1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducanhgl

    ducanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    . Một năm mới nữa lại đến. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Mùa đông vừa qua là một mùa đông wá lạnh giá, chúng ta chia tay nhau đúng vào ngày noen đẹp đẽ. Trong khi mọi người đi chơi bên nhau, tưng bừng phố xá thì em fải đứng đợi anh giữa đường, dưới con mắt tò mò của bao người qua lai đến tận 2h đêm, dưới trời càng ngày càng lạnh buốt. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn không đến. Từ đêm noen lạnh giá đó, chúng ta đã chia tay nhau...ko lời níu kéo.
  2. Thuyquanlucchien

    Thuyquanlucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa có người yêu dấu , chẳng biết cô ta trốn đâu mà kín vậy tìm hoài không ra,thấy anh em viết nhiều đâm ra ghen tị quá đi mất ,đành viết mấy câu biết đâu người yêu tương lai đọc được thì sao.
    Dù chưa một lần thấy mặt em ngay cả trong giấc mơ (bởi vì em luôn quay mặt đi) nhưng anh vẫn nhớ em từng giây phút ,này người yêu dấu hỡi hãy cho anh biết tên em là gì.
    p/s: nhân tiện cho anh số điện thoại luôn nha
    một lần yêu em ngàn năm khó quên
  3. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Mọi chuyện đã qua , em đã quên , và hãy cứ để nó bị time xoá mờ .
    Nhớ anh và yêu anh . Những lúc mình bên nhau ............. nhớ quá . ....
    Biet la moi chuyen da qua , gio day em da co gia dinh rieng , 1 mai am that hanh phuc , nhung thinh thoang em lai nghi den anh khong biet gio nay anh dang o dau ?, lam gi ?, cuoc song ra sao ? co hanh phuc khong ? .... Em khong dam mo nghi nhieu ve qua khu , em cat giu no vao tan cung cua ky uc , ...em mong o noi xa xoi nao do thi thoang anh cung se nho 1 chut ve em ...nhu 1 nguoi ban rat than .... du rang ngay xua do anh da rat yeu em ....va em ngay do qua kho dai da danh mat tinh anh .....20 nam troi qua roi .. phai khong anh ? phai chi co 1 luc nao do anh doc duoc dong tam su cua em ....em rat xin loi anh ....
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    khớ...khớ...khớ.....
    đêm nay khó ngủ, lang thang lên mạng đọc linh tinh, tự nhiên đọc bài ông này thấy bùn cười ...... chịu được. khớ..khớ..khớ...
    mà sao ông này giống mình thía nhỉ
    chúc ông sớm tìm được vẹo của ông nhớ. hì...hì...hì.....
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em muốn chạy đến bên anh, ôm anh và nói với anh rằng em thực sự yêu anh nhiều lắm. Làm sao quên được hơi ấm quen thuộc, quên đi những gì chỉ của riêng chúng mình, những điều mà em bít sẽ ám ảnh em mãi mãi. Giá như ... anh là của anh mãi mãi như anh đã từng hứa với em
  6. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được ở bên Em lúc này.
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em đã quyết định rồi....em sẽ từ bỏ anh....hãy coi như chúng ta chưa baogiờ có chuyện gì xảy ra.....
    Con đường chúng ta đi mãi là hai ngả
    Anh có bao giờ là của em đâu
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em những tưởng đã wên được anh...nhưng kô em kô thể, kô biết tại sao lại kô thể wên được anh trong khi anh có biết emlà ai đâu , hả anh???anh có biết đâu có một người ở đây đang nhớ về anh.... anh kô đẹp , kô sành điệu, kô tình cảm thế nhưng tại sao em lại nghĩ về anh nhiều thế nhỉ.....emluôn tìm topic wê anh mà kô có nên em đành mượn topic này để viết lên những dòng suy nghĩ trong tim em.....anh có biết....
    Anh đã nhìn em....vậy thì sao? em kô cần,em chỉ muốn anh biết được rằng em luôn bên anh,nghĩ về anh,nhớ về anh bằng cả trái tim em...
    có thể em và anh là 2 thế giới khác nhau , cũng có thể anh sẽ mãi kô là của em nhưng sẽ luôn nhớ về anh về những gì của riêng anh....
    Em sẽ luôn bên anh , chúc phúc anh....nếu ở bên người ấy anh hạnh phúc thì nơi đây em cũng sẽ hạnh phúc vì hạnh phúc của anh....
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , em bị sốt , sợ cảm giác ở nhà 1 mình trong căn phòng trống .. em cố gắng bò ra bàn vi tính để onl , để viết , để biến mất cảm giác cô đơn , mệt và đau đầu quá .. những lúc thế này mà có anh ở bên cạnh , chắc chắn anh sẽ chăm sóc em từng li từng tí một _ anh là vậy mà . Giờ đây , giờ phút này chỉ còn lại mình em là ảo tưởng về tất cả mọi thứ .. nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau , nhớ những giây phút đó , em rất nhớ anh anh ạ , làm sao em có thể ..... anh ơi ! Giờ đây anh đã lãng quên những nồng nàn khi ôm ấp em trong vòng tay , mà giờ đây anh đã xa em rồi , lời ngọt ngào kia cũng rời xa em mãi . Nếu được quay trở lại giây phút lần đầu tiên gặp anh và sau này em lại chịu kết cục này thì em vẫn mong được gặp lại người em dành tình cảm trọn vẹn con tim , kiếp này anh kô thuộc về em , em xin kiếp sau anh là của em nhé ... YÊU CHO QUÊN HẾT , YÊU CHO THẪN THỜ
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em vừa dậy , chạy ra ngoài ban công , lạnh quá anh ạ , từng cơn gió lạnh len lỏi khắp người em ... em nhớ anh quá anh ơi , nhớ những ngày lạnh thế này , những ngày ở trong vòng tay của anh , hít hà hơi ấm của anh đến ngạt thở ... đáu rồi những khoảng thời gian hạnh phúc ... tình yêu của em giờ này nơi đâu , em mong anh quy trở lại với em và em chỉ muốn làm người yêu của anh , mãi mãi đắm say trong vòng tay êm ái , và em chỉ muốn được trọn đời bên anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này