1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có gì là toàn vẹn đâu! Con người sinh ra ai cũng phải trải qua những sóng gió của cuộc đời, nếu lúc này C ko tự đứng dậy, ko cố gắng mà cứ ngày ngày chìm trong nỗi đau thế này thì tương lai ra sao? Ta phải biết nhìn thẳng lên phía trước, đẩy những nỗi đau xuống sâu tận trong lòng ý! Viên nó lại nén chặt xuống! Khó có thể quên nhưng hãy coi nó đã qua và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp! Hãy sống đúng cảm xúc của mình! Là con trai sao đáng mặt nam nhi chứ? Đừng có ngày ngày vì bùn vì thế này thế kia mà đánh mất đi chính mình để sau này phải hối tiếc đó!
    Quá khứ là quá khứ, nó đã qua và ta phải học cách chấp nhận nó! Tự vượt qua và đứng lên trên chính đôi chân của mình khó ai có thể đỡ ta được! Hãy trân trọng ngày hôm nay, những gì ta đang có, vun đắp cho ngày mai C nhé! Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp! Tương lai đang gọi kìa ...
    Đừng có suốt ngày bùn bùn thế này nữa!
    Có những nỗi đau mà ta phải vượt qua để là chính mình, sống thật tốt nhé C! Nhìn vào QK để thấy rằng hôm nay ta phải vươn lên chứ không phải nhìn vào QK mà ta vùi dập đi ngày mai! C là con trai mà! Phải mạnh mẽ lên chứ!

  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    V hãy cứ mặc C....... cứ để C như thế này đi........ cuộc đời là nấm mồ......... và C đang muốn đạp vào cuộc đời này......... đừng khuyên C điều jì cả....... hãy để C sống như C vẫn sống........ chỉ cần C luôn đc nhìn thấy nụ cười của V ....... với C thế là đủ rồi......
    C cảm ơn V rất nhiều...............
  3. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    [MEDIA]http://lanman.vietromantic.com/~nguyenvan/khánh ly - trịnh công sơn - tôi ơi Đừng tuyệt vọng/toi oi dung tuyet vong - khanh ly.mp3[/MEDIA]
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng ...một ngày rất xa .. xa mãi nơi chân trời... chẳng bao giờ quay lại ...
    Tình yêu ...khúc hát nhạt nhoà ...ngày xưa ...hát ca trên phố ..đường dài ...để một ngày ...rêu phong ...cố níu mà ... truợt ngã..Truợt dài .. dài....Xa .. xa lắm
    Trốn chạy ...gục ngã trên... những yêu thương ...Để em lại trở về .. là em ....gai góc .. lạnh . ..giá .
    Trở về .. tìm ...trái tim đau...Biết làm sao ???
    Vẫn biết , trái tim có lý lẽ riêng của nó ...chẳng bao h hiểu.. vẫn tìm .. vẫn cố...
    Ngày xưa... cũng 1 ngày mưa .. gạt nước mắt .. bước đi.Thù ... có thù .Hận .. có hận .Ghét .. có ghét .Bỗng 1 ngày .. tan biến thành mây .. rồi hoá mưa .. trôi hết...đọng lại ...1 vết thương .. sâu hoắm... chả chịu lành.
    Vẫn nhớ ... ngày đó ... sụp đổ ...vỡ vụn ...chẳng còn tin .. chẳng còn thương... chẳng còn nhớ .. chỉ còn dấu vết .. của một ngày ... vỡ ...Em vỡ.
    Thương .. yêu .. tan như khói , nhạt như mây... trôi về 1 miền xa .Nơi chẳng có ..anh, chẳng có ..em .Chỉ có 1 ngày nước mắt .. nhạt nhoà .Em .. run rẩy nơi góc phố ... tiếng anh.. vang vảng qua chiếc phone... tự dưng thấy nó thật độc ác .. thế mà một ngày đã từng yêu .. từng quí nó .. nó mang anh gần ... em gần .. tình yêu gần ...vậy mà xa.. xa .. tít mù khơi
    Hờn .. ghen... về 1 ngày anh quên .. quên em .. quên tất .. quên chiều mưa .. em đứng .. anh đứng .Quên.. 1 ngày nắng .. em chờ .. anh chờ .Quên.. 1 ngày giá .. em giá .. anh giá .Quên.. quên tất... quên hết .. quên thật.
    Trốn ...chui vào 1 góc .. góc trái tim buốt .. góc chẳng thể về ...mãi mãi ko về ..
    Em quên.. quên 1 cơn mưa .. 1 ngày mùa đông .. quên tất .. quên anh .. quên em ... quên hết ...
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 01/08/2007
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái ông này nghĩ tôi là ai mà có chuyện gì đ kể được hả, điện thoại thì không liên lạc được, online cũng ko nói. Ông nghĩ tôi vô tâm thế hả
  7. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Wa!!!!!!!!! 2 ngày 2 đêm không ngủ............ mệt gần chết....... điên rồi..... thằng này điên mất rồi........
