1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn thật nhiều có lẽ chẳng có gì ngoại trừ những từ đó có thể diễn đạt được tâm trạng của anh lúc này. Đến công ty mà chẳng còn tâm trạng để làm gì cả, anh tự hỏi mình bằng cách nào anh có thể quên em đây???
    Dẫu vẫn biết rằng chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, nhưng con tim anh vẫn nhức nhối khi nghĩ về em. Tất cả những gì chúng ta đã có trong bảy năm qua đâu có thể nào nói quên là quên ngay được. Anh chẳng biết mình cần bao nhiêu thời gian để có thể quên đây, 1năm, 2 năm hay là cả cuộc đời này nhưng dù sao anh cũng tự nhủ rằng anh đã làm điều tốt nhất cho cả hai chú


  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2

    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/12/2006
  3. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lần em tự hỏi giờ này anh đang làm gì, đã bao lần em định nhắn tin và gọi cho anh, em thèm được nghe giọng nói của anh, nhưng một trăm lần như thế là cả một trăm lần em lại đặt máy xuống. Em đã viết không biết bao tin nhắn, để rồi lại lặng lẽ xoá đi. Uh, bây giờ còn là gì của nhau nữa đâu, hãy để cho anh yên, anh đã dứt khoát rồi em còn cố níu kéo làm gì. Gọi điện nhắn tin chỉ làm anh khó xử hơn, và tránh em hơn, còn em thì vẫn muốn được nhìn thấy anh, được gặp lại anh, em cố tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, để anh sẽ tự nhiên và thoải mái khi bọn mình có dịp gặp lại nhau. Những khi nỗi nhớ cồn cào day dứt, em như phát điên lên mà không biết phải làm gì, em đã đi mua hơn hai chục cái đĩa phim, mượn mấy quyển tiểu thuyết, em bày la liệt xung quanh, để những khi như vậy, em lại vội vã bật ra xem, giở ra đọc, em lại cuống quít gọi cho ai đó để nói về những cái không đâu, để có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ. Đã bao đêm em giật mình thảng thốt gọi tên anh, gọi cái tên Rb của em ngày xưa, và lại bất động để nước mắt chảy dài trên má. Sao em có thể không nhớ anh, sao em có thể quên được anh đây, sao em lại đau đớn thế này???
    Hôm nay chợt tình cờ vào lại topic Viết cho người yêu dấu này, em lại nhớ những ngày xưa em cũng vào viết cho anh. Ở đây chẳng ai biết mình là ai, và cũng chẳng ai quan tâm, anh cũng sẽ chẳng bao h còn bận tâm đọc những dòng này nữa. Dù thế nào, anh vẫn mãi luôn ở trong trái tim em, vẫn luôn là người yêu dấu của em, ngay cả khi em biết em chẳng là gì đối với anh cả. Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân mình thế, tại sao cứ đuổi theo ảo ảnh, ko thực tế ra. Em biết em không nên như thế, em biết như thế này chỉ làm em ngày càng day dứt và đau khổ hơn, nhưng em ko tuân theo lý trí được. Em buồn, em đau, em nhớ anh, thì tại sao cứ bắt em phải vui, phải bình thường, phải quên anh??? Bọn bạn em bảo em không việc gì phải buồn chán cả, bảo em thực tế đi, bảo em đừng nhìn mọi thứ màu hồng như thế, đừng hão huyền nữa, bảo anh không xứng đáng với tình cảm của em, bảo anh chỉ play với em thôi, bảo anh quá tính toán và lý trí, bảo anh nhẫn tâm ... Nhưng em ko care, em biết anh đã như thế nào với em, em biết chỉ là do bọn mình không có duyên với nhau thôi. Uh, biết là ko phải là của nhau rồi, nhưng có những khi em cứ cố tình đánh lừa bản thân mình rằng tất cả những việc này là 1 trò đùa, chỉ là1 cơn ác mộng mà thôi, rằng nó là giả dối, rằng anh và em vẫn yêu nhau, rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại với em. Để rồi lúc tỉnh ra, em lại càng đau hơn, lại càng thấy bế tắc, biết là không được mà cứ tự lừa dối mình. Tại sao em lại yêu anh đến thế chứ, vì anh thành đạt, giỏi giang, vì bề ngoài của anh, hay vì anh là một người tình tuyệt vời??? Em đã nghĩ rằng, liệu khi anh chỉ làm 1 công việc bình thường, em có yêu anh nhiều thế này không? Có chứ, có khi còn yêu hơn khi anh thành đạt và có địa vị, bởi vì sẽ ko còn nhiều khoảng cách giữa anh và em, anh sẽ ko bị công việc và nhiều mối bận tâm khác cuốn đi, bọn mình sẽ có thể chia sẻ cùng nhau hơn. Em yêu anh có khi còn nhiều hơn em yêu cuộc sống của em, đúng là em yêu anh một phần vì em thích ngoại hình của anh, vì anh là một người tình tuyệt vời, nhưng nếu ko có những cái đó, giả sử (xin lỗi anh) anh bị sao đó và anh ko còn ngoại hình đẹp đẽ, anh không thể là một người tình tuyệt vời, thì em có yêu anh nhiều thế này không? Có chứ, cho dù anh thế nào thì tình yêu trong em dành cho anh vẫn không đổi. Có lẽ người ta sẽ ko tin khi em nói thế này, nhưng đó là sự thật. Anh mãi là người yêu dấu của em, là tình yêu của em.
  4. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bộ phận HR của Nike bên Sing vừa gọi cho em và bảo tuần sau vào SG interview. Em không biết nên như thế nào đây, giá mà bọn mình vẫn bên nhau, thì em đã vui mừng đến thế nào, vì sắp được gặp anh. Em chợt nghĩ rằng, không hiểu hồi trước nếu em trúng vào Unilever và sẽ làm trong SG ít nhất 2 năm sau khi tốt nghiệp, thì có lẽ bọn mình sẽ vẫn bên nhau anh nhỉ. Mà thôi, cũng chẳng để làm gì, cái gì qua rồi thì không lấy lại được. Em đang băn khoăn không biết có nên bay vào để interview không, vì một mình giữa SG, rồi lại chẳng biết interview có được hay không nữa, và cứ nghĩ rằng đang ở cùng TP với anh mà ko được gặp anh thì cứ nghẹn đắng lại. Nhưng mặt khác công việc rất hấp dẫn và hơn 1 năm đầu sẽ based ở Sing, em cũng muốn có 1 khởi đầu mới, 1 cs mới, ko muốn lỡ mất cơ hội này. Totally confused!!!
    Lại một ngày nữa qua đi, và anh luôn ám ảnh em trong từng giây phút. Em làm sao đây hả anh, sao bây giờ???
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0


