1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em biết thời gian này anh bận, nhưng cứ nghĩ là 1 tháng nữa anh mới về thì em lại càng thêm nhớ và muốn gặp ,... dù rằng chúng ta vừa gặp nhau cách đây 5 ngày. Giờ em mới thấm thía câu " Nhớ gì như nhớ người yêu"
    Sáng nay em dậy sớm, dù cho hôm qua em thức muộn, ngủ làm sao được khi anh chưa về đến nơi và ngủ làm sao được khi chúng ta lại gửi những lời yêu thương, lo lắng, quan tâm chăm sóc tới nhau.
    Hôm qua, lúc anh gọi điện thoại rồi nghe tiếng em mở cửa fòng ấy, đó là lúc mẹ lên fòng em đấy anh ạ. Thế rồi mẹ hỏi cây xương rồng mua ở đâu mà đẹp thế.... hì hì, thế là em kể hết chuyện cho mẹ nghe anh ạ. Em cũng muốn mẹ biết tình yêu của chúng ta dành cho nhau ít như thế nào. Uiiiii, nhưng ANh có biết là em bị mắng vì tội ích kỉ không ạ, Em cũng biết thế, hì hì, em lại nhớ đến câu nói "Hì Em xin lỗi, lần sau em không nhớ anh nữa" nghe như học sinh tiểu học ấy anh nhỉ, rồi câu " Ồ ôi, không". Cả ngày hôm nay em cứ nghĩ đến 2 câu nói ấy mà tủm tỉm cười. Duyên béo bảo em là: may hôm nay nghỉ tập giảng, chứ hôm qua thì tâm chí đâu nữa. Hì, nó đúng là chẳng biết gì anh nhỉ. Một trong những lí do mà giờ em mới biết là vì sao em yêu anh nhiều đến thế.... bởi tình yêu của chúng ta trong sáng, bởi anh luôn nghĩ cho em, bởi chúng ta đều có chúng suy nghĩ rằng sẽ kô để Tình yêu ảnh hưởng đến việc học của em, cũng như công việc của anh
    Giờ em sẽ cố gắng không nói nhớ anh nữa . Mỗi lần nhớ em sẽ chỉ nhìn ngắm vườn cây xương rồng của chúng mình. Hì hì, dần dần sẽ phát triển thành vườn anh ạ. Trước mắt em sắm cho chúng cái bàn xinh xinh, 1 tuần em sẽ tưới 2 lần: vào thứ 5 và thứ 2 anh ạ. Hì hi vọng em cũng mát tay như mẹ, nuôi con đều béo tốt, trồng cây cảnh cũng đẹp . Mà dù không được khéo léo, mát tay như mẹ nhưng em tin vườn cây xương rồng của chúng mình cũng vẫn sẽ tốt... anh biết vì sao không? Vì em tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu của chúng ta.
    Mỗi lần về anh sẽ mang xương rồng về cho em, và nếu em đi xa em cũng sẽ mang về. Tất cả, em sẽ chăm sóc cho đến ngày mà cả hai ta cùng chăm sóc.
    Đúng là Hạnh Phúc là do chúng ta tạo ra thật anh ạ. Ngày xưa, em ghét từ Mãi Mãi vì nó cứ điêu điêu thế nào ấy, giờ thì kô fải ghét mà là mong muốn. Có là Mãi Mãi hay không, em cũng kô dám khẳng định nhưng em hoàn toàn có quyền được tin và hi vọng, bởi ... như lời anh nói ấy .... chúng ta đều biết được điều gì là quan trọng nhất, và tình cảm dành cho nhau, không chỉ đơn thuần là yêu mà còn là sự lo lắng, chăm sóc lẫn nhau. Em sẽ nghe lời anh bảo: em sẽ kô xuống đâu nhưng anh mà "làm sao" là em sẽ mò xuống đấy.
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bố nhớ mẹ, nhớ các anh các chị các cháu trai cháu gái. Yêu cả nhà
    Thế thôi, còn bạn gái thì chưa có, có có chăng nữa cũng ko mất công về nó làm giè,
    đi ăn cơm thoai
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em đếm từng ngày để được gặp anh... chỉ còn 6 ngày nữa thôi, phải thật cố gắng mới được. Nhớ lắm
  4. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa buồn thật đấy cưng yêu ạ. Đã thế em lại ngồi nghe Phương Thanh hát nữa chứ. Giờ này cưng yêu của em đang làm việc đây mà, còn em thì ngồi tren mạng viết vài dòng tâm sự cùng anh đấy. Cưng ơi, tối nay trời mưa đi chơi thích thật cưng nhỉ? Nhiều khi ngồi nghĩ lại những kỷ niệm của chúng mình em chỉ thấy rằng mình thật hạnh phúc và tình yêu mà chúng mình đang xây đắp thật tuyệt phải không anh?
    Ngồi đọc những dòng tâm sự của các bạn trên mạng em lại càng thấy mình cũng thật mạnh mẽ và giàu nghị lực khi chúng mình đã trải qua được thời gian 10 tháng khi mà anh phải đi học ở nước ngoài trong khi chúng minh mới yêu nhau được hơn 1 tháng. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu chờ đợi, còn bao điều khác nữa phải không anh? Cả cuộc đời này anh đừng quên những khoảnh khắc đó anh nhé. Ngày hôm nay là ngày vui của cơ quan anh, em chúc cưng yêu của em luôn mạnh khoẻ, công việc tốt, hạnh phúc trong tình yêu thương của em và yêu thương em thật nhiều cưng nhé.
    Yêu anh nhiều......
  5. chanh_leo

