1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    From the bottom of my heart to Lilas
    Lonely the path you have chosen
    A restless road, no turning back
    One day you will find your light again
    Don''''t you know
    Don''''t let go be strong

    Cô đơn, con đường em đã chọn
    Con đường chông gai, không lối quay lại
    Một ngày nào đó, em sẽ tìm lại nguồn ánh sáng
    Em có biết không
    Đừng nản bước

    Follow your heart
    Let your love lead through the darkness
    Back to a place you once knew
    I believe I believe I believe in you
    Follow your dreams
    Be yourself an angel of kindness
    There''''s nothing that you cannot do
    I believe I believe I believe in you

    Hãy theo trái tim
    Để tình yêu dẫn lối qua vùng bóng tối
    Quay trở về nơi em đã từng biết
    Tôi tin , tôi tin ở em
    Hãy theo những giấc mơ
    Là chính mình, thiên thần của lòng nhân ái
    Không có điều gì em không thể làm
    Tôi tin, tôi tin ở em
    Tout seul tu t''''en iras tout seul
    Coeur ouvert à l''''univers
    Poursuis ta quête
    Sans regarder derrière
    N''''attends pas
    Que le jour se lève
    Một mình, em bước đi, cô đơn
    Trái tim rộng mở với nhân loại
    Theo sự tìm kiếm của riêng em
    Không nhìn lại
    Đừng ngồi chờ đợi
    Ngày mai đến.

    Suis ton étoile
    Vas jusqu''''où ton rêve t''''emporte
    Un jour tu le toucheras
    Si tu crois
    Si tu crois
    Si tu crois en toi
    Hãy theo ngôi sao của riêng em
    Đến nơi ước mơ mang em tới
    Ngày nào đó em sẽ có được
    Nếu em biết tin, biết tin vào chính mình
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 19/07/2006
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Viết gì cho anh nhỉ? Nhiều điều quá chỉ muốn nói nhớ anh thôi. Hình như cảm giác nhớ của em ko còn giống trước nhưng em vẫn nhớ nhớ những gì đã qua. Nhớ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh đã mang đến cho em.
  3. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    23h30 - 21/7
    Đêm nay sao anh chẳng ngủ được vậy nhỉ ? Nhớ em , rồi cũng có nhiều điều khiến anh suy nghĩ quá ! Cứ nhắm mắt lại thì mọi chuyện lại ập đến ! Nó cứ bắt anh phải suy nghĩ , nó ko cho anh ngủ ! Anh bật compu rồi vào forum này ! Anh viết , mặc dù trong đầu anh chẳng có gì cả, 1 khoảng không trống rỗng !
    Đêm qua vừa nói chuyện với em, hôm nay anh lại nhớ em đến điên dại, nhớ đến khủng khiếp ! Nước mắt anh cứ chờ ứa ra thôi ! Anh buồn , anh lo sợ ! Lo cho 2 đứa mình , anh sợ cho em rồi cũng sợ cho em nữa ! Anh sợ rồi một ngày anh sẽ mất em !Thà vì 1 người khác cướp em ra khỏi tay anh, anh còn ít đau khổ hơn là em vẫn là của anh , nhưng căn bệnh quái ác kia cướp em ra khỏi tay anh ! Anh buồn lắm em à ! Sao cuộc đời chỉ mang đến cho anh nỗi đau ko vậy ? Sao từ bé đến giờ anh chẳng có lấy niềm vui trọn vẹn ! Anh gặp em , những tưởng cuộc đời ko đến nỗi bạc bẽo với anh, đã mang đến cho anh 1 người con gái như em ! Thế mà ......... Nó trao cho anh 1 người con gái anh vô cùng yêu thương, nó trao cho anh 1 tình thật đẹp thật hạnh phúc khi có em , rồi nó lại tàn nhẫn chực chờ cướp em ra khỏi tay anh bằng bệnh tim ! Cái sống và cái chết đối với em quá mong manh, anh hiểu những nỗi niềm của em, anh hiểu vì sao em trao cho anh những lời khó nghe như thế ! Vì em lo sợ cho anh , vì em quá yêu anh , vì buồn cho bất hạnh của mình ! Sao lại phải như thế hả em ? Giờ anh biết phải làm sao đây ! Em có biết rằng khi em đau nỗi đau của mình anh cũng đau quặn lòng ko ? Anh cũng như em thôi ! Tình yêu của em giành cho anh lớn bao nhiêu thì anh cũng ko khác gì em mà ! Ngày anh yêu em cũng là ngày anh muốn dùng trái tim bình thường của mình bù đắp, hi vọng sẽ thay thế được con tim yếu ớt của em ! Thế mà nó cũng ko thay đổi được! ANh đau , anh đau quá !
    Anh chỉ muốn hét lên ! Muốn đập phá anh ức cho cuộc đời mình,anh tức cho cuộc đời em, em có điểm nào để mà phải bắt em mang bệnh đó chứ !?? hix hix .............
  4. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NHÓC YÊU CỦA ANH!
    Dù chúng ta mới quen nhau được tròn 1 tháng. Nhưng anh muốn mình quen nhau và yêu nhau mãi mãi em ạ!
    Trước khi gặp em anh như thằng khờ, đánh mất tất cả mọi thứ, tất cả đều u ám, anh ko nghĩ được rằng mình lại có thể yêu em từ cái nhìn đầu tiên như thế ! Bởi vì anh ko tin có TY sét đánh. Bây giờ anh tin rồi. Quá tin là khác!
    Em là người thật đặc biệt, khác hẳn những người anh từng gặp. Em là người thẳng tính, đanh đá, xen lẫn phần hiếu thắng. Nhưng rất đáng yêu! Anh yêu em!!!!!!!!!
    Đối với anh em là tất cả. Đừng bao giờ nói với anh mình là bạn em nhé ! Anh buồn lắm. Em hãy chia sẻ với anh, em sẽ bớt buồn, anh sai, anh sẽ sửa, mà ko sai cũng sửa vì đã làm em buồn, để cùng hướng tới mục tiêu chung của chúng ta phải ko em!!:D
    Anh là người đầu tiên đến với em, nhưng hi vọng ko có ai ngoài anh nữa.
    Thui anh đi ngủ đây, mẹ anh la qúa :D
    YÊU EM NHIỀU NHIỀU !!!!!!!!!!!!!!!!
  5. cu_tien

