1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidnon

    hidnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em dành một phút viết cho anh- người em yêu từ khi chưa gặp mặt.
    Anh à, em là kẻ khù khờ, em đã yêu anh, yêu bởi những gì thuộc về trái tim và tâm hồn, vì tài năng, vì giọng nói. Hoàn toàn trong sáng.
    Em đã yêu anh vì cảm động bởi tình cảm anh dành cho cô gái ấy. Bây giờ anh và cô gái ấy đã chia tay nhưng không lúc nào anh quên cô ấy. Anh trở nên yếu đuối trước cô ấy. Em yêu anh vì sự chung thủy của anh dành cô ấy.

    Em thú nhận rằng lúc đó em đã rất tự ti khi đứng trước anh.
    Em đã nghĩ tới một gia đình bình thường: cha mẹ và con cái.


    Nhưng khi anh hôn em cũng là lúc em đã nhận ra rằng chúng ta không thể ở bên nhau. Bởi vì em vẫn chưa đủ tự tin để đứng cạnh anh. Em thấy mình xấu xí và quê mùa. Bởi vì đời không chỉ có những cuộc phiêu lưu tình ái. Em yêu anh nhưng em yêu tự do hơn. Em yêu cảm giác đi khắp nơi, đặt chân tới mọi miền.
    Chắc anh sẽ thấy em thật khùng khi ngay lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, em đã nói đây là lần cuối cùng. Em nói mà lòng em rạn nứt, tan nát.
    Em òa khóc.
    Mất một thời gian dài để quên đi.
    Em sợ hãi.
    Em nhớ anh cồn cào.

    EM YÊU ANH- ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN EM DÁM THÚ NHẬN ĐIỀU NÀY.
    Em quá kiêu ngạo. Em không cho phép mình tỏ ra nhớ nhung hay cần anh.
    Bây giờ khi nghĩ về điều đó em chỉ mỉm cười.
    Thôi đã đến lúc kết thúc chuỗi từ vớ vẩn, tạp nham, nhảm nhí này đi.
    Anh thân yêu, cho dù em không còn dành một góc nào trong tim mình cho anh, nhưng anh luôn là người đầu tiên và duy nhất em yêu.

    Cầu mong anh sẽ tìm được một người xứng đáng để ngả đầu vào- như cách anh đã ngả đầu vào vai em.
    Em 20 tuổi và đời còn nhiều việc đang chờ em làm. Đa cảm không phải là tính cách duy nhất mà em có.
    Cám ơn bạn nào đó đã mở ra topic này.
    Xin lỗi bạn nào đã mất công đọc.
    Kí tên.
    Ambassador of water
    BSHS
    Được hidnon sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 27/12/2006
  2. hidnon

    hidnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Viết vài dòng nữa cho Trần Anh Tuấn- người anh trai không cùng cha cùng mẹ.
    Anh là người con trai thương em nhất, cư xử tốt với em nhất, lúc nào cũng vậy.
    Em đã muốn viết những dòng về anh, về mối quan hệ của chúng ta trên blog, nhưng không thể. Blog bây giờ không còn là nhật kí của riêng em nữa. Hơn 38000 views, gần 300 friends cũng sẽ là chừng ấy sự phán xét.
    Nhiều lúc em nghĩ về anh mà thương, mà hạnh phúc lắm. Trên đời có ai may mắn như em không? Anh có trách nhiệm với em như một người anh thực sự. Bây giờ có thêm chị Cúc- là chị dâu, em lại càng có thêm sự quan tâm, chăm sóc.
    Em đã suy nghĩ rồi, Tuấn ạ. Em sẽ coi mẹ anh như mẹ em, coi bố anh như bố em. Chị gái anh cũng sẽ như chị của em.
    Cho dù bố mẹ em có nghĩ thế nào, có đồng ý hay không. Cho dù bố mẹ em không chấp nhận anh. Với em, anh đã là người thân yêu.
    Tuấn ơi, em nhớ anh, nhớ các bạn bên đó quá.
    Thi cử xong xuôi em sẽ lại đến, lại là đứa em gái của anh trước mặt mọi người. Em cám ơn anh, cám ơn các bạn đã coi em như một thành viên trong lớp.
    Giờ thì em phải học bài đây.
    Thi xong, phải "đi trùng tu di tích"nè, rồi em sẽ lại xuất hiện như là em gái "rượu" của anh. Em sẽ giới thiệu "bạn ấy" với anh. Hihi, anh vẫn trách em yêu bao nhiêu rồi mà không mang ai đến trình diện. Hì, em gái anh vốn hay " cả thèm chóng chán" mà :P
    Em nhớ anh thật nhiều, anh Tuấn thân yêu!
    ambassador of water
    .
    Được hidnon sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 27/12/2006
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Không có thì đi tìm... Ngồi đó tự dưng con gái người ta tìm đến à? Hay tìm k ra... Tệ thế sao???
  4. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Noel nữa không có em ! Cứ thế đã 4 mùa Noel rồi phải ko em ? Đêm Noel , em send cho anh 1 bài thơ, anh hiểu nỗi lòng của em lắm chứ ! Em cũng như anh , cũng mong muốn 1 vòng tay, cùng nhau đón Noel, cùng nhau đi dưới trời thật lạnh...... thế nhưng chúng ta vẫn xa nhau hơn 8000km ! Vẫn đón Noel trong cô đơn ! Nhớ em , nhìn người ta có đôi anh cũng chạnh lòng .... nhưng thở dài là một biện pháp cho đôi ta ! Chờ nhau em nhé ! Anh buồn lắm ! Giá như được nắm lấy bàn tay em , giá như được 1 nụ hôn ............. hơ tất cả chỉ là tưởng tượng , đôi ta xa nhau quá mà !
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ Gấu ngố rồi ~ mỗi ngày em nhớ Gấu 1 nghìn lần !
    mới gần 2 ngày ko gặp ... mà em nhớ cái bụng béo của Gấu kinh khủng ... giờ chỉ muốn được ôm Gấu 1 cái thật chặt và được xoa xoa cái bụng béo đấy thôi ... Gấu ơi, Gấu có nhớ em ko ?
    Đêm qua đang ngủ mà tự nhiên tỉnh giấc ... lại quýnh quáng bật máy, connect vào yahoo xem đã vào được chưa ... em nhớ Gấu mà, muốn nói chuyện với Gấu mà ... mặc dù biết cái giờ đấy chưa chắc gì Gấu đã ol, nhưng em mặc kệ ... Em yêu gấu ~ 1 vạn năm !
    Em vừa ngồi xem lại đống ảnh của Gấu ... nhìn cái mặt ngố đấy ... sao mà em lại yêu cái mặt ngố ấy thế nhỉ ... tự nhiên lại nhớ đến cái câu Gấu hay hỏi em : Hin ngố ơi, sao anh lại yêu Hin ngố thế nhỉ ? ... những khi ấy em chỉ toàn cười hay trả lời linh tinh ngớ ngẩn ... nhưng có 1 câu trả lời ... em nghĩ là chính xác nhất, nhưng em lại ko muốn nói cho Gấu biết ... đấy là bởi vì Hin ngố cũng yêu Gấu, yêu Gấu nhiều kinh khủng ...
    Bây giờ đang thi, 2 đứa cũng ít thời gian để gặp nhau ... chán nhỉ Gấu nhỉ ... nhưng mà thôi, bây giờ cố gắng ... thì sau này 2 đứa sẽ đỡ vất vả, gấu nhỉ ...
    Gấu mẹ yêu Gấu bố, ko bao giờ muốn xa Gấu bố, ko bao giờ bỏ Gấu bố ... 2 Gấu con cũng yêu Gấu bố, cả nhà đều yêu Gấu bố ... yêu nhiều thật nhiều ... Hin ngố ~ yêu Gấu 1 vạn năm !