    Mà cái quả tim chết bằm, chết chém này..... sao mày không ngừng đập luôn cho rảnh nợ....... đã không ngủ mệt thì chớ..... đang đi lại còn dở chứng đau........ làm tao ngã lăm quay ra đường........ may mà tao còn lết về đc nhà đấy...........
    Jờ mài tính thế nào đây?? tiếp tục đập.... hay ngừng nhể??? Tao thì chán roài..... mài có đập hay ngừng chả liên quan jề tới tao cả..... mài còn đập.... thì tao cũng đập phá chơi..... Còn mài ngừng đập thì tao ngủ.......... đỡ phải nhìn cái cuộc đời nài....... nó chả khác jì cái nấm mồ cả.
  8. mytomtrada

    mytomtrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tinh iu den voi toi luc nao toi khong bit .trong khi toi la nguoi rat so iu khong phai noi dung hon la toi so canh chia tay khi iu ma phai xa nhau. Trong khi cung trang lua voi ai ay cung iu rat nhieu,ai cung noi toi la co hu.Tui rat biet dieu do tham tri la con rat ro bang chung la toi doc rat nhieu sach nen cung hoc hoi duoc doi chut
    co le toi cung la con nguoi cung nhac trong trong tinh cam, co nhung luc toi con khong hieu dc minh la ai rat rat kho tam.Chinh vi toi co mot chut xiu kien thuc nen toi nhan thay khong muon lam bat cu ai phai ton thuong vi toi, that nhiet tinh nhung doi khi cung day lanh lung .
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    anh àh! Anh có cảm thấy mình ác độc quá ko?
    Anh buông xuôi mọi thứ,anh ko nghe ai cả?
    Anh định buông xuôi ko chiến đấu nữa?
    Trong lúc này,em chẳng biết nói gì cả,em thấy anh,thấy anh đau,thấy anh buồn mà em ko biết phải làm sao.....Khi anh nói rằng anh sắp rời bỏ cái cuộc đời này,em đã cười phá lên như thể rằng anh nói đùa,nhưng em cảm thấy sợ,sợ lắm anh ạ....Sự sợ hãi này em đã giấu nó kín xuống tận cùng,vậy mà giờ anh lại bắt em phải đào nó lên..Anh có ác ko?
    Vâng
    Em quen anh chưa lâu,cũng chẳng thân gì,nhưng anh chẳng nói rồi còn gì,anh quý em lắm,anh cũng lo cho em còn gì.......Và cũng đâu phải vô cớ mà em vào đây,post bài đầu tiên cũng là 1 bài dành riêng cho anh???
    Em chỉ gặp những lúc anh cười,những lúc anh đùa với mọi người thật vui,em vô tâm ko để ý đến những sự đau đớn của anh đằng sau những nụ cười đó.
    Nhưng giờ em biết rồi anh àh,em đã biết,em biết anh phải chịu những cơn đau thỉnh thoảng nhói lên hành hạ con tim nhỏ bé của anh của cái căn bệnh quái ác ,và những nỗi đau về quá khứ,về những ngưoiừ thân yêu.
    Nói chuyện với anh,em lo lắng,hỏi thăm,nhưng anh luôn lảng tránh,anh luôn tỏ ra mình cứng cỏi và dũng cảm,nhưng em cảm nhận đc cảm giác buồn chán,rã rời,tuyệt vọng cảu anh,dù chỉ qua những dòng chữ type vô cảm trên cửa số YM........Anh nói về cái chết thật vô tư và vui vẻ,anh cố tình phải ko anh,em ko biết làm sao cả,em cũng ko muốn xoáy vào nỗi đau của anh,vậy là em cũng lại adua nói theo những câu nghe thật độc ác.Anh ơi,đừng bắt em thế,em chẳng muốn như vậy đâu,em cảm thấy độc ác lắm,anh làm cho em tự cảm thấy ghét chính mình vì em chẳng làm gì đc cho anh cả.
    Nhưng dù thế nào,dù anh có buồn tới đâu,anh có chán nản tới đâu,thì vẫn phải luôn chiến đấu anh ạ,sống là để chiến đấu,mình phải chiến đấu hết mình tới hơi thở cuối cùng,đừng buông xuôi,đừng nhụt chí hay tuyệt vọng anh ơi.Anh còn nhớ dự định của anh nói với em mấy hôm trc ko,anh bảo sẽ dời HN để vào tpHCM lập nghiệp,để rồi 1 ngàynào đó thành đạt anh sẽ quay về HN...Vậy mà giờ anh định từ bỏ sao????
    Chiều nay em định nói,nhưng anh cứ chặn lời ko cho em nói,anh phải chứng kiến cảnh 4 ng thân yêu bỏ anh đi xa,anh 20t,anh ơi,vậy em,khi em 17t,em đã gần như cùng lúc chứng kiến tới 3 sự ra đi vĩnh viễn của những ng em vô cùng yêu quý thì sao,phải đứng dậy chứ anh,nếu như lúc đó em gục ngã thì giờ ko biết sẽ như thế nào....Vậy mà giờ anh định đào nỗi đau mà em đã giấu kín đó lên,để rồi bắt em lại phải chịu đựng 1 lần nữa sự mất mát của 1 ng,1 ng em yêu quý như anh trai,cứ xa em dần,xa dần mà em chỉ biết đứng nhìn.Em có đáng phải chịu như thế ko anh?
