1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn nói rằng : với em anh là duy nhất
  2. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    thật là nực cười, chẳng rõ đời là gì, tình yêu là gì. Vui là gì , buồn là gì??
    đã sang ngày 10/2 rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là valentine.... haha
    chưa kịp tìm điểm đến thì chính em lại gợi cho tôi về ngày 14... nhưng, haha.... em lại nhắc về ngày này năm ngoái. Khi mà ng đi bên cạnh em ko phải là anh. Thật trớ trêu... có cần phải làm đau lòng nhau thế ko khi em nói rằng em vẫn còn yêu ng cũ...
    biết nói gì đây, chỉ còn có thể vào box TBTY để viết, chẳng cần ai đọc, chẳng cần biết viết ra ở đây để làm gì. Dù sao nói vài câu, rồi lại bình tĩnh chat tiếp với em. Vậy thôi. Phù........ nên tiếp hay nên để em quay trở lại với ng xưa đây?? ôi
  3. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá bố yêu àh. Có lúc tưởng chừng như nỗi nhớ ấy đã nguôi ngoai, đã vơi bớt đi phần nào, nhưng như lúc này đây, nó lại trào dâng, như là cánh chim én lại nhớ về một mùa cũ, mùa của yêu thương, mùa của kỷ niệm, mùa của hạnh phúc trào dâng.
    Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én lượn. Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh. Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào. Én về, én lại ra, mùa xuân ko ở lại bên anh, em gần mãi nên đời vẫn, đời vẫn xuân tràn.
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em lại ngồi viết về anh , người em yêu thương nhất đời .. 5 tháng trôi qua rồi mà em vẫn kô thể quên anh , kô thể bình thản mọi cảm xúc về anh . Giờ này anh như thế nào nhỉ , sao cái ước muốn nhỏ bé của em chẳng bao giờ thực hiện được nữa .. em nhớ anh thật nhiều , nhớ ghê gớm mà chẳng biết mình phải làm sao ? Nhiều lúc em tưởng em hoá điên .. taị sao cứ phải đau khổ , buồn bã , nhớ nhung về mỗi tình đã qua .. Yêu 1 lần để sau này kô bao giờ còn yêu được nữa
  5. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    "Ông" à. Giờ xa "ông", "cháu" thấy nhớ lém. Bít là "ông" hông đọc được những dòng này nên "cháu" mới vít ra . "Cháu" rất thích những lúc được đặt bàn tay bé nhỏ, lạnh cóng của mình trong bàn tay to lớn, ấm áp của "ông", những lúc "ông" trông "ngố ngố" làm lành với "cháu" sau khi chọc giận "cháu", những lúc "ông" cười...Chẳng bít từ bao giờ "ông" trở thành người ko thể thiếu đối với "cháu" nhưng "cháu" ko thể nói ra điều đó. Cái đầu "ngốc nghếch" và bản tính trẻ con của "cháu" đã "bắt" "cháu" fải kiềm chế tình cảm khi ở cạnh "ông". "Cháu" ghét chúng lém
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ......trc khi chúng mình bắt đầu , em đã nói với anh là em rất rất xấu xa phải ko , anh hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu em . Và anh đã yêu em , và em đã yêu anh .Em luôn sợ có một ngày nào đó , anh chợt nhận ra rằng em ko còn là em lúc đầu trong mắt anh ,lúc đó chắc chắn sẽ rất buồn . Nhưng em vẫn chấp nhận yêu , để rồi hôm nay , em nhận lại đau thương cho mình .Anh chấp nhận , em đồng í , mặc dù cả hai đều ko muốn , mặc dù cả hai vẫn yêu nhưng phải kết thúc một cuộc tình ....ngày hôm nay mưa đấy anh ạ ....và em đã khóc ...rất nhiều.....có lẽ đó là những jì em đáng phải nhận cho những jì em đã gây ra cho anh ...anh nhiều lần mất ngủ , phải suy nghĩ nhiều , phải đau nhiều vì em ...thực sự em ko muốn , em ko muốn một chút nào.....anh biết lí do vì sao . Phải ko ??......
    .....Những sms dài vẫn lưu trong máy của em , và chúng ta chưa thực hiện hết những điều mình đã nói......
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    3 ngày..... quá ngắn để được ở bên nhau phải không anh? Nhưng khi anh về rồi thì em thấy 3 ngày đó là quá hạnh phúc. Cho dù bây giờ chỉ cần ôm anh 5 phút em cũng chịu luôn
    Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác nhớ anh nhiều đến thế này. Em còn nhớ hồi anh mới xa em, em đã khóc rất nhiều. Mỗi lần nhớ anh là em lại khóc, gọi điện anh không bắt máy, càng nhớ thêm và khóc mãi như vậy. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Giờ anh đang ở công ty, anh đang phải làm việc, em chẳng thể gọi cho anh để mà buôn dưa lê được. Em cũng không còn mít ướt như xưa nữa hihihi Em đã người lớn hơn chút rồi anh nhỉ hihi
    Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng em hạnh phúc khi 2 chúng mình quay lại những giây phút đẹp bên nhau. Bên anh em thấy vui lắm, bên anh em được cười nhiều hơn. Em thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Rồi không lâu nữa đâu, em sẽ ở bên anh. Anh ráng chờ nhé
  8. chanh_leo

    chanh_leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ku!!!Tao fải viết ngay đầu bài tên tao hay gọi ku để biết đâu ku tình cờ đọc được bài nè còn biết là tao viết cho ku.Hi` hi`.Hnay nhóm mình đi chơi vui wá ku nhỉ,hnào đủ thì lại càng vui hơn.Vui...công nhận vui thật nhưng đối với tao lại là khoảnh khắc buồn nhớ.
