1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Đứng Sau Tình Yêu​
    [​IMG]
    click here to listen Kẻ Đứng Sau Tình Yêu >>> http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/2940/index.aspx
    Lòng em ngây ngất vui, khi tình yêu đến hôm nào.
    Rồi giông tố kéo qua em là chiếc bóng mà thôi, cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu, cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu.
    Lời hứa với em từ lâu, trọn kiếp chỉ đôi bóng hình. Giờ biết biết ra thì sao, tình đã trái ngang từ lâu..
    Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều, một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm.
    Hôm nay sẽ vui, anh vui rất nhiều, bận lòng làm chi cho kẻ đứng sau tình yêu.
    Mai đây có xa , xa nhau rất buồn, thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm.
    Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ, chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ chỉ mình em.​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 22/01/2007
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!
    Sao mỗi lần viết trên đây cho anh toàn là chuyện buồn không hà. Em chẳng làm như lời anh nói được, lúc này cảm xúc trỗi dậy, không thể bỏ chuyện tình cảm qua một bên mà suy nghĩ gì được cả. Tâm trạng bắt đầu bất ổn, mơ hồ một con đường song song chẳng bao giờ gặp nhau, lo lắng cho một cơn ác mộng trở thành sự thật, mơ rằng mình mất nhau vĩnh viễn. Em lại cả nghĩ phải không anh, nhưng càng lúc, sức chiến đấu cho tình yêu của em càng giảm, khi nó đứng dậy, em lại thấy anh muốn rời xa em. Hai đứa mình giống như 2 người đi 2 hướng trên 1 con đường, tuy nhiên không phải cả 2 cùng bước tới mà một người bước tới và người kia lui lại. Nghĩ rằng lui sẽ tốt hơn cho mình và cho cả người kia, nhưng rồi lại thấy khó khăn hơn là bước tới. Cả 2 đều là người quyết đoán mà cuối cùng cũng không thắng nỗi tình cảm sâu nặng và cháy bỏng trong mỗi trái tim mình. Em phải làm sao đây hả anh? Em phải làm gì để anh cảm thấy vui vẻ hơn? để anh hạnh phúc hơn? Em sẵn sàng hy sinh đi tình cảm của mình nếu anh thấy thế là tốt hơn. Em chẳng trách gì cả, không nhìn đời bằng màu đen, không có suy nghĩ tiêu cực đâu, có đau thì cũng quen rồi. Hãy nói cho em biết anh muốn thế nào nhé! Em sẽ nghe theo quyết định của anh.
  3. audioHN

    audioHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...OXA...
    Đây là nick em đặt riêng cho anh, đến nay em và anh yêu nhau đã được gần bốn tháng nhỉ? Thế mà em luôn nói với anh là sao chúng ta luôn cảm giác thấy lâu thế nhỉ? Như là bốn năm vậy.Tình yêu của em và anh đến thật là nhanh và đầy bất ngờ.Em đi làm nhìn thấy anh, cảm giác của em về anh thật là không tốt, vậy mà cuối cùng ngày định mệnh chúng ta lại yêu nhau.Càng yêu anh em lại thấy anh là cuộc đời của em sau này, sao lại vậy nhi?Khi yêu em càng ngày càng thấy yêu anh hơn và lòng tham của người con gái luôn luôn làm em tự nhủ anh có yêu em nhiều khồn, mặc dù biết là anh yêu em nhiều nhưng mà sao em cứ luôn luôn bị dằn vặt thế nhỉ?Mùa đông năm nay thật ấm áp với vòng tay của anh.Em mơ ước về một mái ấm của em và anh, nó sẽ thật đơn giản, khi con người ta theo đuổi ít hoài bão thì người ta sẽ hạnh phúc phải không anh?Em thấy chỉ cần có anh , có những đứa con từ tình yêu của chúng ta là em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, liệu em có quá mộng mơ không anh nhỉ?hihi.Nhưng đó là điều em cần mà thôi.Mỗi sáng thức dậy em lại thấy mình yêu anh nhiều hơn, em nghĩ về anh, về tình yêu của em anh ạ,đó là em yêu anh quá nhiều phải không nhỉ? Anh thật đáng yêu khi luôn luôn nhường nhịn một đứa ngang tàng như em, em biết mình sẽ phải thay đổi để dịu dàng với anh hơn, vì em yêu anh mà anh nhỉ?Mùa đông năm sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ?Sẽ yêu nhau nhiều hơn phải không?
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    có 1 bí mật e muốn nói cùng a, nhưng hình như a k còn muốn nghe nữa rồi... Ol mà k thấy nick a ságn, tự dưng buồn lắm...
  5. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng , những niềm vui vẫn còn tiếp nối...
    Những cú sốc mà anh đã gây ra cho em , những niềm vui mà em đã lại có được những ngày sau đó , rồi lòng tự trọng , sự tự tin mà em đã đánh mất .... tất cả , tất cả em lại có sau cái hôm đó!!
    Điều còn sót lại trong em duy nhất là : tại sao anh và em lại có kết cục như thế này ? sao anh lại đối xử với em như thế chứ? em không đáng bị như thế 1 chút nào!!!
    Nếu còn sống thì chắc chắn sẽ gặp nhau thôi !!!
    Bây giờ em nghi ngờ câu này của mình quá !!
    Dường như em và anh sẽ không bao h gặp nhau nữa đâu nhỉ???
