1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có bức xúc giống Gà nhưng mà nói chung thế thôi vì cũng có nhiều người như thế. "Người ấy" của mình cũng là người như thế, bây giờ anh ấy mới "ngộ" ra rằng "cuộc sống có luật nhân quả, anh mang tình cảm đến cho người khác rất nhiều và cũng đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của nhiều người khác". Và "anh từng nghĩ, cứ chơi cho đã rồi đến khi lấy vợ sẽ yên ổn, ... nhưng biết thế nào là "đã" ". Vậy đó, bây giờ anh ấy đã là ex-bf, mình lại nằm trong số người bị lấy đi nước mắt đó, và bây giờ mình đã không còn cảm thấy mình đáng thương nữa, nghĩa là tha thứ, nghĩa là mình cũng tin vào luật nhân quả, nếu mình cứ sống tốt, đừng gây đau khổ cho ai và chỉ mang đến hạnh phúc thì mình sẽ nhận được kết quả như thế. Nếu chưa có ai đến với mình thì cũng cảm thấy hạnh phúc vì trong lòng mình thanh thản, không dằn vặt.
  2. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em chưa zà mà đã chóng quên !
    Hăy cố tình quên
    Cần anh nhắc nhở cho em nhớ 0?
    Đừng xúc phạm anh bang loi lẽ chua cay thế
    Bởi anh yêu Em thôi phai 0 KA
    Anh se viết cam nhận của anh len đây
    Em đón nhan tinh yeu của anh hay 0 cu để thời zan trả lời
    Anh van thế Vẫn yeu em
  3. m3yha917

    m3yha917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HA àh,
    Một ngày buồn nữa lại sắp qua, Từ ngày gặp cậu tớ thấy mình buồn nhiều hơn là vui, nhưng không hiểu sao tớ vẫn luôn nhớ và giành trọn tình cảm của tớ cho cậu. Hi, thật là lạ đúng ko? Nhưng đó lại là sự thật đó, HA à.
    Tớ và cậu quen nhau cũng đã được hơn 7 tháng rồi, mà chính xác là 7 tháng 18 ngày. Bọn mình quen nhau thật là tình cờ, từ ngày quen cậu tớ đã thay đổi rất nhiều...Tớ đã bắt đầu thấy nhớ mong cậu sau lần nói chuyện thứ 2. Và những ngày sau đó luôn là những chuỗi ngày buồn của tớ. Vì tớ luôn nghĩ đến cậu, luôn mong được gặp cậu và nói chuyện với cậu mỗi ngày. Tớ đã nhớ cậu, nhớ từng cử chỉ, lời nói và từng hành động của cậu,nhớ rất nhiều, rất nhiều.... Trong những lúc vậy tớ luôn nghĩ rằng ko biết cậu có nhớ đến tớ ko? cho dù chỉ là chút ít thôi.
    Cậu có biết rằng ngày nào hình ảnh của cậu cũng hiển hiện trong đầu tớ, càng nghĩ đến cậu tớ lại càng thấy buồn .
    Những lúc tớ có chuyện buồn hay vui tớ đều muốn nói với cậu, tớ thực sự rất vui và cảm ơn cậu rất nhiều vì trong những ngày mình buồn cậu đã luôn quan tâm và động viên tớ rất nhiều. Cảm ơn cậu.,
    HA ơi, tớ đang rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều.
    Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này của tớ.Mà tớ cũng chẳng muốn cậu đọc được chúng.
    Tớ mãi nhớ và yêu cậu.
    M3yha.
  4. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại phải "viết cho ng iu dấu", chán thế không bít
    Nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi
    Có nhiều khi ta không nghĩ được gì
    Chỉ biết trong tim luôn ấp ủ
    Một tình yêu sâu thẳm dẫn ta đi. [/size=4]
    Được hodiepkiem sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 08/04/2006
    Được hodiepkiem sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 08/04/2006

    PS: Nếu có khúc mắc gì thì vào PM nhé, ko cần thiết phải réo tên Ga` trong này đâu.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 09/04/2006
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh . Hôm qua sinh nhật em ... thấy anh mặc áo em tặng .... thấy vui quá . Anh cứ háo hức cứ như thể lá sinh nhật của anh í , còn hháo hức hơn cả em nữa ... hi`hi` anh trẻ con thật ! Yêu quá .... mãi mà cả hai đứa đều chưa hết ốm , ghét ghê .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng cho em kết nghĩa yêu dấu ( biết đừng tiết lộ nha cưng ), cho bạn yêu và một người ( theo tôi là quá dư hơi).
