1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonghufs

    cuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là mối tình đầu của tôi mà có lẽ em cũng không phải người xinh nhất trong các cô gái tôi-đã-yêu và đã-yêu-tôi. Nhưng chắc chắn em là người đặc biệt nhất trong số họ.
    Tôi vẫn gọi em là C-G-X-Đ (@ Cô gái xinh đẹp). Ở em có một hấp lực kỳ lạ mà tôi không thể giải thích nổi.
    Chỉ có thể nói là Cứng đầu à, anh yêu em!
  2. hannguoitinhphu

    hannguoitinhphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    àh ! L ơi tại sao phải là: ''''Trái tim lỗi hẹn ...tình yêu thở dài '''' hả em? tình yêu anh dành cho em thực sự không đủ sao??
    anh yêu em nhưng sẽ cố quên em, chúc em hạnh phúc
  3. tranlehoang

    tranlehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hấp xít ơi!
    tại sao lại là: "Trái tim lỗi hẹn ..tình yêu thở dài"
    hả em ? anh phải làm sao đây? tinh yêu của anh chưa đủ sao?
    anh yêu em và sẽ cố quên em. nhưng làm sao để anh quên được em chứ??hic hic
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh ah , anh bảo em đừng bao giờ lên mạng vì anh không thích ... nhưng lâu lắm rồi , hôm nay em mới lên ... sáng nay em không đi học , em đi lung tung nhưng chẳng biết đi đâu em vào hàng Net ... bao ngày rồi em không được gặp anh nhỉ ... em nhớ anh lắm , anh có hiểu trong lúc này em ra sao không ? Em ghét mình sao không quên được anh , giá mà em hiểu thì đã không như thế này rồi ... anh biết không ? khi em lúc nào cũng có anh ở bên cạnh , em được sống trong sự quan tam , lo lắng của anh nên em không nhận ra những cái sai của mình nhưng từ ngày không có anh , em mới biết em như thế nào ... em biết em sai rồi anh ơi ... có những ngày se lạnh , em lang thang 1 mình trên đường , em không biết em tìm thứ gì nữa hay phải chăng mong gặp 1 bóng dáng giống anh để lại mộng tưởng ... chỉ có những lúc 1 mình em mới cảm thấy mệt mỏi , buồn chán , cô đơn ... giá mà ... giá mà ... giá mà ... từ ngày đó tới giờ , bạn bè cũng giới thiệu cho em nhưng sao em không thể nào gặp gỡ được những người đó , em thấy nhàm chán , em sợ yêu vì yêu mà cuối cùng phải đau khổ như thế này chắc em chẳng dám nữa ... Đến giờ tình cảm của em dành cho anh vẫn như ngày , chẳng hề phai nhạt ... chuyện chúng mình hầu như chẳng có ai biết cả ngoài cái Trang , cái Hằng ... Viết gì nữa đây ... không biết giờ anh có còn nhớ tới em như em nhớ anh không ?
  5. tramnamcodon1

    tramnamcodon1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    nhiều người lãng mạn quá ta
  6. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Honey oi, em đang chờ điện thoại của anh đây. Mỗi lần giận nhau, chẳng bao giờ em được nghe câu dỗ dành nào của anh cả, cũng chẳng có những cú điện thoại gọi cho em nửa chừng. Chẳng bao giờ cả.
    Nếu nói rằng em ghét anh nhiều lắm cũng đúng với tâm trạng em lúc này.
    Em muốn được gục đầu vào vai anh mà khóc cho thoả những ấm ức trong lòng. Honey ơi, anh đang ở đâu? Anh có cảm thấy em đang ngóng trông anh ko?
  7. ngong_troi

