1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. playmusicgoto

    playmusicgoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đối với người con trai sự nghiệp rất quan trọng với họ
    lúc trẻ họ mải mê học hành ,kếm sống.khi sư nghiệp đã tạm ổn.
    thì chuyện gì sẩy ra nhỉ không biết lúc đó trái tim họ có còn đập như thế này http://heart.good.to/ không nhỉ?
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cho anh này , 1 ngày tươi mới , mọi suy nghĩ có lẽ cần phải tích cực hơn , vui vẻ hơn , nhiều sức sống hơn ! Phải như vậy thì em mới có thể tiếp tục tiến tiếp trên con đường tình cảm của mình , em không muốn để tình cảm của mình dậm chân tại 1 chỗ , không bao giờ anh ạ . Uhm ! em cần phải mạnh mẽ hơn , em cần phải sống với chính mình , dám nhìn thẳng vào những suy nghĩ thật của mình mà sống ! không thể quanh co mãi trong những suy nghĩ tự dối lừa bản thân mình được , như thế là hèn kém ...... mà em không muôn như thế , em phải là em mạnh mẽ , vui tươi lạc quan của ngày nào . Bởi em có niềm tin vào anh , niềm tin vô hình nhưng chắc chắn và vững trãi . Em yêu anh !
  3. M5054

    M5054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em à.
    Tình cờ anh biết được em hay vào forum của TTVN, anh đắn đo suy nghĩ liệu có nên viết cho em không. Đã bao lần cầm bút viết thư, vào mạng để gửi mail, viết tin nhắn qua điện thoại... nhưng rồi cuối cùng những lá thư, email, tin nhắn đó đều không được gửi đi. Anh không đủ tự tin để giải thích với em lý do tại sao anh lại đột ngột nói lời chia tay với em.
    Vậy là đã gần một năm trời rồi em nhỉ? Cũng vào ngày này, những ngày cuối mùa thi của chúng mình. Anh nhớ không lầm thì ngày mà chúng mình chia tay cũng là ngày mà kết thúc học kỳ 2 của năm thứ 4. Làm sao mà anh quên được.
    Em đã yêu cầu anh một lời giải thích cho lý do anh rời xa em. Lúc đó anh đã không nói gì? Chỉ biết nói:" chúng mình nên chia tay". Cho đến giờ anh vẫn không thể hiểu được mình chia tay là đúng hay sai? Tuy nhiên anh là người kiên định, em biết mà, khi đã quyết định rồi thì khó mà rút lại quyết định đó.
    Bạn bè gặng hỏi. Nhiều rồi. Có lúc trong cơn say anh bảo với chúng nó: " Tao bỏ G vì tao quá yêu". Lời giải thích có vẻ như điên khùng. Nhưng đối với anh đó mới chính là điều mà lý do mà anh nói lời chia tay với em.
    Anh nghĩ rằng. Anh quá yêu em. Và anh lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó Anh không còn giữ được tình yêu của Anh giành cho em. Một khi quá hiểu nhau, thì thời gian sẽ làm cho con người ta không thể giữ được tình cảm vốn có. Anh sợ em bị tổn thương nhiều hơn.
    Lời giải thích của anh đúng thật là điên rồ phải không em? Đã bao lần con tim anh mách bảo phải quay lại với em. Nhưng anh không thể, lý trí của anh không cho phép anh làm đau em thêm một lần nữa.
    Còn một điều nữa mà chắc em cũng hiểu. Chúng mình bằng tuổi nhau. Ra trường rồi còn phải lập nghiệp, liệu em có đủ kiên nhẫn chờ anh không? Câu hỏi này thật khó trả lời phải không em. Đối với người ngoài câu trả lời thật dễ, yêu nhau thì phải đợi nhau được chứ. Nhưng cuộc sống con người ta còn phải bao nhiêu điều lo lắng. Anh cũng không thể khẳng định được rằng mình chia tay có phải là một sự "giải thoát" không?
    Dù sao hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng mình em nhé.
    Mãi yêu em.
