1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua, và em nhớ anh thật nhiều... đêm qua em lại khóc, khóc vì sao anh lại xa em hả anh, tại sao hả anh
  2. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cun yeu cua em! hom nay em da xa anh.anh co biet em nho anh nhieu.yeu a.hay hoi lai con tim em.em k biet em con yeu anh k nhung con tim em cu nho ve anh,biet anh da k con yeu em,nhung tai sao em van cu lo lang cho anh,van quang tam den anhnhu the co xau k ha anh,co le anh tot voi em.nhung em biet anh dang lua doi em 1 dieu gi day,voi em thi em k lua doi ai va em cung chang muon ai lua doi minh,nhung sao kho qua anh ah,lam sao de quen anh di nhu anh muon day khi ma em dang rat yeu anh,em cam on anh da cung em don nam moi ,cam on anh da den voi em,cam on nhung gi anh cho em 1 lan cuoi nay.mai mai em k bao gio quen no,kiep nay em k phai la nguoi den voi anh dau tien ,chung ta k o ben nhau tron doi duoc thi em xin kiep sau em la nguoi yeu dau tien cua anh va anh cung chi yeu 1 minh em thoi nhe,dung lua doi em.hay yeu 1 minh em thoi,vi em rat ghen ma,anh nhe va bay gio anh cu yeu nhieu di va dung yeu em,dung yeu co be nay,hay de moi tinh cua anh va em chon vui vao qua khu,em se yeu anh,yeu trong tuong tuong,luc nao em cung nghi ve anh va mong anh song hanh phuc.cam on nhung gi anh danh cho em
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    T.Anh này, hôm nay e gửi cho K mang gói quà vào cho a. E tự tay chọn lấy, tự mua giấy về gói cho a, tự chọn thiệp, ngồi hàng giờ đồng hồ để nghĩ nên viết cho a gì đây. E sẽ k nói cho a biết là e gửi quà đâu. Đợi đến khi K dô đó, nó sẽ mang đến chỗ a. Em đang phân vân, a sẽ nghĩ gì khi nhận nó: nếu aye, a sẽ thương e hơn, còn nếu k ye, có lẽ a sẽ lại khó chịu, vì k muốn nhận quà của e.
    Dù sao e cũg đã dồn hết ty của mình vào món quà ấy. Vì eya, anh biết mà phải k honey.
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh làm sao thế, sao tự dưng anh lại nói những lời đó với em. Đôi lúc em cảm thấy anh thật là khó hiểu. Có lẽ xa anh đã lâu nên k phải lúc nào cũng hiểu được hết những suy nghĩ của anh. Nhưng em k thích nghe những j anh nói đâu, tự dưng cứ có cảm giác khó chịu. Cảm thấy mình cũng chỉ là 1 trong số những người đã đi qua cuộc đời anh. Em thật ích kỉ phải k anh, nhưng con người vốn là như vậy mà. Anh k nói em cũng hiểu điều đấy, nhưng anh nói ra khiến em cảm thấy hơi buồn
    Vậy là anh lại k giữ lời hứa với em, anh đã nói anh sẽ gọi điện nhưng rồi chẳng thấy đâu. Nhắn tin cũng k nghe anh nói j đến chuyện đấy cả. Thật là dở hơi, sao lúc đây em lại bấm máy gọi anh nhỉ, em chẳng hiểu nữa. Thật ra lúc đấy có chuyện rắc rối muốn nhờ anh, nhưng cũng muốn nghe thấy giọng nói của anh 1 chút. Nhưng gọi xong lại cảm thấy hối hận, hụt hẫng.
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó chỉ là tình cảm bạn thân thiết đơn thuần chăng? Cũng k rõ nữa/ Đôi khi k còn tin vào cảm nhận của mình nữa? Chỉ biết rằng cứ khi nào bực bội, chán nản tôi lại nói chuyện với anh! Thành thói quen mất rồi. K biết anh cảm nhận về tôi sao, nhg trong thâm tâm tôi luôn mong anh sẽ trở thành ng bạn thân nhất của tôi.Đã có lúc mong là anh sẽ là ng iu mình. Nhưng tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Với một ng con gái như tôi thì quá khó. Chỉ mong anh sống hạnh phúc và thành đạt ở mảnh đất nơi anh đang sống. Ở nơi xa này, em có thể làm đc vậy thôi!
