1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    (2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

    Bên kia 100 trang rồi nên mình mở topic này mong mọi người có thể chia sẻ những lời yêu dấu, tâm sự của bản thân đối với người mình yêu trong này. Mong rằng sẽ ko còn những bài buồn chán đi, mong mọi người sẽ có thêm nhiều bài tâm sự, chia sẻ về niềm vui, niềm hạnh phúc khi đang yêu.
    Chúc mọi người có những tình yêu thật đẹp
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ học... Hiếm lắm mới có 1 ngày nghỉ giữa tuần thế này. Mình ngồi nhà cũng chẳng biết làm gì cả mặc dù có rất nhiều bài để học và nhiều việc để làm Online cũng ko có ai cả, tự nhiên suy nghĩ nhiều thế... Suy nghĩ về những quá khứ, về những kỷ niệm, về tất cả những gì mình đã trải qua, so với cuộc sống bây giờ thì nó quá là khác. Có lẽ trước khi đi, mình đã ko hình dung được ra cuộc sống bây giờ của mình như thế này.
    Nhớ gia đình. Đó là nỗi nhớ đầu tiên mỗi lần mình ngồi 1 mình ở nhà hay mình có chuyện gì buồn. Lúc đó mình chỉ mong được ở bên gia đình, được làm 1 đứa con gái bé bỏng để được ba mẹ chăm sóc. Sắp sinh nhật ba rồi, đây là lần sinh nhật thứ 3 mình ko ở bên ba để chúc sinh nhật. Mình đi xa nhà cũng khá lâu rồi nhỉ
    Nhớ bạn bè.
    Nhớ con heo thối của mình. Mình và nó đã gắn bó với nhau từ cấp 2 tới bây giờ, tình cảm mình dành cho nó vẫn ko thay đổi. Lên cấp 3 thì mỗi người học một trường nhưng nó lúc nào cũng có mặt khi mình cô đơn và cần nó nhất. Giờ nó lớn rồi, có lẽ nó có những suy nghĩ khác mình nhưng mình tin mình vẫn là bạn thân nhất của nó. Hoàn cảnh nhà nó và mình hoàn toàn khác nhau, gia đình nó ko hạnh phúc bằng mình nhưng ko vì thế mà mình ko yêu quý nó. Nó đã ko cho mình biết điều này suốt những năm chơi với nhau. Mà thật ra mình cũng vô tâm thật, chẳng để ý gì đến chuyện nó như thế nào. Nhưng Hương ơi, đừng bao giờ nghĩ tao sẽ nghỉ chơi với mày nhé. Cho dù thiên hạ có nói xấu về mày thế nào thì tao cũng ko tin đâu. Tao tin những gì tao và mày dành cho nhau, tao tin tình bạn của chúng mình là mãi mãi.
    Nhớ con em kết nghĩa Ngố của mình. Nhớ hồi lớp 6, lớp 7, 2 đứa mình vẫn ấy ấy tớ tớ, thế mà chẳng mấy chốc thành chị em. Ngố trẻ con, năng động lắm. Ngố khiến chị cảm thấy được quan tâm yêu thương thật sư. Tình chị em kết nghĩa của mình giống tình chị em ruột vậy Ngố nhỉ. Chị luôn mong Ngố được hạnh phúc. Hay cố gắng sống tốt và đừng nản chí nhé.
    Nhớ những đứa bạn cấp 3 của mình, những đứa bạn mà đã mang tới cho mình niềm vui vô tận mỗi khi ở bên chúng và những giọt nước mắt thật sự khi mình phải xa chúng. Nhớ tình bạn trong sáng của tuổi học trò. Có lẽ cấp 2 còn ngây ngô ko nhận thức được nhiều, nhưng lên cấp 3 thì thật sự mình cảm nhận được rất nhiều, tính cách của mỗi đứa bạn mình đều khác nhau, nhưng khi tất cả tụ lại cùng nhau thì trên cả tuyệt vời. Mình nhận thấy mình vẫn chỉ là Gà trong mắt chúng nó, nhưng quan trọng hơn tất cả là mình được chúng nó yêu thương thật sự. Mình rất hạnh phúc về điều này. Tao nhớ chúng mày lắm, nhớ được nghe chúng mày gọi: Gà ơi... nhớ những lần chúng mày trêu tao, mặt tao cứ đần thối ra rồi nhìn chúng mày 1 cách khoái trí. Lúc đó trông chúng mày vui lắm, tao nghĩ lại vẫn thấy buồn cười những lúc đó hihihi
    Nhớ những người bạn online.
