1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có lẽ là 1 đêm khó ngủ của anh đây! Thật buồn khi nhận được tin nhắn từ em ! Gần 4 năm yêu nhau, 1 dòng tin nhắn làm tim anh thắt lại ! " We should stop situation." Buồn ! Buồn vô kể ! Hi vọng là thế và rồi thật vọng là thế ! Buồn thật buồn ! Hi sinh mọi thứ để ra đi , vì em mà ra đi , vì em mà phải thay đổi nhiều điều trong bản thân ! Vì em mà phải thay đổi , thế rồi 1 ngày sau hơn 4 năm yêu nhau thật nồng thắm ! Em trao tôi những dòng tin nhắn lạnh như những giọt nước mùa đông ở em vậy ! Không biết em đã nghĩ gì , không biết điều gì đã tác động đến em làm em nhắn tin như thế ! Nhưng tôi hiểu em cũng đâu muốn làm tôi đau như thế đâu ! Em yêu tôi thật sự, em muốn mọi điều hạnh phúc sẽ đến với 2 đứa , nhưng rồi em lại ..................... Buồn Buồn quá !
  2. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mong chờ mãi để được gặp em mà không gặp được nhớ em quá , anh gọi điện cho mẹ nhưng mẹ bảo em đã lên giường khò khò rồi . Híc đi ngủ sớm thế hả cưng ( Hông biết làm cái gì mà mệt thế à có phải học hành ko nữa ) mấy ngày rồi ko được nghe giọng nói của em , anh lại phải đành mang cái khăn mà em đan cho anh ra cầm trên tay ngắm ngía , nâng niu , quẳng đi quẳng lại và tưởng tượng ra em đang ôm anh vậy . Ngày đầu tiên ở đây thật hơi xa lạ nhưng mọi cái đều ổn không biết em thế nào vẫn vui tươi như lúc có anh ở bên cạnh chứ . Ôi ! còn nửa tháng mới được gặp em ôi sao mà dài thế , ở nhà em phải ngoan nhé anh vẫn luôn nghe lời em đấy . Yêu vợ của anh nhất đấy
  3. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn lúc này, vì chính bản thân mình cũng như vậy. Bạn có 4 năm yêu nhau, 4 năm hạnh phúc với người yêu. Còn mình, chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Chính xác hơn là thời gian mà mình được vui vẻ nhất chỉ vỏn vẹn vài tháng mà thôi.
    Sau hôm Anh ngỏ lời, tôi đã hạnh phúc tột cùng. Nhưng bạn có biết lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau sau hôm ấy, là lần nói lời " chấm dứt". Tôi như một người đang đứng trên 9 tầng mây, bị rơi xuống đáy địa ngục. Tôi không thể chấp nhận và cũng không muốn chấp nhận điều đó.
    Tôi đã và đang phải qua những tháng ngày thật sự rất khó khăn. Tự mình phải vượt qua nỗi đau, nỗi nhớ anh và phải chấp nhận việc từ đây không có anh. Có nhiều đêm, tôi nhớ anh, nhớ đến quay quắt, nhớ đến mức tim có thể ngừng đập. Lúc đấy, Tôi muốn bấm số gọi ngay cho anh ấy. Nhưng nghĩ đến chuyện Anh ấy không muốn nghe điện thoại của tôi., lòng tôi lại càng đau đớn hơn.
    Thế là tôi đang cố gắng phải quên anh ấy đi, dù trong lòng không thể. Bất kỳ 1 sự việc gì đều khiến tôi nhớ tới anh ấy. Quanh tôi luôn hiện hữu hình bóng của anh.
    Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi việc đều không cho phép ta dừng lại.
    Thật sự tôi không muốn mất anh. Nhưng tôi cũng không muốn chiếm thể xác của anh bên cạnh tôi. Tôi muốn là trái tim của anh, trái tim đầy sự yêu thương.
    Hy ơi, em không muốn mất anh.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Giận cậu, giận nhiều lắm ... Cả 1 ngày trời chỉ lo đi chơi ko, ko thèm lo học hành chi hết, còn quên luôn việc nhắn tin cho em... Gọi đt cho cậu còn bị cậu khó chịu... ấm ức, ngồi khóc ngon lành ... Em ghét cậu! Bỏ mặc cậu luôn, ko lo cho cậu nữa huhuhu...
  5. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết cho anh những dòng này và cũng biết mãi mãi anh cũng chănngbao h đọc được nó.Anh đến với em trong những ngày đông giá lạnh đã sưởi ấm cho con tim của em.Những ngày đông xa nhà nhưng em vẫn thấy ấm áp vô cùng vì có anh ở bên cạnh.Thời gian của chúng ta ở bên nhau không dài nhưng rồi cả cuộc đời này liệu em có thể quên được anh khi anh là mối tình đầu của em........
    Chia tay nhau đã 9 tháng rồi mà em vẫn ngỡ mình chỉ mơ thôi.em vẫn nghĩ mình vẫn là của nhau,anh vẫn ở bên em...
