1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 từ !!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi motthoang_hn02, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hà Giang
    đã đến
    hai lần
    rất yêu
    rất quý
    rất muốn
    trở lại
    nhưng mà
    người xưa
    o còn
    khung cảnh
    hẳn cũng
    đổi thay
    rất nhớ
    rất mong
    Hà Giang
    1 ngày
    cùng đến
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tại sao
    không làm
    những điều
    mà ta
    mong muốn
    Hà Giang
    vẫn thế
    rất đẹp
    mà lại
    hoang sơ
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vẫn biết
    Hà Giang
    Vẻ đẹp
    tuyệt vời
    Con người
    nhân hậu
    nhưng mà
    quên cậu
    Hải Phòng
    thân thương
    đẹp hơn
    ngàn lần
    Thế nên
    Ở lại
    Đất cảng
    Thân thương
    bữa nào
    Điều kiên
    về thăm
    Hà Tây
    Thân yêu
    nhân tiện
    lòng vòng
    Tạt về
    Hà Giang
    Yêu quý
    Bạn nhỉt
    đúng không
    Nếu đúng
    xin vote
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    lạnh quá
    tự nhiên
    thấy buồn
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đêm qua
    mình đã
    có một
    giấc mơ
    thật tuyệt
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng
    Hôm nay
    Lạnh quá
    Tôi ngồi
    Một Mình
    Nhớ đến
    Em yêu
    Không Biêt
    Giờ Này
    Em đang
    Làm Gì
    Có Nhớ
    Tôi Không.
    Đêm mộng
    Đêm mơ
    Cuộc đời
    Thật khổ
    Cái thân
    Tôi qua
    Hôm qua
    Bị má ( mẹ trẻ)
    Cho ngủ
    ngoài đường
    ha ha
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường
    Hôm qua
    Lạnh lắm
    Ông Già
    Làm sao
    Chịu được
    Thôi thì
    Cắn răng
    Bỏ tiền
    Thuê trọ
    Cùng với
    Vài em
    Cho ấm
    Cho đỡ
    Cô đơn
    Hề hề
    Phải không?
    Ông già????

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko có .............. ko nói ................ ko hay .............. ko biết .................... ko ko ................ đành thôi
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    thang này
    nói đúng
    ý ông
    đi thuê
    nha trọ
    ngủ cùng
    mấy em
    sợ chi
    trời lạnh
    nếu mà
    có lạnh
    đã có
    mấy em
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thèng già
    To mồm
    Nói phét
    Lại còn
    Nói to
    Vợ chú
    Mà biết
    Nó cho
    chú chết
    Gầm giường
    Chú nằm

Chia sẻ trang này