    Nhớ những người đã từng ngồi trước máy tính để chat và tâm sự với mình suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Nhờ những sự giúp đỡ, sự động viên của các anh các chị dành cho mình mặc dù mình và mọi người chưa được 1 lần gặp nhau.
    Nhớ những người bạn trong #vietduc ở vietchat. Hồi đó là trước khi mình đi học xa, mình bắt đầu biết chat và gắn bó với cái vđ ở đó có chú Văn, ở đó có anh Kfor, ở đó có chị Toét, ở đó có anh Trung rock.... Tất cả những người đó đều có cuộc sống riêng của họ và mình cũng ko liên lạc được nữa.
    Nhớ các anh chị ở HAO. Các anh chị là những người thật sự đã giúp mình rất nhiều khi mình bắt đầu 1 cuộc sống tự tập ở nơi đất khách quê người này. Nhớ anh Tuấn Anh đã đi khỏi cuộc đời này cách đây gần 3 năm, nhớ chị THuỷ thức cùng mình mỗi đêm để chỉ mình cách làm bài. Em lúc nào cũng biết ơn anh chị, và nhớ tới anh chị. Mặc dù ko liên lạc với anh chị nữa nhưng lúc nào em cũng mong anh Tuấn Anh có cuộc sống yên trên thiên đàng kia, mong chị Thuỷ có tình yêu đẹp và hạnh phúc.
    Nhớ những người bạn cũ trong TTVNOL, những người thật sự đã rất gắn bó với forum này và mang mình tới nơi này để rồi họ là những người đã ko còn gắn bó nữa thì mình lại vẫn ở đây. Nhớ anh Hưngdo, nhớ anh Randomwalker, nhớ anh lonesome, nhớ bạn Long... Tất cả mình đều chưa gặp nhưng họ đã mang tới cho mình rất nhiều niềm vui của 2 năm về trước.
    Nhớ những người mình đã từng có tình cảm và những người đã có tình cảm với mình.
    Nhớ GT, đó là người con trai đầu tiên dạy cho mình hiểu thế nào là nhung, thế nào là nhớ. Hồi đó mình trẻ con quá, nhưng mình luôn giữ nó như một mối tình đầu tiên, mối tình đơn phương mà phải 2 năm sau đó mình mới thật sự vui vẻ trở lại. Lần cuối cùng nói chuyện với GT, mình có nói đến chuyện tình cảm hồi đó và GT đã phủ nhận. Mình chỉ cảm thấy hơi buồn thôi. Có lẽ hồi đó mình ảo tưởng chăng???
    Nhớ anh K4, anh là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc tới em. Anh luôn rủ em đi ăn, đi chơi khi mà em ko thể đón nhận tc của anh. Em đã làm anh buồn và em cũng chỉ mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc và cưới được người anh yêu.
    Nhớ anh V. Em quen anh chỉ vài tháng trước khi em phải đi học xa. HỒi đó có lẽ tình cảm em dành cho anh là tình anh em nhiều hơn. Em vẫn luôn vui vì em quyết định đúng. Em rất vui khi thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu.
    Nhớ anh QA_ chưa bao giờ gặp mặt. Có lẽ anh ghét em lắm nhỉ. Em cũng ko trách anh đâu, em cũng ko bao giờ phủ nhận em đã từng rất nhớ anh và em chỉ mong anh bên em. Anh đã làm em khóc rất nhiều, vì chuyện gì chắc anh cũng biết rồi. Dù ko làm bạn bè được, em vẫn mong anh luôn thành công trong sự nghiệp và kiếm được 1 người con gái yêu thương anh.
    Nhớ anh T_ chưa bao giờ gặp mặt. Em và anh cũng chẳng làm bạn được với nhau. Nhưng thật sự có nhiều lúc em đọc lại những bức thư anh viết cho em trước đó, em nhớ. Anh là một người khá tình cảm và có 1 chút yếu đuối trong tình yêu, hy vọng anh sẽ mang tới cho người con gái anh yêu 1 tình yêu chân thành. Chúc anh hạnh phúc.
    Và cuối cùng là viết cho anh yêu hiện tại.