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Thấy một cái nick sáng từ 22h.chat chit đến 23h30,lấy hết can đảm để click vào nick đó.Có lẽ mình đã quá sai lầm.Những dòng chat hờ hững như những kẻ xa lạ,những câu trả lời cụt lủn cho qua chuyện.Hụt hẫng,trống trải dù đã fải đối mặt với việc mất em gần 1 năm qua.6 năm chờ đợi,dài thì cũng không fải dài nhưng cũng đã có quá nhiều kỉ niệm,để nhớ,để quên,để yêu thương,để mỗi khi nghĩ lại ngồi cười tủm tỉm hay thẫn thờ, đau nhói. Vẫn câu nói đó em đã nói 3 năm trước khi em muốn anh k theo đuổi anh,và 3 năm sau,em lại làm vết thương của anh đau nhói: "Chúng mình là bạn bè nhé".
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Gửi em !
    Mình không là của nhau
    Như mùa thu năm trước
    Lá cứa vào niềm đau
    Buồn tênh lòng mất được
    Có phải ngày xưa không
    Đợi mong chiều thứ bảy
    Nhìn vào đôi mắt ấy
    Ước ngày đừng qua mau
    Mình không là của nhau
    Trăng một mùa dang dở
    Những vì sao oà vỡ
    Khóc một đời đa mang
    Mình không là của nhau
    Trong lặng thầm nỗi nhớ
    Vô tình gặp trên phố
    Khẽ nhắc lòng quay đi
    ....................
    ........................................
    Lòng bên lòng chân cũng luyến bên chân
  6. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giu chi 1 vet dau trong linh hon... Yeu roi se qua
    Co ai ngo dau TY roi day, doi thay, nhung khi tinh di roi ko tro ve voi ta, hat len tinh oi nguoi oi, ngay sau minh xin co nhau, vong tay lang quen....
    Buon cho nhung ai da tung yeu nhau, ma bay gio chang la cai gi cua nhau ca. Giu mai lam chi 1 vet dau trong linh hon, 1 vet dau dang le phai quen di, thi lai co giu~ de lam gi, de suy nghi, de tran tro, de roi so set, de roi mat niem tin.
    Â vẫn moe về em, trong cõi mơ từng đêm... và 1 đêm em bỗng đến, mình gặp nhau trong cõi mơ. Ôm ấp em vào tay, cho nỗi đau nhẹ vơi, nụ hôn em môi bỗng cháy, để tình đôi ta sống mãi......
    Ánh mắt ấy đã quấn hút ta thiết tha, và 1 thời TY trói sáng ấm như nắng mơ, những đêm em bên tôi, cất tiếng hát em khẽ ru, tình vào cõi mơ.......
    Dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn cuốn trôi, nào ngờ tình duyên đến với lứa đôi có thế thôi, bóng em chôn trong tim, những nỗi đớn đau ru mềm... lòng này khó quên... Chôn sâu trong tim.
    Vẫn mãi là 1 giấc mơ, sẽ chẳng bao giờ là 1 hiện thực nữa... Đã hết rồi 1 thời tình yêu, đã qua rồi 1 thời bên nhau, anh vẫn nhó, a vẫn mong, nhưng a phải chôn chặt trong lòng... chỉ 1 sự thay dổi nhỏ thôi, cũng đủ làm cho CS của a và e đảo lộn... và cũng sẽ chẳng được cái gì...
  7. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    M ơi, dù có thế nào, em có ra sao? Sao em không hiểu tình yêu anh dành cho em thế nào? Em có biết hôm đó anh đã bỏ công việc đến chỉ để nghe em nói không, anh đã đứng ở góc xa nhìn em nuốt từng lời em nói không phải với anh. Anh đã nhìn em chụp ảnh với bạn, bó hoa tươi nhưng làm sao tươi bằng nụ cười của em. Em có biết anh mong chạy đến bên em đứng cùng và khoác tay em thoải mái như mấy cậu trai cùng lớp em đã làm không? Anh ghen với cả người nói chuyện với em, người mà em dễ dàng ban phát cho nụ cười; vì nụ cười em đẹp như thế sao không bao giờ em dành riêng cho anh. Em đối với anh chỉ có sự tàn nhẫn, em chỉ thích tàn nhẫn với người yêu em. Anh đến một lúc nào đó sợ rằng anh không yêu được em như bây giờ thôi, lúc đó có ai sẽ yêu em như anh không, hay em sẽ phải nhận lại sự đau đớn khi em phải yêu đơn phương người khác.