    cu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em ah`, vậy là ngày hôm nay đã là ngày thứ 2 anh xa em , anh nhớ em nhiều lắm , em đang ở đâu, co biết giờ này anh đang khóc vì nhớ em không? Anh không biết tại sao anh lại trở nên yếu đuối như thế , phải chăng vì tối qua anh gặp ác mộng , trong đó em............. anh sợ ! 1 nỗi sợ vây lấy anh .......... Em , hãy nhanh về bên anh nhé .................
  6. cu_tien

    cu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ ba mình xa nhau em nhỉ , em thế nào , có khoẻ không? Anh nhớ em lắm ! Ngày hôm nay không nóng như mọi ngày em nhỉ ? Thời tiết lạnh đi làm giảm độ ngột ngạt trong những ngày thiếu em nhưng dù vậy nó vẫn không thể làm giảm sự mong nhớ mãnh liệt trong anh !Anh không biết mình có thể xa em được bao lâu nhưng anh chắc rằng mỗi giây xa em là cả 1 thế kỉ đối với anh ! Nó thật dài và làm tim anh đau nhói ! Buồn cười quá phải không em ? Chắc vậy , em thường bảo anh hay có những câu nói ngốc nghếch mà ,đôi lúc anh thấy mình thật ngốc khi làm em buồn ,khi làm em khóc nhưng bé à xin em hãy hiểu cho anh , đó là vì những lúc ấy anh thật yêu em và muốn em dành cho anh 1 chút quan tâm thôi ! Anh biết , một vài lúc em ở bên anh có hơi chút miễn cưỡng ,anh xin lỗi và cám ơn em đã im lặng ở bên anh dù trong khi đó em thật muốn chạy ngay đi đùa với bạn ! Em đã dành cho anh thật nhiều ................................
    Bé àh , em hãy tin anh , dù chúng ta bị bất cứ 1 ai ngăn cản thì chúng ta hãy cố gắng vươn lên và chứng minh cho họ thấy có 1 tình yêu vĩnh cửu , trường tồn và mọi người sẽ hiểu thôi !
    ANH CÁM ƠN THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO RA EM ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊU EM ,ANH THẬT NGỐC KHI LÀM EM BUỒN , ĐỪNG KHÓC NỮA EM NHÉ , EM SẮP KHÔNG NHÌN THẤY GÌ NỮA RỒI ,ANH XIN EM ĐẤY ,.........................................
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Nhớ anh nhiều quá nè... Vậy mà chẳng biết phải làm sao... HIx hix ...
  8. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gui Hoang
    Anh ah. Sang nay troi mua wa. Moi luc mua the nay thay nho anh biet bao. Uoc gi con mua ay co the xoa het noi buon trong em, de em ko con phai nho phai yeu anh nua. Nhin mua roi, ngam lai thay minh cung giong nhu nhung giot mua ay. Nang triu , roi xuong dat roi vo tung. Em oa khoc. Em hieu , Hoang ah , em hieu se chang bao gio anh thuoc ve em. Duyen phan. Co phai anh da tung noi the voi em ko? Bay gio thi em biet : minh chi co the la ban. Du trong sau tham trai tim , em van hy vong , van cho...........
    Love means you never say I am sorry
  9. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi tự dưng nghe bó mẹ nói em buồn và chán nản quá. Chẳng nhẽ tất cả những nỗ lực anh làm trong thời gian qua, những j em bắt anh làm chẳng có tác dụng j sao. Cũng biết khó để bố mẹ chấp nhận anh, nhưng em cứ nghĩ là đã có tiến triển rồi cơ. K ngờ rốt cuộc bố mẹ cũng nói thế. Vậy mà em chẳng thể cãi lại được, chẳng thể bênh vực anh được. Có phải em quá hèn nhát, hay bản thân em cũng k đủ tự tin để nói lại bố mẹ. Chán thật đấy, k tự thuyết phục được mình thì còn thuyết phục được ai nữa