    Xem nào,chúng mình chia tay đã được hơn 6 tháng đúng ko nhỉ.Tao ko nhớ rõ bởi vì mình ko có cái ngày gọi là chia tay như những đôi khác,cứ lặng lẽ dời xa nhau rồi đến khi hối hận thì đã wá muộn như chính lúc này vậy
    Ku biết ko!!!Tao yêu ku nhiều lắm,ngay lúc này đây tao hiểu rằng quên ku là điều tao chưa từng làm được
    Có cơ hội nào cho chúng mình nữa ko ku???Tao rất thắc mắc ko bít ku còn chút tình cảm gì dành cho tao ko???Chắc là ko đúng ko???
    Tao biết chúng mình đã hết,hết thật rùi,ko bao giờ có cơ hội ở bên nhau.Tại tao,tất cả là tại tao.
    Tao đã có người yêu,dù yêu ku và đã có lúc tao nghĩ,chia tay anh ý để tìm kiếm cơ hội cho chúng mình nhưng ko thể.Tao ko thể có lỗi với anh ý - 1 người rất yêu tao và ko có điểm gì để chê,ko có cớ gí để chia tay...Thời gian yêu anh ý cũng nhiều hơn ku,jữa bọn tao cũng có những kỉ niệm mà ko thể fủi tay ngay được nhưng...
    Nhiều lúc nghĩ đến ku và khóc nhưng chẳng có ai để tâm sự,bạn thân ư???Rồi nó vẫn sẽ bảo tao điên và đó chỉ là cảm jác vớ vẩn.
    Nhiều khi đi chơi cùng nhóm tao rất ngại gặp ku nhưng tao lại rất muốn đi,muốn góp mặt với mong muốn chỉ để gặp ku,chỉ để nhìn thấy người mình yêu.Và những địa điểm đi đến chẳng hiểu sao lại trùng hợp với những nơi được cho là kỉ niệm của 2 tháng chúng mình yêu nhau.Và vô tình nó làm tao đau lòng,đau lắm ku ạ.Cũng ko biết vì sao tao lại ngồi và viết những dòng tâm sự này cho ku,đây là bài viết thứ 3 rùi ku nhỉ,2 bài kia ku đã được đọc rùi,còn bài này nếu tao ko gửi chắc chẳng bao giờ ku tìm đến để đọc,và chẳng biết nó tồn tại
    Biết đâu có lúc nào hâm hâm tao lại gửi cho ku đọc thì sao nhỉ???hì hì,tao cũng ko biết mình viết cái này để làm gì,cũng chẳng cải thiện được gì giữa bọn mình,nhỡ ku đọc được lại thêm khó xử và càng tránh tao nhiều hơn thì sao???Nhưng nó cũng có tác dụng giúp tao giải thoát những suy nghĩ nặng nề ko biết ngỏ cùng ai,để tao cảm thấy khóc cũng đáng nước mắt.Hehe.
    Chắc fải xin ông trời thêm thời gian để quên ku vì lúc này tao ko thể làm được
    Đi ngủ,chỉ có đi ngủ mới hết buồn,sáng mai mọi thứ lại fình fường fải ko nào,Minh Trang là đứa cũng ít khóc mù(nói dối)
  9. lan_phuong84

    lan_phuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh bỏ đi?. trong khoảnh khắc em đã nghĩ anh thật tàn nhẫn. Đến cùng em nhưng lại ra đi một mình. Anh ra đi để đời em tươi đẹp hơn nhưng anh nào biết?. em làm tất cả là vì anh. Với anh, ra đi là đóng lại một con đường và mở ra một con đường khác cho cả hai? Nhưng với em, sự ra đi của anh là kết thúc tất cả giấc mơ của cuộc đời em. Em đã sống trong nỗi nhớ mong đợi chờ, em đã sống trong nước mắt, tủi giận? Em không giận anh vì đã bỏ em, em giận bản thân mình đã không giữ nổi anh.
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Á á... bạn này sao lại lấy bài tớ viết rồi mang lên đây vậy ??? Mod xoá bài này đi được không vì đây là 1 bài đoạn viết mà Toonia mang đi dự thi chủ đề tình yêu trên blogger . Link bài gốc http://blog.360.yahoo.com/blog-2Jn51wIldKkw25p1AkGQfU9fwDeuldA-?cq=1&p=1762#comments
    Cảm ơn MOD nhiều ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này