1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Ồ, gặp ngưòi cũ nơi đây !
    Mỗi vết chân, mỗi con đường
    On the trail of itineraries. Each Trail so Each Way Well-trodden
    *.*.*................*.*.*
    *.*........*.*...*.*........*.*
    *.*.............* .............*.*
    *.*.......tiamo.......*.*
    *.*................*.*
    * . * . *
    *
  2. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    oOo
    lang thang khap
    0 thay bong dang em
    Thấy chán
    hoá ra con vịt bi khoa Nick
    heeeeeeeeeee
    Chết vịt của anh
    0 nghe anh
    -Anh 0 muon thay ai bat nạt em
    Ở ngoai hay t ren mạng cung thế
    Anh phải đập cho nó mới duoc
    HY vong vịt đồng ý
    heee
    [e***]
    F17 ơi anh yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu emmmmmmmmmmmmmm
    Topic này ko dành cho mục đích chửi người khác
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 11/04/2006
  3. TommyFpt

    TommyFpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày gặp 1 người mới,và mỗi ngày chúng ta biết tình yêu có những điều nhiệm màu khác nhau "các" em ạ
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu thì đi, tôi mặc xác ! Coi thường nhau đến thế là cùng . Sao tôi ngu dại tin anh nhỉ ???
    Mày ơi, hắn là thế đấy .Tao chẳng biết mình phải làm gì nữa ....
  5. huebuon

    huebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê , ngày hôm qua nhẽ ra sẽ là một ngày rất vui đối với cả mình và anh ý .. vậy mà chính mình đã làm cho cả mình và anh đều buồn ... tại sao một lời yêu lại khó nói ra đến vậy ! mình đã 2 lần gọi cho anh với mục đích sẽ nói với anh rằng mình sẽ yêu anh nhưng mình lại chỉ biết nói điều ngược lại... mình nói anh hãy rời xa mình , đừng liên lạc với mình ....
    thật ra đến tận bây giờ mình cũng ko hiểu mình có yêu anh thật sự ko nữa ... mình thấy buồn khi nghĩ rằng người mình yêu sẽ là người rất vô tâm với mình ... dù biết là vậy nhưnng ko hiểu tại sao mình lại nhận lời yêu anh ! mình ko hiểu rồi ngày mai mọi điều sẽ như thế nào đây ?
  6. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Yêu dấu" thế thái nhân tình
    Vào xem rồi lại lặng thinh đi zìa.!!!
    P/S: định viết gì đó nhưng có việc chen ngang, lúc quay lại thì "tứ thơ" đi hết đằng nào.
    Tạm đôi lời thế vậy. Lúc khác quay lại
  7. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện phải suy nghĩ quá, vậy mà anh chẳng giúp j được cho em cả. Em cũng biết suy nghĩ của em với anh rất khác nhau, anh làm việc j cũng quyết đoán, liều lĩnh. Nhưng em k thế được anh ạ, em k dám liều, em chỉ cảm thấy tự tin khi làm những việc mình thấy chắc chắn thôi. Em biết như thế k tốt tí nào, nhưng nếu việc ngoài tầm của em thì em thấy sợ lắm. Chán thật đấy, giá mà em có được 1 chút máu liều của anh nhỉ. Em mệt mỏi với chính mình quá, làm j cũng phải suy nghĩ rõ lâu, chẳng dám quyết định j cả, lúc nào cũng tự gây áp lực cho mình. Em chẳng biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này cả, hichic anh chẳng giúp được j thế hả. Anh nói lúc nào cũng dễ lắm, làm được thế thì nói làm j. Nhưng mà thôi, cũng đã nghe lời anh thử liều 1 lần rùi đấy, cũng thấy mình đã cố hết sức, mọi việc còn lại phụ thuộc vào số trời và........... người khác, hehe.
