1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, tuần này thấy anh bận tối mắt tối mũi vì công việc mà thương anh quá
  2. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chán ghê. hôm nay mình sang nó... chưa gì đã phải đứng đợi nó đi nghe điện thoại mất 5 phút, nó vừa nghe điện thoại song thì lại phải đợi nó đi chơi sinh nhật bạn mất cả tiếng... về nhà nó không thèm nói chuyện với mình, cắm đầu chép bài..... một lúc sau thì lại đuổi mình về mới buồn chứ... mình cũng chán không nói năng gì chỉ ngồi đọc báo... mình định hôm nay hoành tráng thế mà lại chán phèo như thế này...
    đúng là mình không có tính trước được cái gì cả... thui thì từ giờ cứ mặc nó... đến đâu thì đến... sống thoải mái như mình vốn có là okie rùi. ha ha ha..
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau,mệt thật đấy!Em chả hiểu anh như thế nào nữa,anh hiểu hay là anh cố tình ko hiểu?Em đã nói rõ ràng đến như thế rồi thế mà anh vẫn suy diễn linh tinh.Anh hỏi em tại sao em đổi password YM của em àh?Anh lại nghi ngờ là em có thằng này thằng kia đúng ko?Sao yêu nhau mà anh ko nghĩ được cái gì hơn những cái điều đó?Sao anh ko tìm cách để 2 bọn mình yêu nhau được vui vẻ còn hơn là cứ làm em bực mình rồi lại về ngồi trong cái nick của em để rình rập,để xem em có chat với thằng nào ko!Em quá mệt mỏi với cái việc ghen tuông vô lối của anh rồi,có lẽ lần này em phải xem xét thật kĩ mọi chuyện thôi,em ko muốn quay lại với anh nữa đâu,mặc dù em rất sợ sự cô đơn nhưng em sẽ cố gắng,em sẽ cố anh àh...
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    chuối yêu!
    Không hiểu sao sáng nay tớ cao hứng thế từ sáng đến giờ, chỉ nghe mỗi "Song from Secret Gardern"..lạ thật, không hề cảm thấy buồn tẹo nào...mọi khi, nghe bài này buồn lắm cơ!
    Tối qua chat với chuối...bất ngờ khi biết thêm nhiều điều..nhưng những điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm mình dành cho nhau cả! Cảm thấy gắn bó hơn...Chuối là bạn của tớ, bạn của tớ!
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì 1 sự tình cờ như thế, bởi ban đầu tớ đã chẳng nghĩ đi xa. Lúc ấy nghĩ đến nó, và vào "nhà".
    Rồi cuốn đi. Tớ mặc kệ, để thế. Nghĩ rằng ko nhất thiết phải rõ ràng... Nhưng càng ngày càng thấy ko an tâm. Tớ muốn mình là bạn của nhau. Vì vậy, phải thành thật, phải hiểu để có thể quan tâm đến nhau.
    Bản thân tớ cũng ko cho đó là lừa dối, vì đúng với ý nghĩa của từ đó nó hơi nặng nề. Ko mục đích vụ lợi, ko gì cả, chỉ là muốn cảm thấy vui vẻ. Nhưng dẫu sao, cũng là ko hoàn toàn thành thật. Nên tớ đã nói...
    Tớ đã sợ, sợ mình có thoát được cái "danh nghĩa" đó ko. Nhưng, sao phải sợ, nhỉ. Có p... rồi cơ mà. Mọi cảm xúc đều là của tớ, thuộc về tớ.
    Tớ đã rất căng thẳng, ko biết câu chuyện sẽ được đón nhận thế nào. Nhưng dù có thế nào, tớ cũng ko bao giờ hối hận khi đã nói ra.Nó khiến tớ thanh thản,và hơn nữa, cho tớ biết đựơc, chắc chắn được cái mà mình đã cảm nhận và mong muốn.
    Phía trước còn dài, chưa thể nói trước hết tất cả được. Nhưng hiện tại, tớ thấy tĩnh tâm.Mình là "người yêu dấu" của nhau, nhỉ? :-D:-D
  6. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    3/4 nhớ về 1/4 . Hồi tưởng lại những giây phút ở bên anh em thấy thật là vui . Em chảng muốn xa anh, uớc muốn duy nhất giờ đây có lẽ là đuợc ở bên anh mãi thôi biết ko hả mèo yêu của em . Em chảng biết viết gì cho tình yêu của em cả, ngoài nỗi nhớ thương hiện tại đang cồn cào trong em .
    Em biết mình phải cố gắng nhiều nữa . Nhưng em ko sợ, nếu như có anh ở bên em sẽ làm đuợc tất cả ...
    Lạ thật, anh yếu đuối truớc em và em luôn có cảm giác muốn che trở cho mèo con của mình . ..Có lẽ một phần do tính cách nữa, dẫu cho anh hơn em nhiều tuổi hăy kém chút nữa thì em vẫn vậy - vẫn quan tâm và lo lắng cho anh từng ly .
