1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thương mến, hôm nay chúng mình đi chơi vui anh nhỉ. Em ước gì thời gian chạy chậm lại...Ước gì những ước mơ của mình thành hiện thực. Ước gì có một tình yêu như film, đẹp lãng mạn... Ước gì em mãi mãi yêu anh và anh cũng vậy...hi` hi`
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau chỉ vì chuyện muôn thuở đời thường........... tiền. Em cũng biết mọi chuyện là do em gây ra mà thôi, tự em lựa chọn thì tự em gánh chịu, nhưng nhiều lúc cảm thấy mọi thứ thật chán nản. Cố gắng đấy, nỗ lực đấy, rồi cuối cùng nhận lại cái j chứ. Anh đã từng nói với em cuộc sống rất công bằng, k ai có tất cả, cũng k ai mất tất cả, ông trời lấy của ta cái này thì sẽ cho ta cái khác. Nhưng anh biết k, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Có người may mắn lắm, may mắn đến mức người ta k thấy hết đuợc giá trị những j người ta có, k cảm thấy trân trọng những điều đó, vì người ta có được quá dễ dàng những thứ mà người khác phải rất vất vả mới có được. Như thế có phải là công bằng k
    Dạo này anh k còn lên mạng nữa, em cũng chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Có lẽ những j em nói đã xúc phạm đến anh phải k. Có lẽ như thế này thì tốt hơn, k khó chịu, k làm phiền đến anh nữa. Chỉ thấy hơi buồn vì k biết phải tâm sự cùng ai. Nhưng thôi, cũng coinhư 1 sự giải thoát cho tất cả. Em cũng k muốn mình phạm sai lầm lần nữa mà
  3. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    A cũng chẳng phải là ko lên mạng, nhưng a đã xoá nick của em rồi, cũng chẳng biết lúc nào em ol cả. Những gì a đã nói với em, ko sai đâu, có điều e quá cố châp với bản thân e. Như e, cái HP ngày xưa e cũng đã từng ko biết giữ. Cía gì cũng vậy, đến khi mất rồi thì em mới có cảm giác như bây giờ. Cía gì cũng thế, được mất có 2 mặt của nó, nhưng em đã làm mất cái đáng có của 1 con người, là tự tin và cố gắng, tại sao cứ tự giam mình trong 1 CS như vậy hả em. A vẫn vào mạng thường xuyên, vẫn chờ những dòng tin nhắn của em, nhưng chẳng dám trả lời. EM muốn thế mà. A muốn làm 1 cái gì đó cho e lắm, nhưng thật sự a ko biết phải làm cái gì bây giờ đây, em có thể nói cho a biết, a có thể làm gì cho e ko???
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    1 ngay cho doi la 1 ngay buon
    tai sao tinh yeu lai ra di khi dang o vao thoidiem dep nhat
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    gửi anh, người gọi Tình Yêu bằng cái tên trìu mến !
    thấy anh lo lắng .. em cảm thấy có chút gì là lạ trong tim .. xao xuyến chăng ..
    anh có thấy là Tình Yêu dễ dãi chăng ? nhưng Tình Yêu cũng chỉ là một cô bé thích được chở che, vỗ về .. nên từ muôn đời nay .. Tình Yêu vẫn luôn tìm cho mình một chốn dừng chân .. một bờ vai .. một trái tim vừa đủ chỗ để nương náu ..
    dạo này Tình Yêu đi lang thang khắp mọi nơi .. ngắm nghía tình yêu của mọi người .. và cảm giác hạnh phúc anh ạ ! chắc là vì thấy mọi người ai cũng cười thật tươi .. thậm chí ngay cả khi một cô bé phàn nàn về người yêu mình , em cũng có thể nhận ra ánh mắt cô bé ánh lên sự hạnh phúc và bình yên vì được chở che .. vì cô bé không cô độc ..
    có được tình yêu thì thật là hạnh phúc phải không anh ?
    nhưng Tình Yêu cũng phát hiện ra .. rằng đôi khi .. nếu em bỗng dưng biến đi .. như đã vụt biến mất khỏi cuộc sống của anh không một lời giải thích thì có lẽ cũng không hẳn sẽ là xấu .. em nghĩ rằng đôi khi ta phải cảm thấy thiếu để hiểu cảm giác của sự đầy đủ và đôi khi người ta cũng phải biết nhớ để người ta cảm thấy hạnh phúc khi có mặt ai đó ở bên ..
    có trách em không !?!
    nhưng anh à ! cho dù là em có biến mất trong giây lát ấy thì anh hãy luôn tin rằng em luôn ở bên anh .. rất gần thôi .. nhìn anh đầy trìu mến, người con ******** Tình Yêu bằng cái tên trìu mến ạ !
    chúng ta hãy chơi trò ú tim .. em chạy anh tìm .. phần thưởng là .. ..
    em chạy nhá .. anh bắt đầu đếm đi thôi .. 1 .. 2 .. 3 ..