    Lúc nãy em thấy nick anh sáng,mà em chẳng dám gọi,em sợ lại phải nghe anh nói về cái chết,em sợ em lại phải đối mặt với hình ảnh anh buông xuôi tất cả như thế.
    Em phải làm gì hả anh?
    Anh có biết là chỉ tối hôm kia thôi,em cũng đang chán vô cùng,em cảm thấy sụp đổ mọi thứ,em cô đơn và mất phương hướng,nhưng em đã tự mỉm cười và tự đứng dậy,vững chãi và bản lĩnh hơn.Có lẽ việc của em chỉ là quá nhỏ so với những gì anh đang phải đối mặt,nhưng hãy cố lên anh ơi.....
    Đừng nghĩ rằng anh cô đơn,vì bên cạnh anh còn có rất nhiều bạn bè,còn có em,có cả anh H,cả rất nhiều người nữa mà anh.
    Anh rủ mọi ng mai đi chơi,em mong là mai sẽ đc nhìn thấy anh hoàn toàn khác,phải có niềm tin vào cuộc sống,chứ đừng tự dằn vặt mình,cứ cố tỏ ra vui vẻ,tỏ ra dũng cảm nhưng trong lòng lại lạc phương hướng và ko biết đi về đâu.
    Cho dù anh có đồng ý hay ko,thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh động viên và cùng anh vượt qua giai đoạn này.
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    SirMike thân !
    Trên ttvn này đã nhiều lần thấy nick anh rồi , đã nhiều lần đc đọc bài anh rồi nhưng chưa 1 lần đc gặp .... Đọc bài thơ anh viết ở trang 97 của topic này , em biết & hiểu cái cảm giác của con tim anh bây giờ đang đau đến nhường nào !
    Nhưng anh ạ , cũng đừng quá bi quan , nhìn lại cuộc đời 1 lần nữa đi anh . Nếu anh thấy thực sự trước mặt anh , tuơng lai anh chỉ là 1 màn đêm đen tối thì anh hãy đi , đi cho nhẹ nhõm cõi lòng anh !!
    Nhưng anh ơi , nếu anh có ra đi , những người đã từng đc biết đến anh , thân quen anh và nhất là gia đình anh , bố mẹ anh , trái tim họ sẽ đau đến thế nào ??? Anh hiểu ko anh ??? Liệu anh đi như thế rồi ...ai sẽ xoa dịu trái tim họ đây ???
    Nếu em & tất cả mọi người như anh : lấy cái chết nối tiếp cái chết thì cái cuộc sống này sẽ còn cái gì hả anh ?? Chỉ còn là thảm họa , còn lại là nhưng mảnh đất đầy nấm mồ & hương khói mà chắc cũng chẳng có ai để hương khói , mảnh đất này sẽ lạnh ngắt vì vắng sự sống . Lẽ đơn giản , ai cũng đau , trái tim ai cũng nghẹn lại khi người thân của mình bước sang 1 thế giới khác , rời xa mình ......
    Anh là 1 người con trai , em ko thể bảo anh Mạnh Mẽ lúc này đc , vì lúc này , có lẽ anh cần Yếu Đuối hơn . Nước mắt anh hãy cứ rơi đi nhưng rơi 1 lần thôi anh ạ , để trái tim biết nén nỗi đau ...để trái tim biết cứng rắn hơn , đập mạnh hơn để đập thay những trái tim mà anh yêu thương đã ngừng đập ! Và em tin , những trái tim đó ,đang đập ở thế giới nào đó cũng mong trái tim anh mạnh lên , cũng mong con người anh vui lên và dĩ nhiên , chưa 1 lần họ mong anh đi cùng họ cả . Bởi hơn hết , em tin rằng , họ cũng yêu anh ko kém gì anh đâu !
    Đừng để nỗi đau che lấp nỗi đau anh ạ !!!
    Em biết , chỉ nói ra như thế này thôi thì dễ lắm . Em cũng biết bây giờ anh cần có ai đó bên cạnh , anh đừng từ chối những yêu thương dành cho anh , anh đừng từ chối sự quan tâm chia sẻ này và anh đừng từ chối bản thân anh như thế !!!!
    Nhìn lại cuộc sống đi anh nhé ! Con người , chẳng ai thay thế đc cho ai cả nhưng tình yêu thì có thể anh ạ !!
    Anh ko có đc sự yêu thương từ người anh mong muốn , nhưng biết đâu đó , lại có người đang muốn đem yêu thương đến cho anh thì sao ????
    Cuộc sống vẫn đầy yêu thương dành cho anh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này