1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ướp mật cho những lời nói dối....mỗi ngày một lần thôi nhé...^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tundohoi, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    lại không nhớ em
  2. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nhất quyết không nhớ em
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bao đêm tôi đã 1 mình nhớ em,đêm nay tôi lại 1 mình...
  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa........................vãi lúa
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Anh ơi anh là ai vậy, anh ở đâu mà không chịu đi tìm em. Chỉ tại anh không đến làm em trở nên như thế này, sống vô vị. Em mệt mỏi và quyết định...dừng lại thôi, không mong chờ anh nữa, giá như em có thể dừng lại bên ai nhỉ, nhưng không, những người muốn em dừng lại bên họ thì em lại không thể, thế có buồn cho em không chứ anh.
    Thôi em dừng lại vậy, chắc anh không tồn tại hay là đã đi qua nhau mất rồi, khổ nỗi con người ta một khi đã đi qua nhau thì lại tự cho rằng đó không phải người thực sự thuộc về mình nên mới đi qua...
    Thôi dù gì đi nữa thì em cũng quyết định dừng lại rồi, dừng lại sống bình yên, nhẹ nhàng. Em không thể mơ về anh nếu đó không phải là tình yêu. Trời. Có phải em tự hình tượng hoá tình yêu quá không nhỉ, em biết giờ mình đã dề dàng để yêu hơn rồi, nhưng nhất định sẽ không thể chạy theo một cái gì khác ngoài tình yêu, tiền bạc ư, em có thể tự lo được cho mình, em không cần tiền của người khác, tình ái ư, em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi, cái người mà em vẫn chưa tìm ra, nói thì nói cho hết, thể xác và tâm hồn đối với em phải đồng là một, em không thể phó thác thể xác mình cho một người mà không trao hồn mình cho họ, có vẻ em đang nói hơi quá sự tưởng tượng của mình mất rồi. Thế nên giả sử sau này có lấy chồng thì nhất định em sẽ yêu chồng mình, em sẽ chỉ yêu chồng mình nên bây giờ em không thể dừng lại bên cạnh những người mà em biết không có tình cảm với họ, em sợ sau này em sẽ phản bội họ và chuốc đau khổ dằn vặt cho mình.
    Thôi, em dừng lại giữa không gian anh ạ, để rồi lang thang cùng gió mây, nhẹ nhàng bay đi khắp thế gian....
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tự tin đầy mình.....hehe
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mình biết mình muốn gì..
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau một khuôn mặt đẹp trai...là một trái tim đa tình.....thế nên....................................
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    "Đừng ướp mật cho những lời gian dối
    Nỗi buồn không tên...Nỗi buồn mắc tội
    Thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong..."
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Không còn màu xanh, chỉ có mình anh
    Còn vút bóng đổ dài loang loáng nước
    Câu thơ không tên câu thơ bất diệt
    Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa .......

Chia sẻ trang này