  6. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Em thấy mình xấu xa lắm khi đối xử với anh như vậy. "Có từng này tiền mà anh cũng rủ em đi chơi à?" Câu này nghe thật là quen, thường thấy ở trong phim và chỉ có người xấu là nói thế thôi. Vậy mà mình lại có thể trở thành đứa con gái nói ra câu nói đấy với NY. Em biết điều đó đã chạm rất nhiều vào tự ái cũng như lòng tự trọng của anh. Nhưng em mệt mỏi quá rồi, chuyện này lúc nào em cũng phải tránh nhắc đến, Nhưng chỉ là tránh thôi còn thực tế nó vẫn tồn tại mà
    Anh có biết đã biết bao nhiêu lần em muốn nói thẳng với anh em mệt mỏi lắm rồi. Em làm việc vất vả hơn mọi người, vậy mà k thể tiêu tiền thoải mái được. Lẽ ra với số tiền bây giờ kiếm được, em phải có thể tiêu xài thoải mái, thậm chí có thể tiết kiệm được. Vậy mà giờ thì sao chứ, em k thể cho em em tiền mua quà sinh nhật cho bạn nó, k thể trả cho mẹ tiền đóng sách. Vì sao chứ, vì ai mà em lại phải như thế chứ. Đi chơi với bạn em cũng k thể thoải mái được. Giờ em tự kiếm được tiền mà k phải xin bố mẹ, em muốn được thoả thích mua những j em muốn, nhưng tại sao e k làm được như thế chứ
    Anh toàn bảo em em thì lúc nào cũng tiền, k có tiền là mặt lại xị ra. Thế anh muốn em phải làm sao bây giờ, gia đình em cũng khá giả, bạn bè xung quanh em toàn những nguời thế nào anh biết rồi. Em vẫn còn là đứa biết chi tiêu nhất trong số bạn bè em. Vậy mà giờ đây em như người nghèo đói phải lo từng bữa 1, đi chơi k dám đi nhiều, lúc nào cũng phải tính toán để k bị hết tiền. Đến lúc hết tiền thì chẳng biết phải làm thế nào
    Em biết anh đã cố gắng nhiều, em cũng biết cuộc sống của anh khó khăn hơn của em rất nhiều, nên em đã k nói j cả, vẫn cố gắng giúp đỡ anh để anh có thể yên tâm tìm công việc phù hợp. Nhung đến giờ thì em k thể chịu nổi nữa rồi, em chán cảnh cứ phải suốt ngày lo lắng đến tiền. Em mệt mỏi lắm rồi
    Anh có hiểu được cho em k. Em k muốn đi chơi mà trong lòng cứ phải lo lắng xem có đủ tiền k, em k quen với điều đó. Em quen đi chơi là thoải mái, tiền nong k phải lo nghĩ j cơ anh ạ. Có lẽ cuộc sống của anh với của em khác nhau quá, giờ đây khi 2 đứa đi làm khoảng cách đó ngày càng xa hơn. Em đã hi vọng khi anh đi làm, kiếm được tiền mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng có vẻ như ngược lại thì phải
    Giờ em chẳng biết mình phải làm sao nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. TY k có, cũng k có j để vun đắp được TY cả về vật chất lẫn tinh thần, vậy thì tại sao chúng ta lại duy trì TY này nhỉ. Có phải vì em thực sự yêu anh k hay chỉ vì em sợ sự cô đơn. Nếu anh biết em là đứa con gái xấu xa như thế nào chắc anh sẽ tránh xa em ngay đấy nhỉ. Em xấu xa lắm đấy anh ạ, Đến bao giờ em đủ can đảm để nói với anh tất cả sự thật nhỉ, để anh có thể rời xa em mà k phải nuối tiếc j.
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có còn lại gì ngoài những nỗi đau. Cứ yêu cứ mòn mỏi đợi chờ cứ sống không biết tới ngày mai.
  8. Gai_lau_xanh

    Gai_lau_xanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    ước gì em đừng đến với anh em ạ......cho anh đỡ khổ....cuộc sống độc thân vui thật...nhưng từ khi có em....anh lại muốn xa em..
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi quá rồi anh ạ .... Đầu óc em căng như sợi dây đàn mà ko biết phải làm sao ... Em cứ hỏi mình là tại sao em cần phải làm thế, tại sao em luôn mưu cầu hạnh phúc cho anh bằng mọi cách và phải trở nên như vậy ... Em phát hiện ra mình là 1 diễn viên tài năng, 1 đạo diễn bậc thầy trong tất cả mọi chuyện ...Em chợt nhận ra chúng ta ko chỉ là những bản copy, mà còn là những bản copy hoàn hảo về suy nghĩ và tính cách . Em muốn quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu, theo 1 hướng hoàn toàn khác .Em hy vọng anh hạnh phúc với những gì mình đang có và hãy thôi cho em hy vọng đi .Đừng nhìn em như thế, và chúng ta nên tránh nhớ tới những chuyện cũ ...Em sẽ hoàn thành vai diễn của mình trong vài ngày tới và tiếp tục trốn vào bóng đêm ,đột ngột như khi em xuất hiện vậy . Nhờ người ấy, em đã tìm ra được hướng đi cho riêng mình .... Anh ấy có vẻ ít nhạy cảm hơn anh, cũng ko phải là người tế nhị, kín đáo ...Nhưng thật sự là 1 người kiên nhẫn và đáng yêu ...Em có lỗi với anh ấy nhiều quá .Lúc em nặng lời nhiếc móc và ra đi ko nói tiếng nào thì em mới biết em cần và thương anh ấy biết bao .... Đó là người em có thể gắng bó .... Hãy trưởng thành hơn, anh nhé .Hãy khiến cho người phụ nữ của anh thực sự hạnh phúc ....
  10. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày K bỏ P thì P đừng đi ăn mừng bằng cả 1 chai rượư như P nói ha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này