    Ngày mai thi nhưng cảm thấy muốn viết cái gì đó thôi viết vài dòng tặng lại cho những người mình quan tâm nhất:
    1/ bé ơi, chị chúc em sẽ đậu ĐH và mẹ sớm bình phục nha, hy vọng mẹ con em sẽ có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn sau khi chị chúc lời này ( dành nhiều tâm huyết cho lời chúc lắm đó). Nếu rãnh chị sẽ bay ra chơi với em liền nhưng giờ chị như chiến sĩ ấy súng vác vai toàn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thôi. Chán chết đựơc em à.
    2/ Dành cho bạn tao cứ gởi mail tại sao mày ko nhận? Mày tính bỏ rơi tao sao ? Không chịu đâu, có baby rồi bỏ rơi tao vậy à. Đùa chút thôi nhưng tao muốn mày cho tao biết mày đang làm cái quái gì. Bận rộn con cái cũng nghĩ và dành cho tao 3 giây chứ ( hơi tức giận đấy- giận luôn ko nói chuyện nữa à).Tao thực sự quá nhiều bạn nhưng chẳng có ai là bạn. Mày dư hiểu điều này nên tao ko muốn mày bỏ tao. Tao cần mày , hiểu chứ.
    Nhớ nhé, yêu mày nhiều.
    3/Tôi thật sự ko biết anh/chị là ai dẫu sao cũng cám ơn nhiều. Nó thật sự dễ thương và tôi rất thích. Tôi hy vọng anh hiểu một điều tôi có chồng rồi, mong anh thông cảm.
  7. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em biến đâu zồi
    sao 0 viet cho anh?
    Chửi cũng đuợc
    buồn!
    Đây đang mưa anh nhơ em
    Em viết gì đi
    van em
    Buồn thối ruột gan tim phổi lòng mề
    heeeeeeeeee
  8. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em có hay tham may thang ban anh 0
    HInh nhu em lạn mot hoi 0 sui tam
    Nghe bon no noi the
    Em yeu nhieu qua quen lu bon no ma
    Ich ky
    qua ich ky
    Em nghi lai đi
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới lạc vào chốn này ... những ngày đầu tiên của tình yêu chúng ta cũng bắt đầu từ đây , những lời nói yêu thương , những tình cảm mới chớm ...
    1 năm cho 1 tình yêu không phải là dài , nhưng đó là sự cố gắng của cả em và anh khi ra sức hàn gắn , ra sức rút gần những khoảng cách vào những lúc tưởng chừng như nó sẽ vỡ ...
    chẳng ai ngờ được sự kiên nhẫn của em , tình yêu của anh không thay đổi nhưng khoảng cách của chúng ta có sự thay đổi ... chúng ta ở gần nhau mà sao xa quá ... anh thì cứ hờ hững , còn em cứ buông xuôi ... chẳng ai hiểu nổi ?
    ông nội ốm , mấy hôm nay anh vất vả quá ... cứ đi đi về về suốt . em muốn sang thăm ông mà anh không cho , em muốn được nhìn anh , được ôm anh để chia sẻ những giây phút khó khăn nhất cũng chẳng được ... sao vậy anh ?
  10. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy buồn quá. vừa mới đọc được 1 list những lời tỏ tình cay đắng....chẳng đâu ra đâu. mình chẳng thích hắn ta, và cũng đã từ bỏ thế giới đó để trở về với thực tại.
    Ngày xưa hắn ko nói gì, mà có nói cũng chẳng có giá trị j với mình, thế mà bây giờ hắn nói cứ như là ngày xưa đẹp lắm ấy, 3 lần gặp nhau đâu có j làm KN?????????
    Hắn tự dưng gửi cho mình những điều ấy làm mình khó chịu. Hắn ảo tưởng về cuộc sống, rock, rock và rock, trong đó mọi thứ bình đẳng và nhiều cảm xúc, nhưng cuộc sống thật đâu chỉ như vậy?
    Thôi đi, đừng có phức tạp mọi chuyện như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này