1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datanla

    datanla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em lại mới ngồi mong một tin nhắn đến thế??
    Em chẳng biết những gì đang diễn ra trong em là cảm xúc gì nữa .. thật khó diễn tả ..
    Em thấy cô đơn và ... mông lung quá... anh thật xa xôi quá!
    Sao tình yêu đối với em lại khó khăn đến thế. Em từ chối tình cảm của một người để rồi lại đi tìm kiếm và mong chờ ở một điều mông lung ... sao cứ như một trò chơi xúc sắc vậy. Tìm kiếm đến bao giờ đây ??
    Anh nói với em, mình còn trẻ mình nên làm những gì mình thích, không nên gượng ép. Thế nhưng sao em chẳng đủ dũng cảm để một lần đối diện với lòng mình, làm theo điều trái tim mình mong muốn. Em quá lí trí chăng?
    Em từng tự hào với anh: em là cô gái dũng cảm nhưng thực sự em chưa một lần thực sự dũng cảm với điều trái tim mình mác bảo.
    Có lẽ em sẽ để lòng kiêu hãnh của mình để anh đi qua như một câu chuyện mất thôi ...
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ a. Mỗi ngày vẫn ol với a, vẫn nhìn a qua cái wc mờ ảo, vẫn trao những nụ hôn lạ lùng với a. Nhưng vẫn nhớ.
    Noel này, nếu có ông già noel và nếu quả thật có điều kỳ diệu xảy ra, đó là a. Bằng xương bằng thịt. Đó là những nụ hôn hiện hữu trên môi e. Đó là cái nắm tay xua tay giá lạnh.
    Anh ơi...
  3. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Một kịch bản cổ điển lại diễn ra ngay trong cuộc sống của anh.
    Có lẽ anh hợp với nghề đạo diễn phim hơn là công việc bây giờ
    Em yêu người bạn thân nhất của anh
    Anh có nên mời em làm diễn viên chính không đây ?
  4. nhotiteo

    nhotiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi hôm nay em lại mới vào 4room :(
    Em còn nhớ giờ này năm ngoái em cũng vào topic này để viết cho anh. Năm nay vẫn thế, hình như nó thành một thói quen rồi thì phải.
    Sau một năm có rất nhiều thứ đã thay đổi, em cũng thay đổi, nhưng tình cảm của em thì vẫn vậy, em vẫn yêu và nhớ anh nhiều. Có lúc em tự hỏi, có phải như thế là dại dột, khi em vẫn tin có một ngày nào đó em và anh sẽ lại như trước đây.
    yêu anh nhiều ^_^
    I luv u 4ev :-*
  5. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chúc em 1 giáng sinh vui vẻ và an lành.
    [​IMG]
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ..................Vẫn biết yêu đương là trò đùa, mà lòng mình vẫn mê say.........
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bất kỳ điều j cũng có hai mặt của nó. Có lẽ Tình yêu chỉ đẹp những ngày đầu tiên... Có lẽ a k còn y e như ngày xưa...
    Đâu rồi những lời năn nỉ vỗ về mỗi lần e giả vờ giận. Đâu rồi cảm giác nhiệt tình mỗi lần ol với e. Hình như tình yêu trong a đang dần chết. Và có lẽ, a k nhận ra điều ấy. Nhưng con gái thì dễ nhận thấy sự thay đổi của người mình yêu. E cố biện hộ rằng a vẫn thế, tại mình hay khóc nhè nên a mệt mỏi thôi. Nhưng e hoang mang lắm. Sự thật, a luôn lãng tránh sự thật, mỗi khi e hỏi a có phải ty đã đổi thay...
    E đã có a từ tay người con gái khác. Nỗi đau từ người ấy e cũng cảm thông lắm. Nhưng e còn đau đớn hơn vì cảm giác dằn vặt luôn túc trực. Ý nghĩ ngày nào đó a sẽ làm như thế với e... Những lời người ấy nói qua đt với e như một vết cắt sâu vào ty của bọn mình. A đã có j khác rồi phải k a???
    E cố gắng k nói với a lời chia tay vì e biết nếu mình nói ra, mình sẽ mất a vĩnh viễn. E sợ cảm giác cô đơn khi tết này e k gặp a nữa. E sợ, sợ lắm khi a nói "tuỳ e, e muốn sao thì vậy đi". Câu nói này ngày xưa chính e là người nói, mỗi lần giận a. Vậy mà bây jờ chính nó lại là lời chia tay của a với e. A bảo a suy nghĩ tại sao cứ làm cho e buồn. Đơn giản thôi mà a k hiểu sao??? Vì khi yêu ai, cảm giác thấy người đó buồn thật kinh khủng. Còn a, jờ đây nỗi buồn của e đã là điều j đó gây cho a sự phiền phức. Có lần, bạn e bảo sao e có thể cam chịu cảm giác bất cần ấy của a dễ dàng thế. E chỉ biết cười, giấu nước mắt vào lòng. E buồn lắm a có biết k.
    E đã từng bảo a rằng e sợ đau khổ sẽ lặp lại lần nữa khi a rời xa e. Và a nói j a có nhớ? a bảo, a ye nhiều quá lại làm e đau khổ. A bảo a sẽ là thùng rác để e trút nỗi buồn vào đó. A bảo a có thể y e trọn đời và nếu k cưới được e, đó là bất hạnh của a. Nhiều lắm... Nhìêu lắm. Nhắc lại chỉ làm đau lòng thêm thôi. Vậy mà jờ đây, khi trái tim e lúc nào cũng đầy ắp hình bóng của a thì đổi lại, e nhận được thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của a. A lãng tránh những câu hỏi nhạy cảm. A đang cố tách đôi thế giới của hai đứa xa nhau. A đang tự cancel e ra khỏi trái tim mình. A bảo e hãy chọn đi 1 trong những cái đuôi của mình. A bảo e hãy tìm lấy người nào có thể cùng e chia sẻ vui buồn. A bảo e hãy đi thích người khác đi. Ty dễ dàng thế sao a???
    E đã đến với a bằng trái tim của người vừa thoát khỏi nỗi đau của người cũ. E tưởng mình sẽ được bù đắp khi a nói với e những lời yêu thương. Vậy mà... e k biết đã đọc ở đâu bài thơ thật ngắn: "Ngày chưa gặp a, e mang một nỗi buồn, nặng đến nỗi tưởng chừng k gánh nổi... a đến... ai ngờ... chỉ giúp e đánh đổi... gánh buồn này.... bằng gánh khác... nặng hơn". A đã trách e sao lại nói như thế. Ai ngờ... nó lại vận vào e.
    Có thể còn tin ai được nữa, khi chính a cũng k còn như xưa. có thể còn yêu ai được nữa, khi niềm tin về ty đang chết???
    anh ơi. nếu a vẫn ye như ngày đầu tiên, anh ơi, hãy nói với e nhé...
  8. _Jinvaliant_

    _Jinvaliant_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho ai, cho em à, hay cho người con gái với những giọt nước mắt anh gặp hôm qua, một ngày mùa đông lạnh giá. Hay cho tất cả những ai cô đơn trong dịp Giáng sinh nay, chỉ có một điều nhỏ bé, anh muốn nói cho em cũng như với tất cả những người chưa được hạnh phúc như em, cầu chúc một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp, thú vị và bất ngờ sẽ đến với tất cả mọi người cũng như với chúng mình em nhé.
    Jin
  9. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    những ký ức của mình làm sao mà quên được cơ chứ.Mình đã dành tình cảm đặc biệt cho người ấy.NHưng mình đến muộn,muộn quá rồi.
    [​IMG]
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 24/12/2006
  10. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Đừng có đi tu.Những người mới đi tu thì làm việc khổ lắm.Tớ nghĩ ấy nên đăng kí thi vào Học Viện Phật Giáo đi đã.Học xong ra có khi được làm trụ trì luôn đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này