1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ , mình mà rơi vào hoàn cảnh đó không biết có đủ bình tĩnh như nhân vật trong truyện không nữa, hix
  2. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Em yêu giờ anh mới rảnh vô đây định viết 1 cái gì đó , vô tình đọc được những dòng này của em . Anh đã gọi điện cho em nhưng không gặp được em , nhắn tin cho em nhưng cũng ko thấy em nhắn lại sống giữa Sài Gòn vội vã làm anh như bị cuốn đi theo nhịp sống của nó nhưng anh cũng không phút nào nguôi nhớ em cả , yêu em đến từng trong miếng ăn , từng giờ lên lớp học và cả trong những giấc mơ. Lúc nào rảnh anh cũng muốn chạy ra 1 cái hàng Internet nào đó để mong rằng gặp được em , được nói chuyện với em hay nghe giọng nói của em mà không gặp được , mỗi lần nhìn bức ảnh của em mang theo mà anh như muốn chạy bộ 1500km về được ôm và hôn em 1 nghìn , 1 triệu cái . Nhưng không biết em đang thử điều gì ở anh ? liệu như thế có hơi chút xíu tàn nhẫn với anh không hả cưng ? , Sao em phải thử anh như vậy ? .Nhưng thấy em vẫn yêu anh và nhớ đến anh nhiều làm anh cũng tự an ủi mình anh giận em làm sao được , Xuka của anh lúc nào cũng tuyệt vời cả mỗi việc em làm anh đều ủng hộ hết mình chỉ có điều hãy "gần" anh một chút nữa em nhé cho anh đỡ buồn và có thêm động lực để học tốt cho dù 1 phút được bên em làm anh vui lên nhiều lắm em có biết không ? . Chăm chỉ học hành và nghe những lời em đã nói với anh , hãy tin tưởng anh em yêu ạ dù ở đâu và bao lâu thì anh vẫn chỉ có mình em thôi ,Hãy cố lên vui vẻ những ngày anh ở xa , cố gắng học hành tốt , giữ gìn sức khoẻ nhé cưng . Anh sẽ trở về nguyên vẹn với đúng cái nghĩa mà em đã nói , chờ anh nhé cưng !!!! yêu em nhất
    P/S: Góp ý nhỏ yêu cầu đồng chí sửa lại cái Sign đi ạ ! côn đồ quá đi mất hix hix
    Được cuongcali3 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 10/10/2006
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    to hunghunghung : em biết anh cũng ở trong ttvnol.......nhưng chắc chẳng bao giờ anh vào mấy cái box như vầy...........anh à ! em phải nói bao nhiêu lần nữa đây ,em ko thích sự im lặng của anh , thực sự là ko thích ,anh hiểu ko ,im lặng ,em ko hiểu anh nghĩ jì ,ko hiểu anh muốn jì ........nếu anh cảm thấy chúng ta ko hợp anh cứ nói ,em sẵn sàng chia tay.....em từng nói là em chưa bao giờ biết quỵ luỵ bất cứ một người đàn ông nào ,anh cũng ko ngoại lệ........em để cho anh nói trc ,và kẻ nuối tiếc nhiều nhất chắc chắn ko phải là em .........thật sự em yêu nhiều ,nhưng em có thể quên ngay khi mình muốn .........nếu anh muốn em chờ ,anh cứ nói ,em ko hẹp hòi ích kỉ đến mức chờ anh trong 1 năm .....nếu anh muốn em đến , anh cứ nói ,em sẽ gác tất cả lại để đến với anh dù chỉ trong giây lát.............nếu anh muốn chia tay ,cứ nói, chúng ta sẽ quay lưng ra đi ma fko phải vướng bận jì ....
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em sai, anh nhỉ,tự dưng thấy mình mắc lỗi j lớn lắm. Em biết cảm giác chờ đợi nó như thế nào, nên mỗi khi nghĩ anh đang fải chờ đợi là lại thấy mình tàn nhẫn với anh.Anh buồn k mỗi khi em nói sẽ quên anh?em ước j em làm đc. Sau này rồi sẽ thế nào, em chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi thôi. Mỗi lần nt nói nhớ và yêu anh,để rồi sau đó em lại lo lắng lắm,yêu k fải chỉ bằng 1lời nói,nói như thế nhưng em lại k làm đc, em lại mắc lỗi thêm 1 lần. Giá như,em gặp anh lúc em chẳng fải lo lắng ,nghĩ ngợi cho 1 người.Anh nói, tại vì em k là chính em, k tự quyết định đc cs của mình, nhưng anh đâu biết,yêu anh, em vui,nhưng làm 1 người đau lòng,như thế là làm dài thêm 1 nỗi đau.Và em cũng mệt mỏi khi nghĩ anh chẳng vui j hơn,rồi cũng làm anh buồn.Em fải làm j bây jờ ? quên anh là 1 việc quá sức với em, nhưng bất công với anh,em k có quyền làm như thế.Anh đừng nghĩ cho em, đừng lo lắng điều j,em đã sai rất nhiều nhưng yêu anh, em k bao giờ hối hận, kể cả sau này có đến đc với anh k, em sẽ k khi nào quên anh,bởi anh và em, mình có 1 tình yêu thật lạ.Anh yêu, đừng uống nhiều quá nhé,cũng đừng về muộn,ngủ sớm và bớt suy nghĩ và luôn nhớ rằng ''em yêu anh'', nhiều hơn mỗi ngày. Em yeu Anh
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    1 tuần đã qua ,1 tuần ko có em trong đời ,1 tuần và mãi về sau,buồn ư chẳng để làm gì,con đường anh đang đi ko còn bước chân của em,yêu nhiều lắm tiếc nhiều lắm nhưng sự đời trớ trêu, anh sẽ quên em và em cũng sẽ quên anh,anh sẽ lại có người khác nhanh thôi ko lâu đâu anh sẽ lại yêu thật nhiều sẽ chẳng nhớ em còn tồn tại,người đó may mắn hơn em cũng như anh ko may mắn bằng ngwưòi mới của em,sống là chiến đấu,chiến đấu ko ngừng nghỉ.
