1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    H thân! Thời gian qua em đã nghĩ rất nhiều về anh, về những tình cảm tốt đẹp mà gần 10 năm qua đã có. Em đã mong muốn da diết tình cảm đó sẽ tiến xa hơn. Em không thể nào ko nghĩ về cách mà anh quan tâm, những ánh mắt trìu mến quan tâm mà anh dành cho em. Rồi em đã kịp hiểu ra sẽ là tốt hơn khi dừng lại. Khi chị T về HN em đã muốn hỏi để thêm một lời khuyên đúng, nhưng chỉ cần qua những cậu chuyện linh tinh, những suy nghĩ của 2 chị em về cuộc sống đã làm cho em hiểu.
    Em sẽ ghi nhớ những chăm sóc ân cần của anh, những kỷ niệm bên anh như một người anh. Em sẽ có một người anh trai nữa nếu biết dừng lại đúng lúc phải ko anh? Em hiểu trong thâm tâm anh cũng nghĩ thế? Hãy cứ nhắn tin, gọi điện cho em khi anh buồn, khi anh cần chia sẻ, hãy vẫn là anh của em như trước đến giờ anh nhé! Sẽ chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta, anh à.
  2. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    A bắt đầu cảm thấy a quá sai, quá sai để dẫn đến như bây giờ, e nói đúng, a phải thay đổi, thế nào đây, và sẽ bắt đầu từ đâu, e hỏi a như vậy, a biết nói làm sao. Em vẫn mong a thành đạt, a biết, dù e có đối xử với a ntn, thì e vẫn coi a là 1 người có vị trí trong lòng em. A sẽ thay đổi, sẽ phải làm sao để tốt hơn. A đã sống 1 quãng thời gian dài quá chàn ngắt và buồn tẻ. A cảm ơn em, vì ít ra a cũng hiểu được, e vẫn quan tâm đến a, đến CS của anh.
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Em thân yêu! Ước gì.........
  4. finest

    finest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ơi ! thế là đã 4320 phút A đã ko đc gặp em
    ko biết em thế nào nhỉ . Mèo nhớ nhé ! ôn thi nhưng mà fải ăn uống cẩn thận nhé ko ốm đấy . A thấy em gầy lắm , thương em wá . Ở xa em anh lại thấy nhớ đến em nhiều hơn , yêu em nhiều hơn . Em yêu ơi cho anh xin lỗi nhé , khi anh ko thể luôn ở bên cạnh em , để bảo vệ chăm sóc E . Khi ko có anh em hãy nhìn vào cái Ly thuỷ tinh mà có 1000 con hạc giấy nhé
    Mọi người ơi NHỚ NGƯỜI ẤY WÁ
    ai có cách gì chỉ cho em với
    trong 1 ngày 24 giờ mà lúc nào cũng nhớ thế này chịu sao nổi
    A yêu em nhiều lắm Mèo ơi !
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Scorpio, uh, chẳng biết viết gì cả, nói gì với anh bây giờ. Hôm kia có người bạn hỏi em có đau không khi ko giữ anh lại khi em có thể, khi em biết rằng anh là người hiểu em và đem lại cho em sự quan tâm, niềm tin mà em muốn có, và như thế anh mới là người em cần. Em chẳng biết nói gì ngoài chữ Tiếc. Tiếc cho một mối quan hệ chỉ còn tồn tại bên mình theo kiểu biết đấy mà lặng ngơ, chỉ sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ nếu được đề nghị chứ ko theo một lẽ cần tự nhiên nữa, tiếc cho một thứ tình cảm đẹp đẽ lớn lớn khác khác với tình cảm bạn bè, anh em ko chỉ dậm chân tại chỗ mà dường như cứ dần xa rời mình, ngày một xa, xa hơn. Em hiểu lòng tự trọng và sự độ lượng trong anh rất cao... Chính vì điều này mà khi biết anh từ những ngày đầu em đã dành cho anh niềm tin và sự tôn trọng tuyệt đối nhưng dường như cũng chính vì thế mà giờ đây em phải nói một chữ Tiếc.