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 28/12/2006
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Bao điều ước mơ không là ảo ảnh/ Hãy nói lên những điệp khúc của con người/ Để chiều nay bản nhạc không tắt/ Để anh còn mãi mãi có em.
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Viết trong hơi men............
    Người ta bảo khi say cũng là khi bạn thật lòng nhất. Khi say cũng là khi bạn biết mình đang nhớ ai, yêu ai...
    Người ta bảo nếu biết ty không còn nữa thì cách tốt nhất là chọn giải pháp chia tay. Vì như thế vẫn còn giữ trong nhau những kỹ niệm đẹp nhất về một thời...
    Người ta cũng bảo với em rằng anh có nhiều kinh nghiệm chia tay lắm. Nếu khổ thì người khổ chỉ là em thôi...
    Người ta còn bảo em thật khờ khi yêu ai cũng sôi nổi và nồng nàn. Vậy mà...
    Biết vậy mà em có trách anh đâu!!
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    phù ... cuối cùng em cũng login được vào yahoo ... nhận được 1 đống mes off từ hôm qua của Gấu yêu ... đọc xong ... thấy thèm hôn thế ... vui quá ... thế là tối nay lại được chat với Gấu yêu của em rồi
    muốn gọi điện cho Gấu, muốn nghe giọng Gấu ... uiiiiiiiiii nhớ cái Bụng béo quá ... ghét thật, cứ làm người ta fải nhớ, cứ làm người ta fải yêu ... bắt đền đi
    lúc nãy em đứng rửa bát ... lại nhớ Gấu ... nhớ cái hôm em cũng đang đứng rửa bát thế này ... Gấu đến từ fía sau ... quàng tay ôm nhẹ em ... hạnh fúc bình yên ... em yêu Gấu của em lắm
    hôm nay Gấu ăn gì nhỉ? học được nhiều ko nhỉ ? ngủ nghê chơi bời thế nào nhỉ ? ... hik, đấy, lại nhớ cái Bụng béo rồi ... cố nghĩ linh tinh rồi mà cơn nghiện ôm Bụng béo cứ trào lên ... Gấu bụng béo ơi ... Hin ngố nhớ và yêu Gấu Bụng béo lắm
  9. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em đang tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì? Anh có giây phút nào nhớ đến em không? Hay anh đang hạnh phúc với một ai đó khác??? Em biết em ko nên nghĩ đến anh, em nên quên anh, nhưng em ko thể, hình bóng anh, tất cả những gì của anh, những kỷ niệm, cứ ám ảnh em từng giây phút, em ko thể dứt ra được, quả thực là không thể. Em cố tỏ ra bình thản, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng lòng em tan nát, anh có hiểu ko anh? Tại sao anh lại chia tay em, tại sao chuyện này lại xảy đến với em, tại sao trước đó bọn mình vẫn thật sự hạnh phúc với nhau cơ mà anh? Tại sao em đã sẵn sàng chuyển vào SG để được gần anh, em đã luôn mơ đến 1 tương lai có anh bên cạnh, hàng ngày em muốn chăm sóc anh, muốn nấu những bữa cơm ngon cho anh, muốn có với anh những con đáng yêu... mọi thứ tưởng như mở ra, 1 tương lai hạnh phúc có anh ở bên, thì mọi thứ lại đóng sầm trước mắt em hả anh??? Quả thật em ko tin nổi, em ko chịu nổi, đến giờ em vẫn không tin là em mất anh, tại sao ông trời lại nỡ cướp đi mất người em yêu nhất trên đời như vậy chứ, tại sao chứ hả anh??? Những ngày ở SG, anh có biết có những khi em thèm gặp anh, em nhớ anh quặn lòng, em đã ko biết bao nhiêu lần cầm máy lên rồi lại đặt xuống. Uh em đang ở cùng thành phố với anh đấy, em đang ở rất gần anh đấy, mà sao giờ đây như 2 người xa lạ, sao lại xa nhau thế này. Mỗi đêm ngắm SG từ trên cao, em lại nhớ anh quay quắt, em cứ nhìn mông lung và tự hỏi ko hiểu anh đang ở đâu, anh có biết em đang nhớ anh lắm ko.... Đến hôm cuối trước khi ra, em lấy hết can đảm nhắn tin hẹn gặp anh, nhưng anh lại bảo anh đi công tác. Anh có đi công tác thật ko anh, chắc chẳng cty nào cử người đi đúng vào 25/12 đâu nhỉ, mà hồi trước anh nói anh bay vào giữa tháng mà,,,, nên em biết anh ko muốn gặp em thôi. Anh ko dám đối diện với em sao? Anh sợ gì sao?
    Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, tại sao chuyện này lại đến với em hả anh, sao anh nỡ quên đi tất cả những điều bọn mình đã có với nhau hả anh???
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế là 3 ngày rồi ko gặp Bụng Béo ... nhớ Bụng Béo lắm ... nghiện Bụng Béo rồi ... bắt đền đi...
    Hin ngố đang nghe Bụng Béo hát ... nghe cái giọng ngố ... sao mà yêu thế ... đêm qua hẹn Bụng Béo ... mà Hin ngố lại quên mất giờ ... để Bụng Béo fải đợi ... Hin ngố yêu Bụng Béo lắm ... tối nay mình lại nói chuỵên bù Bụng Béo nhớ ... hôm qua Bụng Béo kêu mỏi người vì ngồi học suốt ngày ... Hin ngố nghe mà thương lắm ... Hin ngố mà ở cạnh Bụng béo, thì Hin ngố đấm bóp cho Bụng béo đỡ mỏi ngay ...
    ui, thèm xoa cái bụng béo quá ... Gấu bụng béo ơi, lúc nào Hin ngố cũng nhớ Gấu, yêu Gấu ... yêu nhiều lắm ... gấu có biết ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này