    Tình yêu là bát bún riêu,cô ơi cho cháu bát bún nữa với nhớ cho ít hành cô nhá,hành hăng quá chảy cả nước mắt
    Được inzaghihuy sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 13/10/2006
  6. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Cò ơi tao nhớ mày quá...mày đi rồi tao chẳng biết chơi với ai cả.Khi về nhơ mang quà cho tao nhé
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh lại uống quá nhiều nữa rồi, vừa hứa với em sẽ hạn chế mà, có biết rằng em lo lắng lắm ko, lần nào uống xong hôm sau anh cũng mệt, cũng khó chịu trong người, em lại không thể ở bên chăm sóc cho anh, cảm giác bất lực lắm anh à ...
  8. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hé hé... túm được người yêu dấu rùi
    mà người yêu dấu đang lo cho ai thế
  9. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em buồn,tự dưng đọc bài của chị vi_cam j đấy thấy mình thật tệ. ''Em là gì....là gì giữa bộn bề đời anh''. Bài này thử thay đổi lại vị trí từ ''anh''và từ ''em'', k fải là nó nói về em ,anh, và anh ấy đây sao.Không bao giờ em nghĩ mình lại làm như thế ,sao lời lẽ của chị vi_cam ấy nghe đau khổ thế này ? Em tưởng như mình đang đọc thư anh ấy viết.Giờ em mới biết cảm giác đó nó như thế nào.Em đang làm gì thế này?????
  10. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật của Cát yêu....Vậy là anh đã 23 tuổi rồi đấy....Cái tuổi đủ chín chắn để biết mình cần gì,và đủ khôn ngoan để biết mình nên làm gì......Mai(18-10) mới sinh nhật anh cơ....nhưng em dành trọn buổi tối nay để viết cho anh những điều yêu thương nhất......
    Em muốn được bên anh hát bài ca mừng sinh nhật...muốn được cùng anh ước nguyện cho một tuổi mới đầy niềm vui và hạnh phúc......Muốn được thấy nụ cười của anh đang toả sáng,muốn được tựa đầu vào vai anh hát khe khẽ một bài tình ca cho anh....Em muốn được........nhiều thứ lắm....Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn phải ko anh??Giờ anh ở xa,xa lắm......em ko thể bên anh,ko được thấy anh,cũng chẳng được nghe giọng nói của anh....Vậy thì làm sao mà có thể làm được những điều mà em mong ước chứ.....
    Một sinh nhật ko bánh ga tô,ko hoa,ko quà của người yêu và cũng ko có cả người yêu bên cạnh nữa.....Chắc anh sẽ buồn phải ko anh?Nhưng em biết bên anh còn những người bạn tuyệt vời....mọi người sẽ đem đến cho anh một sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ.....Cứ nghĩ đến điều đó cũng thấy yên tâm phần nào..........Hứa với em sẽ ko buồn anh nhé....Và hãy cười thật tươi nghe anh....Để em luôn thấy nụ cười ấm áp trên môi anh......Để em luôn thấy cuộc sống này thật ý nghĩa...........
    Em biết,với anh em vô cùng quan trọng......Và tình yêu anh dành cho em nhiều thật nhiều......Và với em.....anh chính là HẠNH PHÚC....Anh quan trọng và anh đặc biệt.....Em may mắn vì có anh và hạnh phúc vì được yêu anh.......Em Yêu Anh!!!
    Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh để hôm nay em được có anh trọn vẹn trong cuộc đời này......Cảm ơn những người bạn ,cảm ơn những kỉ niệm đã đưa chúng mình gần nhau hơn.....Cảm ơn tình yêu của anh đã thắp cho em niềm tin vào cuộc sống này.............
    Chúc mừng sinh nhật anh TUẤN à!!!Chúc anh những điều thiêng liêng nhất.......Mãi bên em.....anh nhé!!!!Em sẽ mãi là HOA NẮNG của anh!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này