1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 tuần nữa đến Paris rồi nhưng ko biết ở đâu :-(

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi BUP_BE_BANG_BONG, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    :)
    Mình chẳng là gì cả. Có điều mình biết những ng` này sang Pháp sẽ rơi vào hoàn cảnh của mình trc kia khi lần đầu đặt chân đến Paris. Đơn giản, tôi không muốn thấy ai phải bơ vơ như mình cả. Tôi cũng chẳng tốt như mọi người hình dung.
    Tôi cũng chẳng vì những lời nói khích của bạn ở TOPIC kia mà làm vậy. Đã lâu rồi không quay lại CFT không ngờ mọi thứ lại ra như thế này.
    Bạn nên nhớ nội dung của chủ đề này và xin đừng đi lạc đề nhé. Nếu bạn cũng giúp đc các bạn kia thì tốt biết mấy :)
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  2. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To caneton0901@ ơi, bạn thích gây sự thì làm ơn đến bài khác mà gây dùm, mình đang rất lo lắng ko biết đến Paris như thế nào, các bạn đã rành rẽ thì xin giúp mình một tay với, caneton0901@ bạn đang ở Paris mà phải không? Hay là bạn ra sân bay đón mình đi, bạn thích gây lộn, mình sẽ gây với bạn, mình "gây lộn" cũng giỏi lắm á
    To blueocean@ mình email cho bạn rồi mà ko thấy bạn trả lời? Bạn còn ở VN thì gọi ĐT trao đổi với mình nha, mình rất muốn hỏi thăm bạn một số thứ để chuẩn bị "hành lí" sang đấy và cả kinh nghiệm nữa
    To ohoinhi@ nếu mình ko lầm thì đi qua dịch vụ Vineco phải mất 1500$ phải không? Bạn giàu thế, mình thì ko được giàu như vậy, phải để dành tiền sang đó học nên đành phải tự lo lấy mọi thứ thôi.

  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có giúp được gì không bởi vì tài hèn sức mọn , nhưng nếu thích , và có khó khăn gì thì cứ hỏi , sẽ trả lời , bởi vì mình cũng là 1 đứa tự lo thủ tục sang đảy , chẳng có ai giúp đỡ cả , nhưng vẫn sống được đến nay , cũng 1 năm rồi . Cứ yên tâm đi đừng lo lắng quá , nhưng cái gì cũng phải cẩn thận , cẩn thận với niềm tin của chính mình , bởi vì chẳng quen ai cả , và không phải ai cũng tốt
    Rất vui nếu có người sang đây cùng gây sự
    Số điện thoậi : 0632384751 hoặc máy cố định 0155438110 hỏi Chi
    To blueocean@ nếu đã từng ở Pái thì cũng thấy quá nhiều sinh viên VN đặc biệt là sinh viên nữ bị lừa rồi đứng khổng ? Chỉ nói thế thôi , còn muốn nghĩ gì thì nghĩ . Mà có thể chúng ta cũng đã gặp nhau rồi đấy
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
    Let yesterday go away !
     
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Rất may mắn là những người bạn tôi quen biết ko có ai bị lừa hết cả :) Bởi người khác ko, bởi tôi thì càng ko bạn ạ.
    Qua số phone thì tôi biết là chúng ta ko quen nhau đâu. Chi thì tôi biết đôi ba người tên như vậy, nhưng mà ở 5ème lại gần M7
    cùng một loạt bus thì ko có ai cả :)
    Gặp nhau thì càng ko vì số người VN tôi biết và gặp ko có nhiều. Tuy là ngoài đg nhìn thấy rất nhiều, nhưng chẳng dám bắt chuyện vì sợ họ cho là thấy sang bắt quàng [​IMG]
    Cảm ơn vì bạn đã giúp Búp Bê Bằng Bông nhé. Như thế tốt hơn là bỏ thời gian ra gây lộn.
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  5. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0

    Hah Tout est arrangé maintenant. Bienvenue à Paris em Bup be bang bong
    <P align=center><EM><FONT face="Times New Roman" color=red size=5><STRONG>Did I lose my lover for someone better..</STRONG></FONT></EM></P>
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hứa là sẽ giúp ai cả , chỉ nói là có khó khăn gì thì cứ hỏi và sẽ trả lới thôi , tôi chẳng bao giờ hứa trước ai điều gì cả , khả năng tôi chỉ có hạn thôi , tôi chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình thôi .
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
    Let yesterday go away !
     
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hah Quelle langue de vipere caneton!!
    <P align=center><EM><FONT face="Times New Roman" color=red size=5><STRONG>Did I lose my lover for someone better..</STRONG></FONT></EM></P>
    Được Paris_latino sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 16/09/2003
  8. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cuối cùng là ko ai đón mình ở sân bay hết sao?
  9. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo Vịt con là rắn độc kìa hehehe
    Nó không giống như cái mồm nó nói đâu , 1 mình đơn phương độc mã sang Pháp , thấy người khác khổ giống mình thì đưa tay ra giúp nhưng giúp xong thì được 1 kết quả mĩ mãn : không 1 lời cảm ơn , bạn bè cũng chẳng còn , người thì ta vừa được ăn vừa được nói , lại còn đuợc chửi , mà lại cón mất toi cái hợp đồng nhà bây h thì chẳng biết làm gì với lần xin thẻ cư trú lần 2 ,
    phiền phức về CAF nhà nữa . Vui ! => Còn nó thì tự hứa chẳng giúp ai bao giờ nữa không biết bao nhiêu lần ( và chắn mình vẫn còn phải đếm xem nó hứa thêm bao nhiêu lần nữa hehhehe ) Oh ! My friend !
    Tình yêu đến với nhau ngàn năm , tình yêu sẽ hát lên ngàn lời , tìm nhau mãi biết ai đợi ai , vòng tay đón trái tim bạn bè
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    To Paris_latino@ : Định nghĩa lại coi thế nào là "Quelle langue de vipère "

    To Pica : Lắm lời thế , sao tao ở đâu là mày ở đấy ????????????
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
    Let yesterday go away !
     

Chia sẻ trang này