1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thương mến, em đang nhớ anh đây, cưng của em. Hôm nay không đi chơi được với anh, anh có buồn không? Tại em phải ở lại làm mà, chỉ thêm có 1 tiếng thôi. Nhưng sợ anh chờ lâu nên không đi chơi cùng anh. Hôm nào đi chơi nhé. Em thích có dịp được đi bộ giữa phố phường Hà Nội, nhìn ngắm những hàng cây, tận hưởng mùi hoa xoan của mùa hè trong đêm, ngắm nhìn mặt hồ gươm phẳng lặng để mỗi lần đi xa đỡ thấy nhớ. Anh ah, nếu em đi xa anh có còn nhớ đến em không?
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trời đã tạnh mưa rồi. Ngoài kia những ngọn đèn đường vàng vọt. Từ cái ô cửa sổ này nhìn ra, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó ngột ngạt. Muốn mở tung cửa, đón gió vào nhưng lại thôi. Chỉ muốn ngồi một mình thế này...
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away and dreaming...
    Bài hát ấy đêm nay đã chẳng còn được như ngày nào nữa rồi. Phải chăng anh vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu em. Hay đó chỉ là những nỗi dằn vặt, đau đớn vì tất cả những gì đã qua...
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you baby...
  3. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mèo con của em,
    cả ngày hôm năy em ko làm gì cả, chỉ ở nhà nhớ anh thôi . Giờ nè chắc anh đã ăn cơm xong rồi nhỉ, chắc hôm năy anh cũng mệt vì phải dậy nhiều phải ko ? Anh à, càng ngày em càng thấy nhớ anh nhiều quá, gét anh lắm,anh làm em khổ sở vì nhớ thương anh như thế này đây . Em mong đến cuối tuần thật mău để đuợc gặp anh. Em nhớ vòng tăy,ánh mắt,và những nụ hôn của anh lémChắc em sẽ ăn thịt anh mất thui mèo con ơi hihi.
    Em ko viết nữa đâu,ai bảo anh phát hiện thấy em trên mạng
    Lần nè gặp chắc chắn em sẽ liếm cho mèo con một trận mí đuợc .
    Yêu và nhớ mèo con của em lém
    Gửi anh ngàn cái hun nè xxxxxxxxxxx
  4. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn EM YÊU !!! tấm thiệp làm bằng tay của em thật tuyệt vời .nhìn thật đáng yêu .Còn bức thư em viết nữa chứ 1 bức thư viết bằng 2 mầu mực chúng mình yêu thích chưa đọc anh đã thấy hồi hộp rồi
    Anh cả buổi tối nay ngồi miệt mài viết BLOG tình yêu của chúng mình hy vọng ngày mai em đọc em sẽ dược vui
    Yêu em lắm em có biết không ?? cảm xúc về em trong anh không bao giờ có thể cạn được ,mỗi ngày anh lại càng thấy yêu em hơn .Nghĩ về em ,viết cho em ,vẽ chân dung em ,ngay cả trong giờ nghỉ hay trong giấc ngủ anh cũng hay mơ về em
    em đã chở thành hơi thở trong anh từ lúc nào không hay .
    Em đã mang tình yêu thắp lên trong anh .
    Giờ đây chúng mình xa cách EM YÊU tuy EM không có BÊN ANH nhưng EM đã ở TRONG ANH từ lâu rồi .
  5. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nóng qua
    nong phat đien
    lam sao quen đuợc em vịt ?
    anh sap di zoi
    yeu em nho em den chet
    anh nguyen rua cai ngay em noi anh chi lam ban cua em
    gai viet zo đep
    nhung em van đẹp nhat
    tặng em vần tho+ nay
    Ta sẽ còn yêu em kiếp này
    Ta sẽ còn yêu em kiếp sau
    Vầng trăng về núi sẽ quay đầu
    Bóng em trên những vì sao lạ
    Sẽ ngả dài qua thế kỷ sâu ...
  6. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ve đuoc kha lâu hom nay moi đảo za hàng net
    0 thay em online
    vẫn the
    TuAn sau thang bạn chi cốt về
    0 biet nó có mang tin tức zì của em 0
    em zỏi nhat cai trò tron tìm
    trớc khi bay về anh anh sẽ qua bên tiep tham em
    sắp zồi
    anh nhớ mọi thư bên đó
    nhớ nhất van là em
    Viet cho anh đi vịt
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh "yêu dấu", mặt anh lúc căng thẳng dữ như con Gấu hihi, mà em thì chẳng muốn nhìn cái mặt ấy chút nào, nên cho dù bận rộn, căng thẳng, lung tung anh cũng cứ giữ bình tĩnh và để tâm hồn có lúc được thoải mái nhé! Không vui vẻ khi gặp em thì em ko thèm viết cho anh nữa đâu. Tại giờ hổng có ai nên viết cho anh đỡ vậy mà . Giờ chắc anh cũng đến lớp học rồi á? Lúc nãy ngồi học, 2 mí mắt em cứ líu ríu tìm nhau, giờ về lại tỉnh, nên bò lên đây viết cho anh nè. Viết lung tung 1 cái đọc cho đỡ ghiền há! hihi
  8. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ốm mà người lắm cảm xúc thế nhỉ, tự dưng thấy nhớ một cơ số người
    Nhớ nhất là bé sói của em, ngày càng yêu anh hơn. Hôm wa khi em say em càng nhận ra rằng mình đã yêu anh quá mất rồi. Em thật may mắn và hạnh phúc vì có anh ở bên cạnh .
    Nhớ lúc cả nhà ngồi sum họp ăn uống quá, thật là vui mọi người cùng nhau nấu nướng rùi cùng chọc nhau cười.
    Nhớ con mèo béo nữa con heo đang hí hửng vì tìm được việc làm. Mày sẽ hạnh phúc cực kỳ đấy con bạn thân của tao ạh sau này tao sẽ bắt con tao gọi mày bằng mẹ . Iu mày lắm cơ .
    Nhớ chị Mắm thối wé mấy ngày nghỉ làm ở nhà không gặp. Muốn học cái tình trầm trầm của chị mà không được. Được cái chị hiểu ý mình nhanh phết. Đúng là em có khả năng ảnh hưởng đến người khác chị nhờ .
    Nhớ mấy thành viên A! của box 82 hy vọng thứ 7 này sẽ gặp lại .
    Nhớ cả mấy thằng nữa hôm nào phải rủ 6 thằng đi chơi xa 1 bữa mới được .
    Tạm thời nhớ từng đấy người thôi kẻo đầu óc lại không có chỗ chứa .
  9. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    O ngủ đuoc
    may be i miz u
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi Em quên cảm giác được hồi hộp chờ đợi...được nhận những lời lẽ nồng nàn yêu thương. Đắm chìm trong thế giới ồn ào, bụi bặm...công việc, tiền bạc... Em quên mình cũng là một cô gái trẻ, quên mình cũng cần được yêu thương... Về nhà với bộ mặt mệt mỏi, căng thẳng...em vào bếp...rồi lại cặm cụi gõ phím... Em quên mình cũng cần có những giây phút hò hẹn... Một khúc Trịnh chiều nay làm em nhớ... Em đã từng ao ước... đã từng 2 bím tóc lúc lắc... đã từng mắt to tròn... Em... Có những vết thương lành miệng nhưng không bao giờ lành sẹo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này