    Hãy jữ mãi tình bạn này nhé!
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhớ a nhiều, Nhớ nhiều lắm...
  7. badboy0912

    badboy0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em đã hứa sẽ đón giao thừa cùng anh,em đã hứa sẽ tự tay đan và tặng anh 1 chiếc khăn đúng phút giao thừa...thế rồi sao,chỉ có mình anh nơi giáo đường,mình anh chào đón phút giao thừa lặng lẽ....và lạnh lẽo.....tại sao hả em,tại sao anh phải chịu như vậy????

    đơn giản vì bố mẹ em ko cho em ra đường wa'' 23h...


  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    viết cho vài người
    _ nick anh ... em vừa invi ... em ghét cái sự làm fiền của anh lắm rồi ... sao anh chẳng để em yên ... cái nỗi đau xưa anh dành cho em ... nó mới lành thôi ... anh đừng có khứa nó ra chứ ... đau vì anh ... em đau đủ rồi .................
    _ mày ... đôi khi tao nhìn nick mày ... nhìn cái status vu vơ của mày ... ko biết có fải dành cho tao hay ko ... nhưng tao cũng thấy buồn ... chán nhỉ ... giá mà tim tao to hơn 1 chút ... giá mà tao có thể yêu được nhiều người ... tao cũng chẳng muốn để invi mày ... chẳng hiểu sao lại thế ... tao nghĩ là mỗi khi mày ol, mày mà nhìn thấy nick tao sáng ... có lẽ mày sẽ vui hơn là khi thấy nó tối om ... có nhiều lúc chán chán ... cái nick mà tao muốn nó sáng, và để nhảy vào tâm sự, chửi rủa ... ko fải là nick của ny tao hay bạn thân tao ... mà lại là nick mày ... tao ngớ ngẩn nhở ...mà thôi, tính tao hâm mà ................... tao đang muốn nhờ mày 1 chuyện ... mà nick mày lại chẳng sáng
    _ gấu ngố ... nhớ Gấu ngố quá ... hôm qua Gấu bảo học bài đến tầm 12 rưỡi 1 h thì 2 đứa chat chit 1 tẹo cho đỡ căng thẳng ... học đến 1 rưỡi thì em mệt kinh khủng ... cố chờ thêm 15'' nữa để xem Gấu có ol ko ... mà chẳng thấy Gấu đâu ... chắc Gấu mải học bài ... hoặc mệt quá nên ngủ quên rồi ... em vừa lên trường ...nhìn cái lịch thi ... lịch của Gấu dày đặc quá ... cố gắng lên Gấu nhớ ... mà giờ của 2 đứa cũng lệch nhau ... chắc chẳng gặp nhau được ... thi xong thì 2 đứa mình sẽ tha hồ tung tẩy Gấu nhỉ ?
    Mà em thấy Gấu học bài chẳng tập trung gì cả ... em ghét học cùng với gấu lắm ... học bài gì mà thi thoảng Gấu lại tót ra ôm em, hôn em túi bụi ... cứ fá đám em, làm em chẳng tập trung được gì cả ... nhưng mà ............. em cũng thik được Gấu yêu như thế ...
    em đang nhẩm xem ... đã mấy ngày rồi ko được xoa cái bụng béo của Gấu ... nhớ bụng béo quá mất thôi ...
    em yêu thì sẽ yêu kinh khủng lắm ... nhưng mà lại cũng hay nghĩ linh tinh ... hay chán ... em chỉ sợ có 1 ngày nào đấy ... em ko còn yêu Gấu như bây giờ nữa ... nhưng 2 đứa mình sẽ ko bao giờ để ngày đấy xảy ra gấu nhớ ... Mãi em mới tìm được Gấu ... làm sao em có thể chán Gấu hay để mất Gấu dễ dàng thế được ...
    gấu cảm ơn em vì em đã yêu Gấu ... còn nhiều người thì bảo Gấu sướng vì được em yêu .... đúng là vớ vẩn thật ... chính em mới fải cảm ơn Gấu vì gấu đã yêu em ... mọi người chẳng biết gì hết ... Gấu yêu em _ được gấu yêu là hạnh fúc lớn nhất của em ... mình sẽ mãi yêu nhau ...gấu nhớ
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Không có người yêu có được tưởng tượng để viết không nhỉ?