    Ừ đáng ra em phải cần một nguời đàn ông là chỗ dựa vững chắc cả về mặt thể chất lẫn tinh thần chứ nhỉ . ..Nhưng em chảng cần, em biết em cần gì mà . Em những muốn nhiều lần giải thích cho anh và muốn anh đừng tự đặt áp lực quá lớn trên đôi vai của mình, vì em sợ anh sẽ ko kham nổi mất . Nhưng nghĩ lại, nếu thương anh bây giờ và khuyên anh đừng cố gắng và dập tắt mọi hoài bão thì său này cả hai đứa sẽ khổ thôi .
    Em ko sợ khổ - nhắc lại lần nữa cho anh đâý nhé mèo con, em sợ những cái khác mà có lẽ với nhiều nguời nó chảng là cái gì cả .
    Em nhớ anh quá, em ko biết phải làm gì những lúc như thế này . Em đã có thể gọi điện cho bạn bè hăy đi chơi cùng họ để khuây khoả đi nỗi nhớ anh, nhưng lại sợ anh buồn .
    Yêu anh em đã "ngoan" đi nhiều . Có lẽ vì yêu anh bằng tất cả trái tim nên em mới có thể thăy đổi đuợc như vậy đó, anh có biết ko ?
    Anh cừ thật, làm trái tim em hoàn toàn tan chảy truớc ngọn lửa tình yêu của anh
    Em yêu anh, em muốn cả thế giới này phải biết vậy
    Nhớ em thật nhiều nhé anh
  7. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mod nào đã cho topic lên đây nhé
  8. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY LÀ 4-4
    THÀNH PHỐĐÃ HẾT NẮNG NÓNG HỪNG HỰC
    THỜI TIẾT THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT ,
    CÁI MŨI NHẠY CẢM VỚI THỜI TIẾT CỦA ANH LẠI SỤT SÙI . CHỢT NHỚ ĐẾN BỘ PHIM
    ((THE WETHER MAN)) DO NICOLAS CAGE
    DIỄN VIÊN YÊU THÍCH CỦA ANH THỦ VAI.
    MÙA MƯA ĐẾN MUỘN .TỪ HÔM THỨ 6 TỚI GIỜ
    MƯA LIÊN MIÊN MỊT MÙ TRỜI ĐẤT
    KÉO THEO LÀ MẤT ĐIỆN MƯA NHƯ CHÚT NƯỚC
    KHIẾN CON ĐƯỜNG DỐC DƯỚICHÂN TRUNG CƯ
    CHỞ THÀNH CON SUỐI HUNG DỮ
    NHƯ MUỐN CUỐN PHĂNG
    TẤT CẢ XE CỘ ĐỖ HAI BÊN ĐƯỜNG .
    TỪ DƯỚI ĐƯỜNG NGƯỚC LÊN XUYÊN
    QUA Ô CỬA KÍNH TẦNG 3NHẠT NHOÀ NƯỚC
    EM SẼ THẤY BÓNG ANH GÒ MÌNH BÊN
    MÁY TÍNH ĐÁNH BỨC NÀY CHO EM .
    TRONG LÚC NÀY TÂM TRẠNG ANH ĐANG RỐI BỜI
    EM CÓ BIẾT MẤY NGÀY HÔM NAY ANH BỨC BỐI LẮM KHÔNG ???
    ĐIỆN MẤT TỪ THƯ 6 TUẦN TRƯỚC MÀ KHÔNG GỌI NGƯỜI
    ĐẾN SỬA ĐƯỢC VÌ MƯA LIÊN MIÊN .
    CÁI LƯU ĐIỆN ANH MANG SANG
    CHỈ ĐỦ THẮP 1 CÁI BÓNG ĐÈN
    ĐỌC SÁCH CHO ĐỠ HỎNG MẮT .
    ANH ĐÃ VẠCH ĐẾN VẠCH THỨ 38 LÊN BỨC TƯỜNG TRẮNG
    BẠC MÀU ĐÁNH DẤU NHỮNG NGÀY XA EM NHƯ HÀNH ĐỘNG MỘT NGƯỜI TÙ KHỔ SAI .PHẢI
    ANH ĐÃ LÀ TÙ NHÂN CỦA TRÁI TIM EM KỂ TỪ NGÀY CHÚNG MÌNH GẶP NHAU MẤT RỒI .
    YÊU EM LẮM EM CÓ BIẾT KHÔNG ???
    ĐAU LÒNG LẮM EM CÓ BIẾT KHÔNG ???
    KHI EM ĐỌC NHỮNG DÒNG TIN NHẮN CỦA A LẠI NGHĨ LÀ
    ANH VIẾT CHO NGƯỜI KHÁC
    TRÁI TIM ANH ĐANG QUẶN THẮT VÌ ĐAU ĐỚN
    EM CÓ BIẾT KHÔNG ???