    ngong_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Em ko fải là người có thói quen viết những tâm sự, những nỗi buồn ra để mọi người đọc. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình yêu. Hì, ừa chỉ là thói quen thôi mà.
    vậy lần này thì sao nhỉ... Có fải vì em đã mạnh mẽ hơn để dám viết ra những điều đó... Hay bởi vì em đang bế tắc và cần lời khuyên của mọi người.
    Anh của em. Em muốn gọi thật nhiều câu nói đó, muốn được ở bên anh, được anh yêu thương, và yêu thương anh.
    Bọn mình xa nhau 2 tháng 18 ngày rồi. Anh vẫn bảo em là: "Em mạnh mẽ lên. Rồi đến ngày em về, anh sẽ ôm em thật chặt và sẽ chăm em thật nhiều. Rồi bọn mình sẽ hạnh phúc lại để bù cho những ngày tháng phải xa nhau.". Ừa, em nhớ anh nhiều lắm. Xa nhau rồi, simply a sentence "Càng xa em càng thấy yêu anh".
    Nhưng xa nhau em cũng hiểu một điều "out of sight, out of mind", cũng hiểu tại sao nhiều đôi sau khi đi du học lại break. Công việc của bọn mình quá bận. Em sẵn sàng thứ đêm, sẵn sàng bỏ công việc để được ngồi chat với anh. Nhưng ko sao lấp được cái khoảng trống khi ko có anh bên cạnh.
    Còn h thì anh bảo anh ko thích ngày nào cũng hẹn nhau chat để lặp lại những câu hỏi "hôm nay anh/em thế nao". Ừa, vậy thì mình vẫn email và nhắn tin chứ anh. H anh đang stress, đang rối với rất nhiều công việc. Em sẽ đợi anh, sẽ đứng đây đợi anh đến ngày bọn mình ấm áp như hồi trước.
    Anh nói: "anh vẫn nhớ và yêu em nhiều. Chỉ là vì anh đang rối bời, đang chán nản với chính mình. Hãy cho anh thời gian và anh sẽ sửa chữa.". Anh àh, em vẫn đợi anh đó. Em đã khóc thật nhiều, đã hờn giận. Nhưng h em hiểu, khi mà cả 2 cùng hờn giận thì cuối cùng sẽ là một điều ko hạnh phúc.
    Ừa, tình yêu của bọn mình đang đi vào bế tắc. Nhưng mà anh àh, mình cùng cố gắng để giải quyết nó ha anh.
    Giờ em fải làm gì? Làm gì hả anh?
    Giờ em fải làm gì?
    Đừng xa em anh nhé.
    Bọn mình cùng giữ lời hứa nhé, để rồi bọn mình sẽ hạnh phúc trở lại. Được ko anh.
    Giờ em fải làm gì?
  8. truclun

    truclun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người viết về người yêu họ, em thấy nhớ cưng tha diết.
    Không lúc nào gần bên anh em thấy đủ cả. Muốn hôn thật thật nhiều, ôm thật mạnh để không còn khoảng cách da thịt giữa 2 đứa. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của anh cứ như ăn sâu vào tâm trí em, chưa bao giờ em thôi không nghĩ về anh cả, biết ko cưng ơi !
    Đọc được những dòng này đừng cười em nhé cưng, méc cỡ thiệt á, em biết anh rất giỏi keyword
    Em mong chúng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt để xây dựng được những điều bình dị mà anh mong muốn
    Hôn anh thật nhiều ! Cưng của em !
  9. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cát của em!
    Mừng sinh nhật tình yêu của 2 đứa mình!!!
    Vậy là cả 2 đứa đã đi được 1 chặng đường khá dài phải ko anh??2 năm trôi qua với bao nhớ nhung và thử thách,rồi tình cảm của chúng mình ngày càng sâu sắc và gắn bó hơn...2 năm đủ để cho mình hiểu về nhau hơn,2 năm đủ để em biết rằng em cần anh thế nào,và 2 năm đủ để em hiểu anh là người vô cùng quan trọng với em!!
    Em luôn thấy tình yêu của anh tràn ngập....Dù anh ko ở cạnh em....dù giờ này anh đang ở một nơi xa lắm.........Nhưng em luôn tin ngày về sẽ là ngày hạnh phúc cho cả anh và em.....Anh ở nơi xa đó,hãy luôn vững tin anh nhé....vì trong tim em chỉ có duy nhất hình bóng của anh thôi....và bởi vì em đã,đang và sẽ yêu anh trọn cuộc đời này..........
    Em biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn lắm....nhưng em tin dẫu có là cổ tích,thì cầu vồng vẫn xuất hiện sau mưa!!!
    Luôn vui và học tốt Dấu Yêu nhé....ở nơi đây em vẫn luôn nhớ anh và chờ đợi anh......Em tin với tình yêu và bản lĩnh của anh ,với niềm tin và sự thuỷ chung của em.....Rồi chúng mình sẽ được hạnh phúc bên nhau......
    Em Yêu Anh,Tuấn ạ!!
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Yêu...? Hết yêu rồi..??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này