    Anh để em bây giờ không còn biết tin vào ai nữa , khong 1 ai nữa,!!
    Con trai khốn nạn thật , tình yêu rồi cũng chỉ là trò phù phiếm mà thôi !
    Ngay cả bh đây em yêu người nhg đâu có tin gười , khong thể tin chứ khong fải la em không muốn tin
    K., anh có hạnh phúc không???
    T, riêng hôm nay cho em xin lỗi anh nhé !!(dù biết chắc chắn cả 2 người đều không dọc được những dòng này )
    P.S I LOVE U
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị Nga vô tình đóng cửa làm kẹp mấy ngón tay em. Cảm giác đau buốt kinh khủng nhưng lúc ấy em chẳng thấy sao cả chỉ sợ bị bầm nên nhúng vội vào nước lạnh. Lát sau cảm giác mới buốt lên toàn thân và kèm với cảm xúc đau lòng kimf ne''n trong người từ tối qua đến giờ như chỉ chờ bùng ra biến thành những giọt nước mắt tức tưởi. Chẳng biết cái nào khổ hơn cái nào mà chỉ biết nếu thế này mãi không biết mình sẽ như thế nào nữa.
  7. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều. Em nói anh chỉ biết yêu anh thôi, nghĩ cũng buồn. Những lúc em cần anh thì anh lại ko bên cạnh em dù anh đã rất cố gắng. hôm nay anh ko vào đón em được, anh lại làm em buồn nữa rồi. Cố lên em nhé, anh ko ích kỉ vậy đâu.
    Anh luôn yêu và nhớ em thật nhiều.
  8. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm ko thể ngủ được, lại online, lại nhớ em, nhớ em đến điên cuồng . Cuộc sống có nhiều khó khăn có nhiều điều phiền muộn quá, đôi khi anh muốn gục ngã em à ! Sao cuộc đời anh chỉ toàn là cay đắng và phiền muộn ko hà. Từ lúc quen em, yêu em anh mới thấy được 1 chút ngọt ngào, cuộc sống cũng ko đến nỗi bạc bẽo với anh khi mang em đến với anh , nhưng rồi ông ta cũng tàn nhẫn cướp đi người anh yêu thương. "Khoảng cách" đó là một thử thách và đó cũng đang là nỗi đau của 2 ta phải ko em ? Anh đã từng nói với em rằng khoảng cách chỉ là 1 ngọn gió, nó sẽ dập tắt những ngọn lửa yếu ớt và nó cũng thổi bùng lên những ngọn lửa mạnh mẽ . Chúng ta cũng thể phải ko em ? Mùng 6 Tết này là kỉ niệm 4 năm ngày chúng mình yêu nhau, 4 năm đầy sóng gió của chúng ta, chỉ còn 1,5-2 năm nữa thôi em nhỉ ? Chúng ta sẽ có nhau mãi mãi. Anh đang cố gắng để thực hiện cái ngày đó ! Cố lên đôi ta ơi ! Time can change everything, but it can not change my love for you.
  9. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, hôm nay lại nhớ anh rồi!
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    M đang làm cái chuyện tàn nhẫn với a. H mà khi xưa anh đã làm với em, chia tay k cho 1 cơ hội để làm lại hay giải thích j. Em vẫn luôn ở bên nó, an ủi và lắng nghe nó nói, cố gắng cảm thông với nó. Nhưng nỗi đau ngày nào em vẫn còn nhớ rõ lắm, thật khó có thể cảm thông và tha thứ. Em đang cố gắng làm hết sức để có thể cứu vãn mọi chuyện, vì em thật lòng k muốn ai sẽ phải đau khổ như em đa từng đau khổ. Nỗi đau thật khó nói và khó hình dung, tưởng chừng như k thể gượng dậy nổi. Đến lúc gượng dậy rồi nhưng trong lòng vẫn mang 1 vết thương k thể nào quên
    Thực lòng em cũng k biết làm sao để giúp 2 người, em cũng k biết mình làm như thế có đúng k nữa. Em cảm thấy chuyện quay lại chưa chắc đã tốt, nhưng nhìn 2 người, nhất là a. H đau khổ như vậy quả thật em k đành lòng. Em đang cố gắng để 2 người k quá vội vàng, sẽ cho nhau thời gian và cơ hội. Em và anh đã k cho nhau 1 cơ hội nào, đã vội vàng lao vào 1 câu chuyện khác để rồi có hối hận cũng k còn níu kéo được j nữa, mang nỗi day dứt cả đời. Dù giờ đây mình đã có hp riêng, lại có thể làm bạn được với nhau, nhưng có lẽ nỗi day dứt này sẽ là mãi mãi anh nhỉ, tiếc rằng mình k cho nhau 1 cơ hội cuối cùng
    Em phải làm sao mới đúng đây anh. Em biết nếu bây giờ em tác động vào M sẽ quay lại, vì nó đã đang dao động. Nhưng em k dám làm j cả, vì em ko dám chắc chuyện nó quay lại là tốt. Em sợ quay lại rồi 2 người lại đau khổ hơn, thì thà dứt khoát còn giữ được những tình cảm tốt đẹp về nhau. Em phải làm thế nào đây anh. Nếu cứ buông xuôi em thật đành lòng, k muốn có 1 kết cục đau khổ như mình. Nhưng can thiệp thì em lại sợ làm cho cả 2 đau khổ thêm. Anh bảo em phải làm sao mới được đây anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này