    Baby, em đã từng thích những người khác nhưng để mà nói mối tình thật sự thì có lẽ anh là mối tình đầu tiên của em, anh là người đầu tiên em trao cho anh nụ hôn tình yêu của em. Anh và em đã bên nhau hơn 2 năm rồi, 2 năm đó em đã thay đổi hoàn toàn về cách nghĩ về tình yêu. EM hiểu được tình yêu ko chỉ có nói mà cần hành động. Thời gian 2 năm chúng mình ở bên nhau tuy ko phải là quá nhiều nhưng cũng đủ dạy em biết cách đối diện với những lần cãi vã và những lần ko hiểu nhau. Tình yêu ko chỉ có những lời yêu thương, tình yêu ko chỉ là những giây phút bên nhau 1 cách bình yên.... Mà tình yêu là những lần hiểu lầm nhau, cãi vã rồi ngồi lại bên nhau để mà hiểu nhau hơn. Tình yêu là những thử thách mà cả 2 chúng ta cần phải cùng cố gắng vượt qua. Sắp tới đây, chúng mình xa nhau sẽ là 1 thử thách lớn đối với cả anh và em. Em tin và tình yêu này và em tin rằng chung mình sẽ vượt qua để lại ở bên nhau như 2 năm nay, anh nhé.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 29/03/2006
  3. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 33 xa em !!!
    Em vẫn tình củm như hôm chúng mình bên nhau
    đêm vẫn nhắn tin cho anh qua mạng MOBIE
    dù chúng mình xa nhau nửa vòng trái đất
    và cách nhau 6 múi giờ.
    Vẫn gọi anh là "MY UGLY BOY "
    thân thương như hôm nào .
    yêu em lắm em có biết không ???
    Ở nơi đây xa em nửa vòng trái đất
    có một trái tim đập cùng nhịp trái tim em !!!
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    em đã thấy ánh sáng trên con đường vốn mơ hồ .....cơ hội để em thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ mà em chưa bao giờ làm......em hăm hở bước tiếp...sau chuyến đi sắp tới...em sẽ cầy cật lực...bỏ qua những ngày rong chơi, lãng phí!
    và em biết, cho dù em làm gì....vẫn sẽ có người luôn ủng hộ em!
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thật đẹp anh thân yêu ạ ! Con bé có chút vị kỷ trong lòng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế đấy .... Ừ thì khi nào mà em chẳng thế, đúng ko .Mồm miệng thì to thế thôi chứ lá gan thì bé tẹo còn thua gan thỏ nữa ....Chả biết lần đầu biết nhau anh ấn tưởng bởi điều gì nhỉ ?
    Hôm nay là ngày thứ 3 anh ạ ...Em đã nguyện trong lòng nếu ko thành công thì em ko nghĩ đến nữa, coi như số phận em đã an bài . Em đã hứa với anh là sẽ ko khiến anh thất vọng và em sẽ thực hiện đúng lời hứa đó ....Đừng bảo em ngốc nghếch, đừng bảo là dù cho thế nào chăng nữa anh vẫn sẽ ko nghĩ gì và chúng ta vẫn tốt đẹp .Em bị nó ám ảnh đã bao năm rồi, và em mong khi bước vào 1 cánh cửa mới của cuộc đời thì mình đã có đủ tự tin .Cái tôi của em cao chót vót, và anh cũng biết vậy, đúng ko?
    Chúc anh thân yêu 1 ngày vui vẻ và luôn nở nụ cười
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chà chà chà...! Thế là đã đến tập 3 rồi cơ à? Cũng lâu lắm rồi nhỉ.
    "Viết cho người yêu dấu" à!
    Vậy là mày đã sang một ngôi nhà mới ở mỗi một ngôi nhà khác nhau mày đã chữa đựng rất nhiều những niềm vui và nỗi buồn của bao người, trong đó có tao. Đã từ lâu tao cũng không còn thường xuyên tham gia vào đây được nữa nhưng hôm nay nhìn lại mày làm tao lại thấy xúc động. Tao cũng đã gắn bó với mày rất nhiều. Mày được ra đời gắn bó kỉ niệm với một người vậy mà giờ cũng đã 2-3 năm rồi. Không biết người đó giờ thế nào? Chắc cũng đang hạnh phúc với người mình yêu. Dù sao cũng cảm ơn mày cảm ơn người ấy về những tháng ngày mơ mộng ấy.
