1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    toi xau gai hay vo duyen lam day,k biet anh ay co doc duoc trang nay k,anh ay la cun cua toi,chung toi da tu goi nhau nhu vay ,luc chung toi quen nhau,k phai la toi goi,ma anh ay da dat cho toi cai biet danh day,mac du toi tuoi con ga,luc xua anh ay noi yeu toi,nhung 1 thoigian anh day k yeu toi nua,toi cung vui vi anh ay noi vay.mac du toi noi voi anh ay toi rat vui vi duoc anh ay thang thang noi ra,nhung su that thi khac,cac bac cung biet luc mat nguoi yeu thi the nao chu,buon lam.nhung du sao thay nguoi minh yeu vui ve va hanh phuc thi minh nen hy sinh.mac du bay gio minh rat buon,va rat dau kho,minh nho anh ay lam,nho rat nhieu,nho den muc minh chang con la minh,doi luc minh muon chet di cho roi ca bac ah.nhung doi lai anh ay chang nho minh,va co le anh ay cung dang di cung 1 co gai khac hon minh.hay minh suy nghi vo van,nhung minh co quyen gi ha ca bac,nhung that ra minh cung tu an ui,vi minh cung duoc anh ay yeu minh,k biet thoi gian day anh ay co that long k,nhung voi minh thi rat chan thanh,va cac bac oi,k biet sao nhan giup minh goi toi anh ay loi chuc cua minh,va hay noi minh rat nho anh ay,minh rat yeu anh ay,yeu nhieu lam,
    EM YEU CUN NHIEU LAM CUN AH,CHUC CUN LUON HANH PHUC NHE,HAY SONG THAT HANH PHUC KHI ANH ROI BO EM NHE,NEU ROI XA EM MA ANH CO DUOC HANH PHUC THI EM DE ANH DI DAY NHE,VINH BIET TINH YEU CUA EMM
  2. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Em giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở không kịp nhìn sdt ai gọi cho mình, em vẫn nghe. Bên kia đầu dây, đúng là giọng nói của anh, vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như hôm nào. Đã 2 năm rồi không liên lạc, em không thể tin sao bỗng nhiên hôm nay anh lại gọi điện cho em??? Chính em đã nhận được lời chia tay từ phía anh rồi cơ mà, vậy sao lại....
    Cuối cùng anh cũng nói rằng anh hối hận vì những gì mà anh đã làm với em, anh nói rằng cuối tháng này anh sẽ về Việt Nam và anh muốn gặp lại em. Em không nói gì, lặng lẽ cúp máy, rồi vùi đầu vào chăn mà khóc..
    Em không nghĩ là anh ác như vậy, đã 2 năm rồi, sao anh không để em có thể quên anh đi, đúng lúc này anh lại ĐT cho em và nói rằng muốn quay lại. Em biết phải làm sao đây. Bây giờ em vẫn nhớ rất rõ cái lần anh dứt khoát chia tay với em, anh nói rằng kể từ bây giờ trở đi, chúng ta mỗi người 1 con đường, không ai làm phiền ai nữa. Anh đã làm con tin em tan nát, trong suốt ngày tháng sau khi chia ta với anh, em cảm tưởng sống như không, cô đơn, buồn bã, suốt ngày khóc lóc như 1 đứa cô hồn.
    Em đã tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc lại với anh, bởi vì em biết rằng em còn yêu anh, rất yêu anh. Nhưng anh đã lẩn tránh em, anh đổi SDT, thậm chí anh còn chuyển công tác từ Nga sang Đức. Đến lúc này em biết rằng, em sẽ phải quên anh!
    Rồi một ngày, đã có 1 người muốn chia sẻ tình cảm với em. Nhưng lúc đó em vẫn chờ đợi có 1 ngày nào đó anh sẽ liên lạc với em nên em đã từ chối tình cảm của người đó. Người đó là 1 người rất tốt, luôn biết cách làm em vui mỗi khi em buồn, khi em vui cũng sẵn sàng chia sẻ niềm vui với em. Người đó biết rõ rằng em vần yêu anh, nhưng anh ấy chấp nhận, anh ấy sẽ chờ đến bao giờ em chấp nhận tình cảm của anh ấy.
