1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,
    Có phải không ?có phải vậy không anh hay em đang mơ ngủ?chúng ta xa nhau đã thật lâu kể từ ngày ấy.Có biết bao giờ gặp lại?????
    Em yêu dấu,
    Chắc không phải vậy đâu phải không em? mặc dù giữa ban ngày,chúng ta mới vừa xa nhau hôm qua thôi .Chắc rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại bởi vì gặp lại nhau làm chi em hỡi....
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì hơn...
    em vừa là bạn,,vừa là người tôi thuơng,,vừa là người wảntọng nhất trong tôi,,,làm sao để wên em?dù không được làm người sánh bước đi bên em,,cũng xin làm người đứng phía sau giúp đỡ động viênan ủi những lúc em cần,,,và luôn mong em hạnh phúc,,
    vui lên nhé em
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Anh ..
    Em lại nhớ về anh nhiều quá khi mà cứ đến Trung Thu,nhớ lại mấy năm trước mình quen nhau,nhưng em vô tư để anh ra đi mãi mãi,Trung Thu năm nay k có a,nhưng lại có 1 người bạn của a rủ e đi chơi, định mệnh thật trớ trêu a nhỉ, năm ngoái em buồn quen 1 người, nhận lời yêu họ để qua đi nỗi buồn thì phát hiện ra đó là em trai anh,em và em trai anh chưa gặp lần nào,khi mình quen nhau thì e trai a đi bộ đội,người đó rất giống anh,từ điệu cười ánh mắt,tiếng cười, năm nay Trung Thu lại 1người bạn của anh đến, fải chăng anh la cái gì đó luôn hiện hữu trong mỗi bước em đi,em sợ những điều đó lặp lại, sợ fải gặp những gì liên quan đến anh, em k bao giờ cầu chúc cho anh được hạnh phúc bởi em khong thể dối lòng, em nhớ anh
  4. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hunnie..... em nhớ anh nhiều lắm...em onl chỉ để nhìn thấy nick của anh sáng...để cho lòng em ấm áp và bớt nhớ anh...nhớ anh quá nhớ nhiều lắm,but cứ để thời gian trả lời thôi...em muốn được thơm vào má anh lắm( anh thích được vậy mà) hihi, em muốn mình được trở thành couple đẹp nhất,hạnh phúc nhất trên đời này...chính vì vậy em đã quyết định chia tay...thời gian sẽ trả lời tất cả hunnie ạ
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em đang onlien nè anh ơi, chà anh ko biết cảm xúc mà bị kìm nén thì nó khủng khiếp đến thế nào đâu. Em muốn gọi điện cho anh quá, nhưng lại sợ từ "bận" được đính kèm trên môi.
    Chờ đợi nhé, rồi anh sẽ xuất hiện thôi mà, gọi là tình yêu được không nhỉ? Chưa, nhưng người yêu dấu thì được rồi đấy.
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Thời gian mình bên nhau nhiều wá anh nhỉ. Nhiều đến nỗi em ko trả lời đc câu hỏi em thật sự yêu anh hay tình cảm giữa chúng mình chỉ là 1 thói quen khó bỏ.Vì thế em sợ, em cảm thấy chưa đủ tự tin để qđịnh sẽ ở bên anh mãi. Cho em thời gian đi anh nhé !
    Tháng 11 âm lịch là tháng 1 dương lịch, nó đã đến thật gần rồi. Không ai trong nhà ủng hộ qđịnh của em là chưa muốn cưới bây giờ thế này. Em phải làm sao hả anh ?Cho em thời gian đi anh nhé !
    Mấy hôm nay em cảm thấy nặng nề, cảm thấy chán nản, cảm thấy chuyện của bản thân mình mà mọi người cứ muốn quyết định hộ là sao ? Cho em thời gian, em thật sự cần thời gian anh ạ!
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em
    Tối nay em vui lắm, mặc dù biết sáng mai khi tỉnh dzậy anh sẽ quên hết những lời hôm nay anh nói ... vẫn vui. Em yêu anh nhiều lắm, cám ơn anh đã cho em hiện diện trong cuộc sống của anh, được quan tâm và chăm sóc cho anh ... mãi yêu em nhé anh !
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bị em hành hạ
    Hết rồi, sẽ không còn cơ hội để hành hạ anh nữa. Thời gian bên nhau, khoảng thời gian thật đẹp và bao kỷ niệm. Nhưng rồi cũng đến lúc chúng ta xa nhau như bao nhiêu cặp tình nhân với mối tình đầu giang dở. Cả em, cả anh đều mang mối tình đầu này ra để hy vọng. Mỗi người đặt hy vọng vào một điều không có thực.
