1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em thích những giấc mơ giản dị, đầy ắp hạnh phúc từ những thứ đơn sơ... Em thích nhìn bầu trời xanh, đầy ắp ánh sáng mặt trời... Em thích ngắm biển, đầy ắp những cánh hải âu... Em thích nhìn những con dã tràng se se mặt cát nóng bỏng... Em thích ngắm mặt trời mọc, đầy ắp những hi vọng mới... Em thích đắm chìm trong làn nước, để thấy lòng mình dịu đi... Em thích đi trên các mỏm đá, để có cảm giác : giữ được thăng bằng không dễ chút nào... Em thích đi dưới mưa, để trút bỏ đi những bụi đường... Em thích đếm cánh hoa... chỉ để bói : yêu hay không yêu... Em thích viết...chỉ vì em thích...và em thích anh...cũng chỉ vì em thích ...
    http://360.yahoo.com/bupbetrang1808
    Được bupbetrang sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 12/06/2006
  2. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giữa chúng ta có cả duyên và nợ. Anh vẫn nhớ hình ành lúc em còn nhỏ xíu, chui qua chui lại cái liếp che giữa nhà anh và nhà em. Hay khuôn mặt em đỏ bừng khi ăn cái rượu mà anh mua chịu. Lúc đó hình như anh mới có 4 tuổi còn em thì 3.
    Theo anh thì cảm giác gần gũi, hoàn toàn vô tư, trong sáng là tình cảm đẹp nhất và với anh tình yêu chỉ đơn giản là vậy. Cũng có thể anh sinh ở cung Virgo nên mới quan niệm như vậy!
    Được EL_ESTADO sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 13/06/2006
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thương, 1 ngày 24 tiếng sao mà dài đến thế hả anh, giá có anh ở đây em sẽ ôm anh thật chặt và kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua của em...
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày trời bỗng đổ cơn mưa
    Xóa tan hết một bóng hình xưa cũ
    Nỗi nhớ anh chưa bao giờ là đủ
    Sẽ trôi dần theo những tháng năm qua
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng viết cho anh . Dạo này hầu như lúc nào mình gặp nhau trời cũng mưa anh nhỉ , mưa nhỏ thôi , vẫn đi chơi được còn hôm nay thì mưa to , anh mà đi chắc bị bố mẹ mắng mất . Đã bước ra đến cửa rồi vậy mà không đi được . Ghét nhỉ . Mưa to , em càng muốn ra ngoài .
    Thấy lòng buồn , buồn .......... không biết vì cái gì , nhưng anh cũng chẳng biết là em đang buồn đâu anh nhỉ . Kệ tất cả , đi lang thang trong mưa sẽ khiến em bình tâm lại anh à , rồi lòng mình sẽ lại yên ả ................... sao không khóc được thế này ?
    Bất ổn nhiều thứ !
  6. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Em xa nhớ!
    Vẫn biết sẽ có ngày hôm nay
    Anh cầm trong tay thiệp cưới
    Vẫn biết sẽ có ngày em không chịu nổi
    Những khao khát
    Nên em bước theo chồng....
    Nào có ai trách gì em đâu?
    Chuyện trai gái yêu nhau nên chồng nên vợ
    Có ai trách được phút giây lầm lỡ
    Có chi em phải cúi đầu
    Thôi ....
    dù sao em cũng được làm cô dâu
    thoả ước nguyện một đời con gái
    có ai tránh được phút giây vụng dại
    ưu tư hoài để mẹ buồn lo..
    Thôi....
    Chiếc nhẫn đã khoanh tròn tự do
    Thôi ...
    Vĩnh viễn ngục tù nơi ấy...
    Mong em được hạnh phúc bên chồng..
    Tiệc tan rồi....Chiếc ghế...vẫn bỏ không...
    Rumba-casablanca -2001
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 20/06/2006
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    của anh hay không phải của anh?
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng nữa là tròn 1 năm .... có đôi khi em thấy chán nản , nản nhiều thứ anh biết không ?! Nhưng chưa bao giờ em gục ngã , em vẫn luôn đứng dậy và lại tươi cười với những cố gắng và niềm tin được khơi dậy . Em biết mình đến với nhau và yêu lâu dài là 1 khoảng thời gian khó khăn , nhưng chẳng có khó khăn nào là không vượt qqua được phải không anh ?! Sẽ còn rất nhiều khó khăn cản trở trước mắt .......................... rất nhiều anh nhỉ .
    Chẳng biết sẽ như thế nào , dạo này anh bận , em cũng bận , vẫn gặp được nhau nhưng ............ nói sao nhỉ , không biết nữa , không biết anh có vui như em không ?! không biết ................ Dạo này anh gầy đi nhiều, mặt mũi hốc hác , da xấu hẳn đi , trông anh mệt mỏi nhiều , tại thức đêm , tại chơi điện tử nhiều , tại trông hàng cả ngày ....................... Nhìn thấy buồn , vì chẳng thể ở bên để có thể lo lắng hay chăm sóc cho anh , chỉ có thể là những câu nói đơn thuần , ngày em được ở bên , được chăm sóc anh công khai trước tất cả còn lâu lắm . Thấy xót xa trong lòng ............. nhiều thứ . Nhiều khi cần anh kinh khủng , nhưng chưa bao giờ anh ở bên em những lúc đó .............. nhiều khi luôn là 1 người khác ở bên em những khi ấy , em chẳng trách gì anh ............. chỉ thấy lòng buồn , nhiều khi em lại lang thang 1 mình trong nỗi nhớ anh , lang thang 1 mình , như vậy thanh thản hơn . Thấy nhớ anh nhiều hơn , như lúc này cũng vậy .
    Anh à , anh ngay kia mà em chẳng thể chạy đến ........... chẳng thể nào ! Vào nhà anh em vẫn chỉ là khách ........... vẫn vậy mà ! Nhớ anh !
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh ... người em mãi yêu ...
    Hôm nay em đã gửi cho anh một tin nhắn ... Chắc anh không hiểu những con số đó có nghĩa là gì đâu nhỉ ... 9.13-9-19-19.21 Thật ra cũng không khó đoán đâu anh ... chỉ là dòng chữ " i miss u " thôi ... Em đã thậm chí không dám gửi dòng chữ đó cho anh ... Lại sợ làm anh khó xử khi một ai khác thấy được tin nhắn đó. Có lẽ giờ này anh đang nghỉ ngơi ở nhà ... hay đang ở bệnh viện bên cạnh mẹ anh ...
    Số phận đã cho em và anh gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại không cho em và anh ở bên nhau. Em đã nghĩ rằng yêu anh là sai lầm, là tội lỗi ... thế nhưng giờ em đã hiểu rằng tình yêu không bao giờ là sai trái. Tình cảm đâu thể gượng ép, đâu ai có thể bắt em yêu anh hay bắt anh yêu em, và cũng đâu ai buộc em và anh không yêu nhau nữa ... vậy là em đã hiểu ra, rằng em không sai khi yêu anh, rằng con tim có lí lẽ riêng trong cuộc đời ...
    Dẫu biết không bao giờ em và anh thuộc về nhau, nhưng em vẫn muốn giữ mãi tình cảm này. Vì em đã không hề sai khi đã yêu anh, và em tin mình sẽ không sai khi tiếp tục yêu anh...
    Cầu chúc anh và mẹ anh mọi điều tốt lành .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này