  7. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi a ko vào viết ở đây. Đã sang 1 phần mới rồi. Dạo này hình như em đang ghét anh hay sao ý nhỉ. Tại sao con người em như vậy, có những lúc, a cảm thấy em gần gũi, và thân mật, nõi chuyện với em rất vui, như 1 người bạn rất thân, mà có lúc, em coi a như 1 nguời dửng dưng tren web vậy.
    Em, đến bây giờ a vẫn tự hỏi, tại sao a luôn là người bị trách móc khi TY của chúng mình tan vỡ??? Chỉ có 1 vài người hiểu mình. Hix buồn ghê
  8. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 34 !!!
    EM VIẾT CHO ANH 2 LÁ THƯ
    1 LÁ CÓ TỰA ĐỀ "SIÊU NGẮN "
    VẬY MÀ ĐỌC XONG ANH LẠI XÚC ĐỘNG LẠ THƯỜNG
    EM KỂ VỀ THỜI THƠ ẤU CỦA EM
    NHỮNG KỶ NIỆM NHỎ ĐÁNG NHỚ
    LÒNG ANH RẠO RỰC
    YÊU DẤU CỦA ANH EM THẬT ĐÁNG YÊU
    XA NHAU EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG ???
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua , em đã quên , và hãy cứ để nó bị time xoá mờ .
    Nhớ anh và yêu anh . Những lúc mình bên nhau ............. nhớ quá .
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ....
    Ngày hôm nay tương đối nhẹ nhàng với em anh ạ ...Nhưng mà đến đó lại chả thấy anh đâu ,hơi bùn 1 tí .Chẳng lẽ ngày nào em cũng đi "canh me" anh, như thế người ta lại bảo con gái gì mà dễ sợ
    Honey của em hôm nay thế nào nhỉ ? Em đang hình dung anh với trạng thái khó coi nhất .Chảy nước dãi khi đang ngủ , ngồi ăn uống ngồm ngoàm , hay là đang liếc mắt tống tình cô nào ....Hừm, khó nói lắm đây
    Hehe, sorry anh nhé .Em lại ghen quá cỡ rồi . Ai bảo anh cứ dễ thương như thế cơ chứ ,người ta lại ko lo giữ anh sợ người khác bắt cóc sao ...
    Thôi thôi em ko đùa nữa nhé .Dạo này quen biết với những người thích đùa nên bị nhiễm ít nhìu rồi , anh đừng bảo em con nít đấy (mà chả biết mình có con nít ko nữa)
    Anh ạ
    Một người bạn của em sắp sang Mỹ rồi .Anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp .Em rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh ấy ,tiếc là ko giúp gì được .Em chỉ hy vọng là bóng đá sẽ giúp anh ấy quên đi người xưa và sẵn lòng mở cửa đón 1 người khác vào ... Người si tình như thế em thấy ko nhìu, tiếc là cô ấy ko có cảm tình thì phải làm thế nào khác được đây ? Em ko thể nói thẳng với anh ấy là vì L ko hề yêu anh nên mới đòi chia tay, chứ ko phải vì tình cảm phai nhạt ....Nhưng như thế tàn nhẫn lắm đúng ko anh? Biết nhìu người rồi em mới thấy là họ cũng có những ước mơ, nỗi khổ chẳng kém gì mình ,vậy mà ....
    Em nhận ra rằng mình cũng có nhìu điều may mắn trong đời ,nhất là có anh ở bên em, để em nói những câu ngây ngô, ngớ ngẩn .Có anh là người pha trò, để lâu lắm rồi em mới biết được cười thì thoải mái biết bao nhiêu .Ngoài ra, em còn những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu và những rung động đầu tiên .Nó giúp em có thêm kinh nghiệm sống và hiểu thêm về những cảm xúc thật tuyệt mà trước đó em chưa hề có qua ....
    Anh thân yêu ....Nói tương lai là 1 cái gì đó khó xác định và chúng ta cũng thế thôi .Biết 10 năm nữa em thế nào,anh thế nào ,đoạn đường mỗi người đi qua như thế nào ...? Nhưng tại sao khi đang còn có thể sống vui vẻ em lại phải suy nghĩ quá nhìu như thế, thật vô lý! Thôi thì cứ để mọi chuyện đến tự nhiên anh nhé ....
    Chúc anh có 1 ngày vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này