1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt với ông lắm rồi. Ông làm tôi cáu điên. Ông đã từng ấy tuổi rồi, hơn tôi cả chục chứ ít gì, vậy mà ông cứ trẻ con trẻ mỏ. Ông thừa biết là tôi thích gần ông, tôi khoái ông, ông thì vờ lảng lảng, bận rộn, làm như ông lạnh lùng thì tôi thích hơn ấy.
    Lần trước cũng thế, tôi bực quá suýt cho ông out, nếu không phải số phận, không phải sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của tôi thì còn lâu tôi mới phải thắc mắc về ông như thế này.
    Tôi cũng kì. Từ đầu đã chả có ý định gắn bó gắn bèo gì. Ai lại gì cái mặt ông, nhìn đã thấy lợi dụng và nô đùa. Thế mà cuối cùng, một cô nàng đỏng đảnh ham chơi như tôi lại phải gắn với ông, nghĩ cho ông, ngày ngày nghĩ về ông. Mẹ kiếp. Tôi *** thấy công bằng tí nào.
    Sư lão Gấu. Cút bố đi. Tối nay tôi đi chơi một mình, tôi đi nhảy, tôi đi ôm giai, ông tưởng tôi ham chắc. Thôi đừng điện thoại điện thùng nữa, cho ông gặm nhấm cuối năm một mình.
    Tôi *** cần.

  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chả nói được hết mấy tiếng, lại hết giận rồi.
    [​IMG]
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ngồi đọc lại cái đoạn hôm qua 2 đứa mình chat chit ... nó ngắn tủn mủn, và chỉ thấy toàn Gấu nói... còn em thì chat ko tập trung vì lúc đấy còn đang bận nói chuyện với thằng anh khác ... em vớ vẩn quá Gấu ngố nhỉ ................................
    thế là sang ngày thứ tư _ 2 đứa ko gặp nhau rồi ... em ghét thi cử ... hôm nay 2 đứa đều bận nhưng fải cố gắng để gặp nhau chứ Gấu nhỉ ... em yêu và nhớ Gấu lắm ....
    đang nghe bài Bình yên của Trần Thu Hà... lại nhớ Gấu ... em yêu Gấu, yêu cái cảm giác bình yên, êm ả mỗi khi được ở bên Gấu ... thèm cái cảm giác được gấu cầm tay thế ..................... em yêu Gấu nhiều hơn mỗi khi Gấu cầm tay em, kéo để em ngồi thật sát với Gấu, rồi để tay em lên ngực Gấu, áp chặt vào ... cảm giác những khi ấy là em ko thể rời xa gấu ... và mong muốn mãi mãi 2 đứa sẽ ở bên nhau như thế ... gấu ngố ơi! em yêu Gấu ngố nhiều lắm
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm.....​
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cũng là Gấu, mà người ta yêu dào dạt thế kia. Gấu nhà mình chả bao giờ nhìn vào mắt mình, chả buồn ôm mình lắng đọng, chả thèm ngồi ngoài hè ngắm trăng làm gì. Chán.
    Gấu nhà mình chỉ có đếm tiền là nhanh và tập trung.
    Chán.
    Chán.
    Tôi ngu thật mới yêu ông. Tức
  5. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại không thể không nghĩ đến anh thế này??? Anh ơi, em không chịu được khi xa anh, em không thể, sao anh lại nỡ xa em chứ, sao lại bỏ em mà đi hả anh??? Hãy trở về bên em đi anh, em cầu xin anh đấy, đừng để em 1 mình thế này, em ko chịu được đâu anh... Em phải làm sao, làm sao để anh sẽ quay lại với em đây? sao cuộc đời lại tàn nhẫn thế, sao nỡ cướp đi mất người em yêu thương nhất thế này?? Đã sắp 1 tháng nhưng quả thật ngày lại ngày em phát điên vì nhớ anh, tim em nhói đau khi nghĩ đến anh đang hạnh phúc với ai đó khác... một ai đó khác sẽ được ở bên anh, được anh yêu thương, cứ nghĩ đến là em ko chịu nổi, em ko thể chịu nổi anh có hiểu không, sao lại nỡ đối xử với em thế chứ hả anh, sao ko yêu em nữa nhưng vẫn cứ đối tốt với em thế, sao cứ làm em hy vọng nhiều thế, rồi đột ngột ra đi??? tại sao hả anh, tại sao chứ??? Hãy trở về với em đi anh, đừng xa em nữa, em cần anh, em nhớ anh vô cùng, hãy về với em đi anh...
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chán cái Yahoo! Người ta ở xa, mỗi lần ol là bao nhiêu là thương nhớ. Vậy mà hư suốt mấy ngày. Hxhx. Gọi đt thì a sợ mình tốn tiền. anh ơi. nhớ a quá...
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mới chia tay có 2,3 tiếng đồng hồ ... mà giờ lại nhớ cái bụng béo của Gấu ngố rồi ............. chắc giờ Gấu đang ngồi xem đá bóng vui vẻ với các anh và bố... rồi lại còn vừa xem vừa gặm chân gà nữa chứ .... em chúc cả nhà Gấu lúc nào cũng vui vẻ
    Mà hôm nay nhớ ... Gấu chẳng nói yêu em nhiều như mọi hôm, cũng chẳng ôm chặt em gì cả ... ghét thật ... cái kiểu thấy người ta yêu nhiều xong rồi kiêu kiêu .... ghét Gấu lắm cơ
    em yêu Gấu lắm ... yêu nhất là khi gấu cũng quan tâm đến bạn thân của em ... bạn em cũng dặn dò em rồi : ko bao giờ được để mất Gấu .... vâng, ko bao giờ em để Gấu xa em đâu ...
    Gấu có biết điều may mắn nhất của năm nay là gì ko ? là em được gặp Gấu, quen Gấu và 2 đứa mình đã yêu nhau ... hi vọng trong năm mới và các năm về sau ... 2 đứa mình vẫn mãi yêu nhau ... mà lúc nào cũng hạnh fúc ... yêu Gấu, yêu Bụng béo, yêu ngố, yêu Chip
  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    thơm chụt cái nào !
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 31/12/2006
  9. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ê, bà chị, bà chị có bụng mỡ với bụng béo thì về nhà đóng cửa mà béo nhé. Ai đời ở nơi công cộng như thế này bà chị lại vác cái bụng béo của cái gã lười nào đó đặt chình ình lên đây thế! Em là em mắc cỡ lém.
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Kệ tao
    Lúc nào cũng yêu BỤNG BÉO
    Lúc nào cũng nhớ BỤNG BÉO
    Lúc nào cũng muốn ôm và xoa cái BỤNG BÉO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này