    Cứ lang ********* khắp nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho tận cùng cay độc
    Dành cho anh tất cả những dịu dàng .
    Những chiều buông xuống dần tối thẫm khi mùa về , đông đến . Những niềm vui chợt đến , chợt đi . Và anh ! mang đến cho em hi vọng những niềm vui khấp khởi rồi lại bỏ bẵng em trong niềm vui ấy . Có là bất công không ?! khi người chờ đợi luôn là em , thế mà anh lại nói rằng anh thất vọng , anh chán nản , anh mệt mỏi , anh căng thẳng ?! Em có còn là em nữa không ?! Bản thân em cũng thấy lạ chính mình ! Anh nói những câu mà em không bao giờ ngờ đến 1 con người như anh có thể nói . Những câu nói chẳng biết anh có suy nghĩ gì khi nói thế ?! những câu nói như tự hạ thấp chính anh và tình cảm em dành cho anh . Tại sao con người ta cứ luôn nghĩ ràng mình cao thượng và tỏ ra cao thượng ?! Người ta luôn miệng nói " tin từ đầu đến cuối " vậy mà sao những hành động những lời nói thì lại trái ngược đến vậy ?! Mâu thuẫn! Những câu nói lamd lòng em trống rỗng , em không biết làm gì để cứu vãn trái tim này , có còn gì khi yêu nhau mà bên nhau không cảm xúc ?! Đâu phải mình anh biết yêu , biết tủi thân , biết cô đơn ?!
    Lạ. !
  6. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tuần sau em sẽ vào SG anh ạ. Cả tối qua em đã suy nghĩ và em đã quyết định. Em cần làm một điều gì đó, em cần phải có một sự khởi đầu mới, cho dù sự khởi đầu đó sẽ bắt em phải đối diện với những kỷ niệm của bọn mình. Những con đường anh đã đưa em qua, những quán cafe... tất cả sẽ lại làm em đau đớn, lại làm em nhớ anh và thèm gặp anh quay quắt. Ngày đó, giá mà biết đó là lần cuối cùng em được ôm anh, hôn anh, lần cuối cùng được nắm tay anh đi dạo, em sẽ ôm anh chặt hơn, sẽ áp tay anh vào má em, sẽ ... Thôi, không nói nữa.... it''''s over rồi mà...
    Được rosamary sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 16/12/2006
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Cậu...
    Bi giờ em đang rất buồn nè, gần 1 tháng nay em chỉ mong đợi đến ngày này, mong đợi cậu vào với em , vậy mà ...
  8. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Biết là đã xa nhau rồi nhưng chẳng ai có thể can ngăn em hy vọng.Cuộc sống bình thản trôi đâu ai biết em đang mong anh từng phút.Anh từng bảo em là con người vội vã và quyết đoán,khi xa anh sẽ không buồn lâu.Em thất vọng quá,một người mà em nghĩ rằng hiểu em nhất lại nghĩ về em như thế.Nhưng biết làm sao được,khi TY của chúng mình chưa đủ lớn để vượt qua chữ NGÃ to đùng trước mắt.Em chẳng muốn mình khóc nữa đâu.Đọc những dòng mà bạn ý viết,em thấy mình thật ngốc.Đành vậy,nếu bi giờ mà cho em một sự lựa chọn khác cho quyết định của mình em cũng không thể làm khác được.Cái gì đã qua thì hãy cho qua đi anh nhé...
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh luc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Được taisao_2007 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 17/12/2006
  9. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh. Cả con đường như càng dài thêm. Mũi nhức buốt vì gió. Ghét mùa đông, ghét cái lạnh, ghét trời mưa. và ghét nhất là cảm giác cô đơn.
    Thèm bàn tay ủ ấm đôi tay đang tê cóng vì đi suốt 30 phút giữa trời. Thèm một lời hỏi thăm ân cần. Một nụ hôn nóng bỏng...
    Anh ở đâu....
    Noel đến rồi.
  10. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    doc xong bai viet cua ban .minh cung co cam giac nhu ban,ban hay co gang len,hay song that hanh phuc ban nhe,sau nay ho se hoi tiec vi da bo roi minh,bay gio minh cung co cam giac rat dau kho,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này