1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ướp mật cho những lời nói dối....mỗi ngày một lần thôi nhé...^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tundohoi, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết em sẽ phải đối diện với anh trong luk này ra sao nữa.Những tình huống và những câu hỏi anh đặt ra cho em đồng nghĩa với việc em phải trả lời cho chính trái tim em.Thực sự thì tình cảm em dành cho anh, chính em cũng ko định nghĩa được nó vì nó quá khó với em trong luk này.Em chỉ biết một điều đó là .. em thực sự ko muốn xa anh dù tình cảm của em là j đi chăng nữa.Vì ngày mai thôi ....
    Sẽ chẳng còn anh ngồi sau khung kính để mỗi lần em " nói xấu " lại vọng ra " Anh nghe thấy hết rồi đấy nhé " hay " Nói xấu thì nói be bé thôi ".
    Sẽ chẳng còn luk em hờn dỗi anh dăt em đi lang thang trên biển đêm rồi lại lếch thếch đi bộ về dù đường rất xa và chân thì mỏi nhừ ,miệng thì luôn nói " Nếu bây h có cướp anh sẽ bảo nói là Ví đây, cầm rồi đi đi, khuyến mại thêm con bé này nữa.Rảnh nợ ".Để rồi khi về đến KS thì sợ mọi nguời biết anh đã dắt em đi dỗ dành
    Sẽ chẳng còn những luk trời mưa hay nắng bật chợt em và anh cùng chung 1 suy nghĩ là " chúng ta đi đú đi " nhưng ko dám cho ai biết là chúng ta đi chơi với nhau.Để rồi mỗi lần đó đều ngó trước ngó sau sợ ng ta bắt gặp .Và mỗi khi có ng bắt gặp thì ... mếu
    Sẽ chẳng còn những ngày anh muốn phá những cái đuôi của em để rồi khiến em dở khóc dở cuời với những tình huống trớ trêu
    Sẽ chẳng còn những ngày đi " củ hành " nhau và lang thang khắp chốn, để rồi anh bất chợt chạy vào hàng hoa " kiếm cho em 1 bó hoa ế "
    Sẽ chẳng còn những luk em ngồi lắng nghe anh đàn khi quán khuya chỉ còn em và anh
    Sẽ chẳng còn những câu chuyện hay những ánh mắt lấp lánh vì em hiểu 1 điều là anh đã xa..
    Giờ đây em ước... em ước anh đừng xa ... em ước thời gian đứng im như những ngày này ... để mãi ko xa ...
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đêm ..
    Em rót mật hoa vào nỗi nhớ
    Gói tương tư vào cơn gió ngày mùa
    ..
    Trắng xoá ..
    Bờ vai thon ..
    Em hồn nhiên
    Trong vắt môi nồng ..
    Ta lặng lẽ kiếm tìm
    Khoảng không gian chất chứa
    .. những ngày xưa ..
    Đôi chân trần lặng lẽ ..
    Bước về quá khứ ..
    Nhớ em !
    Đêm ...
    Da diết khóc cạn nỗi niềm
    Chẳng phải là hư vô ..
    ..
    chỉ là ..
    em không còn chờ đợi ...
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hôm nay.......................mình....................
    khó nói nhỉ.......
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đầu tuần!
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chắc là e nhầm thật. xin lỗi vì đã làm phiền anh.
    --> câu nào nói dối, biết ko?...
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    không phải em...nào đâu phải em...
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Chị tũn ơi thơ thẩn làm jề, tối đi cafe với em đê ...
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chả quan tâm mình làm j hay đi với ai...
    Mình vui là được rồi mà.
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI...cái giống đầy phức tạp...
    (câu này em nói thật nhá)
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhớ tiếng ve... nhớ chùm hoa phượng đỏ rực ! Nhớ cái ngày ta phải chia tay nhau .....
    Có 1 thời ta đã rất giận mi
    Mùa hè ạ cớ sao mi lại đến

Chia sẻ trang này