1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Even now you have gone for a long time but I still miss you much, what were happen? Sometime I can get the answer sometime not cause I don''t know exaxactly why we were like that. Walking alone for 03 years, I relized that I lost you and it''s the deepest pain in my soul and it will never cover on my way I walk on.
    I try to miss all but I can''t, accept all and keep the time going on.
    Miss you much my R.
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương...mệt mỏi ...
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên, nhóc!
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em mong được trở về?
    Cho em được trở về trong ánh mắt của anh
    Để tìm chút bình an giữa những ngày bão nổi
    Để được oà khóc thật tự nhiên mà không cần bối rối
    Khi nỗi buồn xô?
    Như con sóng bạc đầu.

    Cho em được trở về trong đáy mắt anh sâu
    Mỗi khi lòng em trống trải
    Mỗi khi trái tim như cơn gió hoang ngoài bãi
    Tan giữa mênh mông?

    Em chẳng biết phải làm sao trước những trận bão lòng
    Nỗi nhớ cứ kéo về ào ạt
    Căng mọi mạch nguồn cảm giác?
    Triền miên?
    Cho em được trở về tìm cảm giác nguôi quên
    Hay giản đơn
    Chỉ là cảm giác khi có anh ở bên che chở
    Có tàn nhẫn lắm hay không..?
    Em cũng không chắc nữa!...
    Chỉ biết rằng em thấy rất cần anh..

    Cho em được trở về từ thân xác mong manh
    Từ những khát khao câm nín
    Môi hôn ngọt lịm
    Vòng tay xiết chặt không rời?
    Em chỉ muốn trở về bên cạnh anh thôi
    Sau những chặng đường mỏi mệt
    Nhung nhớ
    Yêu thương
    Vắt cho sức cùng lực kiệt
    Chỉ còn lại nỗi buồn
    Em mang đến tìm anh?

  5. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em xin lỗi, thật lòng đấy, anh cữ trách em đi, ghét em cũng được, em đang ghét lắm đúng không? Em nhớ anh nhiều lắm anh ạh, nghĩ về anh mà thắt cả ruột. Như thế này sẽ tốt hơn anh biết không?.Em làm thế này em cũng đau lắm. Chả đêm nào ngủ được.Làm sao lại có cái chuyện như thế này hả anh?anh thường nói, chưa bao giờ anh nghĩ nó xảy ra với anh, em cũng thế thôi anh.Những lời em nói với anh,nó cay đắng lắm đúng không anh?Như thế là nói dối anh, nhưng em biết làm thế nào để anh không nghĩ về em nữa hả anh? Em yêu anh nhiều, nhiều lắm,nhiều đến muốn chết đi được.
    Nếu có ngày nào đó, anh hiểu cho em, anh sẽ không trách em đâu đúng không?