    Sự tồn tại vĩnh cửu của tình yêu. Liệu có tình yêu vĩnh cửu?
    Bao lâu nữa anh sẽ quên hẳn em đã từng là một điều gì đấy trong cuộc sống của anh. Có bao giờ anh quên đi một người con gái đã luôn hướng trái tim của mình tới anh.
    Không thể nói rằng em sẽ mãi nhớ về anh. Nhưng trong một góc nhỏ nào đó của trái tim này sẽ luôn có hình ảnh của anh, một góc riêng tư của cuộc đời em.
    Em sẽ luôn mong anh có cuộc sống hạnh phúc.
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chông ơi nhớ chồng quá đi mất . Mấy hôm nay em làm bao nhiêu là việc , cả ngày bận rộn cực kỳ luôn , nhưng lúc nào cũng nhớ đến anh , từng giây từng phút . Anh đừng giận em nhé vì em đã ko nhắn mess trả lời anh ,ko gọi điện cho anh ................. Em cũng có lý do riêng của mình nữa .... Không phải phép thử nào cũng cho kết quả đúng nhưng em vẫn muốn thử . Dù sao thì em cũng rất yêu và nhớ anh . Lúc nào em cũng mong anh học tốt này , ăn được nhiều này ( dạo này gầy quá đi - đấy là tên Trang nói chứ em có thèm để ý xem thế nào đâu hehe ) ......... Và nhất là phải nghe 3 điều em căn dặn đấy , cứ đua đòi đàn đúm thì cứ liệu hồn đấy . 2 ngày trôi qua rồi , số ngày xa nhau càng nhiều thì em càng nhớ anh nhiều nhiều . Nhớ quá đi . Yêu anh nhất [r32
  10. love_will_never_lie

    love_will_never_lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đi đám cưới, lại đám cưới.Ngoài đường đâu đâu cũng có đám cưới nhưng nó mang bộ mặt đám ma. Ừ, mà đúng bộ mặt đưa đám ma thật.
    Buổi sáng, nó đã than từ sáng đến giờ toàn chuyện bực mình. Đến trưa thì mọi thứ lên đến đỉnh điểm, chưa khi nào nó bị người ta tệ bạc như thế, chưa khi nào lòng nó tổn thương đến như thế, chưa khi nào nó thấy nắng mùa thu lại đáng sợ đến như thế. Nó chạy trốn khỏi đám cưới, nơi mà anh vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn bâng quơ. Nó sợ chỉ nán lại dù chỉ một phút thì nó sẽ không còn đủ bình tĩnh để đứng yên nữa. Anh bảo nó ngu thì bị lừa, nó cũng chỉ biết nó ngu là cứ đứng chờ anh, nó mong anh hỏi thăm nó 1 câu. Nó mong anh quan tâm đến nó, dù chỉ là 1 lời nói. Nó không ngờ anh vui vẻ đi chơi, cũng chả cần biết nó ở góc nào. Giận dữ và thất vọng, nó dắt xe đi. Vừa đi vừa nghĩ, sao anh lại đối xử với nó như thế. Đầu nó lùng nhùng những tiếng động cơ rú rít bên cạnh. ?oĐi đến đâu rồi?.lần sau thì đừng gọi điện, nhắn tin nữa ?.ngu thì bị lừa?cho xin lỗi nhé? đó là những gì nó còn nhớ được qua mess của anh. Đó là những lời anh dành cho nó.
    Nó choáng váng vì sao cái miệng xinh như thế, sống mũi thẳng tắp như thế, cái đầu duyên dáng thế lại nói được những lời lẽ tệ bạc như thế. Khi nào nặng lời với nó, anh thường chống chế bằng câu tính anh thế rồi. Ừ, tính anh nóng nhưng có lẽ đối với nó chắc anh cũng không nên xử tệ như thế.
    Nó vẫn biết nó ngu si nhưng nó cũng vẫn hiểu và nhận ra dù nóng nảy người ta cũng chưa đến mức nói tệ bạc với nhau. Dù giận anh lắm cũng chưa khi nào nó nói nặng với anh như thế.
    Đầu nó âm vang giọng anh: ?o Ngu thì bị lừa?Ngu thì bị lừa ?.Ngu thì bị lừa? ?o Suốt một quãng đường về nó đầu nó chỉ lặp đi lặp lại câu nói ?oNgu thì bị lừa?..thế thì cho xin lỗi nhé.? Nó buồn, nỗi buồn quá lớn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này