1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dnày em thấy em bắt đầu hay nghĩ vẩn vơ, mất tập trung, nhiều khi đang ngồi lại bật cười như là bị........làm sao ấy, he he, k hiểu liệu có phải em bắt đầu.....dở chứng rùi không nhỉ?
    Mấy hnay, kể cả khi ngồi trong lớp, em cư nhìn chằm chằm vào cái đt, thấy nó rung lên là em vội vàng cầm lấy, rùi băn khoăn k bít có phải là anh gọi k? hiz hiz, chít chít, nguy hiểm wá rùi........
  2. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này giá như có anh ở bên. Có phải em đã cư xử không khéo léo, hay đã vì quá nâng niu mà nắm chặt cả đôi bàn tay để nắm cát luồn hết qua kẽ tay? Em yêu anh và nhớ anh biết chừng nào, nghĩ về anh, về thời gian đã qua, nửa năm nhưng em tưởng chỉ mới đây thôi, gần lắm! Cám ơn anh đã cho em những khoảnh khắc đẹp đến vậy. Cơ duyên nào đã cho em gặp anh, giờ có lẽ đã nên một vòng tròn, tiếc là một vòng tròn kết thúc. VĨnh biệt người yêu dấu, không bao giờ em có cơ hội gọi anh như vậy, mong anh luôn an bình hạnh phúc, mong anh ngày nào đó sẽ là một vũ trụ hoàn hảo, cũng như em ngày nào đó sẽ quên anh, và tìm thấy lại nửa mảnh linh hồn bị phân ly của riêng mình.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    muốn gặp anh ! biết làm thế nào ?! đôi mắt nặng trĩu xuống , muốn nhắm nghiền mắt lại nhưng anh cứ hiện lên , lại chạy ra online chỉ để gặp anh . Nhớ quá
  4. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em mà ko thể gặp dc em.Có nhiều cái để cho a ko thể gặp dc em.Có nhiều cấi của em mà anh ko thể hiểu nổi.Tại sao em lại làm như vậy
  5. ferrarigg50

    ferrarigg50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em à! Chúng ta đến với nhau với mặc cảm về bản thân đè nặng. Chúng ta bị tổn thương bởi những mặc cảm về chính chúng ta. Chúng ta không còn là chính mình khi đối diện với nhau. Và em đã chọn cách rời bỏ anh. Anh chỉ có thể trách bản thân mình vì đã gây ra cho em quá nhiều băn khoăn, lo lắng và đau khổ. Anh thấy mình rất đáng bị rời bỏ. Đừng thương hại anh bởi nhiều khi anh không thể chiến thắng được sự tự ái. Anh định nói với em nhiều hơn nhưng sao nó vô nghĩa và trống rỗng quá.
    Anh là con trai nên em đừng lo lắng gì nhiều. Anh vẫn luôn yêu quý, tôn trọng em và dành cho em một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.
    Tạm Biệt Em!
  6. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh à ...
    Trong cuộc sống em là con ngựa bất kham còn trước anh em là chính mình. Lần đầu tiên em đã bị khuất phục và em đã ngục ngã trước anh. Em chỉ thể đứng dậy được nếu người đỡ là anh. Bây giờ em mới biết thế nào là chiến trường xa. Xa anh em mới biết thế nào là sự bại trận. Tiếp tục chiến đấu hay là giương cờ trắng đây anh? Ai sẽ trả lời cho em? Chỉ em, chỉ em mới có thể trả lời cho chính mình. Vâng, em sẽ tiếp tục chiến đấu, chiến đấu vì yêu anh và chiến đấu để được anh yêu.
    Anh ơi, lại một mùa hoa sakura nữa đi rồi! Hôm nay nỗi nhớ về anh như thể là một trận chiến, nó mãnh liệt, nó bất diệt, nó bừng bừng trong em. Một nỗi nhớ, nỗi buồn rất cần thiết để em ngày càng khát khao... khát khao anh nhiều hơn. Thôi thì em cứ tưởng tưởng rằng chúng ta đang sát cánh chiến đấu bên nhau, anh cũng thế nhé! Chỉ chút chút thôi. Anh có nhớ không? Em vẫn thường nói: "Sống là chiến đấu" mà.