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lủng lẳng. Anh nằm thẳng cẳng .Trên chiếc giường tây. Anh cầm cây bút .Chấm chấm mút mút .Viết thư cho Em ."Hỡi Em thân yêu .Từ ngày Em đi .ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ .Nó đẻ 4 con .Mặt nó tròn tròn .Giống Em như đúc
    Em chỉ có đôi dòng góp dzui dzới mấy bạn .chạy thoai
  7. bienphale2004

    bienphale2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à! Anh có biết em nhớ anh lắm ko anh? Anh bận lắm phải ko anh? Hôm nay anh ko còn o Trung Quốc mà sang Đài Loan rồi đấy anh nhỉ? Anh đi như vậy nhớ giữ sức khoẻ nha anh.Hãy nhớ là ở nhà em luôn chờ và nhớ về anh.Anh cũng phải nhớ những lời đã hứa với em anh nhé.Em mong rằng mình sẽ cùng nhau vượt qua thử thách xa cách này.Rất nhiều người đã khuyên em là ko nên yêu anh vì anh là dân lái nhưng em vẫn yêu và tin tưởng anh vì vậy anh đừng làm em thất vọng nha anh.Cầu trời là 3 tháng nữa tàu về VN sẽ về HP để mình được gặp nhau.Em yêu anh.
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh invite em vao blog cua anh, da accept roi nhung xem duoc may hom lai remove rui, tai co nhieu cai ko muon xem. Em cung k biet nhung cam giac cua em dc goi la j nua, chac la k duoc goi la TY dau, co le chi la su ich ki khi thay anh k o ben em ma van duoc hanh phuc. That la xau xa qua di, nhung nhin anh anh voi nguoi do em van thay chut kho chiu. Biet chang con la j nua, k hieu sao van co cam giac day. Co phai em ich ki qua k
    Em cung k hieu phai lam the nao voi anh nua, co luc cung muon noi chuyen tam su voi anh, nhung doi luc lai cam thay nhu the la em dang dua dam vao anh. Sao lai co the vo ly the duoc, em dang chung minh cho anh thay k co anh em van co the song vui ve co ma. Anh co the bao em do hoi dau ca`n the, nhung anh cung biet em la nguoi hieu thang ma. Cai cam giac that bai trong chuyen cua minh khien em van ko yen, van cu cau cu'', tre con qua phai k anh. Nhung den gio em van cam thay mi`nh la nguoi thua cuoc, em tuc lam. Su tuc gian do k cach nao giai toa duoc ca, ma dau chi that bai 1 lan, la 2 lan roi day chu. 2 lan em xuong nuoc voi anh nhung deu that bai. Em la nguoi hieu thang lam anh a, em rat ghet su that bai. Nhung that bai trong doi thi` den chet em cung k bao gio` quen dau
    Anh da bao la chia tay thi` chang the noi dc ai dc da'', ai bi da'' ma. Nhung em k nghi the dc dau, du rang gio day dieu do k quan trong nua, nhưng có lẽ cũng tại em luôn cho rằng anh k bao giờ có thể nói lời chia tay em. Hihi, cũng là 1 bài học quý giá mà anh nhỉ
    Sao đến giờ mình vẫn cứ phải tranh cãi xem ai là người có lỗi nhỉ. Tại anh là người nói ra nên chắc chắn sẽ bị bạn bè trách móc là đúng thôi. Nhưng giờ thì những điều đó cũng đã qua hết rồi, chẳng còn ai nhớ đến chuyện đó nữa ngoài anh và em. Mọi người đều nghĩ mình đã đều hp bên người mới rồi nhỉ. Hôm trước bạn thân của anh nói với bạn em là những tình cảm anh dành cho em trước kia chỉ là ngộ nhận, giờ đây anh mới thực sự yêu sâu sắc người ta. Đó lại còn là người mà em nghĩ phải hiểu rõ chuyện của mình nhất, là bận rất thân của anh. Tất nhiên bây giờ điều đó cũng k quan trọng nữa, nhưng nghe xong thực sự choáng. K hiểu có phải em hiểu nhầm ý người ta k nữa. Người đó hiểu anh lắm mà, chắc anh phải nói thế nào người ta mới nói thế chứ. Mà người ta nói với bạn em thì biết thừa em sẽ nghe được, vậy mà saolại nói thế nhỉ. Buồn thật đấy
    Hix đau quá nên chẳng ngủ được j cả, đành phải lên đây lảm nhảm vậy. Hôm nay em nói thế anh ngạc nhiên lắm hả. Thực ra người ta đã nói với em thế đấy. Tại người ta kêu cứ để em chạy lung tung thế này nguy hiểm lắm, phải trói em lại. Hihi, em cũng k biết sẽ như thế nào nữa, nhưng k hiểu sao nghe xong thấy cảm động lắm. Tất nhiên nếu lúc đó người ta thực hiện được yêu cầu của em thì em mới đồng ý, nhưng người ta có vẻ tự tin lắm. Anh yên tâm đi, em tự biết lo cho mình mà, khi nào người ta làm được yêu cầu của em thì em mới chấp nhận cơ, người ta cũng biết điều đấy mà
    K biết cứ tâm sự với Ny cũ chuyện của Ny mới có phải là dở hơi k nhỉ. Nhưng nói chuyện với anh thấy thoải mái lắm, em có thể nói ra rất nhiều chuyện mà k thể nói với ai. Như chuyện này cũng mới chỉ nói với mình anh thôi. Em biết nói với chúng nó thì chúng nó cũng có phản ứng như anh thôi, nên chẳng dám nói, sợ bị mắng. Đợt này anh về phải hạn chế gặp anh thôi, nguy hiểm lắm, tốt nhất là tránh k gặp nhau, chỉ trừ khi đi với cả lũ thôi.