    Nếu có em chắc là vui biết mấy
    Thật là nhiều, em nghĩ phải vậy không
    Để anh được ôm chặt em trong lòng
    Em nhõng nhẽo, bắt đền em phải dỗ...

  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    A.M iu!
    Cuộc sống với em quả thật khó chịu quá, sao em lại rơi vào tình trạng kiểu kiểu phim Hàn quốc thế này nhỉ ? Tình yêu của chị với anh làm em thấy mình băn khoăn rất nhiều . Chị yêu anh nhiều cũng giống như em đã từng vậy với người trước , chị khiến em nhớ lại 1 thời tình cảm của bản thân mình, cứ trao trao và trao không trút mảy may suy tính, không đòi hỏi hạnh phúc ngược lại cho bản thân, và cũng là chỉ mong một thay đổi tích cực từ người mình yêu . Chị khiến cho tình yêu của em và của anh có phần trăn trở ...
    Anh yêu! Em sẽ cảm giác có lỗi nếu em tiếp tục đến với anh, tiếp tục nhận tình yêu từ anh; hay tận hưởng hạnh phúc với anh, bởi những đau đớn của chị đang sát muối trái tim em . Chị cần anh lúc này, anh có biết không ? Chị nói sở dĩ chị vẫn liên lạc với anh, là bởi chị vẫn rất yêu anh, muốn làm thay đổi anh, để trở thành 1 người biết sống vì gia đình, vì người yêu của mình hơn; và vì anh có thể là tình yêu cuối cùng của chị ... Chị ấy đưa em và tình cảm của em vào một cái cũi dưới mặt nước đại dương, chẳng biết có thể ngoi lên để hứng ánh nắng mặt trời hay không . Em thực tình rất khó xử...
    Chị ấy đang bị bệnh, anh biết không ? Chị ấy ko nói cho gia đình, ko nói cho bạn bè, không cho cả anh biết điều đó; tự gắng gượng, tự chịu đựng và rồi lại cảm thấy cô độc. Em cũng từng như thế, nên em hiểu cảm giác tự vươn lên 1 mình, trong đau đớn và cả sự cô đơn, nó chẳng khác nào sống ở ngoài đảo hoang ko người, không tình thương cảm. Em phải làm sao đây anh ? Chị ko cho em nói cho anh, vì ko muốn anh lo lắng, chị yêu anh nhiều đến mức lúc nào cũng nói chỉ mong nhìn thấy anh hạnh phúc , cho dù người bên cạnh cùng tận hưởng, ko phải là chị . Em đau lòng cho chị, cho tình yêu ấp ủ của chị dành cho anh. Em không biết nên làm thế nào cho phải đây, em thật muốn nói cho anh biết, bởi chị hiện tại và cả sau này, rất cần có anh ở bên cạnh; bởi 1 con người tươi vui về tinh thần, thì sẽ ổn định về bệnh tật, là điều mà khiến chị vô cùng u sầu ... Em hiểu, em biết, và em muốn ... nhường anh lại cho chị .
    Nhưng em phải làm sao hả anh ?
    Làm sao để anh có thể từ bỏ em, mà quay lại với chị trong 1 cảm giác yêu thương dành cho chị , trọn vẹn, để chị cũng cảm giác được điều đó, bởi hai người cũng đã có 1 thời như thế ... Em cũng đau đớn như hàng vạn mũi kim chích vào trái tim em mệt mỏi, khi nghĩ đến cảnh chúng ta chia tay, em sẽ sống thế nào, cố gắng ra sao khi tình cảm với anh chấm dứt ? Anh quá từng trải để hiểu, nếu em nói chuyện của chị với anh, và muốn chấm dứt, chắc chắn anh sẽ ko bỏ em đâu; nhưng nếu chia tay với anh rồi, em lại không biết nói về chuyện của chị ra sao, vì anh sẽ hiểu ngay mà ... Em muốn chị ấy lấy lại tinh thần, để chữa bệnh cho tốt, và cũng là để tình cảm của chị ấy với anh bao năm ko phí hoài.
    Em thực sự rối bời, làm sao để tốt cho cả 3 đây ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này