1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_bien

    song_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ốc luộc quá !
    Hôm qua mệt Ốc nhỉ ? ngày hôm qua đáng nhớ lắm đấy . Ốc à , em ko sao đâu , ở bên anh là em vui rồi , nắng nóng đó nhầm nhò gì so với tình yêu của chúng mình ,hì ! mà anh bảo em là Nắng của anh cơ mà ...thế thì làm sao anh phai lo cho em khi chúng mình phải đứng giữa trưa như vậy . Thật , hôm qua đói lắm ...nhưng ai dám kêu vì anh cũng ko được ăn cơm trưa như em . Ko biết sau khi em về , anh ăn gì nhỉ ? chị H đưa em đi loanh quoanh ăn no rồi em mới lên xe xuống HN ...nghĩ lại thấy thương chúng mình quá (!) . Yêu bộ đội ...đâu có khổ , anh nhỉ ? Cuối tuần này em lại về nhà , và em sẽ vào thăm anh tiếp , lần này vào buổi chiều....còn đi thăm trường anh nữa , lần trước mới đi được có một tẹo ...
    Mong đến ngày thứ 7 quá , để còn được về với cái nắng , cái gió ST và còn để đc cốc vào cái trán bướng của Ốc nữa ....nhớ (!)
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh ah , sáng nay em học Tin ... tự nhiên cô giáo lại cho vào mạng ... ngồi buồn quá nên em nghĩ vào trang nhật ký này để viết cho anh ... em biết những dòng em viết ra thế này , anh sẽ chẳng bao giờ đọc được vì có bao giờ anh vào những topic linh tinh này ngồi đọc đâu . Anh ah , anh có biết rằng mấy ngày hôm nay đối với em như là địa ngục không anh ? Từ thứ 5 đến hôm nay rồi chẳng thấy anh nhắn tin cho em gì cả ... lúc nào em cũng ngó vào điện thoại xem có tin nhắn của anh không nhưng chẳng thấy gi cả ? Em buồn lắm anh ạ ... giá mà anh hiểu được những suy nghĩ của em thì tốt biết bao nhiêu ... sao những lúc cãi nhau , giận hờn như thế này ... em thấy mệt mỏi và buồn chán lắm anh ơi ... tại sao lại như thế ... chỉ vì cái thằng ******** bạn em ... mẹ nó chứ ... điên hết cả người ... mà anh cũng quá đáng lắm , em đã nhắn tin cho anh rồi mà anh vẫn ... em chẳng hiểu nữa ... lần nào anh cũng vậy , hễ cứ như thế này thì anh làm cho em có cảm giác ... anh bất cần mọi thứ , anh không cần em nữa , em thích làm gì thì làm , anh không quan tâm nữa ... huhuhuhuhuhuhu anh ơi , anh có biết là em nhớ anh như thế nào không ? em nhớ anh nhiều lắm , nhớ rất nhiều ... chẳng biết anh có còn nhớ em không nữa ... huhuhuhuhu đừng như thế với em nữa mà , em phải làm sao đây anh , làm gì để anh lại như bình thường
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại cứ tốt đẹp là được phải không anh ? Chẳng hiểu sao trong em lại có 1 niềm tin vững chắc ... chẳng biết được , nó đang hình thành lên trong em . Nhớ quá anh à ................. Hôm qua tự dưng cả hai đứa ngồi nhớ lại những ngày đầu ngỏ lời , trên đường Hoàng Diệu .... nụ hôn đầu tiên trong đời của em , nụ hôn đầu tiên của em và anh nhưng không phải là nụ hôn đầu của anh ...! Nhớ quá .... tự dưng những kí ức lại hiện về , nhanh thật anh nhỉ , chẳng mấy nữa mà lại đến tháng 8 rồi . Em thi cũng sắp xong , mùa hè năm nay chắc sẽ nặng lắm đây , lại phải lao đầu vào học , năm nay nóng và nắng quá , cái chói chang của mùa hè đó sao giống như ánh lửa đang rực cháy trong em ... anh biết không ?!
  4. huongthuy0568

    huongthuy0568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi tham gia thảo luận trên TTVNON. lại chọn ngay thảo luận của GÀ CON vì sao nhỉ? À vì người ấy cũng gọi tôi là GÀ CON. Giờ đây chúng tôi chia tay nhau rồi, nhanh chóng quá cũng như khi TY đến với chúng tôi. Bản thân tôi cũng sợ sự nhanh chóng ấy và đã băn khoăn vì sao mà người ấy có thể ngỏ lời yêu dễ dàng đến thế và bản thân tôi cũng dễ dàng chấp nhận đến thê. Chúng tôi đã có những giây phút rất đẹp tuy không ở bên nhau về không gian nhưng chúng tôi thấy vô cùng gần gũi nhau. Thật sự chúng tôi chỉ cách nhau một cái màn hình vi tính hoặc một cái Đt thôi. Nhưng lời nói ấm áp của anh, nhưng bài nhạc anh gửi như vẫn còn đây văng vẳng bên tai tôi. Ôi nhớ quá. Mới chỉ có 2 ngày xa anh tôi tưởng đâu cả thế kỷ trôi qua một cách chậm chạp. Vậy mà tôi đã cho rằng chúng tôi yêu nhau nhanh quá. Để khi chia tay rồi mới thấm câu: " .. và một ngày dài hơn thế kỷ." Tôi vẫn nhớ hôm ấy tôi lơ mơ trong trạng thái nửa say nửa tỉnh sau một cái đám cưới (Một đám cưới kết quả qua mạng ) tôi về online gặp anh kể cho anh nghe để cùng hy vọng . Hôm ấy chúng tôi đã nói với nhau biết bao lời yêu thương tôi những muốn anh ở đây bên tôi để tôi được làm con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, mãi mãi thuộc về anh. Tôi vẫn nhớ anh không đồng ý. Tôi gặng hỏi vì sao anh chẳng trả lời để ngày hôm sau anh lại gọi tôi là GÀ CON đơn giản vì .. anh không thích mèo. Và từ đấy nghiễm nhiên tôi được gọi là Gà con và còn nhiều cái tên thân yêu khác. ĐT của tôi đầy tin nhắn của anh. Khi thì tôi là cuộc sống của anh. Khi thì tôi là người vợ của anh. Chúng tôi cùng nhau nghe không biết bao nhiêu lần bài hát " HELLO" của Lione Richie anh nói tôi giống cô bé mù trong video clip đó đang yêu và được yêu. Anh dịch cho tôi nghe " Hello! Is it me you looking for . I can see in your eyes. I can see in your smile..." những lời đó như có cánh rót vào tim tôi , đọng lại đó để đến bây giờ nó đốt cháy hết niềm vui trong tôi khi chúng tôi nói lời chia tay.
  5. tonic27

