1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    NẾU CẦN
    Nếu phải tin ta sẽ tin từ A đến Z
    Nếu cần phải ghét ta sãn sàng ghét đắng ghét cay
    Nếu cần phải say ta sẽ không còn hay trời đất
    Nếu cần phải thật ta sẵn sàng đem ruột gan ta
    Nếu cần phải ba hoa ta sẵn sàng thi với khướu
    Nhưng..... nếu phải yêu, em ơi! anh lú lẫn mất rồi!!!!!!
  2. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ cầu một phút được ở bên em
    Để làm ấm lại trái tim anh, đã lạnh giá
    Bởi em ơi! Anh yêu em hơn tất cả
    Anh nguyện hiến mình, để hạnh phúc đến với em
    Thơ tự xử (sự)
    CÔ ĐỘC
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng nào xào xạc đuổi mùa trăng
    Ta vẩn vương thấy thời gian chậm lại
    Xòe tay thấy ngón dài, ngón ngắn
    vẫn ở trên cùng một bàn tay.............
    Có kẻ đem lòng, vương chút cỏ hoa may
    Khiến trong người lúc nào cũng vướng vội
    Lo nghĩ xa xôi, để rồi chợt tối
    Một ngày ...không có nắng, lạnh mùa đông
    Thương cho kẻ gọi là đá chông chồng
    Hoài niệm thương, hoài niệm yêu là thế
    Chỉ đôi khi hai hàng rơi lệ
    Mới thấy mình....thật tệ, mỏi mòn thương
    Có kẻ nào biết đến yêu thương
    Chỉ lo tị lòng, chỉ lo đố kị
    Nay bóng gió, nay giận hờn là thế
    Để được điều gì....kẻ thắng người thua.
    Đôi khi đấu lòng, với kẻ vu vơ
    Đem quân tử đo tiểu nhân dễ sợ
    Lo âu gì, cũng là tan vỡ
    Kết nghĩa nhân, quân tử hợt hời
    Đôi khi mình chỉ có mấy lời,
    Xòe tay ra đếm tháng 3 thấy có ngày dài, ngày ngắn
    Đêm đi nhiều sẽ thấy đêm dài lắm
    Dễ gì!, chắc chắn gặp ma
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nhận đựoc thư em!
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em"
  5. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
    Ban ngày làm việc tả tơi.
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
    Nằm chung thì bảo...chật giường.
    Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào?
    Lãng mạn thì bảo...tào lao.
    Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ?
    Khù khờ thì bảo...giai tơ.
    Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần???
    Cả đời cứ mãi phân vân.
    Tơ lòng con gái bít mần răng đây!
  6. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
    Vòng tay nào đã níu trọn người yêu
    Để rồi đây trong nỗi nhớ hắt hiu
    Người yêu dấu vui cười bên kẻ khác
    Sưu tầm
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]GIÁ MÀ...
    Giá mà chân mọc thêm cao
    Tay dài thêm chút ( đặng ) hái sao trên trời.
    Giá mà đón chiếc lá rơi
    Gắn trở lại cội ( lá ) xanh ngời thướt tha.
    Giá mà bớt chút chua ngoa
    Ngọt ngào thêm chút ( chắc ) đường xa thêm gần.
    Giá mà bớt chút lần khân
    Lấy đâu bỡn cợt ( hứ ) chẳng cần trách chi.
    Giá mà thêm ít bước đi
    Xa thêm tí chút mắc (mớ ) gì vấn vương.
    Trời hành mỗi đứa mỗi phương
    Nhà ai nấy ở nhớ thương (cái ) nỗi gì.
    Giá mà...đừng có phân ly
    Thế nhân đừng có làm ( điều ) gì khổ nhau!
    (Lehuongnhu_28/4/08)
  8. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài càng đi càng thấy nhớ
    Anh đi rồi hình bóng lớn dần lên
    Bởi tình cảm không ghi bằng cột số
    Mà ghi bằng nhịp đập trái tim em ....
    ---------

  9. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn Em nhé cô bé ơi
    Dẫu cho bão tố ngang cuộc đời
    Đôi lúc đã làm Em gục ngã
    Làm cho tâm trí Em rối bời.
    Đừng buồn Em nhé cô bé ơi
    Những khi thân xác thấy rã rời
    Tình yêu dẫu làm Em đau khổ
    Từng đêm buồn nước mắt Em rơi.
    Đừng buồn Em nhé dẫu cô đơn
    Giấc ngủ nhiều đêm dẫu chập chờn
    Miệng lưỡi thế gian nhiều gai góc
    Ngày qua đã khiến Em buồn hơn.
    Đừng buồn Em nhé có Anh đây
    Tình yêu hạnh phúc luôn tràn đầy
    Sẽ ở bên Em từng giây phút
    Tin ở ngày mai ta đắp xây.
    Đừng buồn Anh sẽ ở bên Em
    Sẽ mang những hạnh phúc êm đềm
    Sẽ cùng chia sẻ bao gian khó
    Chở che Em cô bé Lọ Lem.
    Em có thấy ngàn hoa đua nở ?
    Em có thấy bình minh rực rỡ ?
    Và tình Anh vẫn luôn rộng mở
    Đón Em về, tình đẹp như mơ ....
    Sưu tầm
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần, lệ ướt hoen mi
    Đã bao lần, trái tim thổn thức
    Vậy mà nay, bỗng biến thành kí ức.
    ....................!?.
    " ai viết nốt hộ mình cái....hihi."

Chia sẻ trang này