1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyindesert

    ivyindesert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em lần cuối được khóc vì anh.Anh hỏi em đi đâu em không thể trả lời được.Vội vàng chạy trốn để giấu những giọt nước mắt đang rơi.Em biết dù anh có nói thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể dứt khoát .Giá như em đừng hiểu anh nhiều như vậy,giá như em đừng biết mọi chuyện,giá như em ngu đi 1 tí, giá như...và giá như...Cái gì đến sẽ phải đến,có kéo dài trì hoãn thì cũng như vậy thôi,chẳng thể trách anh được.Em ngu ngốc thì đành phải chấp nhận.
    Status hôm nay:Sẽ chẳng bao giờ em nói...
  2. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ấy tôi có yêu một người con gái.yêu yêu nhiều lắm lắm.
  3. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường mơ mộng một ngày nào đó em sẽ được gặp một người con trai nhạy cảm,tài năng ,lãng mạn và chân thành.Em ao ước đi tìm một tình yêu bất diện.Cứ như thế,em mải mê tìm kiếm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình.Trong em luôn tràn ngập những suy nghĩ và em thường tự hỏi liệu trên đời này có một người như thế dành cho em?????
    Đến khi những giấc mơ có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của riêng em thì em gặp anh.Anh không hoàn hảo như hình bóng trái tim em đang tìm kiếm.Anh không tuyệt vời như hình mẫu của em,duy chỉ có một điều anh đã làm cho giấc mơ của em trở thành hiện thực,đó là tình yêu của anh dành cho em còn tuyệt vời hơn cả những điều em mong đợi,vì hơn hết,tình yêu của anh có cả sự bao dung .
    Em có thể nhìn thấy em trong anh ,em vẫn là em - một con người rất đỗi nhỏ bé,một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống này .Nhưng anh đã đến,đã che chở và là chỗ dựa vững chắc nhất-em đã đặt tất cả niềm tin của mình vào anh.Em biết anh không phải là con người hoàn hảo mà em mong ước nhưng anh là tình yêu hoàn hảo của cuộc đời em
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tối nay e sẽ đi chơi mà k có anh,áy náy quá....
  6. _Jinvaliant_

    _Jinvaliant_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở đâu vậy, anh vẫn đi tìm em như em tìm anh vậy, những những người mà anh tìm thấy lại không phải là em... Lại một thứ bảy nữa rồi, buồn, cô đơn và nhậu nhẹt. !!!
  7. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    nhớ cậu quá nhưng không làm gì khác được
  8. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN
    Tôi cầu nguyện được lánh xa tất cả
    Và bình yên không vướng chút bụi đời
    Chiếc thuyền tình đà lạc bến chơi vơi
    Đành nuốt kệ khi hãy còn ít tuổi.
    Tôi không muốn ai thốt lời an ủi
    Vì cung đàn lỗi nhịp điệu tri âm
    Gieo cung tơ như nuốt lệ âm thầm
    Để nuối tiếc tình mỏng manh ngây dại
    Mộng tan rã ngày xanh đành khóc hận
    Biết bao giờ tìm được ánh bình minh
    Biết bao giờ tôi tiếp bước đăng trình?
    Còn đâu nữa nụ cười thiên thần ấy.
    Trong dĩ vãng dường như mình độc thoại
    Huỷ hoại rồi buồn tê tái sầu dâng
    Thưở xa xưa vì lòng quá buâng khuâng
    Nay ước vọng đã trở thành mộng ảo.
    Thân gầy chán rũ buồn ôi ảo não
    Tình đơn phương chết lịm tuổi đôi mươi
    Tình băng giá giữa cuộc đời băng giá
    Chào tất cả hỡi trăng sầu nghiêng ngã
    Ta chào mi và chôn kín nụ cười
    Tình đôi mươi giờ nay đã xa rồi
    Mơ màng thấy trong giấc mơ hoang dại
    Tôi giã từ không e ngại biệt ly
    Tôi biết mình vừa lạc lõng bước đi
    " Bé nhỏ quá và vô duyên đến muộn"
    Tặng Hy ( Người em yêu)
    Helen.
  9. humourboy

    humourboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con,
    Gần 3 năm nay không lú mặt vô TTVNOL vì nhiều nguyên nhân quá. Hôm ni mới lò dò vào lại đây, thấy topic wen wen của cô bé Ga Con mà ngày xưa hình như cũng đã tranh luận sôi nổi về đề tài "Tình Yêu Xa Cách Có Chờ Được Chăng...?"
    Thật ra trong lòng đang rất buồn, buồn chết đi được... 3 năm qua, một tình yêu có đầy đủ vui buồn, một tình yêu mà đôi lúc mình sống quá chủ quan, sống không sợ mất người mình yêu. Và rồi điều đó cũng đã xảy ra... Công việc (hay sự biện luận về công việc), đã khiến thời gian chúng ta quan tâm nhau dần dần ngưng hẳn. Cái lãng mạn của ngày nào trỡ thành một điều không cần thiết... Để rồi em đã xa tôi để tìm một con người khác mang hạnh phúc đến cho em.
    Lần em lên SG học, tôi mới biết nhiều chuyện, về em, về người bạn trai (mà em chưa bao giờ nói) với tôi. Đôi khi tôi nghĩ khi tình yêu để lại sẹo trong tim, chắc hẳn con nngười cần nhiều thời gian để có thể hồi phục, để có thể đón nhận tình yêu. CÓ lẽ cái định kiến của tôi qúa chủ quan, vì rằng sự ràng buộc của tôi và em cũng chỉ là sợi chỉ mà nó đã đứt rất lâu, rất lâu. Nhìn thấy những dòng chữ yêu thương mà em gửi cho người ấy làm tôi tan nát. Uh thì ngày xưa....ngày xưa...
    Tôi đã từng nghĩ nên tránh xa em ra, nên để em sống con đường mà em đã chọn. Tuy nhiên khi thấy em bệnh, khi biết em cần giải quyết một vấn đề ...tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Tim tôi đã quá khắc sâu hình bóng em. Ờ, thì cũng nên làm một người yêu đơn phương & cố giữ khoảng cách, một khoảng cách quá gần của bàn tay, của cái môi hôn ngày nào.
    Em đã làm tôi tin vào một điều mà một thằng cố chấp và kiêu ngạo như tôi chưa bao giờ tin, đó là tình yêu thực sự nó mang ý nghĩa như thế nào. Uh, phải làm cho em sống thật vui thật hạnh phúc trong thời gian còn lại ở trên này, rồi em sẽ về dưới, có thể sẽ kết hôn, có thể sẽ hạnh phúc cùng người em yêu...
    Yêu & làm cho người con gái mình yêu hạnh phúc sau những lỗi lầm mình gây ra quả thật là một bài học lớn mà học phí phải trả cho nó là quá cao. Dù sao, dù sao đi nữa... tôi vẫn yêu em...(Hoài Niệm Cuối)
    ------------------------
    Viết lan man quá mong các bạn thông cảm.
    K.
    Được humourboy sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 03/12/2006
    Được humourboy sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 03/12/2006
  10. lullaby

    lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình mơ mình biểu diễn nhạc, trông kiểu cách giống y như nghệ sĩ I, giống cả S. Rồi mơ sang Thái Lan.
    Từ hồi thi tốt nghiệp cấp 2 tới giờ mới lại mộng mị theo kiểu thức muốn gì thì ngủ mơ cái nấy.
    Cả trong mơ cũng có nhiều bực bội. Chắc con em gác chân lên cổ mình
    Được lullaby sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 05/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này