1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Gió đi qua mùa hạ đây kỉ niệm đẹp , gió đến với mùa thu quyến rũ . Lá thay màu áo mới ,theo lời hẹn từ ngàn xưa chuẩn bị một chuyến thật xa ,về nơi nào lá cũng chưa hay.Tất cả chỉ đợi gió mà thôi.Ngày gió về ,lá trên cây ko xào xạc ồn ào, gió đến nhẹ nhàng , lá nương mình theo gió ra đi cũng thật khẽ .Lá cư rơi như thế suốt mùa Thu ,ai ngắm nhìn cũng nao nao lòng, sẽ co ngày nào đó thân như chiếc lá vàng héo úa ,rớt rơi trong những chiếu đầy gió .
    "... Ko ai hiểu vì sao tình tan vỡ , như sương mặt hồ tan theo gió mùa thu ...".Có tiếng ca buồn đâu đó như gạn hỏi mùa Thu sao nỡ để cơn gió lạ mang đi mất cuộc tình đẹp , để 2 người ngày xưa nay chỉ còn 1 người thẫn thờ . Mùa Thu chợt nghe thấy , đáp lại rằng : " Thôi đừng hát nữa ,lá trút rơi nhiều ,đâu phải bởi mùa Thu " ...
    Nước ko ngừng chảy, trên trời mây vẫn cứ trôi , còn gió, gió mãi đi có về nữa đâu .....
    Ngày xưa đã lùi xa lắm rồi , nỗi buồn lẫn niềm vui cũng trở thành hoài niệm trong kí ức của mỗi con người .Chỉ còn đây nỗi nhớ khôn nguôi , nhớ những cơn mưa chợt đến lại đi , nhớ tiếng nói giọng cười , nhớ ánh mắt một trao lần cuối biết bao là buồn , nhớ cánh hoa ép khô trong trang lưu bút tuổi mộng mơ , và nhớ cả ngọn gió hanh hao năm nào quanh quẩn quanh gốc bàng đợi một người không đến ...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm tụi mình càng ngày càng khắn khít nhưng sao cái ý nghĩ đó cứ đem bám em mài anh à... nó sẽ đến thật êm đềm, đem em và trái tim anh rời xa anh mãi mãi...
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    giữa phố chiều đông đúc, đi lướt qua 1 bóng ai đó xa lạ .. giật mình .. ngoái lại theo cái bóng mất hút .. có phải anh ?
    .. cười .. anh đang ở 1 nơi rất xa ..
    dù mọi thứ rất rõ ràng .. nhưng cái cảm giác giật mình ấy, em vẫn giữ .. để cảm giác đôi khi anh đang ở ngay đâu đó quanh em .. để tự cười .. anh ở rất xa .. anh nhỉ ?
    Giật mình khi đọc những dòng tâm sự ấy, chợt thảng thốt chợt nhận ra mình vẫn cô đơn giữa những giấc mơ không thực. Ao ước có một người để sẻ chia, để chăm sóc những lúc người ấy giận hờn. Tự do, cái tự do phóng khoáng hoá thành cô đơn sao mà nhanh thế, chỉ những dòng chữ mong manh chia sẻ nỗi buồn riêng, giá như có thể thu hẹp khoảng cách, giá như có thể bắt đầu những giây phút mong manh, anh-em sẽ lại yêu, yêu bằng tất cả trái tim mình ...
    Giật mình đọc ...
  4. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Em là ánh sáng khởi nguồn cho mọi cảm xúc thăng hoa !
    Xuka
  5. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng Hùng với Hà Phương đi với nhau mà lại nhớ đến anh. Ngày trước cũng có những lúc mình được ở bên nhau như thế.
    Liệu anh có còn nhớ ???

  6. TommyFpt

    TommyFpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi,sắp đến mùa đông rồi,Ngủ đêm nhớ đắp chăn ấm nhá cưng
  7. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    For all the time you stood by me , for all the true that you make me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you make right , for every dream you make come true, for all the love I found in you , I''m everything I am , because you love me
    Em đã yêu anh chưa nhỉ
  8. chiducvn

    chiducvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mùa Noel sắp tới rồi em nhỉ. Anh thật hạnh phúc khi luôn có em bên cạnh.
    Nothing gonna change my love for you
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    ...........những con đường anh đi...rồi cũng sẽ đưa anh về bên em..............
  10. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ?,em ko phải là 1 đứa ko đến nỗi nào.Em tự hào mà có thể nói rằng, em ko phải là đứa tầm thường ...Ha ha, nhưng trong thâm tâm em, em ước gì mình sinh ra trong gia đình nghèo, thật nghèo....Vô lý quá phải ko?
    Họ tới với em vì gì?Ôi, ko thể tin được...Lòng dạ con người thật ko thể đo đếm được.
    Em đã là 1 đứa sinh viên Kinh Tế rồi cơ đấy, điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới...Nhìn bạn bè có người yêu mà sao em lại dưng dửng đến vậy?, lạ thật.Anh có tin là em thích anh ko?, đừng tin nhé, anh là tên con trai nghĩ vậy rồi nhỉ?, 20, hay 21....hay....?
    Nơi phương trời xa ấy, đừng nghĩ gì nhiều nhé, mà em ko nói anh cũng đâu nhớ gì đâu nhỉ?...
    Câu chuyện tình Cô nàng Lọ Lem có bao giờ xuất hiện ở thời đại này ko nhỉ?,mà nếu có thì có Chiếc gương có thể xem lòng dạ trong sáng, thật lòng với em ko nhỉ?
    Tuyết lạnh, tình cảm cũng lạnh,...anh có bao giờ thấy 1 cô bé quê mùa, ngớ ngẩn, học dốt, sau đó, anh cảm thương và anh đã yêu lúc nào ko hay chưa?, chắc chưa nhỉ?, Em tin 1 ngày nào đó, em tin câu chuyện đó có thật, em vẫn tin,anh đừng nghĩ em đang say, uhm, thì đang say đi, 1 cơn say buồn...Anh biết là em có bao giờ say đâu, phải ko?
    Sài Gòn!, em đợi........................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này