1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm buông dài hơi thở
    Em buông lòng
    Cho gió
    Cho mặt đường
    Cho lá
    Cho đêm
    Cho phố gầy
    Cho tiếng thở
    Gọi tên ... anh ...! ! !
    Nhớ anh quá , ngày kia là sinh nhật em rồi , chẳng biết anh có rảnh để lang thang cùng em không nhỉ ?!
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lần này cũng đã ngộ ra được nhiều điều rồi đấy, k còn sống trong ảo tưởng nữa. Dẫu biết mọi chuyện sẽ là như vậy, nhưng sao vẫn cứ tự cho mình cái quyền được mơ mộng, được vấn vương nhỉ. Lần này thì tỉnh ra rồi nhé, đừng có mơ mộng nữa đi. Hay thật đấy, thật chẳng tin được ai nữa, sao có thể nói 1 kiểu và làm 1 kiểu nhỉ. Mà cũng đúng thôi, người ta có hứa hẹn j đâu, chỉ là tự mình nghĩ ra thôi mà. Giờ người ta đã hạnh phúc rôi, sao có thể vì mình mà phá vỡ tất cả chứ. Mình thật là dại dột khi cứ tự cho là mình hiểu người ta chứ. Giờ người ta đã là con người khác rồi, là của người khác rồi. Nhưng mà cũng thật may vì còn tỉnh ra sớm. Giờ thì sống cho thực tế nhé, đừng ảo tưởng nữa. Chỉ có mình nghĩ thế chứ người ta đâu có nghĩ thế. Thôi được rồi tỉnh táo đi nhé, đừng có tin người ta quá chứ. 1 lần vẫn chưa chừa, 2 lần vẫn chưa chừa, sao lại cứ tin người ta thế nhỉ. Lần này thì thôi nhé, vĩnh biệt tất cả những mơ mộng của thời trẻ con.
  3. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có lẽ chính a cũng ảo tưởng, chính anh cũng mơ mộng, chính a cũng tự đánh lứa mình, mà thậm chí cũng chẳng thể hiểu nối mình nữa. Nhưng thật ra a đã làm gì lừa dối em??? Thôi, giờ a cũng biết mình chẳng còn gì, chẳng thể có cái gì, nhưng sao hôm nay khi đọc những gì em viết, a lại thấy khó chịu thế nhỉ??? A đã thay dổi, cách nhìn của a đã đã khác, nhưng a vẫn ko mất niềm tin, bởi số phận của a là vậy, số phận bắt a phải đương đầu với những TY như vậy, a biết làm sao. A cảm ơn em vì đã dạy a nhiều điều, giờ a nói là hối hận, cũng chỉ là 1 phần trong trái tim a, mất được được mất, với a mà nói, là mũi tên 2 chiều. Nhưng nếu quay lại t'', thì chắc chắn a sẽ ko để mất em, ko để mất 1 TY lớn như vậy. Khi a nhận ra được, thì quá muộn, quá muọnn để sửa những lỗi lầm a đã gây nên. Giờ đây, a có nhớ về em cũng chỉ là kỉ niệm, còn thực tế a vẫn phải sống, vẫn phải nhìn vào thực tế là giờ a phải tốt với ng ta, phải yêu ng ta thật lòng. Có lẽ, tất cả những gì đã qua, sẽ chẳng là gì với em cả, sẽ chỉ là 1 niềm tin ko đáng có, nhưng với anh, vẫn là sự tôn thờ cái mà a ko bao giờ còn có được nữa, thực tế, a ko dám lựa chọn, em và người ta, anh đã trao TY cho cả 2, anh xin lỗi, nếu so về tình cảm, so về sự sâu đậm, có lẽ em hơn, nhưng lý trí a ko cho phép làm điều đó, con ngưới phải có lương tâm của mình, với em, a biết, a đã làm em đau khổ rất nhiều, nhưng đó là khi a ko cầm lòng trước em được, a đã hứa những điều a ko nên hứa, nhưng lúc đó quả thật a ko còn suy nghĩ nào ca, chỉ còn tình cảm, a ko trống lại được trai tim mình khi đứng trước em. Anh xin lỗi về tất cả, đùng ảo tưởng, đừng mộng mơ gì nữa, vì đơn giản, a ko thể là a như ngày xứa được nữa, CS đã thay đổi, a cũng phải thay đổi, với cái dại dột của tuổi 19, thì giờ a đã khác, đã trưởng thành nhiều. Tất cả hãy để qua đi, nhẹ nhàng, nhưng a sẽ ko quên em, bất kì lúc nào e cần a, sẽ có a, và a nghĩ rằng, ng ta cũng sẽ ko nói gì đâu, nếu còn coi a là 1 người bạn, thì khi nào gặp khó khăn, hãy nhớ đến a nhé. Buồnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  4. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Uh, vẫn muốn viết cho em vài dòng, trước khi a đi ngủ. Em muốn a phải làm sao mới là đúng đây, a ko phủ nhận, trái tim a có 2 người con gái, em và người ta, đúng, a ko dại gì phá vỡ HP hiện tại. Nhưng em cũng hỏi lại xem, a sẽ được gì khi a phá vỡ nó, liệu a và e có thể HP ko??? A đã nói, chính a cũng ko ngờ, trái tim mình có đến 2 người, vậy a phải thoả mãn với hiện tại, đó là cách duy nhất a có thể làm, sẽ buồn 1 chút, nhưng sóng yên biển lặng. Giờ a đã quá tuổi để chịu đựng sóng gió, nếu a với e 1 lần nữa, sẽ là sao, gia đình, bạn bè, khoảng cách, đáng sợ hơn ngày xưa rất nhiều, a ko đủ, thực sự a ko đủ niềm tin, ko đủ nghị lực vưọt qua, Cho a được nói 1 lần cuối cùng rằng, em là 1 người con gái a ko bao giờ quên, sẽ ko bao giờ quên, kể em có làm gì với a đi nữa, coi a thế nào đi nữa, xin lỗi nhé, tất cả chỉ vì 1 người đàn ông tham lam như anh.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tự nhủ là đừng có bon chen vào chuyện người khác nhưng sao tự dưng lại fải đọc những dòng đó rồi cảm thấy khó chịu thế nhỉ. Thật là đáng ghét cái loại con trai sống ở đời luôn luôn đổ cho số phận mà ko tự mình quyết định được. Tại sao loại đó lại tồn tại trên đời này để làm những người con gái khác mơ mộng nhỉ. Cũng do con gái dễ tin và dễ tha thứ hay sao??? Con gái biết người ta đã có người khác rồi mà vẫn còn ảo tưởng tới chuyện người kia sẽ quay lại... tại sao họ ko giữ được lòng tự trọng?? hịc hịc thật là khó khi quyết định quên 1 người mà mình yêu, nhất là mồm anh ta còn nói yêu mình và yêu cả người con gái kia. Cái đồ tham lam, sao mình ghét thế ko biết
    Lại nhớ tới nó, 1 thằng bạn tốt của mình luôn tự nhận là người đa tình. Mỗi lần thấy nó đi với đứa con gái khác là mình lại nghĩ tới bé kia, tội nghiệp bé kia thật. Hịc hịc Biết là sẽ đau nhiều lắm nhưng tại sao vẫn fải chấp nhận sự thật này chứ Làm sao để thế giới này ko còn những kẻ đa tình, yêu 1 lúc tới 2 người để rồi làm cả 2 đều đau khổ nhỉ??? Mà chưa chắc những người đó đã yêu 1 lúc 2 người đâu, họ chỉ nói vậy thôi, ko thể tin được
  6. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã được 1 tuần rồi anh nhỉ,một tuần mình ko liên lạc và gặp nhau!Thật ra thì anh vẫn mail cho em nhưng em ko trả lời,anh nói như kiểu trách móc em bạc bẽo,rằng em vui ngay được...Nghĩ cũng thấy buồn cười lắm,yêu nhau được bao lâu rồi mà anh vẫn nghĩ như thế,vẫn nghĩ rằng chia tay chỉ có mình anh buồn thôi,anh có biết đâu rằng em cũng buồn lắm,cũng thấy trống trải lắm nhưng em chả muốn nói ra,nói ra làm gì hả anh?Em đã quyết định rồi mà,quyết định là sẽ ko quay lại.Mà đến bây giờ em vẫn ko hiểu,tại sao bọn mình ko hề phù hợp với nhau đến thế mà vẫn còn yêu nhau được cho đến bây giờ.Bao nhiêu hiểu lầm,bao nhiêu rắc rối đều k giải quyết được,chỉ chờ mấy hôm cho hết tức,cho quên đi,thế là xong chứ chưa bao giờ thực sự dứt điểm được điều gì,để rồi sau đó anh lại chì chiết em,lại làm em mệt mỏi.
    Có lẽ cũng tại cái tính của em nó mềm yếu quá,em sợ cô đơn lắm,em sợ ko có ai bên cạnh,sợ phải bắt đầu cái mới...có lẽ vì như thế nên em chịu đựng nổi anh cho đến tận bây giờ.Bây giờ thì hết rồi,dù cho tình cảm của em vẫn còn dành cho anh nhưng em cũng ko thể tiếp tục được nữa,cho đến bây giờ có nhiều chuyện anh ko hề hiểu em,anh toàn chụp mũ em thôi trong khi em đã cố gắng hết sức nói cho anh hiểu nhưng vẫn ko ăn thua,sao lại thế nhỉ?
    Ko có anh,tâm trạng em lúc lên lúc xuống,lúc vui vẻ thoải mái,lúc lại cáu gắt....nhưng có anh rồi thì em lại cảm thấy ngột ngạt,cảm thấy muốn được thoát ra,thật là mệt!!!Thôi ko nói nữa,nói ra lại làm cho em thấy bực mình...
