1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunbeam83

    sunbeam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm ko thể ko viết ra!
    Phải rui` tot nhất cư'' thế nay! tớ sợ lắm! sợ minh` lại bị tổn thương bởi mình ! thế nên cư mang ty câm lặng thế này! mặc du` tớ rất rất hix hix rất muốn ấy biết la`: ấy ơi có 1nguoi mất ngủ vi` ấy!
    Hinh`nhu ấy ko hê` thi''ch tớ! tớ chả la` ji`! 1đua bạn very bình thường vậy thui! (mấy hum nay rui`! luc thi` tớ inviiblelúc online1 nhưng cũng ko dám gọi ấy đâu! vi` tớ biết tớ sợ lam `phiên` ai khi mà họ ko muon''( ấy để invisible bên tó nhưng lại avâilble voi ng khac''!) Nhưng sao nhỉ ! ấy sợ tớ gọi tơ slàm phiền à? tơ'' chỉ chơ` ấy gọi thui!đã bao h đến mức làm phiền ấy chua nhỉ? Ma` sao vơi tớ ấy để inviisble! tớ ko gọi ấy đâu1 vi` tơ'' chỉ muon'' nhin` nick ấy sáng! vậy thui
    Hãy cưứ là ấy nhé1 gio nay `ây online chac'' la` co nhung phut'' giây thu gian`vui vẻ rui`! thế nha ! I ĂLWAY BESIDE U
  2. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào bay giờ ta..??..
    hãy nắm lấy co hội của bạn.
    đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu thương với những người mà bạn yêu thương.
    hãy sống thật với tình cảm của mình vì như vậy bạn sẽ thoải mái hờn đấy
    chúc bạn hạnh phúc với..... nhé hihihi
    http://360.yahoo.com/chicuong_le83
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tinh huong cua ban giong nhieu nguoi lam, vi the ban dung co buon va nan chi nhe
    Toi co may cau tho tang ban nay:
    "Toi tim em, em tim ai
    Doi khi nhung tieng tho dai hoa chung
    Gan nhauchang the yeu cung
    Don phuong toi van thuy chung mot long"
    Mong ban luon gap may man va hanh phuc
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Con thỏ non xinh xắn, ngơ ngác, ngờ nghệch của giấc mơ anh!
    Em chả giống các chị đã từng là thần tượng trong tim anh - duyên dáng, tinh tế, sành ăn, sành chơi, thơm phức và long lanh - chút nào cả!
    Nhớ lần đầu anh túm bừa lấy bàn tay ấm ấm của em, lần đầu anh vòng tay qua cái eo nhỏ và mềm (sao mà cái gì của con gái cũng mềm!) của em, em chỉ biết im lặng và mặt em còn đỏ hơn cả cờ tổ quốc!
    So với lần trước: "Cầm tay chán chưa?" - "Cũng hơi chán rồi! Cho cầm chỗ khác đi! hì..." - "Thế thì bỏ ra"
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 18/09/2006
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gửi con nai tơ lơ ngơ hâm hấp!
    Anh giả vờ thế thôi chứ anh biết em đang lo lắng điều gì rồi. Em lo vì chờ mãi không thấy một lời "giao ước", một "bản cam kết tinh thần" - một câu "ANH YÊU EM" rất đơn giản đúng không?
    Anh không nói bởi vì anh cũng đang lo sợ em ạ. Anh sợ em không phải là người có thể cùng anh đi hết con đường này. Anh sợ rồi đến một ngày anh thấy tất cả những gì anh em mình đã có chỉ là vô nghĩa. Anh sợ mình chỉ đang yêu bằng trí tưởng tượng - ảnh hưởng bởi của các quá trình tâm sinh lý nam giới đơn thuần.
    Anh mãi là một thằng ích kỷ và chó má, nhưng sẽ còn ích kỷ và chó má hơn nếu anh cứ nói ra lời đó chỉ để quan hệ giữa hai đứa đi đúng guồng em nhỉ?
    Hôn em, cấu em, cắn em!