    Ngày sinh nhật em, em vẫn mong nhận được 1 cuộc ĐT chúc mừng của anh, mặc dù trong thâm tâm nghĩ điều đó quá xa với vì năm ngoái anh cũng đã ko ĐT. Vậy mà đúng thật, anh cũng ko nỡ gọi 1 cuộc ĐT hay thậm chí vài câu tin nhắn. Hôm đó chỉ có người ấy ở bên cạnh em, anh ấy đã cho em mượn bờ vai để có thể dựa vào đó mà khóc, anh ấy hiểu tâm trạng của em, hiểu những gì em nghĩ lúc đó. Đúng ngày hôm đó, em đã nói lời yêu anh ấy, không phải do xúc động mà là lý trí nhắc nhở em cần phải nói câu đó.
    Em và người ấy mới chỉ yêu nhau được 2 tháng thôi, vậy mà hôm nay em lại nhận được điện thoại của em? Em hoang mang.... phải làm sao đây...
  3. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh yêu em .... anh chỉ có thể nói được vậy mà thôi ...
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu àh,sao hum qua e nhắn tin nói rằng em sợ mất anh khi a đi du học mà anh k nói gì???
  6. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hi,tại lúc đấy a ngủ rùi,xl vợ iu.Bg a biết trả lời em thế nào đây,chỉ có thể nói rằng e hãy tin a ,vợ iu của a ah!
  7. quedng

    quedng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    người ta ko muốn mình public quá, delete nó đi vậy :D
    Được quedng sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 24/11/2006
  8. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trườc tiên mình muốn gửi lời cám ơn đến Gà con đã mở ra chủ đề này. Thanks so much.
    Gửi Hy thương yêu của em.
    Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của em.
    Hy ơi, sao ông trời xui khiến chi cho 2 đứa mình gặp nhau, quen biết nhau rồi để có tình cảm với nhau. Đôi khi em cảm thấy anh rất gần gũi, ân cần, quan tâm và chăm sóc em. Nhưng thời gian gần đây anh như 1 con người hoàn toàn khác.
    Trước đây anh thường xuyên liên lạc với em bao nhiêu thì thời gian hơn 2 tháng nay, anh không hề có 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn dù ngắn ngủi. Anh có biết em đã đau lòng và thất vọng như thế nào không khi vào ngày sinh nhật của em, anh đã không xuất hiện. KHông 1 lời chúc mừng hay 1 tin nhắn ngắn ngủi. Anh có thật sự bận rộn đến mức như vậy lkhông, hay anh đã có ngừơi jkhác. Cho dù như thế nào, Anh cũng không nên đối xử với em như thế. Em múôn 1 câu trả lời, 1 sự giải thích thật rõ ràng. Em không thích sự ậm ừ, hay né tránh. Dù sự thật có tệ như thế nào, em vẫn múôn nghe xuất phát từ chính miệng anh nói với em.
    Em đã từng tự bào chữa cho anh rằng Anh bận, anh có việc. Nhưng anh phải nói với em chứ. Em không hiểu, thật sự không hiểu gì cả. Em không tin anh bận đến mức không có 2 phút để gọi điện thaọi, hay để nhắn tin cho em. BẬN chỉ là lý do để anh né tránh em thôi. Tại sao vậy ???Tất cả là một câu hỏi to tướng mà không ai có thể giải đáp cho em ngoài anh ra.
    Nhiều hôm em rất rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng tự thân em dằn lòng và tự nhủ, ngày mai sẽ gặp anh. Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp. Có thể sau ngày mai, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. không bao giờ.
    Thật sự có rất rất nhiều điều em múôn chia sẽ với anh. Anh có biết là đã mấy tháng rồi không gặp anh, em có biết bao đềiu muốn nói. Cả buồn vui, tủi hờn,...Nhưng em không bếit mình có cơ hội nói và có dịp để anh có thể nghe được những điều mà em muốn nói không.
    Nhưng có 1 điều em không bao giờ phủ nhận, Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là Tình yêu. Ôi 2 tiếng Tình yêu, nghe sao rất dễ thương , nhưng sao cũng lắm khổ đau. Anh là ngừơi đa cho em biết cảm giác thế nào là yêu và được yêu, thế nào là vui khi có tình yêu và buồn khi giận hờn. trái tim em cũng đã tan nát vì ai.
    Nếu nói tiếp chắc em không còn bình tĩnh được rồi.
    Chúc Anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
    Người Yêu Anh.