  8. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá anh ạ, dở hơi chẳng hiểu lây ai lại lăn đùng ra ốm thế này chán thế. Mà còn bao nhiêu việc phải làm nữa chứ. Hôm nay phải cố lắm em mới đi ra khỏi nhà được, mà trời lại mưa nữa chứ. Chưa bao giờ đi dưới trờ mưa lại thấy lạnh như thế, hix.
    Lớn rồi nhiều suy nghĩ cũng khác thật đấy. Ai cũng thay đổi cả, cũng người lớn lên, có nhiều cái quan trọng để bận tâm k còn để ý đến những thứ tẹp nhẹp nữa. Nghĩ lại thấy ngày xưa mình trẻ con thật đấy. Đôi khi cứ tự cười 1 mình vì k hiểu sao hồi đấy mình có thể như thế nhỉ. Hihi, k hiểu có phải già rồi k, đôi khi lại thích ngồi suy ngẫm về mọi thứ, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Chỉ có người già mới hay làm thế thôi mà, huhu, già thật rồi
    Yêu anh đã làm cuộc sống của em đảo lộn nhiều quá. Những dự định trước kia em đều k thực hiện được. Cuộc sống em đã hình dung an nhàn hơn bây giờ nhiều. Nhưng vì anh em k thể sống như thế được, em phải thay đổi, phải sống 1 cuộc sống khác. Đôi khi cũng thấy mệt k chịu nổi, nhưng em cũng học được nhiều điều. Thấy sống thế này cũng hay
    Nhưng lúc này thì thấy thật mệt mỏi. Lời người lớn nói đúng thật, chẳng thể nào cứ chạy theo công việc mãi được. Đến 1 lúc nào đó con người lại muốn nghỉ ngơi, nhất là con gái phải nghĩ đến chuyện gia đình. Ôi giá mà em được làm con trai, k phải băn khoăn j cả, chỉ cần phấn đấu cho sự nghiệp thì tốt nhỉ. Em rất thích cái cảm giác được phấn đấu, được thành công. Nhưng đã trót làm con gái rồi thì chắc những cái đấy cũng khó. Chỉ còn vài năm nữa để tung hoành mà thôi. Sao mà làm con gái khổ thế chứ, huhu
    Mệt quá anh ạ, em đi nghỉ đây. Chẳng có bóng đá mà xem, cũng chẳng có việc j làm. Thực ra là có rất nhiều việc nhưng vừa mệt vừa lười nên tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Thôi có j để mai làm cũng được mà, hix.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nói với anh vài điều, suy nghĩ về anh càng lúc càng khác hay là em già quá rồi và cảm thấy những người đang yêu bao giờ cũng trẻ con. Nhưng mà với em, nói là nói thế, hỏi thử thế chứ em cũng chẳng mong gặp lại anh hay gặp lại ai trong số các anh cả. Vì gặp chẳng để làm gì, mình nghĩ là bạn nhưng thực sự ko dễ như thế bởi vì đó chỉ mới là suy nghĩ ở phía em, còn phía ngược lại chắc chắn là ko. Mà nếu điều đó xảy ra thì thà ko gặp lại thì hơn, vì chắc chắn vô tình hay có ý thì đều làm em đau lòng cả. Bởi vốn dĩ em đã già để ko muốn mình chịu thêm 1 sự tổn thương nào nữa và cũng muốn để cho mình có cơ hội khác. Thời gian sắp tới quả là khó khăn với em và em mong rằng mình lao vào học hành thì ko nghĩ đến nó được.
  10. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa anh về !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này