1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ướp mật cho những lời nói dối....mỗi ngày một lần thôi nhé...^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tundohoi, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em hok mơ thấy anh đâu....thật đấy....
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui muốn nhảy sông tự sát nhưng tại sao lại kô bị chìm.

  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nước cạn gần hết còn đâu??
    Thời tiết ngày càng khắc nghiệt !
  4. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    trông con gấu to thế kia, chìm mới lạ chứ...
  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Tũn dở hơi ko mơ tới anh nữa, tối nay anh cần dưỡng sức. Hôm qua em mơ, lôi anh vào làm sáng nay ko lết đi làm được , thôi nhá, từ bây giờ tuần mơ 1 lần thôi. Anh sợ lắm rồi

  6. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có nhiều chuyện phải nghĩ đến thế chứ? Muốn tìm cho riêng mình một góc yên tĩnh để ngẫm nghĩ nhưng sao khó khăn wá...muốn hét thật lớn, thật lớn lên cho nhẹ bớt nhưng lại chẳng hét nổi, muốn khóc cho thoả thích để khi khóc xong ta lại trở về với ta với sự cân bằng và bình yên. Làm thế nào được nhỉ. Muốn lang thang nhưng lại ko biết nên bắt đầu từ đâu...mọi chuyện cứ quay như chong chóng...chán nản, muốn buông bỏ mọi thứ nhưng bản thân ko cho phép làm điều đó, lại phải tự an ủi mình: cố lên ta ơi...!!!
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần hãy gọi cho anh, để được hét, được khóc, được tâm sự hay...cấu véo cho thoả nỗi buồn đi nhé
    0945084297
  8. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    merci pác nhá,nhưng em chỉ có nhu cầu hét thoai, chứ còn vụ cấu véo kia thì ko, em đâu có man rợ thế. Ngồi 1 mình em còn chẳng khóc được, nói j đến chuyện khóc trước mặt pác...
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    chân em có sao không ? anh nghĩ là sẽ mỏi lắm vì cả đêm qua em cứ lang thang trong giấc mơ của anh ! để anh đưa em đi lượn phố để bắt đền em nhé !
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tại sao chưa hum nào ngủ muh em mơ thấy anh thế?.....

Chia sẻ trang này