  9. girlie17

    girlie17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    heheh ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn waaa,tính cả xa ng iu bao nhiêu phút
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dọn nhà tự dưng tìm thấy đống thiếp từ ngày xưa bị thất lạc, thế là lôi ra đọc, tự dưng thấy cái thiếp của mày gửi sinh nhật tao. Đã lâu rồi tao với mày k còn thói quen gửi thiếp cho nhau nữa nhỉ. Mà thực ra chỉ có tao gửi nhiều cho mày, còn mày cũng chẳng mấy khi. Tao cũng k hiểu thực sự mày coi tao là j nữa, đôi lúc tao thấy mày rất quan tâm đến tao, coi tao thực sự là 1 người bạn thân, những lúc đây tao thấy rất vui. Nhưng mày đã từng nói mày chỉ thấy dễ nói chuyện với tao thôi, còn tao k phải là người máy quý nhất. Đến giờ tao cũng k hiểu câu nói đó của mày là có ý j nữa. Đôi lúc bạn tao cứ bảo có cảm giác như mày lợi dụng tao, vì tao chưa bao giờ từ chối mày, bất cứ khi nào mày nhờ chuyện j, tao đều làm cả
    Tao thực sự coi mày là 1 người rât quan trọng đối với tao, mặc dù tao biết mày đối với tao k được như vậy, nhưng tao vẫn rất quý mày. Nhưng dù j đã có 1 thời gian mày là người quan trọng nhất đối với tao. Thời gian đó thật vô tư trẻ con, nghĩ lại thất vui thật đấy. Nhưng từ khi mày đi nước ngoài, mày đã thay đổi nhiều quá, tao k còn nhận ra được mày nữa. Tao cũng k thể nói chuyện với mày thoải mái được nữa, mày quá độc đoán và áp đặt. Nhưng tao cũng đã quen chiều theo ý mày, quen làm theo những j mày muốn và k cãi lại mày
    Nhưng đợt vừa rồi mày về đã k còn thế phải k. Con người mà, ai cũng phải lớn lên. Lúc trước tao rất ngưỡng mộ mày, tao thấy mày rất tài giỏi, nên dù mày độc đoán đến đâu tao vẫn thán phục mày. Nhưng thế giới của tao cũng đã rộng mở hơn, tao cũng k còn ngây ngô như trước nữa. Vậy là tao với mày cãi nhau. Nhưng dù sao tao vẫn rất coi trọng mày. Mày còn nhớ có 1 lần mày nhờ tao ra bwu điện lấy quà mày gửi về cho NY mày, mà khi đó chỉ còn mấy ngày nữa là đến SN tao. Tao như 1 con culi, lóc cóc ra tận bwu điện lấy cho mày, vậy mà k có đến 1 bưu thiếp hay 1 lời chúc mừng nào. Tao thực sự thất vọng về mày
    Nhưng điều làm tao thất vọng nhất là khi tao chia tay NY và có NY mới, mày còn nhớ đã nói j với tao k. Câu nói đó tao k bao giờ quên được. Mày đã bảo tao k có giai mày chết à. Tao thực sự choáng váng, tại sao người mà tao coi trọng lại có thể nói thế với tao. Mày có biết đấy là quãng thời gian khó khăn của tao k, vậy mà nỡ nói thế
    Những điều này chẳng bao giờ nói với mày cả, nhưng tự dưng hôm nay nhớ đến. Sn vừa rồi của mày là lần đầu tiên tao k chúc mừng mày. Có phải mình đã xa nhau quá rồi k nhỉ, buồn thật đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này