    Đi làm rồi mới thấy cuộc sống thời đi học thoải mái và dễ chịu bao nhiêu. Chẳng phải lo nghĩ j cả, có chăng chỉ là hôm nay đi chơi đâu nhỉ, mình có đủ tiền mua cái áo này k nhỉ. Chẳng bao giờ được trở lại thời đây nữa. Giờ bạn bè cũng bận rộn hơn rùi, nên chẳng mấy khi gặp được nhau nữa. Nhìn chúng nó tìm được công việc yêu thích mà thấy thèm quá cơ. Em vẫn chưa tìm được công việc mình cảm thấy vui vẻ và hết mình j cả. K biết có phải tại em đòi hỏi quá k, nhưng thực sự k cảm thấy đi làm là 1 niêm vui j cả anh ạ. Mỗi ngày đến công ty là 1 ngày nặng nề, như thế thì làm sao có thể chịu đựng lâu được. Anh muốn biết tại sao em lại bị nhận tin nhắn như thế đúng k. K phải em muốn giấu j anh đâu, nhưng thực sự khó có thể giải thích cho anh về những rắc rối trong công ty này. Nó như 1 mớ bòng bong vậy. Em mà nói ra chắc thể nào anh cũng chửi em điên, như thế mà cũng tiếp tục làm à. K phải em tiếc nuối hay yêu quý j cái công ty này đâu, nhưng đi làm thành nếp quen rùi, chẳng muốn thay đổi. Anh cũng biết em ghét sự thay đổi lắm mà. Còn rất nhiều cái em phải chịu đựng mà em có dám nói với anh đâu, cũng chẳng dám nói với ai, kể cả bố mẹ em. May mà có chị N chứ nếu 1 mình em thì chắc em bỏ lâu rùi. Con gái với nhau mà, cũng có những cái rắc rối mà k dễ dàng bỏ đi được như anh đâu. Nhưng sớm hay muộn j em cũng k chịu được mãi đâu, chỉ cần 1 lần quá đáng quá với em thì em sẽ đi thôi.
    Chẳng thể nói với ai được những j em phải chịu khiến em thấy mệt mỏi lắm anh biết k. Nhưng ma em cũng k muốn để chuyện công việc làm ảnh hưởng đến thời gian của mình. Dạo này em bận nên mình gặp nhau được ít rồi, em k muốn lại nói đến mấy chuyện mất vui đấy nữa. Ra khỏi công ty là em quên đi tất luôn, k muốn nhớ đến nữa cho đến tận ngày hôm sau. Em đã từng đọc 1 câu chuyện, 1 người đàn ông hàng ngày phải đi làm vất vả, nhưng trước khi bước vào nhà, bao giờ ông ta cũng trút tất cả nhưng buồn bực của 1 ngày làm việc lên cái cây trước cửa nhà, rồi sau đó bước vào nhà với 1 bộ mặt vui vẻ. Ông ý nói rằng ông ý treo tất cả những buồn phiền của công việc ở ngoài, k mang vào nhà, và sáng hôm sau, khi ông y lấy lại thì phiền muộn đã vơi đi rất nhiều. Thể nào anh cũng kêu em lại đọc mấy câu chuyện dở hơi đúng k, nhưng em thấy nó có ý nghĩa lắm. Em sẽ cố gắng để có thể làm được như thế, k mang những chuyện bực mình ở công việc đem trút lên mọi người đâu anh ạ. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng như thế còn đỡ hơn cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện dở hơi đó với anh, chịu đựng nó cả 1 ngày là đủ rùi anh nhỉ
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cún yêu của em!
    Anh đã từng khóc vì em!em biết!em đã làm anh đau khổ,trái tim một thằng con trai thực sự yêu một người lại bị chính người đó cứa nát!Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em!Nếu có cũng chỉ là những lỗi nhỏ nhặt thông thường nhất của một thằng con trai!Thế nhưng em đã vô tâm!Em ko yêu anh?????????đôi khi em tự hỏi thế!Đôi khi em cung xthích vui đùa!thích đi chơi với những đứa con trai khác!nhưng đó ko phải tình yêu!đơn thuần thì cũng chỉ là bạn bè!Rồi thì em cũng tưởng như sắp mất anh!Em bắt đầu tìm vô vọng!Bấy lâu nay em chỉ chạy theo cái bóng của anh!ko phải anh!Em nhận ra nhưng liệu đã muộn??????????
  9. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    3 ngay ốm
    -sau cai đot tụ tập cùng may thang
    -sang ong gia goi dien cho anh từ Viet nam
    -Loạn thật roi
    -đã tu lâu em biết anh
    và cũng rõ mọi tr uyện gia đinh
    -EM chac coi thuong anh lam
    tránh ca noi tr uyện
    -Anh nói đúng 0 vịt ?
    -anh van luon tự hào là nguơi hieu em nhất
    -dịu dàng
    hiểu nguời
    có tình
    rất thông minh
    -Em zữ zằn với anh trong thế giới ảo
    hành hạ anh
    -0 anh 0 trách em
    Anh uớc nguyện gap nguơi con gái nhu em
    tính tình và những nét đáng yêu em có
    Anh đã chờ em tận sáng
    nhưng em 0 hề quay lại nói với anh zù là 1 tiếng
    Tại sao hả em
    Anh có lỗi zì ?
    Anh cần em
    Mong aem
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Cái gì đến cuối cùng nó cũng đã đến . Nhưng có lẽ củng chả sao đâu cứ để cho nó qua thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này