  6. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em àh, anh quả thật cũng không thể ngờ được, 1 người con gái như em lại có thể quay 180 độ để trong em xuất hiện thêm 1 hình bóng khác! Anh không biết sự giáo dục của mọi người dành cho em đã thấm vào đến mức độ nào nữa, mà em có thể lại làm ra cả những chuyện 2 con cá đáng yêu đến vậy! Em vẫn có thể cười nói yêu anh, và vẫn có thể đi bên người ta mà xúc động đến vậy - một tình yêu đẹp -. Anh trước kia đã không hề nghĩ tới được điều đó, đã nghĩ em là 1 cô gái ngoan hiền lắm cơ, đã nghĩ em sẽ không biết làm những cái hành động đó cơ, đã nghĩ em thù ghét cay đắng sự thiếu chung thủy, đã nghĩ em đã hết lòng yêu anh cơ, đã nghĩ anh sẽ chẳng phải bao giờ thêm lo lắng về tình yêu của chúng ta nữa cơ... đã nghĩ!! Vậy mà tất cả trong anh đã bị huỷ thiêu trơ trụi, và cũng chỉ trong có 2 tháng ngắn ngủi! Hay là chỉ mấy ngày như em nói nhỉ?(theo như anh nghĩ - nó còn dài hơn những gì em nói) Những gì nhỉ? Thề thốt chờ nhau, yêu nhau, đợi nhau, sẽ đến với nhau (không biết có thề nốt là sẽ chia tay với anh sơm sớm để còn đến với nhau không nữa hị hị, mà với anh, em đâu có thề thốt đến đáng yêu như vậy cơ chứ!) Em quả là tài, anh không biết nói gì hơn được nữa đâu!
    Nhưng trách em, anh cũng phải tự trách mình nữa! Vì anh quá ngây thơ, vì anh suy nghĩ quá giản đơn, vì anh không có cái miệng duyên đến vậy! Anh chỉ có mỗi đôi mắt thôi! Nhưng trong anh đó là tình yêu chân thành mà anh dành cho em đó! Em biết điều đó, sao em nỡ đỗi sử với anh 1 cách tàn nhẫn đến vậy? Nếu như em biết rằng trái tim anh đã bị rỉ máu, rỉ nhiều lắm rồi, đã đau nhói không chỉ có 1 lần này thôi! Anh đã âm thầm chịu đựng, để nhận được cái gì đây? Mà có nói ra, thì cái anh nhận được, hừ, cũng chỉ là con số 0 mà thôi, 1 con số thật đẹp vì nó tròn trịa đây! Và vì thời gian đó anh đã có 1 sai lầm ảnh hưởng tới tương lai của anh, anh có thể đánh mất tất cả (duy lúc đó anh không nghĩ sẽ có thẻ mất em). Hay em đã vì những điều đó mà sa ngã, mà đổ vỡ, mà cần có 1 ai đó để em nương tựa? và có thể bỏ anh, mà làm cho em hết tin ở anh, làm cho em thất vọng ở anh, làm cho em xa lánh anh? Hi vọng điều đó là không có, anh rất hi vọng...
    Nhưng quả thật, anh không thể không trách em được, trách em vì đã quá yếu mềm, vì em đã quá yêu thích những sự lãng mạn, vì em rất dễ xúc động trước những ấn tượng ban đầu quá tốt đẹp đó, vì em quá ưa thích sự hào nhoáng đó, những tài năng đó! Đến đây, anh lại tự nghĩ, nếu như anh chàng kia sẽ thực hiện như lời đã hứa với em, có quyết tâm giữ em lại, thì anh không thể tưởng được sẽ có chuyện gì xảy ra! Anh sẽ mất em! Hoặc rồi em cũng sẽ 1 tay 2 chú cá xinh xắn để rồi dùng tay kia bóp chết anh đi. Anh cứ nghĩ, tình yêu của chúng ta thật đẹp, và sẽ không có gì có thể cản trở được! Nhưng anh đã sai, anh đã lầm! Vẫn còn đó những cám dỗ mà em không thể cưỡng lại được đó thôi! Nếu có chuyện đó xảy ra, đúng, anh nhớ không lầm thì cũng đã có 1 lần em nói với anh về điều này, thì anh sẽ nhường cho em ra đi, anh không muốn em đau khổ hơn, anh muốn cho em có được hạnh phúc dù bên cạnh em không phải là anh, nhưng nếu người kia thật tốt với em, tốt hơn những gì anh đã làm cho em, anh rất sẵn sàng! Nhưng nếu người kia không xứng, thì em dằn vặt để làm gì, và lúc đó anh sẽ làm mọi cách để đưa em về được bên anh!
    Ừhm, trách em trách anh rồi trách tới người kia! Anh biết, biết chứ nó cũng yêu em thật lòng mà, và dù sao nó cũng còn có chút con người để mà suy nghĩ. Nhưng anh cũng lại trách nó vì nó đã yêu em mà không dám bảo vệ tình yêu của nó! Và vì giữa chúng ta chưa có gì, nên việc em chia tay anh để đến bên nó cũng là điều dễ hiểu mà thôi! Và đương nhiên là anh cũng phải cảm ơn nó, vì nó đã dừng lại (không biết có đúng lúc hay không, hay vì tình yêu của nó dành cho em vẫn chưa đủ lớn, hay vì lớn quá mà nó đã nghĩ tới), vì nếu không, người đau khổ sẽ không chỉ là 3 chúng ta, nhưng biết ai là người đau khổ nhất đây?!