    chanh_leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ku yêu của tao!!!Bây giờ gọi thế này cứ thấy buồn cười kiểu gì ý nhỉ...
    Tao và ku chia tay đã được 1 tgian.Ko biết ku cảm thấy thế nào,tao thì tao vẫn sống tốt, cảm thấy thoải mái hơn.Ko fải vì tao hết yêu ku mà bởi vì tao thấy mình đã làm đúng. Giữa chúng mình ko thể có gì khác ngoài tình bạn.
    Trước hôm họp lớp tao vui mấy ngày liền.Tao mong được gặp ku, tò mò ko biết ku dạo này thế nào, và điều càng muốn biết hơn là ku còn thích tao ko???
    Rồi khi nói chuyện với ku tao bật khóc, tao thấy mình ngốc wá. Tại sao tao lại để ku rời bỏ tao dễ dàng đến thế, tao cũng thấy hối hận lắm ku àh, nhưng cái gì mất đi rồi thì ko lấy lại được đúng ko???
    ...Hehe...Mà người ngốc và đáng trách hơn cả là ku chứ ai, cả đời này ku sẽ fải tiếc đứt ruột vì đánh mất 1 cô gái xinh đẹp như tao
    Nói vậy thôi chứ tao tin là ku sẽ còn gặp khối em vừa xinh,vừa ngoan,vừa hiền~~~>nhưng ko = tao .
    Và ku àh, tao hi vọng tgian tới khi gặp được người con gái hợp với mình,ku hãy cố gắng giữ nàng bên mình và hãy yêu thật nhiều,nhiều hơn yêu tao ku nhé!!!
    Chúc ku hạnh fúc, tao sẽ luôn nhớ về người có tên là Mạnh ti...Hihi...
  6. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hix .... bận thì thôi , chứ rảnh rỗi 1 tý thì lại nghĩ đến em .Từ khi bước vào cái thành phố này, anh có nhiều điều phải nhớ thế, lúc trước chỉ có mỗi nhớ em, giờ còn phải nhớ nhà nữa chứ ! Học thì bận tối cả mặt mũi, chẳng có lấy chút thời gian dành cho em, nhớ em làm sao !
    Sao có nhiều người ý kiến về em với anh thế nhỉ? anh ghét phải nghe những điều đó lắm ! Anh và em đã em yêu nhau đến gần 4 năm rồi mà cứ phải bàn ra tán vào hoài , bực quá đi ! Dù thế nào anh cũng yêu em cả, vì trái tim của anh đã giành cho em rồi, có nói gì cũng mặc kệ !
  7. vao_vmart

    vao_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi.
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng ngày xưa em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi.
  8. visioncompany

    visioncompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại một lần nữa làm anh nỗi giận, em thật ngu ngốc quá, nói quan tâm anh, yêu anh mà suốt ngày chỉ biết đem phiền phức đến cho anh ... Em ước gì mình biến mất khỏi thế gian này đi, để anh sẽ ko còn phải nghe em nói nhiều, ko còn ai gây rắc rối cho anh và để hình bóng của em trong anh chỉ mãi mãi là những điều tốt đẹp ...
  10. LCDatabase

    LCDatabase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu!
    Nếu định nghĩa Tình Yêu là sự trao đổi những cảm xúc và tiện nghi với ước muốn kéo dài sự liên hệ của 2 đối tượng! Người nào cũng đã có Tình Yêu từ khi mới lớn đến lúc lìa đời.
    Con người ai cũng thay đổi với thời gian thêm chồng chất và không gian ngày càng thấy cách xa hơn. Những người có tuổi ai cũng muốn tìm lại tình yêu thuở nhỏ đầy ắp tình gia đình với quê hương quen thuộc không muốn rời, để mai sau qua ký ức, con người có lại cảm giác tình yêu nồng ấm, và chỉ khi rời khỏi cảm giác ấm tình đó người ta mới thấy sự khác biệt, hay sự thiếu thốn của lúc có và khi thiếu tình yêu thương của cha mẹ, vợ chồng, hay quê hương.
    Nếu một đôi vợ chồng cảm thấy không còn yêu nhau nữa vì họ đã không còn muốn nhau bên cạnh trách nhiệm đối với con cái đã vơi dần vì con cái đã khôn lớn. Nhưng với những kinh nghiệm của các chuyên viên về gia đình họ có thể đem lại hạnh phúc cho các cặp tưởng rằng đã mất tình yêu. Mặc dù có đổ vỡ vì ngoại tình, vì mẹ chồng cha vợ, hay vì tiền bạc, nhiều cặp vợ chồng đã hàn gắn lại được, vì những thói quen làm nảy nở tình yêu và những dinh dưỡng tạo năng lực đã tìm thấy lại, và còn cần thiết hơn xưa!
    Nếu một người không biết mình muốn gì thì coi như người đó đã gần đạt được mục đích của cuộc đời tạm, người ấy không cần đời cho bản thân họ; nhưng khi người ấy không cần biết người yêu cần gì, thì họ thiết gì với quê hương như vùng sa mạc không 1 bóng người, vì người ấy không nhận ra ai và không ai nhận ra họ!
    Có phải thật sự con người đã mất thiên đàng khi mảnh đất quê hương VN chỉ còn có đất, nơi dân tình với 1 số vẫn còn tin vào Trời Phật bên cạnh 1 số khác sống theo vật chất và bon chen, vì đối với 1 số người Tình Yêu chỉ là những gì trừu tượng?
    Tình Yêu thật sự đo được bằng máy dò sóng, dù cho có hay không ánh mắt và nụ cười tượng trưng cho hạnh phúc không phải lúc nào cũng tràn đầy cho tha nhân!
    (trích tâm sự với loài hoa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này