    tonic27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng...lo lắng không thể chịu được...2 ngày rưỡi...60 tiếng đồng hồ không có tin tức....không thể goi được, em biết phải làm gì bây giờ ? Anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu thế? bao giờ anh về Hà Nội...em lo quá. Đừng làm em lo nữa...về gọi ngay cho em nhé!
  6. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    thà rằng hôm đó ko chú ý đến em
    thà rằng hôm sau 2 ta ko quen nhau
    thà rằng sau đó 2 ta ko gặp mặt nhau
    .......
    thà rằng anh ko xuống nc xin lỗi em mỗi khi 2 ta cãi nhau nhỉ.... có lẽ sẽ dễ dàng chia tay hơn
    thà rằng cứ coi là ko hợp nhau đi có lẽ lại tốt hơn
    ........
    nhưng chưa khi nào anh cảm thấy hối hận vì quen và yêu em cả .
    sao giờ này em ko ra đi đi.... hãy sang bên đó với mẹ em luôn đi. Có lẽ xa cách về địa lý sẽ dễ dàng hơn với anh. Còn em là người mạnh mẽ và cứng cỏi mà.....
    Ôi, chỉ vì em mà giờ đây anh lại trở thành người mất hồn 1 lần nữa. Con gái là gì nhỉ??? Anh cũng chẳng quan tâm nữa. Vô cảm với người mang tên "phụ nữ" rồi.....

    Bao giờ quên đc em đây????
    Được pumi_mq sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 25/04/2006
  7. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mảnh thuỷ tinh ánh đèn đường soi vào lấp lánh
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra... không phải thế
    Em...biết bao lần như thế
    Biết bao lần lầm lỡ để cách xa...
  8. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết cho anh .cũng biết là anh chẳng bao giơd biết đến và đọc được ,vì có bao giờ anh vào mấy trang web này đâu nhưng em vẫn muoón biết đơn giản vì em rất vui khi anh ở bên em..
  9. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói những kẻ đa tình như anh là ác Nhưng thực ra, anh ác nhất là với bản thân mình!.
    Yêu nhiều vì sợ cô đơn, yêu nhiều vì ko dám liều để yêu môt người duy nhất. Sợ mất mát nên ngại phải cho đi ... yêu nhiều mà thực ra là không yêu ai cả! Thôi đi , đừng tự chạy trốn chính mình như vậy. Nếu chỉ sống một lần, sao không yêu cũng như thể chỉ được yêu một lần thôi .. thực sự!
    Anh khoá lòng mình lại bằng những sự giả dối hay những thay đổi làm bản thân lệch lạc và biến mình thành một kẻ tầm thường .. Nếu anh muốn yêu, anh phải cho đi và sẽ không nghĩ mình sẽ nhận được gì .. Anh cần cho đi, cần sống và yêu hết mình cho những tình cảm chân thật ấy.....
    Nào, thế thì trả lời đi ...... có yêu anh ko?? hê hê hê (thay đổi không khí, lệch đề 1 tí cho máu )
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mưa chỉ làm em thêm nhớ anh!!! Mưa chỉ làm em thêm mong anh về lại bên em, nhưng em đã để anh ra đi một cách tàn nhẫn.Em đau lắm nhưng anh đâu biết được rằng làm thế sẽ tốt cho anh.Em sẽ chỉ buồn một thời gian thôi...sẽ lại quên hết...em mạnh mẽ lắm mà anh...em ko khóc khi vắng anh, em ko còn khóc khi nhớ anh nữa, vì bây giờ em có khóc anh cũng đâu lau được nước mắt em như ngày xưa.Hôm trước đi xe buýt em lại nhớ anh nhiều....Em biết mình thế là xấu lắm phải ko anh???Em biết anh đã trách em nhiều,vì chính em là người rời xa anh....ko fải vì bên em có một ai khác mà vì em mặc cảm với chính bản thân mình.Em trân trọng tình yêu của anh dành cho em.... thậm chí em luôn thấy tự hào vì em đã yêu anh.Tình yêu chúng mình toàn mưa anh nhỉ??? ko biết anh còn nhớ ko???Bao giờ anh yêu 1 người khác fải chọn người tốt hơn em, yêu anh bằng 1 fần của em, và ko bao giờ làm anh buồn như em.....Đến bây giờ em vẫn thế...dù cuộc sống có thay đổi thì ở 1 góc nào đó trong tim em, anh vẫn vậy.Xin để em được quên anh, xin để em nói với anh 1 lời xin lỗi....nhưng giờ này em chỉ xin để em được chúc anh hạnh phúc với người mới bên anh!!!!
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 25/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này