    Mùa đông đến rồi anh ạh,năm nay không có anh ở bên cạnh mùa đông dường như càng lạnh hơn.anh bảo chúng ta hãy quên nhau đi nhưng sao em không thể quên được vậy?????????.mỗi lần nhìn thấy anh là tim em lại nhói lên.nhiều khi em nhớ anh lắm chỉ muốn chạy đến bên anh nhưng em lại không dám làm như thế để rồi lại ngồi buồn một mình.Nhiều lúc đi ra ngoài chỉ mong được nhìn thấy anh là em cũng vui để khi về lại sống trong ki niệm ,trong quá khứ và nỗi buồn.anh có biết những cảm giác của em những lúc đó ko?????????
  6. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hy oi,
    Hôm nay sau khi nghe giọng nói của Anh bên đầu dây điện thoại, em lại khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Em không biết lúc đó nếu vô tình ai bươc vào phòng thấy em, em không biết trốn ở đâu.
    Đã nhiều lần, em tự nói với bản thân, Mi không được khóc, phải cứng rắn lên. Nhưng mỗi khi một mình, đối diện với chính bản thân, em lại không thể dối lòng. Chính bản thân em đã tố cáo em, Mi thật là yếu đuối và vô dụng.
    Trước bạn bè, em vẫn là đứa con gái ngang tàng, và cứng rắn và yêu đời. Trước gia đình, em vẫn là đứa con cứng cỏi và độc lập. Trước anh, em vẫn là ngườii cứng rắn , có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng trước bản thân mình, em lại là một đứa con gái thật sự rất nhỏ bé và yếu đuối.
    Từ trứơc đến nay, tự bản thân em nói không cần ai, không cần sự che chở, bảo bọc hay chia sẽ của bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, em rất cần anh. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại cần anh đến thế.
    Nhưng chuyện đời, đâu ai biết chữ " Ngờ", Anh nhỉ.
    " Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười trong những lúc quá chua cay
    Ta thảnh nhiên cười trong cái đổi thay
    Của những kẻ trái tim không thành thật...."
  7. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng, buồn tủi.........
    Em ước gì em có ai lúc này, để được khóc vùi bên anh, anh có thể im lặng, ngồi bên em........
    Cả tùân nay, em đã định tìm đến cái chết...Chết có thật đáng sợ ko anh?Em cũng sợ chết nữa, chết sẽ như mây khói, như chưa bao giờ tồn tại.Chết, sẽ chẳng ai lo mắng, là gánh nặng của ai nữa, chết sẽ .......
    Nhưng, tương lai của em ?chẳng lẽ là 1 bóng đêm đen???Em sợ lắm,nhiều đêm,nhiều bóng ma trắng nửa đêm đến bên,...
    Em sẽ ko chết đâu, vì em chưa bao giờ tận hưởng được tình yêu, em chưa biết yêu là gì, em sẽ cố gắng để sống, phải sống thật tốt, em yêu gia đình, yêu những anh bạn thân, ...........
    Em sẽ sống vì em phải đợi anh mà.Đợi Tình Yêu mà em chưa biết được, "1 nửa của em "ạ
  8. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mai thi, mốt thi......hôm qua má mắng, hôm nay má mắng.Đứa bạn bảo em thi rớt, phải học lại môn Vĩ mô,thằng bạn bảo em nộp hồ sơ chậm nên phải đợi đợt khác thi lại Anh văn,tài liệu thi bị mấy đứa bạn mượn mất tiêu,em nhìn thấy 1 thằng ăn trộm ngang nhiên lấy trộm đồ, em lại đứng im vì em chẳng còn sức mà la hay chạy theo thằng bé ăn cắp nữa rồi....
    Có đứa em nào mà đuổi chị gái ruột nó ra khỏi nhà,còn nói chị nó là Down, là bóp mũi chết quách cho nhẹ nợ ,là điều ô nhục cho cả cái gia đình tài hoa này,..........
    Vì gì chứ, ......
    Cái chức sinh viên cũng bị đang treo, Ôi,em là ai đây? Bảo Nghi thiên tài , xinh đẹp, năng động hay con bé Bình ít nói, kiệm lời,..........
    Cái gì đến phải đến mà......Anh đừng tìm em nhé, mãi đừng tìm,...
    Em bé
  9. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá lại mưa nữa chứ.cảm giác thật trống trải.Giờ này a đang làm j? có lúc nào anh chợt nhớ đến em không vây? muốn gặp anh lắm nhưng chẳng có lí do j cả hơn nữa gặp anh rồi em lại sợ .....
    Nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác em buồn và lại khóc.Nhưng có làm được j đâu anh nhỉ.trách anh ư?? mình đã chia tay rồi mà sao có cái quyền đấy nữa chỉ biết khóc.em ko hiểu sao nước mắt mình lại nhiều đến thế mỗi lần nhớ về anh và chuyện tình của chúng ta.
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu ơi !! em ước chi mình đủ dũng khí nói yêu anh.... ước chi ngày đó em ko thẹn thùng trả lời anh rằng em cũng yêu anh.... giờ thì anh đã xa em .. anh đã yêu người khác ... mất anh rồi em có nuối tiếc cũng vô nghĩa ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này