    Trách luôn cả mọi người, sao thật vô tâm! Biết rằng người ta có người yêu rồi, vậy mà còn cứ hùn vào với nhau để kêu em bỏ anh! Anh có gì không tốt? Chỉ là xa em quá mà thôi!! Vậy thì những con người đó không biết nghĩ sao? Rằng nếu như người yêu của họ cũng được những người khác hùn vào mà khuyên răn: nên bỏ đi, yêu người này được hơn, và sẽ bỏ đi, thì thử hỏi họ, những con người đã làm anh đau khổ đó sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì? Nói thì cũng phải ngẫm nghĩ tới bản thân chứ? Hay lúc đó chỉ biết đến cái mũi trước mặt mình mà thôi đây? Và rồi để có ai đó sẽ đau khổ, dằn vặt.... vì cái con người kia đến thê lương như vậy??!?!
    Em, anh tha thứ cho em! Anh biết bản thân em cũng không có muốn thể, dòng đời xô đẩy thôi mà. Chỉ mong rằng sau lần này, em sẽ biết mình phải làm gì, sẽ không mắc những sai lầm như vậy nữa nhé, hãy cho anh tin ở em. Hãy làm gì theo lý trí của mình, đừng vì những mị muội si mê vẫn còn đọng lại trong em mà làm nữa nhé. Anh không muốn mất em! Anh không muốn em sẽ lại dằn vặt với chính bản thân mình! Không muốn có bất kỳ 1 hành động nào tương tự và làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa!
    Hỡi những con người kia, hãy nhớ về điều đó! Hãy nghĩ mình đã làm gì đi, và nghĩ thử xem, nếu như các người rơi vào trường hợp đó, thì sẽ ra sao?
    Em yêu,
    anh yêu em!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gửi em!
    Muốn bỏ em quá mà không bỏ được!
  8. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ỉn à!
    Xa ỉn mới có mấy ngày thôi mà sao tớ thấy nhớ ỉn nhiều quá. Nhiều lúc online suốt cả buổi mà chả thấy ỉn đâu. Chắc phải mấy tuần nữa mới được gặp ỉn, cứ nghĩ thế là tớ lại thấy sốt ruột lắm rồi, mong cho thời gian trôi đi thật mau, thật mau...
    Yêu ỉn nhiều lắm ỉn có biết không
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình vào ngôi nhà này. Nơi mà mình có thể viết những tâm sự. Nói thật ngay lúc này đây mình không rõ là mình đang làm gì nữa, bởi có nhiều thứ để nghĩ quá.
    Tôi quen anh qua mạng. Ngay lần đầu nói chuyện anh đã rất chân thành và thẳng thắn. Tôi thì lại quá nghịch ngợm để mà nghĩ rằng đó là sự thật. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói quá khứ của mình cho anh nghe. Có thể chúng ta cách xa nhau nên tôi dễ nói hơn chăng? Anh lắng nghe tôi nói, anh hỏi tôi về chuyện cũ đấy. Tôi thì cố gắng trả lời anh để anh có thể hiểu tôi bởi vốn tiếng anh của tôi rất ít. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu. Anh gọi điện cho tôi nhiều hơn trước. Anh hỏi thăm quan tâm tôi khi anh biết tôi bị ốm. Tôi không biết đó có phải là sự thương hại hay là anh thực sự thích tôi. Anh nói anh sẽ tới việt nam vào năm tới, nhg liệu anh có tới thật hay chỉ là nói vậy thôi. Tôi không thể nào biết đc điều đó.
    Nhưng có một điều đó là tôi luôn thầm cám ơn anh, cám ơn anh đã lắng nghe tôi nói lúc tôi buồn nhất, động viên và cho tôi những lời khuyên. Cho dù anh lừa dối tôi hay là thật đi chăng nữa anh cho tôi những suy nghĩ mới hơn về con người đất nước anh. Tôi giờ đã quen hàng ngày gặp anh nói chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Nghĩ cũng buồn cười nhỉ. Anh thật là một người tốt. Tôi fải cám ơn mọi thứ đã vô tình giúp tôi quen anh. Anh hãy học tiếng việt đi nhé, khi đó anh sẽ thấy nhiều điều thú vị về việt nam.
    Nếu như anh sang việt nam vào năm tới thật thì khi đó câu chuyện sẽ đc tiếp tục!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi thôi... lại thêm một bóng hồng thân ở quê nhà nhưng tim gửi trời Tây. Không phải phân biệt chủng tộc gì nhưng tự dưng cứ thấy buồn buồn!
    Anyway, good luck!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này