình thôi bông hoa dong giềng vẫn đỏ
    Chỉ một mình thôi con sông kia vẫn hai bờ
    Chỉ một mình thôi em vẫn bình thường thế
    Thêm một người vào khéo lại cô đơn .........
    ......
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhặt con Ốc Vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu....................( Tình Yêu chẳng hạn)
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Cả hai chúng mình đều có lỗi như nhau
    Anh đã quên em để mơ về kẻ khác
    EM muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trong ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi chẳng thể được lành nguyên
    Chẳng thể nào hàn gắn được trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
    Trước em buồn vì để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại được niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em
  4. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Ảo ảnh phải chăng giấc mộng lòng
    Tô đời hồng thắm lúc sang Ðông ?
    Ru hồn nhè nhẹ bằng thơ , nhạc
    Ảo ảnh mà sao vẫn ... động lòng ?!
    Ảo ảnh mà sao vẫn động lòng ,
    Nụ cười vẫn nở , vẫn trông mong
    Người ta nào biết mà ... thương nhớ
    Ảo ảnh vì sao má ... thoáng hồng
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Ảo ảnh phải chăng giấc mộng lòng
    Tô đời hồng thắm lúc sang Ðông ?
    Ru hồn nhè nhẹ bằng thơ , nhạc
    Ảo ảnh mà sao vẫn ... động lòng ?!
    Ảo ảnh mà sao vẫn động lòng ,
    Nụ cười vẫn nở , vẫn trông mong
    Người ta nào biết mà ... thương nhớ
    Ảo ảnh vì sao má ... thoáng hồng
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0

    ơ kìa say..
    say tình ..men ngây ngất?
    hay say cô đơn ngày từng ngày
    ơ kìa vô tình
    vô tình quên hay cố ý
    nhớ 1 ai ??ko phải ta
    ơ kìa quên
    lãng quên kỉ niệm
    lạnh lùng sao ..ta với người
    ơ kìa gỗ đá
    là ta chăng
    lạnh lùng cho đi những vương vấn..
    đâu còn chi
    vẫn vậy thôi.
    đừng vội cho đi 1 chút tình
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0

    ơ kìa say..
    say tình ..men ngây ngất?
    hay say cô đơn ngày từng ngày
    ơ kìa vô tình
    vô tình quên hay cố ý
    nhớ 1 ai ??ko phải ta
    ơ kìa quên
    lãng quên kỉ niệm
    lạnh lùng sao ..ta với người
    ơ kìa gỗ đá
    là ta chăng
    lạnh lùng cho đi những vương vấn..
    đâu còn chi
    vẫn vậy thôi.
    đừng vội cho đi 1 chút tình
  8. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em cô gái đến từ hôm qua?
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
    (Trần Lê Quỳnh )
  9. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em cô gái đến từ hôm qua?
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
    (Trần Lê Quỳnh )
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này