    Helen.
  9. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ban a, sao ban lai co tam trang giong minh nhu the.Minh doc nhung tam su cua ban ma duong nhu cung chinh la nhung tam tinh ma minh dang fai giau kin.Cai gi den se den cai gi di se di ban a,tha cu de cho no troi vao quen lang con hon la cu nhu the.Hay co gang song that vui va buoc toi tuong lai voi 1 guong mat rang ro sang ngoi Hay xem tinh yeu do la 1 ki niem dep de khi nao nho ve no tim lai chut huong vi cua ngay xua thoi ban a.Minh va ban cung co gang nhe
  10. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chao Ban " Co Don"
    Mình bếit mình không thể níu kéo cái gì không phải là của mình. Và chính bảnm thân mình dù rất rất muốn giữ lại Tình yêu này, nhưng không thể. Tình yêu cần đến từ 2 phía. Một người đã đưa tay ra, nhưng nếu ngừơi kia không biết nắm giữ thì không thể nào đến được bên nhau.
    Bạn biết không , mình đau lòng lắm. Đau nát cả con tim. Thứ 6 vừa rồi, mình đã tìm được câu trả lời từ người ấy. Tim mình như bị người ấy xét nát, xét nát, không còn hình hài. tim như vụn vỡ ra. Mình chưa bao giờ phải đau như thế. Bây giờ cả tâm hồn lẫn thể xác của mình đã bị tổn thương. Mình như con thú bị thương , bị chính ngừơi mình thương yêu nhất làm tan nát tim mình.
    Mọi ngừơi đều thấy mình vui vẻ bìnhthương, như trái tim mình đang đau và đang rỉ máu. Mình biết mình phải vượt qua, như vết thương này đối với mình lớn quá, sâu quá, mình không biết có quên được không.
    Trước đây mình chưa bao giờ tin vào tình yêu, tin vào cuộc sống. Chính ngừơi ấy đã tạo và cho mình niềm tin vào tình yêu, cuộc sống, biết chia sẽ và yêu thương. Bây giờ mình lại sợ Tình yêu.
    Minh chỉ bếit hiện tại mình không thể tin vào điều mới xảy ra là sự thật. Mình đang cố gắng phải chấp nhận nó, quên n1o đi. Nhưng sao sự thật lại tàn nhẫn quá, bạn a.
    Mình không bao giờ tin vào điều người ấy lại nhẫn tâm làm mình đau như vậy. Trứơc đây khi mình gặp khó khăn, thất vọng , chính ngừơi ấy đã vượt mình dậy, bên cạnh mình, đống hành với mình. Ngừơi ấy như bờ vai để mình có thể dựa vào, chia sẽ, vui buồn cùng nhau.
    Trườc đây mình đã không dám đặt tình cảm lên ai, có thể vì mình không có cảm giác với những người theo d0uổi mình. Chính người ấy đã cho mình tình yêu. HỌ đã kéo mình ra giữa biển, sau đó lại bỏ mặc mình tôi giữ biển khơi dù tôi không biết bơi. Bây giờ cho dù có vào được bờ, thì mình đã quá sợ hãi rồi.
    Nhưng mình vẫn cám ơn 1 điều, là người ấy đã làm tổn thương mình, làm tim mình vỡ nát. Chứ không phải là mình đã làm tổn thương người ấy. Có lẽ có người sẽ bảo mình ngu ngốc, khờ khạo.Ngừơi ta thười nói thà làm người khác đau, còn hơn bị người khác làm mình đau. Tôi lại không muốn làm những điều đ1o với người mình yêu. Dù người ấy đã có lỗi với mình,mình cũng không muốn làm tổn thương ngừơi ấy.
    Bạn biết không, không hiểu sao mình không hận người ấy, không hận tí gì. Vì ngừơi ấy là NGƯỜI MÌNH YÊU, NGƯỜIMÌNH THƯƠNG. Mình chỉ có 1 cảm giác trái tim bị tổn thương, đau đớn, cơ thể mệt mỏi rã rời. ngực thì luôn nhói đau một nỗi niềm, vì vừa phảỉ mất đi một điều quí giá nhất đối với mình ( dù không phảỉ lỗi của mình, và dù mình không muốn mất).
    Một nỗi cơ đơn , trống rỗng va đau đớn bao trùm.
    Helen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này