    DẤU YÊU CỦA ANH HÃY TIN ANH
    EM ĐÃ MANG ĐẾN THẮP TRONG ANH NGỌN LỬA TÌNH YÊU
    RỒI SẼ MANG CHSUNG MÌNH ĐẾN VỚI NHAU
    ĐẾN VỚI HẠNH PHÚC TRỌN VẸN MONG CHỜ
  9. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chán chuyện suốt ngày phải cãi nhau vì sự vô tâm của anh lắm rồi, em đã tự bảo mình mặc kệ anh muốn làm j thì làm, nhưng rốt cuộc lại k làm được. Sao anh lại cứ như thế nhỉ, em thực sự k thể hiểu nổi anh nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Cuộc sống có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, phải buồn phiền rồi, vậy mà anh còn như thế nữa. Có 1 người đã nói với em, cuộc sống ngày càng bận rộn, người yêu là để giảm stress, vậy mà còn cãi nhau nữa thì mệt mỏi lắm. Sao lúc nào em cũng phải lo lắng vì chuyện của mình thế hả anh. Thời gian vừa rồi em đã rất vui, vì anh rất quan tâm đến em. Nhưng đùng 1 cái mọi chuyện lại thế này, em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Giờ em chẳng muốn nghĩ j nữa, cũng k có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Thôi cứ mặc kệ mọi chuyện trôi đi đâu thì trôi, đến đâu thì đến. Em sẽ k như trước nữa đâu anh ạ. Cuộc sống mà, phải biết điều chỉnh thôi. Có phải anh nghĩ là em k thể sống thiếu anh, em rất cần anh phải k. Nói thế cũng k sai, em biết nhiều khi em cũng dựa vào anh rất nhiều, dù rằng từ khi yêu anh em đã phải độc lậ hơn rất nhiều. Nhưng thực sự chỉ là em k muốn chuyện bọn mình trôi đi 1 cách vô duyên và vô lý như vậy mà thôi. Còn nếu anh vẫn cứ mãi như thế, 1 ngày nào đó quá sức chịu đựng của em, thì em sẽ rời xa anh mãi mãi đấy anh ạ. Đến tận lúc đấy chắc anh cũng k hiểu nổi tại sao đâu nhỉ. Làm sao mà mình yêu nhau khi mà mình chẳng hiểu rõ về nhau nhỉ. Có những lúc em thực sự k hiểu được anh đang nghĩ j, và em cũng biết anh k hiểu nhiều về em đâu, hay là anh chỉ giả vờ k hiểu thì em k biết. Em thực sự k muốn suy nghĩ j nữa, chỉ muốn bọn mình có thể vui vẻ bên nhau, gạt hết những toan tính, những suy nghĩ đời thường, chỉ cần được vui vẻ bên nhau là đủ. Vậy mà cũng khó vậy sao anh, vậy mà anh cũng k làm được sao anh. Em còn muốn anh phải buồn vì chuyện của mình bao nhiêu nữa anh mới thấy đủ hả anh. Giờ em chẳng thể khóc được nữa, cảm thấy tủi thân và muốn khóc lắm, nhưng k hiểu sao k thể khóc được. Chỉ muốn có thể khóc ra để giải toả hết những ấm ức trong lòng, nhưng lại chẳng khóc được tí nào cả, buồn cười thế chứ. Em mệt mỏi quá rồi anh ạ. Em chỉ mong anh có thể làm chỗ dựa cho em, nhưng có lẽ anh còn quá trẻ con, đòi hỏi ở anh điều đấy vẫn là quá sớm. Em cũng biết thế nên cũng đã tự lập rất nhiều rồi mà. Nhưng con người mà, đôi lúc cũng muốn có người để mình dựa dẫm, có người bao bọc mình. Nhưng em chẳng bao giờ cảm nhận được sự âm áp, sự che chở đó cả. Có Ny mà lúc mệt mỏi, lúc muốn khóc cũng chẳng có bờ vai nào để có thể dựa vào cả. Yêu mà sao phải mệt mỏi thế này chứ. Mệt quá
  10. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo sợ anh nhé, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, mà thường nếu trong mơ thấy nhiều chuyện hãi thì ngoài đời lại là măy mắn đấy mèo con của em
    Em rất ít khi nằm mơ, đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới sáng hì hì . Giờ này chắc anh đã lên trường, hôm năy trời chở lạnh ko biết anh có mặc áo ấm ko . Gắng giữ sức khoẻ cho tốt anh nhé . Lúc nào em cũng nghĩ và lo cho anh thôi, đừng làm em lo nhé mèo con .
    Em cũng lên trường đây, hôm năy có một tiết thôi, nhưng chiều phải đi dự sn đứa bạn ở trường . Em đã sắm quà cho nhỏ đó rồi, có gì tặng nó quà rồi em về nhà luôn thôi .
    Ko có anh em chảng muốn vui chơi chút nào, nếu có đi thì đầu óc cũng để ở chỗ n.y mất rồi .
    Thế nhé mèo con của em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này