    Em Nhớ Anh

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61C78/
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Vỡ
    Vỡ một niềm tin dường như chưa bao giờ có
    Vỡ một tình yêu từng nói có mà như chưa
    Em vẫn nhớ những ngày xưa
    Nước mắt nuốt vào trong lòng
    buốt lắm
    Những nỗi nhớ dai dẳng
    chông chênh
    Nơi ấy xa vời những mông mênh
    Bạt ngàn mộng mơ, khao khát
    Tình yêu trong em tan tác
    Như tim mình bị ác mộng đánh rơi
    Vỡ thật rồi, anh ơi
    Bao hi vọng tuyệt vời
    Vỡ trong em, một ngày không ánh sáng
    Những đám mây vần vũ với sương mù
    Vỡ trong anh cùng ngày lạnh giá
    Trái tim khô tung hứng kẻ mộng du
    ...
    Em không biết con tim mình đang nghĩ gì , lý trí mình đang nghĩ gì . Khi không còn biết rung động trước yêu thương thì người ta sẽ ra sao nhỉ ?!
    Anh à , hi vọng 1tình yêu bền bỉ và vững chắc sẽ mãi chỉ là hi vọng nếu như người ta không vun đắp , không xây dựng và không cải tạo nó , tạo cho nó 1 sức sống mới mãnh liệt .
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi dài mệt mỏi nhiều hơn những thú vị. Đầu đau như búa bổ nhưng trên cả một chặng đường về Hà Nội em vẫn ko thể nào ngừng nghĩ về những chuyện đã qua. Những kí ức chập chờn trôi theo từng cảnh rừng núi, cỏ cây qua mắt em. Nhớ từng câu, từng chữ chua chát em đã viết trong những bức thư gửi tới những người đã gây cho em nỗi thất vọng. Day dứt, day dứt - em đã sai điều gì, bắt đầu từ đâu, liệu em đã tàn nhẫn với ai chưa ngoài làm anh thất vọng và duy nhất ân hận vì một câu nói chua chát với những người đã chua chát với mình "I don''''t dare to dream about a star..."? Nhớ những ngày đầu tiên em gặp anh... Nhớ một hình ảnh hôm nào mới đây thôi trong cơn ác mộng của mình, em mơ thấy chỉ có em và anh trên một chiếc thuyền đơn độc giữa biển lớn và sóng gió nổi lên, biển động dữ đội và chúng ta lạc nhau, chỉ còn em hoảng loạn gọi tên anh, em đã khóc gào lên trong mơ rằng "Nếu ko còn anh thì em sống trên đời này cũng chẳng ý nghĩa gì nữa". Nhớ lúc tỉnh dậy, vẫn còn hoảng loạn, mẹ nghe em kể lại đã bảo rằng "Tại sao em ko thể thiếu anh mà lại để anh đi? Tại sao...". Dường như mẹ càng nói, càng hỏi, càng day dứt vì một lần vô tình nhìn thấy em ngồi khóc trước màn hình máy tính càng khiến em mệt mỏi và đau khổ hơn vậy... Em ko biết giải thích những tại sao đó thế nào cả...
    Và còn những tại sao em ko thể cất cái kiêu hãnh vào trong ngăn tủ và nói với anh rằng em cần anh, em mong anh hãy trở lại như là anh trước kia vì điều đó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Và cả những tại sao em biết là ko nên quen với anh, ko nên để mối quan hệ này phát triển mà vẫn cứ quen và cứ để cho tình cảm và lòng tin vào anh ngày một lớn rồi thì lại bất chợt dừng lại dang dở... Vẫn biết, xung quanh em là những luồng ý kiến trái chiều nhau như thế dù tất cả mọi người đều rất có ấn tượng tốt và cảm tình với anh... Vẫn biết dù cho em có mến anh đến thế nào, quan tâm anh theo cách âm thầm của riêng em nhiều đến thế nào, lòng tin em dành cho anh lớn đến thế nào và em cần anh nhiều đến thế nào mỗi khi cần một chỗ dựa tinh thần, cần một người che chở khiến em an tâm và hạnh phúc vui vẻ nhưng vẫn có những lúc em lại hoảng loạn, lại sợ rằng mình chưa yêu anh, sợ rằng mình chưa đủ dũng cảm để có thể yêu anh...
    Và như thế, người ta khuyên em rằng đó là vấn đề của thời gian... Và như thế, người ta ko hiểu vô tình hay hữu ý đã chia sẻ với em câu chuyện về A Châu... Và như thế, người ta khuyên em rằng "Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống"...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 29/10/2006
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Em đặt ước mơ vào ngòi bút gẫy đôi
    Vào nét vẽ rạc rời không chắp nối
    Vào dòng chữ không hàng không lối
    Vào trái tim nông nổi suốt một thời
    Đặt tình yêu trong canh bạc cuộc đời
    Trái tim nóng như mặt trời khát cháy
    Bẻ thân mình làm muôn ngàn mảnh vỡ
    Giữa bộn bề, anh chẳng hiểu nổi đâu
    Những hững hờ sao vẫn vội đi mau
    Em quên đấy, thế nào là nước mắt ?
    Để bờ mi tan thành nghìn giọt khác
    Đọng trong tim day dứt mãi muôn đời
    Nụ cười nào có kẻ lỡ đánh rơi
    ...

    Có thể em là người chẳng bao giờ biết thể hiện tình cảm của mình , có thể em là kẻ hững hờ , có thể em là kẻ vô tâm .......................... em chấp nhận hết , sao cũng được , chỉ cần sống thật với trái tim mình và mình em biết là đủ , chỉ vậy thôi . Đâu ai cần biết phải không ?!
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Cho đến tận bây h em vẫn ko thể nào lý giải nổi em là j đối với anh?? Liệu cái tình cảm của anh dành cho em đến đâu...được bao nhiêu??? Nhưng từ trước đến nay và cho dù thế nào em vẫn coi anh là Yêu dấu của em...chỉ mình em biết thôi...có lẽ ngay chính anh cũng ko thể biết được điều này.
    Ở anh có những điều mà khiến em ko sao có thể quên.. Anh ko giống những người con trai khac em đã từng gặp, có lẽ chính bởi điều ấy mà em ko sao có thể gạt anh ra khỏi tâm trí mình...Nhưng em thật sự ko thể hiểu nổi anh...Có những lúc anh quan tâm đến em, lúc em buồn anh cũng đến bên em, an ủi em...và anh làm những điều khiến cho em cảm giác rằng anh yêu em nhưg có thể ngay ngày hôm sau anh lại thờ ơ lạnh nhạt... Nhiều lúc em muốn quên hết tất cả... nhưng ko sao làm được....Và em lại chỉ biết khóc...em khóc như chưa bao h được khóc và chính em cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại khóc được ngon lành như thế...
    ... Không biết,có lúc nào anh tạm ngưng dòng đời mê mải của mình, chỉ một phút thôi...để nghĩ về em ko????...
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    em ko biết rằng em có yêu anh ko .Nhưng hình như ..với em......cái cảm giác được yêu ko làm em " đủ " bằng yêu . Và đôi khi em cảm thấy sợ anh ạ , sợ khi biết anh yêu em .Em nói em rất xấu xa mà , em nói anh đừng yêu em nữa mà sao anh ko nghe.....Lúc này em muốn được một mình , muốn được tự do , muốn lonely , Anh đừng chờ em nữa . Nhé ! Sẽ có ai đó yêu anh nhiều như thế và lúc đó anh chẳng còn yêu và nhớ đến em đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này