1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Thơ tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lomromcom, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    các bác post nhiều quá, không theo được !^^
    thỉnh thoảng em chỉ xin điểm xuyết vài bài:
    lặng im ngồi một buổi chiều,
    tự nhiên thấy nắng điêu điêu thế nào !
    nắng rơi từ rõ là cao,
    mà sao không thấy chút nào...tiếng rơi ?
    trời xanh rõ ý chào mời,
    nắng không ở lại lại rời ra đi.
    thế gian nào có những gì ?
    rặt màu tang tóc, sầu bi, chán chường...
    nắng dầu có muốn vấn vương
    cũng không ấm được chút dường nào đâu !
    ngày mai nắng hãy toả màu
    qua cơn mưa nhỏ thành cầu vồng ngoan,
    sao cho toả ánh lan tràn,
    lan vào màu mắt nhân gian dưới này
    coi như một nắm hao gày,
    tặng cho những kẻ lạc bầy biết yêu.
    thế thôi, chẳng giúp được nhiều,
    nắng quay về với buổi chiều...lặng im !
    (nắng)

  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Nói cùng anh

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.

    Hihi, đây là bài thơ tình mà SB thích. Yêu, giản dị thế thôi, sao người ta cứ phải chật vật với nó thế. Tớ thích cái cách yêu trong thơ của Xuân Quỳnh, hồn hậu, bao dung và thấu hiểu....nói chung đọc xong thấy ấm áp, thấy muốn yêu...hihi
    ---> Hãy yêu như đang sống, hãy sống như đang yêu. Yêu cho sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt <---
  3. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích thơ tình lắm
    post tặng bà con mấy bài :
    Sao không là...
    Rụng xuống trái còn xanh
    là tại trời bão nổi
    Chiếc lá vàng lìa cành
    là mùa thu có lỗi
    Sông cạn dòng nước chảy
    tại đất nhiều bể dâu
    Trăng khuyết vẹt đỉnh đầu
    tại trời đêm nguyệt thực
    Tất cả đều hiểu được
    duy chỉ có điều này:
    -Sao không là ai khác
    mà em - vừa chia tay...
  4. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé:
    Anh không ngủ. Hẳn vì em đang nhớ
    Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
    Anh nhắm mắt cho lòng em lặng gió
    Cho sao trời yên rụng một đêm hoa
    Anh cách xa em như đất liền cách xa bể
    Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp em rồi, sóng lại đẩy xa thêm...
  5. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp vui mấy vần nhé
    Em là một đĩa đầu lòng
    Anh là xị đế thơm lừng bên em
    Tình ta như chén mắm đen
    Thêm vào chút ớt cho mềm môi say
    Được cuongcali3 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 13/07/2006
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! chào các bạn .....để tăng thêm sắc màu cho không gian thơ, hôm nay mình xin gửi tới một bài thơ được nhập khẩu từ nước ngoài về!
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    Lúc rụt dè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em.
    ..............................
  7. ahami

    ahami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà không hiểu được tình yêu
    một căn bệnh gây ra do vi rút
    bệnh này lây lan qua ánh mắt
    làm luống cuống cái nhìn , và rối loạn trái tim
    nó tàn phá tâm hồn của em
    đốt thời gian bằng những trò vô ích
    nó làm mờ cái tôi nhanh nhất
    nó làm minh chập mát lung tung
    bệnh tình yêu xuyên thế kỉ hãi hùng
    mà không ai tiêm vac xin mói lạ
    và em ạ , giá chúng mình mắc phải ..........
    ......................để xem sao??????????
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    sao bác không đề tên tác giả Đàm Huy Đông vào ? người ta lại tưởng là bác làm !

  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần thơ thẩn chút nàoÀ...ko phải thơ tớ làm nhưng cũng chẳng biết tác giả là ai
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích
    Nào có cần đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    Nhưng thiếu vắng
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Giá như quên được nỗi đau
    Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀI THƠ BỎ QUÊN
    Những bài thơ em viết rồi bỏ quên
    Nằm lặng yên bên thềm kí ức
    Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức
    Em đọc lại thơ mình...
    Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
    Có bài thơ dở dang câu chữ
    Nét chữ nghiêng như gió
    Thổi qua miền tóc dài vụng dại tuổi hai mươi
    Có bài thơ chỉ một tên người
    Viết hoa bằng mực tím
    Người ấy giờ đã không còn đến
    Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì ...
    Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
    Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
    Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
    Sẽ không quên...
    Có bài thơ em viết cho anh
    Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
    Yêu mến tự đáy lòng thành thực
    Nắn nót những dòng ngây ngô...
    Thời gian qua, tình yêu qua
    Và em đọc lại thơ
    Anh trở về từ những ngày đã mất
    Như những lãng quên chưa bao giờ có thật
    Như năm tháng chưa từng phôi phai ...

    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 15/07/2006

Chia sẻ trang này