    Em ghét chính bản thân mình có quá nhiều khuyết điểm. Tại sao em lại là người xấu xa như vậy chứ. Em chán chính bản thân mình quá anh ạ. Giờ đấy nhìn lại chính mình em cảm thấy kinh tởm quá. Từ bao giờ em đã trở thành người nhu nhược, k sống thật với lòng mình, k biết mình muốn j, cũng chẳng có 1 mục tiêu nào cả. Giờ đây em chẳng biết những việc em đang làm là đúng hay sai nữa, cũng chẳng cảm thấy quyết tâm làm việc j cả. Cứ như thế này em cảm thấy mệt mỏi quá. Em k muốn như thế này. Trước đây em đâu phải là người như vậy. Em cũng đã từng có những ước mơ và đã từng hết lòng vì những j mình muốn. Nhưng giờ chẳng có động lưcj nào đủ để em hết lòng và quyết tâm như vậy nữa. Với em giờ đây mọi thứ thế nào cũng được. Em k quá kỳ vọng vào cái j cả, có lẽ là sợ thất vọng.
    Mệt mỏi quá cuộc sống như thế này còn kéo dài đến bao giờ nữa. Đến bao giờ em mới thoát khỏi cuộc sống này để đi tìm 1 cuộc sống đích thực. Vì ai mà em bị trói buộc vào cuộc sống này. Có lẽ là do chính bản thân em, em quá hèn nhát, k dám dứt ra khỏi thói quen hàng ngày để đi tìm hạnh phúc thực sự. Em sợ mình sẽ thất bại, sợ k tìm thấy cuộc sống đích thực rốt cuộc lại đánh mất tất cả những j mình đang có. Em luôn lo sợ thất bại nên k dám liều mạng đánh cuộc cuộc sống của mình. Em thà cứ tiếp tực cuộc sống như thế này, yên bình và an toàn, còn hơn phải chịu thử thách 1 lần nữa. Em biết nếu k cố gắng, k chịu hi sinh thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. NHưng em sợ lắm, biết đâu đây chính là hạnh phúc thực sự mà vì em có được dễ dàng nên em k cảm nhận được. Em cứ tự huyễn hoặc mình bởi điều đó, để tiếp tục cố gắng, tiếp tục với sụ bình yên đáng sợ này
  10. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hoàng
    Tối nay anh đã gọi điện cho em . Em vui lắm , biết ko anh. Hôm nay là lần đầu tiên em hỏi về người yêu anh kể từ ngày mình liên lạc lại với nhau đến giờ. Em cuời , đùa , hồn nhiên nhưng trái tim em đang khóc.Anh vẫn vậy , dễ làm người ta cười và cũng dễ làm người ta khóc. Yêu anh nhiều lắm nhưng còn có thể làm được gì đây. Em muốn anh ghét em để anh ko làm phiền em nữa , tại sao anh lại nói anh ko ghét em được hả Hoàng ? Ko yêu em sao lại ko ghét em đi ? Ghét em đi để em ko còn phải hy vọng , ko còn phải chờ đợi nữa. Sao anh cứ dịu dàng như vậy. Trước đây vì muốn quên anh em đã chạy trốn , em ko dám thừa nhận 1sự thật : anh chỉ thích em , anh ko yêu em. Và bây giờ , ngay lúc này đây em hiểu rằng mình ko nên chạy trốn nữa. Cách duy nhất để vươt qua nỗi đau là phải học cách để đối mặt với nó. Em yêu anh và chưa bao giờ em cảm thấy hối hận vì điều đó. Em sẽ luôn ở bên anh , chia sẻ cùng anh bất cứ khi nào anh cần em. Yêu một người nghĩa la luôn quan tâm đến người ấy , khi ngưòi ấy buồn khi người ấy vui. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, Hoàng ah.Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ ko khóc nữa , ko khóc nữa đâu.
    Có rất nhiều người đã đi qua cuộc đời em nhưng anh là người duy nhất mà bước chân anh qua đã hằn sâu trong trái tim em rồi.
    Đêm buồn
    TA ( 091272........) gửi Hoàng ( 090406.......)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này