  7. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    -Em còn nhớ hăy em đã quên ?
    -Đã hết hạn từng đó ngày và Anh đã làm tất cả những điều em muôn
    -Em hẵy thực hiện lời hứa của mình đi
    -Anh dám chắc rằng cả quả đất này có mình anh là người duy nhất hiểu em và chịu đuợc em
    -Em vẫn nóng năy
    -Vẫn trẻ con
    -Nhưng em đáng yêu lăm
    -Hẵy cho anh biết một lần nữa sự lựa chọn của em K_A ơi
    -Anh chỉ có thể lên tầm trưa để check bài của em
    Tối anh về muộn
    Vậy muốn cũng 0 thể nói chuyện với em đuơc
    -117 ngằy đã hết
    Nhưng tình yêu của anh vẫn bất ziêt
    -Anh vẫn còn nhớ mãi câu Em cầm tăy anh như nắm cảng lợn sề của em
    -Đợi anh nhé
    Được PHONG_UK sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 06/04/2006
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tốt của mình..... hôm trước nghe nó nói mình lại càng buồn thêm. Mình lúc nào cũng khuyên nó chỉ nên dành tình cảm cho 1 người duy nhất, như thế nó sẽ được hạnh phúc và người nó yêu cũng được hạnh phúc. Nhưng tại sao trái tim nó lại đa tình thế nhỉ?? Mình đã chửi nó tham lam, đúng, nó nhận nó tham lam. Mình chửi nó là ko cứng rắng... đúng, nó lại nhận nó luôn làm theo trái tim mách bảo. Nó yếu đuối vậy sao? Mình cảm thấy thương hại nó khi bản thân ko làm chủ được vấn đề mà cứ bỏ mặc số phận định đoạt. Mình chỉ còn biết nói với nó 1 câu: "Những gì nó làm đều khiến cho người yêu nó đau lòng.... hãy tỉnh dậy và làm chủ lấy mình, làm chủ tình cảm của mình đi..." Nó ko nói gì cả, hy vọng nó hiểu được lời nói của mình.... hịc hịc
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 09/04/2006
  9. F_117

    F_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xin cậu ! Đừng có đùa kiểu này nữa đi.Cậu làm cho nguời tớ yêu qúy nhất buồn và như vậy tớ ko thích chút nào .
    Đã hết hạn từng đó ngày (117?) - tớ chảng hiểu cậu xuyên tạc cái gì nữa . Lại còn ..."lời hứa " gì gì đó, nghe mà tổn thọ quá .
    Cậu dám chắc là có mình cậu hiểu tớ thôi à ? Thế mẹ và chị tớ vứt đi đâu ? Rồi lover của tớ nữa, quên ko tính đến à
    Tớ có đáng yêu hăy ko thì nguời yêu tớ biết,ko cần thiết cậu phải khua môi múa mép trên này (dù sao cũng cảm ơn há).
    P à tình cảm của cậu đã đặt nhầm chỗ rồi . Mà tớ nói thật nhé, cậu tuyệt như vậy thì thiếu gì con gái theo mà phải bám theo tớ nhỉ Ấy chết, tớ phải nên dùng từ hoa mĩ hơn, ko lại có đứa mất ngủ thì .......tổn thọ nắm
    Tớ chỉ phục cậu duy nhất một điểm là mò nick và tra pass của tớ quá giỏi, nghiêng mình bái phục
    Nếu muốn tớ tôn trọng cậu thì chớ ghi gì lại
    HIểu và làm đuợc như vậy thì tớ cám ơn truớc !
    Chào thân ái quyết thắng
    ps. F117 là .....mắy băy tàng hình của mỹ, hn đã cấm sử dụng rồi .....Chứ ko phải là 117 ngày đâu ông tướng ạ
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu :
    Ngày mai có lẽ là 1 ngày tuyệt vời anh ạ ...Trường em có buổi hội chợ từ thiện đông vui với nhiều món ăn, activities khác nhau . Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc vì người ta chỉ cho học sinh của trường tham gia thôi .Anh lại còn bù đầu vào những việc khác thì làm sao em lôi đi được ....Thôi có gì em về sẽ kể anh nghe cho đỡ thèm vậy nhé
    Hôm nay em vừa nhận được thư của anh Hai .Anh Hai vẫn vậy, là 1 người yêu thương em gái .Anh ấy ko quên ngày lễ để gửi thiệp qua đây ,em cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều .... Em hy vọng khi có dịp trở về, tình cảm anh em sẽ ko có chút ngại ngùng lúng túng nào cả ....
    Cảm ơn anh thật nhìu, anh thân yêu .Lâu lắm rồi em mới có cảm giác mình được quan tâm .Ừ thì có lẽ chính em tự chọn như thế ,nhưng trên hết thật khó khăn để vượt qua cảm giác mặc cảm trong lòng để sẻ chia với mọi người ...
    Làm việc tốt nhé anh yêu. Hôn anh nghìn cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này