    Em đang cảm thấy mình đang là chút chút, một chút chút... trong anh. Còn anh thì sao, LH của em?
    Che
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thương nhớ, hơn một tuần rồi không được gặp anh, em nhớ anh lắm anh biết không? chúng mình sắp đi du lịch rùi, nhưng mỗi đứa lại đi một nước, những ngày đó chắc là em sẽ rất nhớ anh, vì có thể sẽ không nhắn tin được cho anh...cảm giác xa hơn một chút. Anh ui, em muốn được nghe giọng nói của anh...
  8. huongthuy0568

    huongthuy0568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng mình đừng nhớ đến anh, đừng cầm máy khi anh gọi. Thế mà chỉ được mấy ngày cầm lòng không đậu em lại trả lời anh. Chỉ để nói lời chia tay buồn tủi. Em vẫn nhớ anh. Mà sao anh không gặp em. Em mong anh đến cháy lòng. Em biết mình rời xa anh là đúng . Nhưng sao vẫn muốn níu kéo mãi phút giây chia tay. Em biết em đang làm khổ anh. Nhưng em không muốn đem đến hy vọng mong manh cho anh. Em phải rời xa anh để anh có thể đi tìm một hạnh phúc chân chính cho mình. Yêu ảo vậy là đủ. Hãy căm ghét em đi cho lòng em nhẹ nhõm. Anh ơi với TY lớn lao của mình anh có thể xứng đáng được yêu hơn em nhiều lần. Em chân thành mong anh tìm được cho mình một người yêu hơn em về mọi mặt, bù đắp cho anh những buồn khổ mà em đã gây ra. Em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều nhiều lắm. Nhưng bây giờ nói ra điều ấy có còn có ích gì đâu, chỉ làm khổ em và mang thêm hy vọng hão huyền cho anh. Anh gửi cho em bài hát của chúng ta. Em không nhận được nhưng vẫn biết " Hello! Is it me you looking for..." Em vẫn tìm anh như cô gái mù đáng yêu ấy . Dẫu biết rằng không thể gặp được anh. Nhưng vẫn mong,mỗi sáng sớm vẫn hồi hộp online chờ những dòng tin nhắn thân thương của anh. Anh có biết ? Nếu anh còn gặp em thì em không đủ can đảm rời xa anh. Hãy sống tốt mà không có em. Hãy yêu thật nhiều mà không phải yêu em
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    ????????????????????????????????????
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    không biết phải nói gì với anh nữa . Thấy anh mệt mỏi , thấy anh chán nản em cảm thấy mình vô dụng quá . Người ta nói rằng khi yêu tuổi tác chẳng là gì cả nhưng quả thật khoảng cách về tuổi tác nhiều khi khó nói thật , em chẳng thể giúp được gì cho anh như những người lớn tuổi anh quen biết trước đây . Chỉ còn biết lặng im những lúc như thế này , chỉ biết nói những câu an ủi , chẳng biết nó có làm ấm lòng anh hay không , chỉ có thể giúp anh bằng cách nghe anh nói và tâm sự cùng anh , chỉ biết nói những câu an ủi đó thôi . Hãy vững tâm anh nhé , lúc nào cũng có em bên cạnh anh những lúc anh cần như anh vẫn làm mỗi khi em chán nản mệt mỏi vậy . Vui lên anh , cái gì cũng có lối thoát cho riêng nó , cái gì rồi cũng sẽ qua cả mà . Ai cũng có những lúc mệt mỏi chán chường nhưng phải tự khắc phục , phải gạt qua tấ cả để mà sống thôi . em yêu anh nhiều mà . !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này